Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cuoc_song_la_the
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/8/2008

Tổng Lượt Xem:  7394

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Malibu 16/08/2008
49 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3
Hồ Chí Minh
 
Không gian Malibu bài trí  một cách đơn giản, không cầu kỳ, những chiếc ghế và bàn đơn giản.

Mình thích ngồi phía trên hơn, hôm đến đây mình được nghe bài hát mình thích lâu lắm rồi, tình cờ được nghe lại nên cũng cảm thấy vui vui. Bao nhiu kỷ niệm tự nhiên ùa về.

Nước uống pha chế ngon, còn đồ ăn thì chưa thử nên chưa biết thế nào. Nhân viên thân thiện và chu đáo.

Địa nào chưa đến thì thử ghé đến xem, sẽ có cảm nhận cho  riêng mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ibox 09/08/2008
135 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Một buổi chiều cách đây mấy bữa anh Thanh và tôi vào Ibox, đây là lần đầu vào đây, thấy không gian quán được trang trí lạ lạ, những bức tranh treo tường, những bộ salon, những bức rèm bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, những lọ hoa trang trí trên bàn cho 1 cảm giác mới lạ.

Mình hay đi cafe săn vườn nên lần đầu vào đây đã trầm trồ thích thú nhưng chỉ lúc đầu thôi, lúc sau có vài người bạn anh Thanh tới thì thấy không gian có vẻ không còn phù hợp cho cuộc nói chuyện bạn bè rôm rả.

Nước thì cũng ok, nhân viên thân thiện
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Gia Định 07/08/2008
Hoàng Minh Giám, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Tết cừa rồi đi với mấy đứa bạn ra đây ngắm chợ hoa, công nhận nhiều hoa, cây cảnh, nhưng chưa được hoành tráng như đường hoa Nguyễn Huệ thui hihi

KHi công viên Gia Định xây dựng xong, và trường phổ thông gân đó xây xong làm cho khu vực này trông sáng sủa, sạch sẽ và đẹp hẳn lên.

Lúc trước có thời gian hay ghé tập thể dục buổi sáng, có khi thì buổi chiều mới ra đi bộ vài vòng trong công viên bên phía mới làm.

Thoáng mát, rỗng rãi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Terrace 07/08/2008
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chiều nay nhỏ cháu đòi chở đi Sài Gòn chơi, vụ này nói đi lâu rồi mà chưa đi nên bé nhắc hoài, chiều nay cũng rảnh rỗi nên chở bé đi vòng vờng chơi luôn.

Khi đi ngang qua cafe Terrace bé reo lên "tre kìa, đẹp quá" và đòi vào, chiều cháu nên cũng vào luôn, bé loay hoay nói hết cái này đẹp tới cái kia đẹp nghe mà muốn mệt luôn.

Chỉ với 1 ít bàn ghế , vài chậu tre vàng làm cảnh ngay kế bên vỉa hè thôi tạo ra 1 góc không gian thoáng mát để ngồi nhâm nhi ly nước, ngó nhỏ cháu bibô luôn miệng.

Nước ở đây giá hơi cao 1 chút nhưng vẫn còn đỡ hơn chỗ hôm trước mới ghé, quán kia không có gì đặc sắc, nước uống lại dở chịu không nổi, không như ở Terrace tuy có hơi cao nhưng nước uống làm ngon. Cách phục vụ của nhân viên nhìn thấy chuyên nghiệp.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu