Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/3/2008

Tổng Lượt Xem:  28859

29 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe NokBox 08/11/2008
496C Nguyễn Thị Minh Khai [gần ngã sáu], Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đêm thứ 7, đi loanh quanh mà vẫn chưa chọn được quán cafe nào, chợt nhớ đến cái quán nằm ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Thiện Thuật mà mình có lần trầm trồ vì vẻ ngoài hiện đại.
Thích phong cách trang trí ở đây với tông màu chủ đạo đỏ, trắng và đen. Những màu luôn tạo nên cá tính mạnh mẽ khi kết hợp với nhau. Thích xung quanh toàn kính là kính, có thể vừa nhâm nhi ly nước, vừa nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. 
Thực đơn có các món giống với GJ, gọi ngay một ly Choco vì đã thèm từ lâu nhưng vẫn chưa được thỏa mãn. Thế nhưng, ly nước đem ra thật thất vọng, không đậm đà, lạc và loãng, giá cả thì lại tương đương với GJ nhưng quả thật chất lượng còn thua xa.
Không chọn chỗ ngồi trên lầu vì đã kịp ngước lên và không thấy còn bàn gần cửa kính. Đành sà vào bộ bàn ghế duy nhất ở tầng trệt và vô tình phải làm thính giả bất đắc dĩ cho những tiếng cuời đùa quá trớn của nhân viên nơi đây. Hay các bạn quên mất là vẫn có khách đang ngồi gần quầy???

Thật tiếc cho một tối cuối tuần!!!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pergola 01/08/2008
28a Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 

Tối qua được dắt vào Pergola, thật ra thì đã đọc thông tin của quán từ lâu, nhưng chưa có dịp khám phá. 
Yêu Pergola ngay từ cái nhìn đầu tiên  từ cái ngõ vào - khuất và tĩnh lặng, yêu cái biển hiệu màu tím đơn giản nhưng đầy phong cách, yêu cái chậu lúa nhỏ xinh đặt trên bàn...nhưng có lẽ yêu nhất là "cái mùng" được giăng bên lối đi. (Ai muốn gọi cái góc đó là gì thì tuỳ, nhưng tui thì nhất quyết gọi đó là "cái mùng"). 
Tối, ngồi dưới giàn dây leo, bên hồ nước, trò chuyện hú hí với đám bạn thời trung học, nghe những bản tình ca từ cây đàn piano nơi góc sân khấu. Cái cảm giác yên bình, thoải mái đủ để quên đi những bận rộn đời thường. 
Chỉ tiếc là chưa khám phá được hết Pergola nhưng không sao sẽ còn nhiều dịp nữa vì đã trót yêu Pergola mất rồi. Tất nhiên nếu "cái mùng" ấy được đưa vào một góc khuất hơn chứ không phải bên cạnh lối đi, nhân viên thân thiện hơn và cái nơi "tế nhị" kia tươm tất hơn thì chắc chắn Pergola sẽ càng làm say đắm lòng người hơn!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu