Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trần Quang Mẫn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  11429

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe M & F 29/09/2008
75/1 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chưa bao giờ vào quán mà nghe 1 bài nhạc trùng lắp cả. Số lượng bài nhạc trong quán khá đồ sộ lại được phát bởi 1 dàn âm thanh mà nhìn thôi đã ... thèm.
Uống ở đây, chị chủ quen cả mặt, song lại thường hay gọi những đồ uống khác nhau, vì mình muốn thử hết list mà...
Ngoài những thức uống khá phổ thông, quán còn có "đặc sản" riêng của quán: Kem M&F, Sinh tố M&F, Coffee M&F ... vị lạ và ngon.
Nói về phục vụ thì chưa quán nào thấy tận tình bằng quán này. Tầng 1 ngày trước vắng lắm, thường thích 1 mình 1 tầng nên nhân viên không ở lại. Quầy đặt ngay tại cầu thang nên cũng tiện nếu cần thêm cái gì.
Tội nghiệp chị chủ quán vì chị nói không thích đông khách lắm vì sẽ mất phong vị quán. Nhưng đọc chút chút lời bình của mình, bạn thử ghé qua và trải nghiệm nhé ^_^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Era 29/09/2008
58C Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là Era khá nhỏ, chỉ chừng 8mx8m thôi, mở ra đường qua 1 khung kính lớn.
Cách bày trí có vẻ giống 1 bar nhạc xưa. Ngồi trong quán, dễ có thói quen giở những sách để trên kệ gần tường mà đọc. Sách trong này không xưa lắm, nhưng cũng là 1 điểm lạ.
Hơi buồn là quán khá nhỏ, lại không cấm hút thuốc, nên khi dắt nhỏ vào, nhỏ hay nhăn mặt.
Ngồi trong quán khá hay, mỗi góc là 1 cảm giác khác. Góc trong thì có vẻ hơi náo nhiệt, đông vui. Còn góc ngoài thì nên nhìn ra đường. Đường TQT không đông đảo lắm, nên khi nhìn ra, lại là 1 cảm giác khá thư giãn và nhẹ nhàng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ký ức 29/09/2008
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình đến với Ký Ức không thường xuyên lắm, vì Ký Ức khá xa nhà mình, xong mỗi khi muốn 1 chút gì đó yên tĩnh, mình lại mò đến đây.
Lần đầu vào quán, mình đi cùng với 1 chị lớp trên, lúc mới vào cứ ngỡ phải gõ ... cánh cửa to bên trái; sau đó mới biết chỉ cần vào lối nhỏ bên cạnh thôi :p
Thích nhất là ngồi ở góc trái của tầng 1, cạnh cửa sổ, dựa lưng vào dãy đồ sứ được để lên kệ dọc tường. Ngồi trong đấy, nghe Quang Dũng vang xa xa chứ không to, thấy phiêu diêu lắm. Xưa và rất lặng.
Ngồi gần cửa sổ, nhưng không ngắm ra, mà ngắm vào trong quán. Tầng 1, nhất là buổi sáng không mở đèn, ánh sáng chủ yếu được hắt từ cửa sổ vào, nhìn đồ gỗ bên trong thật thích mắt.
Vẫn hay đùa, vào đây chỉ thích uống trà (tráng miệng) của quán, vì ly trà rất đẹp, lại hợp với đồ gỗ nữa.
Giá quán không cao, nhất là khi bạn có được 1 không gian tĩnh và đôi chút cũ kỉ như thế ...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu