Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jakawaii
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/7/2008

Tổng Lượt Xem:  33812

190 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Bud`s 27/06/2010
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ấn tượng của mình đối với kem Bud chi nhánh này rất xấu vì mình vào quán nhưng chờ 10' vẫn không thấy ai đem thực đơn ra, phải chạy đi hỏi. Khi hầu hết các món kem đã được đem ra và bạn mình ăn gần nửa thì nhân viên mới chạy đến bảo kem mình chọn đã hết. Mình chọn lại một viên kem vì nghĩ một viên sẽ đem ra nhanh hơn, không phải đợi, thế nhưng phải 10-15' sau mới có, tự hỏi chẳng lẽ 1 viên kem múc vào ly lâu đến thế, mình đến quán lúc trưa vắng còn thế này, không biết chiều tối sẽ như thế nào nữa.

Chi nhánh ở Hai Bà Trưng thì gọi lẩu kem ăn với Dì và mấy chị em họ. Không thể tin nổi là một nhóm teen khoảng 4-5 người đi sau tụi mình, ăn xong kem, đi về mà mình vẫn chưa thấy cái lẩu kem nó ra làm sao. Vừa chớm định về thì lẩu đem ra. Thật sự lẩu kem không ngon: trái cây thì không tươi lắm, viên kem không ngon và béo bằng kem mình kêu riêng. Socola thì mãi không thấy nóng. Chỉ được hình dáng cái lẩu nho nhỏ xinh xinh thôi.

Còn chi nhánh ở Phan Xích Long thì nhân viên không biết tên kem là gì, mình đi một nhóm đông, gọi món kem mà đem lộn cả ra, bảo không biết vị và để hết cả lên bàn cho tụi mình lựa. Tức nhất là vụ lấy xe lúc về, không thể tin nổi là mình đợi 20' cho chiếc xe yêu quý. Thật sự lúc đó vừa tức vừa muốn khóc, vì sợ xe có chuyện gì. Mấy nhân viên cứ đi ra đi vào rồi bảo kiếm không có, bảo đợi, rồi lại lo dắt xe khách vô không thèm để ý đến mình, mình cứ phải nhắc mãi mới có xe. Thật sự là mình không còn can đảm đến ăn kem Bud lần nào nữa. Quá tam ba bận, vừa đúng luôn.

Cho Bud một sao vì kem béo và thơm, nhưng dịch vụ không tốt, dù ngon mình cũng không dám vào, chưa kể ngày lễ tết còn cộng phí 15% nhưng dịch vụ càng tệ hơn.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 25/06/2010
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Mình đọc báo thấy Quỳnh Mai bị kiện vì bán sách lậu. Thật sự mình hay đến đây và có nhận xét thế này: sách tiếng Anh thì in lậu chính xác vì mờ và giấy rất xấu. Nhưng các mảng sách văn học hay kinh tế mình đã từng mua thì không có gì khác so với ở tiệm sách, bìa đẹp, giấy, chữ rõ và những cuốn mình mua không sai chính tả lỗi nào. Mình thấy một vài nhà xuất bản còn đưa tên Quỳnh Mai vào một trong những địa điểm phân phối sách của họ. Mình thích ở đây không bởi vì giảm giá, mà vì phong cách phục vụ và không gian, nhất là những tủ đồ. Có lẽ ở điểm này những nhà sách khác ở TP nên học tập thì hay phải biết.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
IYO Italian Yogurt 25/06/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình mới đến đây chỉ một lần thôi nhưng ấn tượng 3 điểm: ya-ua ngon, quán xinh và giá ... đắt. Mình đến lúc quán đang có đợt giảm giá 40% nên ăn khá nhiều chỉ tốn có gần 30k, nếu bạn nào thêm topping trái cây thì nặng hơn, sẽ tốn nhiều tiền hơn :D. Mình thích cách trang trí của quán ở trên lầu, tuy nhiên trần nhà hơi thấp nên quán có vẻ tối.
Ya-ua là một món ăn tốt cho sức khỏe nhưng thật sự những quán giá đắt thế này thì lâu lâu mình mới đến, Có lẽ túi tiền chỉ phù hợp với loại ya-ua làm tại nhà hay ya-ua vinamilk bình thường thôi :).
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 25/06/2010
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sinh viên thành phố không biết đến cafe bệt thì hơi ... uổng. Thật ra mình không thích uống cafe nhưng thích không khí ở đây, mát mẻ, nói chuyện với bạn bè cũng rất thoải mái, lại vừa hợp túi tiền. Tốt nhất nếu không muốn bị mấy chú cảnh sát huýt còi thì gửi xe ở NVH Thanh Niên rồi tản bộ qua, vừa an toàn, lại vừa tập thể dục.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên 30/ 4 25/06/2010
Ngã Tư Đường Lê Duẩn Pasteur, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Công viên 30/4 là một mảng xanh khiến trung tâm thành phố thêm đẹp và mát mẻ. Mình rất thích đi dạo ở đây, chỉ cần để xe ở NVH Thanh Niên và tản bộ. Tuy nhiên không thích cái là công viên bị chia cắt bởi đường phố nên đi từ khu này sang khu khác phải vướng xe khi qua đường. Ngồi ở đây có thể ngắm nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất và nhiều trung tâm thương mại khác. Tuy nhiên cây cao và tán không rộng lắm nên cũng không che đượng nắng là bao :).
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Mười Xiềm 25/06/2010
190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tuần trước mình đến đây ăn với bạn, không hiểu sao Bánh xèo Mười Xiềm có nhiều chi nhánh, nhưng bạn mình cứ nhất quyết đòi ra đây, nói rằng chi nhánh ở đây làm ngon hơn.
Mình thích ăn bánh xèo nhưng đây là lần đầu tiên đến đây, cảm nhận quán rất sạch sẽ và yên tĩnh. Mình thích cách bài trí của quán, nhìn dân dã mộc mạc với màu xanh chủ đạo, thích mấy cái bàn và ghế, nhìn hay hay :).
Bánh xèo giòn và mỏng, rau tươi, ăn không béo. Tuy nhiên nhân bánh xèo khá ít và giá cũng không phải là rẻ. Hầu hết giá cả bánh xèo dao động trên dưới 50k/cái. Nếu giá giảm xuống thì mình sẽ siêng đến đây hơn, hii. Mình thích nước chấm ở đây, cảm thấy rất vừa miệng mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Gà Hồng Phát 25/06/2010
475 -477 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Mình thích cơm gà Hồng Phát vì cơm nấu với nước gà luộc beo béo thơm thơm. Đã từng ăn ở quán trên Hai Bà Trưng và Hoàng Văn Thụ thì thấy ở Hoàng Văn Thụ to và sạch sẽ hơn. Hôm mình và bạn đến ăn, tổng cộng 3 dĩa đồ ăn, 2 tô canh, 2 tô cơm hết khoảng 140k, no nê luôn. Tuy nhiên mình góp ý với quán là nhân viên nhiều nhưng thái độ phục vụ chưa tốt, khách gọi món mà quên tới quên lui, ngồi nói chuyên với nhau không à. Trừ 1,5 điểm nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sinh Tố 142 25/06/2010
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Đây là một trong những địa điểm yêu thích của mình và bạn bè. Mình thích nhất món trái cây dầm kem hay trái cây dầm ya-ua ở đây. Một ly to, ngon nhưng chỉ 15k. Giá cả nhìn chung chỉ trên dưới 20k, khá hợp túi tiền sinh viên. Giữ xe miễn phí và lấy cũng nhanh và dễ. Tuy nhiên vì quá nổi tiếng nên quán rất đông, nếu chọn làm địa điểm tâm sự thì không tuyệt vời cho lắm, trừ 1 điểm :D.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 25/03/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nghe mấy Thổ địa khen Dynamic dữ lắm, nên nhân dịp sinh nhật bạn, mình đã gợi ý để đến uống. Đi cũng khá lâu rồi, vào khỏang tháng 1, 2.
Về mặt tiền của quán, quán hơi nhỏ và banner lại màu xanh, nên nếu không để ý, mình nghĩ là sẽ đi qua mất.
Thức uống và đồ ăn của quán cũng khá đa dạng. Mình nhớ là đã gọi trà sữa dâu, bánh pizza và khoai tây chiên. Trà sữa hợp khẩu vị của mình, không ngọt quá cũng không nhiều mùi trà quá. Pizza khá ổn và khoai tây chiên thì ok.
Không gian quán chia thành nhiều phòng nhỏ, trang trí cũng khá xì tin, có cả kệ truyện tranh và một số trò chơi nho nhỏ để chơi với bạn.
Phục vụ chu đáo và dễ thương. Bạn phục vụ hôm đó trả lời liên tục những câu hỏi của tụi mình về món này, món khác mà vẫn mỉm cười .
Chỉ có điều hôm đó mình không hên hay sao, hay là đi đúng giờ mấy teen đến hơi bị nhiều, nói teen vậy thôi chứ mình cũng cuối 8x, mấy bạn teen ồn ào và đánh rơi đồ lung tung. Thực sự là chưa thưởng thức xong hết, nhưng không thể nói chuyện trong không gian như vậy, tụi mình đã về sớm. Hơi không vui, nhưng cũng an ủi là bốc thăm được giảm 5% trên hóa đơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe À.. Ơi 03/09/2008
176/9 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Ko có thói quen đi thưởng thức cafe nên cũng ko đi nhiều quán cho lắm. Có lẽ vì vậy nhận xét chưa được tinh tế chăng?

Chiều cuối tháng 8, hay thật, ngày cuối tháng đúng ngay chủ nhật, 1 cú gọi : " Đi cafe ko? " - "Mấy giờ?" - " Khỏang 8h tối". Hix, thật ra cafe tối ko phải là thói quen, cũng ko hợp gu tẹo nào. Nhưng ngồi nhà cũng ko biết làm gì, mí lại bạn nói tên quán là " À ơi", nghe là lạ......... nên đi luôn !

Quán nằm trong hẻm, đầu hẻm có trung tâm dinh dưỡng tên gì ko nhớ rõ. Có thể gọi hẻm 176 là hẻm cafe chăng? Thấy tòan là quán cafe ko thôi !

Cuối cùng cũng thấy À ơi, mà tức cười thật, ban đêm, 2 đứa + 8 mắt, nhìn sao ko ra cái tên À ơi, kaka, tại sau chữ À có "3 chấm", nhìn ban đêm ko rõ, cứ tưởng đi lộn quán ^^

Ko gian yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng, tòan bài xưa. Trang trí với tường gạch, bình đủ kiểu, có cầu, thác nước nhỏ, ánh sáng êm dịu.............. Uhm, khá là thư giãn.
Thức uống đa dạng, có cafe, sinh tố, kem ......... TB khoảng 30K  các loại. Ko sành đi cafe, nên gọi thử cafe À ơi. Lọai này giống như sinh tố vậy, ko đắng, rất dễ uống, trang trí với 1 cây dù nhìn xinh xinh ^^.

Vừa nhâm nhi cafe, vừa tán gẫu, thi thỏang nghe nhạc, nghe tiếng nước róc rách ................ thư giãn làm sao !

Giữ xe miễn phí, trà đá cũng uống thỏai mái luôn!
Nhận xét chung là OK. Có thời gian, sẽ đến "À ...... ơi" lần nữa.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp