Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Linh lun
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/8/2007

Tổng Lượt Xem:  30335

150 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Bánh Mì Thịt Ta 16/08/2007
259 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán có cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, "Ta", và châm ngôn của quán chính là "Ta về Ta tắm ao Ta". Bánh mì thịt Việt Nam đã trở nên nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới, do đó, không có những quán bánh mì đặc biệt như Ta quả thực sẽ là 1 điều đáng tiếc.

Quán khá nhỏ, xinh xinh, tọa lạc tại địa chỉ 259 Lê Thánh Tôn, Q1, điện thoại 8.229.703. Các bạn có thể coi Menu của quán bằng cách click vào link này đây http://www.banhmita. com/menu.html. Bữa nay order 1 cái bánh mì thịt 11.000, thấy cũng ok lắm, nhìu thịt, nhìu chả, và đặc biệt là bơ và patê rất ngon, patê có mùi gan rõ rệt, ko như loại patê mà các xe bánh mì bình thường hay dùng, chỉ là patê pha với 1 chút mỡ thịt chiên cho thơm.

Nói chung, khi 1 ai đã quá ngán ngẩm với những thức ăn nhanh như KFC, Lotteria, Pizza Roma... ta có thể ghé quán, mua 1 ổ bánh mì ngồi tại chỗ gặm cũng dc, hoặc mang vào 1 quán nước mà nhâm nhi cũng dc, vừa thay đổi khẩu vị, vừa lịch sự. Mua 1 ổ bánh mì bình thường, thì có người yêu cầu lấy hay ko lấy đồ chua hay ớt, có lẽ vì thế mà quán Ta bỏ ớt, đồ chua riêng vào 1 gói nhỏ, kèm theo 1 cây tăm xỉa răng và 1 tép chewing-gum Lotte miễn phí :D

Anyway, nhận xét chung: lạ về món ăn và phong cách, phục vụ ok, đồ ăn ok, trang trí thiếu hấp dẫn 1 chút.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Tráng Cuộn 16/08/2007
F5, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hôm wa, trước khi đi farewell party của bạn, mình đã tranh thủ lượn 1 vòng vào chợ, mua 1 bịch 5000 (giá bán là 1000 dc 2 cuộn dài, cắt ra, vị chi là 1000 dc 8 cuộn nhỏ).

Bánh tráng khá ngon, ng ta để miếng bánh tráng lớn đã phun nước cho mềm, sau đó cắt trứng cút ra từng miếng nhỏ rải đều thành 1 hàng ngang song song với cạnh của hình vuông (ý là cái miếng bánh tráng), sau đó lập nhiều đường thẳng nữa song song với đường thẳng vừa thiếp lập, bằng các gia vị như bột tôm, rau răm, mỡ hành, ớt saté, khô bò... Cuối cùng, cuốn lại theo phương vuông góc với các cạnh trên, ta dc 1 cuộn bánh tráng dài, cắt 1 cuộn thành 4 phần bằng nhau, ta dc 500 bánh tráng cuộn . Theo đánh giá của phía chuyên môn thì đây là 1 món ăn khá mới lạ, bắt mắt, và có 1 hương vị rất riêng :D Không như những loại bánh tráng mỡ hành mà các học sinh đã quen thuộc (đã từng giới thiệu), bánh tráng ở đây ngon hơn, rẻ hơn, và đặc biệt là sạch sẽ vệ sinh hơn rất nhiều. Gói bánh tráng gồm những cuộn nhỏ nhỏ xinh xinh, gọn gàng, không phải là 1 hỗn hợp trộn lộn xộn như bánh tráng phổ thông... (ackack, sao mình dùng từ ngữ càng ngày nghe càng mệt thía này nhỉ hehe).
Đây là hướng dẫn đường đi (do là đường chợ, nên có lẽ hơi khó đi đối với các bạn đi lần đầu): có 2 cách dễ đi nhất:

1) Đi Lý Thái Tổ, gặp đường Hồ Thị Kỷ cắt ngang (LTT khúc giữa Nguyễn Đình Chiểu và bùng binh Điện Biên Phủ), quẹo vào, đi thẳng 1 chút gặp 1 trường học, ta quẹo phải, sau đó quẹo trái theo đường bên hông trường, đi thẳng, gần cuối đường ta sẽ đến đích (ngay cái bưu điện lớn lớn)

2) Đi Vĩnh Viễn đi xuống Lê Hồng Phong (với ai ko biết VV thì thua :P). Ra tới LHP, ta sẽ thấy có 1 hẻm lớn đối diện cái ngã 3 luôn, cứ thế mà xông vào hehe, đi trong đó, gặp ngã 4 đầu tiên thì quẹo phải, đi thẳng sẽ tới chỗ đó thui. (quẹo phải là ta đã đi trên con trường bên hông cái trường ở cách 1 đó :D)

Góc hẻm bán bánh tráng, nơi 2 thiếu nữ xinh đẹp đang cuốn lia cuốn lịa. Có lần cô ấy bảo: "Con mua buổi sáng là tốt nhất, mua buổi chiều thường ko mua dc đâu". Con hỏi: "Sao vậy cô? Bán hết hả?" và cô đã trả lời: "Ko phải? Buổi chiều sợ chen vô mua ko dc đó!". Hahaha, cô vui tính quá...

Nói chung, đây là 1 món ngon, rẻ và rất đáng để thử. Give it a try, guys !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 13/08/2007
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hèhè, bắt đầu từ hôm nay mình thay mặt bạn Linh lun update thông tin dzậy. Xin mọi người chỉ bảo thêm ^_^

Quán hôm nay mình dc vinh dự bước vào đó là quán Serenata - Khúc Ban Chiều. Sau khi thấy bảng hiệu quán ngoài đường cái (quán nằm trong hẻm), mình đã mất 5-10p suy nghĩ có nên vào 1 chổ khá mới lạ với mình hay ko, rùi ko biết run rủi sao đó mà mình đã quyết định vào quán. Bước vào quán, 1 anh phục vụ cực kì dễ thương, đẹp trao bước ra chào hỏi và dẫn đường. Theo nhận xét sơ bộ của mình thì phục vụ ở đây toàn là nam, và nam nào nam nấy đều đẹp trai, dễ thương, có body hết trơn :D...

Nền đất là những phiến đá lớn, tạo cảm giác mát lạnh. Khuôn viên quán tạm chia thành 2 phần, phần ngoài trời và phần trong nhà, 2 phần có 1 lằn biên giới, đó chính là 1 dòng sông nhỏ chảy quanh ngôi nhà, và cầu nối chính là những phiến đá nổi lên trên mặt nước 1 cách chắc chắn. Phần trong nhà, cũng chính là nơi các ca sĩ, nhạc công biểu diễn buổi tối (quán có chương trình ca nhạc hằng đêm từ 8h30-10h30), mà phải công nhận là ca sĩ ở đây hát hay ghê, nghe sơ qua, ta đủ thấy dc họ là những ca sĩ có giọng hát thực thụ, dc học hành đến nơi đến chốn, có điều là họ hơi già mà thôi... Nghe ông kia hát "Niệm khúc cuối", bỗng dưng thấy thanh thản lạ kì, cảm thấy nó bình yên lắm, không gian thời gian như đứng yên lặng để cho tiếng hát dc bay cao, vút lên mãi...

Trên mỗi 1 bàn là 1 cây nến nhỏ, dc đặt trong 1 ly thủy tinh trong suốt, lung linh, lung linh, nó thắp sáng không gian riêng tư của mỗi bàn, nó làm ấm áp lên sự lãng mạn của quán, nó làm cho con người có 1 cảm giác thật lạ, thật cổ xưa, thật bình dị, và thật sang trọng. Cao cao xen kẽ giữa các tán cây xum xuê cành lá là những ngọn đèn chụp, cũng với ánh sáng vàng êm dịu mà ấm cúng, tô điểm thêm cho bức tranh huyền diệu tuyệt đẹp sẵn có của quán... Mình lúc đầu đã nhận ra dc cái vẻ đẹp thần tiên của khung cảnh dưới lầu, thế nhưng vì muốn đi tham quan cả quán nên đã đi lên lầu và an tọa luôn trên đó hehe (quán có 2 lầu, cũng như ở dưới, ở trên cũng có phần ngoài ban công và phần trong nhà, mình ngồi trong nhà).

Bước lên trên nhà, vào trong, ta thấy dc 1 vẻ đẹp khác nữa. Dưới nhà là vẻ đẹp của những phiến đá, những ngọn nến lung linh, những tán lá, những chiếc mái lá che trên đầu... thì trên lầu là vẻ đẹp của gỗ, của cây, của những bức tranh, của những handicrafts, 1 bức tranh khác mang vẻ nghê thuật và sắc sảo lắm. Quán cafe làm cho ta có cảm giác như thoát khỏi hẳn thế giới ngoài kia nhộn nhịp, đông đúc, chen chúc, xô bồ... Giá nước ở đây khá rẻ vào ban ngày (từ 16.000) còn ban đêm thì có lẽ là do có live music nên giá khá là mắc (từ 30.000, giá nước trung bình từ 35-40.000). Tuy nhiên, nước uống khá là ngon, mình uống 1 ly nước mơ ngâm 38.000, pha rất đặc, và cho khá nhiều mơ (ui, ăn chua đã ghê, nhắc tới lại chảy nước miếng tùm lum nè hichic)...

