Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Pergola
24979 lượt xem | 10 lời bình | 3 sưu tầm
28a Trần Cao Vân - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3449 5084
Fax: (08 )3847 6728
Email: info@pergola.vn
Website:
TAGs:
buffet
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã từng sử dụng dịch vụ tiệc 2 người o pergola . Theo mình , trong TPHCM này chỉ có Pergola là có không gian lãng mạn ,thiết kế tiệc chỉ dành cho 2 người good nhất với giá cả phải chăng nhất . buổi tiệc 2 người với bàn ăn rộng , nến , hoa tươi và nhạc du dương chi vào khoảnng 1 triệu . Tuy nhiện quán cũng cần có vài điễm cần khắc phục là nên có 1 chuông trong phòng VIP này để gọi nhân viên phục vụ . ^_^ lúc trước mình đã phải chạy lên xuống cầu thang 2-3 lần chỉ để gọi thêm món ăn và cocktail . (>_<) Theo mình quán nên có biện pháp khắc phục vấn đề này .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
01/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm 20-10 mình và bạn gái có đi ở chỗ này, phải nói là bị 1 tức không chịu nổi !
Thực ra đây là lần đầu tiên mình đi ăn ở nhà hàng này, mọi thông tin vể Pergola trước giờ cũng chỉ được lấy trên internet (toàn là khen!) , mình có tới đặt trước 1 phòng riêng với giá 400k. Thực sự nhà hàng đã làm mình thất vọng vì phòng riêng gì mà nhân viên cứ bước ra, bước vô, tới lúc mình phản ánh thì mới được biết phòng riêng đó có 1 cửa sau dẫn ra toilet, nên ai đi toilet cũng phải bước vô căn phòng này !
Chưa hết, ko biết có phải Pergola là quán cafe rồi mở thêm nhà hàng nữa hay sao mà thức ăn cực dở, nấu món nào cũng rất mặn, mình rất dễ ăn mà còn thấy khó nuốt nữa huống chi là bạn gái của mình.
Cuối cùng là phong cách phục vụ của quán, khi mình ra về đã để quên cái điện thoại trên bàn. Chỉ 10 phút sau mình quay lại thì cái điện thoại đã biến mất, nhà hàng đổ lỗi cho việc mình bỏ đi rồi quay lại thì không biết là khách có lấy mất không chứ bảo đảm nhân viên không lấy. Mình biết mình đuối lí, nhưng nếu như là 1 nhà hàng chuyên nghiệp thì phải có cách xử lí khác, ít nhất phải tỏ chút lòng thành chứ ko phải là chối bay hết như vậy. Thử hỏi đó là phòng riêng, chỉ có nhân viên mới đi qua đi lại chứ khách ai mà đi vô đó, trong khi mình chỉ để quên điện thoại chừng 10 phút.
Mình thực sự rất thất vọng và tức giận, đã định đi trình báo công an, nhưng đi nửa đường thì thấy nản quá, vì không muốn lằng nhằng và cũng trễ rồi, vả lại báo công an thì cũng chả được gì nên đành ra về.
Vài lời chân thành góp ý cho mấy bạn, mình cũng vì tin những lời khen trên mạng mà bị 1 lần tức tối. Hi vọng các bạn có thể rút kinh nghiệm từ bài học của mình
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
77
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bữa cơm tối đầu tiên của hai vợ chồng. Hee! Nói hai vợ chồng cũng không phải mới đính hôn tối thư 3 mùng 2/9 vừa rồi thôi à! Khung cảnh thật đẹp và nên thơ cũng giống như ở LandMark. Pergola cho mình và bà xã mình một không gian yên tĩnh lắng đọng và đầy hơi ấm yêu thương. Cơm ngon, cảnh đẹp, thức uống mồng nàn chỉ có điều hai vợ chồng mình lạc tông. Thay vi tựa vai bên nhau ngồi nghe nhạc êm đềm bên hồ nước róc rách chảy.
Hai vợ chồng mình lại gây lộn một trận long trời lở đất. Đến bây giờ hai đứa nghĩ lại còn cười đau cả bụng, Chuyện là vầy, sắp đến ngày 26/9 rồi! Đó là ngày đầu tiên cách đây 2 năm 2 vợ chồng mình quen nhau. Bà xã thích đi Nha Trang còn mình lại mơ đến Đà Lạt. Thế là cứ thế so sánh vẻ đẹp 2 nơi. Một nơi hùng vĩ mịt mù sương khói và những dòng thách mạnh mẽ cuồn cuộn cùng với tiếng kèn dọng hát đậm chất rock nhưng không kém phần mềm mại du dương của người dân tộc thiểu số. Một v’ùng biển mênh mông rộng lớn yên ả đẹp tuyệt vời ở Vinpearland trong xanh yên tĩnh để 2 người tịnh tâm nghĩ ngơi và bên nhau, cùng với những vũ hội đêm náo nhiệt trước khi về căn phòng ấm cũng của 2 người.
Chỉ vậy thôi mà gây qua gây lại cả tối. Bực mình! Tính kêu xe đưa bã về! Ngôi một hồi, cục cưng cũng nói là 1 tuần ở Đà Lạt 1 tuần ở Nha Trang. Mình vui lắm! Hai đứa hí hửng tìm kiếm thông tin. Đã đời một hồi! Tính đến chi phi thì ôi thôi không đủ xiền. Buồn ơi là buồn!
Ngồi một hồi lại cảm thấy chẳng đâu xa, ngay tại Pergoda, chúng mình đã có được một không gian mờ ảo với âm thay du dương của những dòng nhạc Pháp trữ tình lãng mạng hoà cùng tiếng róc rách của dòng nước chảy. Cùng với một không gian riêng tư yên tĩnh, thế là 2 vợ chồng ngồi bên nhau suốt một đêm dài. Lại có thêm một cái mi trên má thật yêu của bà xã nữa chứ. Bả nói: “Chẳng cần đi đâu xa anh nhỉ! Pergoda thật tuyệt có tất cả những gì mình cần. Yên tĩnh, riêng tư, lãng mạng, ấm cúng, nhạc trữ tình, chất lượng, đồ ăn ngon, thức uống tuyệt. 26/9 mình lại đến đây nhé anh yêu!”.
Cái này được gọi là “Postay.com!”
Nhưng những lời vợ mình nói thì thật sự như thế! Mình tin chắc rằng khi các bạn lên lầu hai, một tí mưa bụi thêm những dòng nhạc Pháp cổ, hai người bên nhau, khí trời chập chờn tối; các bạn sẽ cảm nhận được điều mà mình nói. Nó trên cả sự hoàn hảo, vượt qua cả tuyệt vời, đó là một điều đơn giản: “Thế giới riêng của hai đứa mình!”. Rất giản dị phải không các bạn.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
songtich đọc lời bình này mà muốn có người yêu quá đi thôi!
08/09/2009  
2
2
bi
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tối qua được dắt vào Pergola, thật ra thì đã đọc thông tin của quán từ lâu, nhưng chưa có dịp khám phá. 
Yêu Pergola ngay từ cái nhìn đầu tiên  từ cái ngõ vào - khuất và tĩnh lặng, yêu cái biển hiệu màu tím đơn giản nhưng đầy phong cách, yêu cái chậu lúa nhỏ xinh đặt trên bàn...nhưng có lẽ yêu nhất là "cái mùng" được giăng bên lối đi. (Ai muốn gọi cái góc đó là gì thì tuỳ, nhưng tui thì nhất quyết gọi đó là "cái mùng"). 
Tối, ngồi dưới giàn dây leo, bên hồ nước, trò chuyện hú hí với đám bạn thời trung học, nghe những bản tình ca từ cây đàn piano nơi góc sân khấu. Cái cảm giác yên bình, thoải mái đủ để quên đi những bận rộn đời thường. 
Chỉ tiếc là chưa khám phá được hết Pergola nhưng không sao sẽ còn nhiều dịp nữa vì đã trót yêu Pergola mất rồi. Tất nhiên nếu "cái mùng" ấy được đưa vào một góc khuất hơn chứ không phải bên cạnh lối đi, nhân viên thân thiện hơn và cái nơi "tế nhị" kia tươm tất hơn thì chắc chắn Pergola sẽ càng làm say đắm lòng người hơn!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Viết có xuống dòng, trình bày rõ ràng hơn sẽ dễ đọc. Đọc gì mà toàn chữ là chữ, thiếu cảm xúc quá. Cho thêm mấy cái emoticon vào nhé. 31/07/2008  
Kathy lời bình hay quá! vote một cái " có "nhé!
24/03/2008  
17
28
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi đó nhóm mình khỏang 5 người có hẹn nhau ở Pergola.

 Trong nhóm có 2 anh, ko hiểu sao đều tình cờ recomm quán này nên cả nhóm đi luôn.

Hồi đó Choco quê mùa lắm, vì tính vào thời điểm đó hiếm khi Choco di cà phê, hoặc đi caphê thì tòan free nên ko care vụ tiền bạc

Nhớ lại mà mắc cười, kì đó Choco nhìn menu xong tự hứa là quán này một đi Choco ko trở lại luôn . Cũng tội nghiệp cái quán ^^, nhưng nó đắt hơn, Windows, Khúc Giao Mùa, Mộc, Trầm, Bồng ... đó ^^

Xì tai kiểu Tây. hôm Choco đi thấy nước ngòai khá nhiều. Phía ngòai có nguyên cây đàn pianô khá to. Nếu đến đúng hôm thì nghe piano réo rắt hay lắm á
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
72
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
 Hôm qua mình mới đi chỗ này xong vào khoảng 7.00 pm vị trí quán không được đẹp nênquán rất vắng nên có thể lựa chọn chỗ ngồi tùy thích. Quán thiết kế rất hay tuy nhiên nêu đi nhiều lần thì thấy có lẽ cũng thường thôi, Vì HCm hiện nay cũng có nhiều quán tương tự như thế. Thức uống tầm 40.000, 50.000 giá hơi bị mắc so với những quán nước khác, tuy nhiên được cái yên tĩnh tuyệt đối so với những quán khác
Mình ăn ở trên lầu bên cánh phải, trên lầu thiết kế cũng được tuy nhiên tôi kô thấy sự bất ngờ ở nơi đâu, bất ngờ thì bất ngờ ở những chỗ ngồi dưới lầu ngoài sân rất đáng chú ý. Đồ ăn món rẻ nhất cũng hết 80.000 mình ăn 4 món với 2 ly nước trái cây đã hết 385.000 giá đắt là thế tuy nhiên đồ ăn kô nhiều, nói chung là hơi bị ít so với giá tiền. Nước trái cây rất đáng lưu ý kô có đường sữa như những chô khác hơi bị nguyên chất, tuy nhiên chắc cũng có pha theo dạng coc tai.
Phục vụ thì hơi bị cứng mình kô thík kiểu này cho lắm. còn toilet mình kô biết chỗ dưới đất như thế nào chứ mình đi toilet trên lầu hơi bị dơ, sàn đầy nước và rất tiết kiệm điện không bao jờ mở đèn toilet nên khi đến mình phải tự mở, và thứ 2 nữa là có 2 cái toilet thì kô có cái nào gắn bảng của nam hay của nữ nên mình cứ đi đại =_=. Và điểm đặc biệt mà ai cũng phải biết là Toilet kế bên một cái office đầy máy vi tính. lúc này thì mình đảm bảo đây là toà nhà văn phòng họ mở thêm quán để phục vụ nhân viên hay sao ấy và cũng mở vào buổi tối để kinh doanh thêm. nói chung quán này mình thấy cũng tạm đồ ăn và đồ uống quá mắc, mún uốc coc tai thì mình vào luôn bar hay là máy sân thượng q1 uống cho rồi tha hồ ngắm cảnh. Mình chỉ cho 3 sao
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Nhà hàng mang phong cách Á Âu, cổ kính, trang thiết bị hiện đại. Trực thuộc công ty kiến trúc Trần, vừa mới khai trương đi vào hoạt động. Khách mời toàn là dân trong ngành kiến trúc. Mình đi cùng ông anh họ, nên vô tình phát hiện ra một nơi quá ư thú vị.

Anh biết B thích sưu tầm cà phê nên trên đường đi cứ úp úp mở mở, còn cam đoan với B là nhà hàng này mang một phong cách riêng độc đáo nhất Sài Gòn.

Rẽ vào một con đường nhỏ, xe dừng trước một trừơng mầm non. Có thấy nhà hàng nào đâu. Kéo mình qua cánh cổng có nhiều cây xanh che bóng, một không gian hoàn toàn khác lạ hiện ra. Phía ngoài là văn phòng công ty kiến trúc.

Ấn tượng đầu tiên là chiếc hồ phun nước ngay lối vào nhà hàng. Trên tường chạm trổ hoa văn công phu từng họa tiết. Chú cò đang mổ cá trên mặt ao. Đi cà phê tớ thấy trên mỗi bàn có bình hoa đã nhiều, nhưng chưa có nơi nào trang trí bằng chậu lúa nhu Pergola. Anh bảo “đó là nét ngông, cũng là sáng kiến độc đáo của dân kiến trúc”. Phía trong là một chiếc tủ với hàng trăm loại rượu.

Bàn ghế được họ vẽ mẫu và đặt hàng độc quyền sử dụng.Do khách quá đông, chỉ tham quan được khu sân vườn bên ngoài, còn khu “VIP ROOM” trên lầu chỉ xem được qua hình ảnh: Trên lầu bày trí phòng óc theo kiểu của vua chúa Tây Phương ngày xưa, mỗi góc, mỗi phòng cho khách đóng vai trò vị trí khác nhau. Nơi này là vua tôi yến tiệc, nơi kia là thân tín luận bàn…

Nhà hàng này đã được nhiều tạp chí giới thiệu góc xanh thành phố. Mình có đọc ở thế Giới Mới giới thiệu không gian xanh, và từng lên bìa của một tạp chí từ khi nhà hàng chưa khai trương.

Chủ yếu phục vụ Hội thảo, Event, hội nghị cho các cơ quan, tổ chức. Buổi tối, có phục vụ cà phê.

Có cả website riêng nữa nè: http://archtrangroup .com/vn/infocty/serv ice.php?idct=109

Đi đường Trần Huy Liệu đến ngã tư Huỳnh văn Bánh rẽ trái, sẽ thấy đường Trần Cao Vân bên phải, quẹo vào khoảng 200 mét.
Sưu tập: Uong
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
koutouyo để bữa nào có cơ hội chạy vào ghía thử :)) nhìn sang trọng quá chắc phải diện lên mới được ;;)
02/06/2008  
Bờm Pác Nice này đi đến đâu quậy đến đó, hổng có N tí nào. Hômn nào bác nhớ làm một cử Nice coi nào, dẫn tụi cháu đi uống cafe quán nào đẹp đẹp đóa nha
30/05/2008  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
lang thang với bạn buổi trưa trg pergola, chọn ngay 1 góc xinh xinh gần chỗ ra vào & lăn ra ngủ. Êm đềm, thoải mái...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Pergola, một giàn dây leo bé nhỏ hay là tên một quán cafe trong ngõ nhỏ trên đường Trần Cao Vân Phú Nhuận.

Một hộp đèn tím, như dắt bạn lạc vào một ngõ vắng nào đó, thuộc về một không gian khác. Một ngôi nhà vườn theo kiểu Pháp, một hồ nước lăn tăn và một góc nhà vườn dịu dàng để em quên mình vừa đến từ con đường ồn ào náo nhiệt của thành phố.

Dây leo có mặt ở khắp nơi, che chở và ôm những bộ bàn ghế trong không gian xanh yên bình của mình. Một góc riêng cho một đôi tình nhân, phòng họp cho một hội nghị hay một bộ bàn ghế sắt uốn mỹ miều nơi góc vườn cho một nhóm bạn, không gian này có mọi thứ.

Thực đơn chia thành 2 phần, Âu và Á, dù không nhiều món nhưng được chăm chút và vừa ăn. Một vài món tôi thử tối qua như sò điệp cháy tỏi, mì xào hải sản và gỏi bò Thái ngon và vừa miệng. Thực đơn không quá dài, nên chắc sẽ cần thêm 3 lần nữa quay lại để thẩm định tốt hơn. Món ăn được khung cảnh làm ngon thêm bởi ánh nến, bởi âm nhạc và một chút lạnh của khu vườn.

Cảm nhận của một buổi tối cuối năm có vẻ hơi thiên vị cho quán nhỏ này, nhưng cảm tình thì nhiều lắm, giống như bị sét đánh trúng, dẫu mùa bão hình như chưa hề ghé khu vườn yên tĩnh này.
Sưu tập: An uong
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PhamAn PA đến nơi mà bây giờ người ta gọi nó là Pergola cách đây đúng 1 năm. Cũng không gian đó nhưng một năm trước nó phóng khoáng hơn, bây giờ thì chật chội hơn vì Pergola bây giờ đã là một nhà hàng + cafe ... tùy tâm trạng của AnhNguyen va Ngongcon. Cách đây một năm, từ một ngẫu hứng tình cờ của một đá...
23/12/2007  
AnhNguyen @ Ngongcon: Quán này là quán cafe và nhà hàng luôn đó bạn. Tùy theo người đi chung, tâm trạng và mục đích nữa.
02/12/2007  
15
71
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Tọa lạc trên con đường Trần Cao Vân – Phú nhuận, nơi yên tĩnh, tách biệt hẳn với cái nhộn nhịp của Sài Gòn, Pergola mang phong cách sang trọng, lãng mạn và tinh tế trong từng chi tiết.Nhà hàng Pergola hẳn sẽ làm bạn ngạc nhiên với phong cách “ Home Restaurant “ và lối kiến trúc được thiết kế như một ngôi biệt thự kiểu Pháp. Bước sâu vào bên trong, đập vào mắt bạn là hình ảnh một khu vườn xanh mát. Màu xanh của cỏ cây hoa lá, tiếng rì rào của hồ nước phun mát mẽ tạo nên một thiên nhiên trong lành giữa lòng thành phố.Lãng mạn hơn, bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc vườn với mái phủ đầy những dây leo, bên dưới là chiếc ghế nệm sofa êm ái tạo cảm giác thoải mái và thân tình. Mỗi nơi, mỗi chỗ ngồi đều tạo cho bạn một cảm hứng, một góc nhìn hoàn toàn khác như đang khơi gợi lại những hoài niệm đẹp trong quá khứ.Tầng trên nhà hàng được chia thành nhiều khu vực mang phong cách khác nhau. Bạn có thể lựa chọn một góc phù hợp với sở thích của mình. Trên nền tường màu sáng là các tác phẩm tranh mang giá trị nghệ thuật độc đáo góp phần tăng thêm nét trang trọng cho nhà hàng.Chỉ với một chiếc máy tính xách tay, bạn có thể thoải mái làm việc với những công việc đòi hỏi sức sáng tạo hoặc tiếp khách, trao đổi làm ăn với các đối tác của mình.Hãy đến và cảm nhận Pergola dưới góc nhìn của riêng bạn!
Sưu tập: Nhà Hang
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 64 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 7 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 5 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?