Và đặc biệt là quán có 1 thông báo mà mình đọc vào cũng phải cười thầm: "Quí khách phải dùng nước uống với thức ăn, quí khách nào vào quán mà không dùng nước uống thì sẽ tính phí 15.000/ng vào ban ngày và 25.000/ng vào ban đêm." Vui hen hehe :D Dù sao thì quán Serenata cũng đã để lại cho mình 1 ấn tượng rất mạnh mẽ, khó quên, quán thực sự thu hút mình, vì sự yên bình, thư thái, nhẹ nhõm mà quán đã mang lại trong nền nhạc trữ tình của đất nước Pháp (trước khi ca sĩ hát hoặc giữa các ca sĩ thay phiên nhau, âm nhạc cổ điển lại vang lên 1 cách điêu luyện, bữa nay kết nhất vào Cannon D của quán, nghe hay gì đâu á...)

Mình khuyến cáo nên đi vào buổi tối, đặc biệt là những cuộc gặp cần 1 chút romance trong đó. Chắc chắn các bạn sẽ rất thích nơi này cho xem :D

P/S: à, mà nhớ tiện thể quan sát WC của quán lun nhá, khá đẹp đấy =)) =)) =))
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe 343 09/08/2007
343 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Uhm, thật sự thì Linh chưa đi chỗ này, nhưng thấy bạn Linh quảng cáo cũng dữ nên post lên cho mọi người tham khảo hen :D

Đây là bài viết của bạn Linh:

Quán Cafe kem (Coffee ice Cream) 343 Nguyễn Trãi, 1 quán cafe khá đẹp, sang trọng, rất lịch sự và riêng tư, đặc biệt là với 1 giá khá mềm dẻo, phù hợp túi tiền học sinh sinh viên nghèo.

Quán luôn tân trang, bày trí mới thường xuyên theo các thời điểm trong năm, tới Giáng Sinh, quán đã có 1 cây thông to đùng lấp lánh đủ thứ đồ trang trí , rất dễ thương + hoành tráng... Bước vào quán ta thấy ngay được 1 bầu không khí mát mẻ dễ chịu, tuy là nằm ngay mặt tiền Nguyễn Trãi, 1 con đường khá đông đúc và bụi bặm, lại ko có cây xanh nữa chứ, không khí sau cái bảng hiệu 343 đó thật là dễ chịu. Còn gì sung sướng bằng đang đi shopping trên con đường Nguyễn Trãi, con đường của thời trang, thời tiết bên ngoài nắng nóng, ta lại bước qua lớp sương phun mát lạnh của 343 để đi vào 1 không gian hoàn toàn khác biệt, với 1 hồ phun nước trong vắt, với những túp lều mái lợp lá dừa khô, những hàng cây cảnh xanh tươi tạo cảm giác mát rượi, dưới chân ko phải nền gạch nữa, mà là những phiến đá to nhỏ xinh xinh...

Ngồi ngoài trời có khi cũng có cái hay của nó, khi mà con ng ta ngồi xung quanh hồ phun nước hàn huyên hằng giờ đồng hồ, hay khi các cặp tình nhân chọn những vị trí dưới những tán cây để riêng tư tâm tình, nhưng Duy lại thích vào phòng máy lạnh, lên lầu, ngắm cảnh dưới đất, cảm thấy cũng thú vị lắm... Có cả khu riêng biệt dành cho người ko hút thuốc và ng hút thuốc nữa chứ...

343 có 3 TV màn hình phẳng khá lớn, 1 ở cạnh hồ phun, 2 cái ở trong nhà, 1 trên lầu 1 dưới lầu, và có những chương trình phim hay clip hài hay live show khá hay...

Giá nước ở đây thì khá là bình dân, chỉ từ mười mấy nghìn mà thui, ngoài ra còn có nhiều thức ăn ngon để lựa chọn, kem thì khỏi chê, kem ý, ngon wa' trời à, mình dẫn nhìu bạn vào đây ăn kem rùi, ai cũng khen ngon cả, mà đặc biệt kem khá rẻ nữa chứ, giá trung bình là 22.000-24.000, những phần kem khá đặc biệt thì từ 30.000 trở lên, như "kem đặc biệt 343" giá đúng 30.000... Ở đây dc hơn Gió Bắc ở cái là quán thưa khách hơn (có lẽ do rộng hơn nhiều), nên phục vụ "tiếp" trà đá miễn phí cũng thường xuyên hơn, hết là rót à, còn GB thì "thấy" mới rót :(... Ở đây ngoài ra cũng đạt dc tiêu chuẩn hàng đầu của Duy cho việc lựa chọn quán cafe, đó là ở khâu gửi xe, hoàn toàn miễn phí và rất lịch sự, dắt xe dùm mình là sướng rùi... (nói ra thấy mình keo ghê hehehe)

Nào , còn chờ gì nữa, khám phá thôi ^^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu