Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe À.. Ơi
20744 lượt xem | 19 lời bình | 3 sưu tầm
176/9 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38461050
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
tình nhânsaân vườnkemcaféwificafé hẻm
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
27/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Uhm cũng như các thành viên ở đây, đúng là cafe À...ơi mang 1 phong cách riêng rất lạ, mình biết được quán nhờ 1 tên bạn cũng rất mê cafe. Mình không chê quán chỗ nào nhưng mà có 1 chút không hài lòng ở quán, đó là cái cách nói chuyện của nhân viên ở đấy, hôm nay tới quán ngồi do thích cái không khí tĩnh lặng tại đó- xách cái laptop theo làm công việc-ngồi khoảng 3 tiếng thì 1 nhân viên tới nói:"chị làm xong công việc chưa, nếu chưa xong chị vui lòng làm 1 tiếng nữa rồi đi qua chỗ khác ngồi chứ chổ đây ...(gì đó mà chẳng nghe)"???-với 1 khuôn mặt khó chịu- buồn cười thật, đấy là cách phục vụ tại đây à, không được ngồi lâu và uống lẹ, đi khỏi; nếu vậy thì mình đúng là mình không biết cái"nguyên tắc" này, mình sẽ không tới đó nữa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
mình đã đến đây với bạn nhiều lần. Các cái khác thì ok chỉ có 1 cái là nhạc ở đây cần mở những bài nhạc nhẹ, trữ tình, có vài lần đến nghe nhạc chán làm mún về sớm luôn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
77
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Một làn khói thuốc, một dòng nhạc miên man! Ly cafe đắng ngắt như cõi trần gian vô tận. Ai biết được chuyện gì trong tương lai, ai hiểu được mình làm gì ở hiện tại. Chỉ một màu vàng nắng nhạt chiều tà cùng dòng suy tư thầm lắng. Không một chút sôi động. Ngồi lặng một tý để hiểu thêm về mình. Để yêu hơn ngày hôm nay! Để hy vọng đẹp hơn ở ngày mai. Giữa dòng đời xuôi ngược ai biết mình như thế nào?

Hãy yêu và cho đi tất cả để về với bình yên và thanh thản với cuộc đời. Dòng nhạc Trịnh vẫn chảy van tram tu bi ai nhưng tha thiết đầy yêu thương.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
songtich đa cảm quá anh địa ơi!
08/09/2009  
3
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu đến "À ơi" là lần hẹn offline với mấy bạn trong forum: đi coi bói.

Ấn tượng đầu tiên là sự tĩnh lặng, mộc mạc và hoang dã của quán, nó tạo cho người ta sự bình yên trong tâm hồn giữa thành phố ồn ào, đông đúc và vội vã này. Rồi giống như bị nghiện, sau này cứ hẹn gặp bạn bè là tôi lại đến "À ơi". Chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một ly trà cúc nóng, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, những lúc đó mọi phiền muộn, lo âu đều tan biến. Sau này tôi cũng có đi mấy quán cà phê khác nhưng không khí ở đó, đối với tôi,  vẫn không như ở "À ơi", trầm lắng và dịu dàng.

Và điều làm tôi nhớ nhất có lẽ là vào một buổi chiều mưa. Sau khi gặp chị bạn, tôi bước ra khỏi quán, chưa vội về, những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái đầu, bên trong quán vọng ra tiếng nhạc Trịnh du dương, tôi nhắm mắt bước đi dưới cơn mưa phùng, lòng thoải mái và thanh thản hơn bao giờ hết.

Đọc thôi thì chưa đủ, các bạn nên đến đó một lần để có thể cảm nhận nó thật sự như thế nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
q10
Gửi tin nhắn
09/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu rồi chưa đi lại quán này. Quán này có design rất mộc mặc, không biết giờ thế nào. Nhớ nhất là trên gác có cái thuyền + lưới (nếu nhớ ko lầm:p ). Quán nằm khuất trong hẻm nên rất yên tĩnh, hơi vắng khách thì phải. Buổi tối mà có hòa tấu thì hay biết mấy, rất lãng mạn cho mấy cặp đã đang và sẽ yêu cần 1 nơi tâm sự :p
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
24
Lâm Đồng
Gửi tin nhắn
23/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đi tìm 1 quán cafe với phong cách không quá trẻ trung, không teens, nhưng cũng không quá chững chạc, có lẽ À...ơi là phù hợp nhất. Mấy lần đến nơi này, là mỗi lần tôi lại có 1 kỷ niệm. Ngày đầu tiên đến với À...Ơi, tôi thích ngay vị trí bên hồ nước. Tôi thích nhìn những tia nước, thích nghe tiếng nước chảy róc rách. Chiếc cầu thang gỗ dẫn lên lầu làm tôi nhớ chiếc cầu thang gỗ ngày xưa ở nhà tôi, cả tuổi thơ tôi gắn liền với chiếc cầu thang gỗ ấy. 

Rồi có lần tôi ngồi trên lầu, ngồi sát ban công nhìn xuống hồ nước mà tôi vẫn thích. Gió nhẹ. Nắng hanh hanh. Cafe bùi bùi, dìu dịu, thơm béo vị sữa. Lần này là lần đầu tiên tôi uống Cafe tại À...Ơi, mọi lần vẫn chỉ là nước ép hay yaourt đá.

Tôi thích kiểu thiết kế của ngôi nhà chính, vừa cổ kính, vừa huyền bí lạ thường. Tôi cứ nghĩ nó ẩn chứa 1 điều gì đó bí ẩn, ngồi hàng giờ nhìn nó mà cũng không biết được điều bí ẩn đó là gì.

Giờ sống xa Sài Gòn rồi, vẫn muốn 1 lần được ngồi lại quán À...ơi ấy. Quán nhỏ, nhưng không gian lại đủ cho nhiều người, và với tôi, nó luôn rộng lớn thừa sức cho tôi vẫy vùng, bay bổng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ko có thói quen đi thưởng thức cafe nên cũng ko đi nhiều quán cho lắm. Có lẽ vì vậy nhận xét chưa được tinh tế chăng?

Chiều cuối tháng 8, hay thật, ngày cuối tháng đúng ngay chủ nhật, 1 cú gọi : " Đi cafe ko? " - "Mấy giờ?" - " Khỏang 8h tối". Hix, thật ra cafe tối ko phải là thói quen, cũng ko hợp gu tẹo nào. Nhưng ngồi nhà cũng ko biết làm gì, mí lại bạn nói tên quán là " À ơi", nghe là lạ......... nên đi luôn !

Quán nằm trong hẻm, đầu hẻm có trung tâm dinh dưỡng tên gì ko nhớ rõ. Có thể gọi hẻm 176 là hẻm cafe chăng? Thấy tòan là quán cafe ko thôi !

Cuối cùng cũng thấy À ơi, mà tức cười thật, ban đêm, 2 đứa + 8 mắt, nhìn sao ko ra cái tên À ơi, kaka, tại sau chữ À có "3 chấm", nhìn ban đêm ko rõ, cứ tưởng đi lộn quán ^^

Ko gian yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng, tòan bài xưa. Trang trí với tường gạch, bình đủ kiểu, có cầu, thác nước nhỏ, ánh sáng êm dịu.............. Uhm, khá là thư giãn.
Thức uống đa dạng, có cafe, sinh tố, kem ......... TB khoảng 30K  các loại. Ko sành đi cafe, nên gọi thử cafe À ơi. Lọai này giống như sinh tố vậy, ko đắng, rất dễ uống, trang trí với 1 cây dù nhìn xinh xinh ^^.

Vừa nhâm nhi cafe, vừa tán gẫu, thi thỏang nghe nhạc, nghe tiếng nước róc rách ................ thư giãn làm sao !

Giữ xe miễn phí, trà đá cũng uống thỏai mái luôn!
Nhận xét chung là OK. Có thời gian, sẽ đến "À ...... ơi" lần nữa.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
jakawaii Hjhj, thì mỗi đứa 4 mắt í mà !
04/09/2008  
Moonkanu Trời 2 đứa sao mà ra 8 mắt được ?
04/09/2008  
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
À..Ơi!
Nếu bạn bị stress hãy đến với À..Ơi!
Tuy ko gian ko dc rộng nhưng dc sắp xếp và trang trí rất đẹp, ko gian thoáng mát và trong lành và thêm 1 điều nữa là nhạc ở đây chắc chắn hợp gu với rất nhiều người vì nhạc dc bật rất nhỏ, nghe rất êm tai vì thế những khi bị stress tôi thường dến đậy. Mà nước uống cũng khá ngon mà giá cả lại bình dân nữa. Pakon đến thử 1 lần xem sao nha'!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Jas thix  nhất cafe ở đây. Cafe lạ, vị ngon, chút ngọt ngọt, rất hợp với Jas, những con người mún uống cafe, nhưng lại sợ đắng
Cafe Dừa, cafe À ơi, đều là cafe - sinh tố. Vị ngon, thơm, chút đắng, chút ngọt, ngon ngon là lạ. Hít hà... vừa kể vừa thèm. Tối nay đi nữa nàh!!!
Một ly cafe đặc biệt khoảng 30k. Giá nì cũng chấp nhận được. 1 tuần 1 ly, uống kỉu nì chắc cũng ko đến nỗi nghèo rỗng túi.

Phong cách trang trí ở đây cũng thú vị, lạ nữa. Ngồi uống cafe mà nhìn lên trần thì cứ tưởng mình như con cái, sắp bị chụp vào lồng, hay sa vào lưới Túm lại, mún hỉu Jas nói gì, bạn hãy thử đến đây xem nhé!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này tuy nhỏ , lại nằm sâu trong hẻm , nếu ai không biết thì chắ sẽ đi nhầm vào quán Sapa ngay gần đầu đường . Tuy vậy , những ai vào quán này 1 lần thì sẽ rất ấn tượng .
Ấn tượng bởi cái tên rất đơn giản À ơi như là tiếng mẹ ru ngày xưa...
Nước chảy dọc tường , cây cối dc bố trị khắp quán 
Nhược điểm của quán này là không gian nhỏ , đôi khi ngồi gần nhau bàn bên cạnh hút thuốc thì không thể nào chịu nổi dc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bước vào À...ơi cà phê, qua cánh cửa hẹp ta như bước vào một cõi khác, tách biệt với phố xá bên ngoài. À ơi như một lời ru nhẹ nhàng và sâu thẩm, có điều gì trong tiềm thức đưa chân ta qua từng góc bàn , từng điệu nhạc...

Đôi khi ngồi cùng bạn bè, mình ngỡ rằng mình bị mê hoặc bởi cách trang trí ấn tượng của từng viên gạch , từng tấm lưới giăng trên tường ...những lúc ngồi với …bồ lại đắm mình trong giai điệu du dương về thân phận, về cuộc đời và về tình yêu trong cái góc đầy phong vị yêu đương ấy.

Đúng là À ơi rồi, bờ dậu ấy như một lối về, dãy salon cho những suy tư, hay hàng ghế mây bên thềm cho bè bạn. Không gian được đầu tư và trau chuốt như một món hàng thủ công tinh xảo, như một chậu bonsai...không lẫn vào đâu được.

Cho dù đi với bạn gái hay với bạn bè thì với à ơi, mình vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp như tiếng ru à ơi của mẹ vậy, thật thích thú làm sao !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến quán được 2 lần. Thật sự quán ko đặc biệt nhưng mình thấy thoải mái khi ngồi ở đây.

Điều đầu tiên là mình thích hàng rào dây leo trước quán. Và điều đầu tiên ko thích đó là bảng hiệu À...ơi phía trên cổng ra vào, ánh đèn màu đỏ ko khớp với không gian màu nâu gạch của quán, nó ko mộc.

Về phong cách trang trí thì mình phải nói là quán trang trí quá hỗn tạp. Mọi vật dụng ở các vùng miền đều được tận dụng để trang trí. Ngôi nhà là mái ngói, gạch nung nhưng vật dụng treo bên trong là của đồng bào miền núi. Đó là khu vực sâu bên trong quán. Còn vài bàn ở khu vực phía trước quán thì treo vài bức tranh lại mang phong cách hiện đại hơn 1 chút.

2 lần vào quán mình chỉ ngồi khu vực trên lầu vì trên đây thoáng hơn, ko có cảm giác tù túng như ở dưới mặc dù trần nhà ở phía dưới rất cao. Phía trên lầu thì cây cối nhiều hơn, ko gian thoáng mát hơn. Trên lầu thì đúng nghĩa là trang trí đa phong cách. Trên trần nhà treo cái thúng và mấy cái lưới đánh cá, rùi cái gùi của người miền núi trong đó đựng cỏ khô. Rồi trên tường thì ốp 2 câu đối bằng gỗ chạm theo kiểu nhà Huế, bên ngoài ban công cũng có vài cái bàn và chậu cây đc ốp những mảnh gạch màu theo kiểu Huế. Ở đây mình khó chịu nhất là mấy cái đầu lân, đầu ông địa được để "búa xua" trong quán, mình ko hiểu là để làm gì nhưng thấy nó bất hợp lý kinh khủng.

Tuy mình ko hài lòng về phong cách trang trí của quán nhưng mình thích đến quán, vì trên lầu có những vị trí ngồi rất thoải mái. Thích 2 khung của sổ bên ngoài là những bụi tre đong đưa, thích tấm rèm tre, kiểu rèm rất xưa rùi. Hay vào những đêm có trăng, có gió ngồi ngoài ban công cũng rất thú vị.

Phục vụ nhiệt tình nhưng lúc quán vắng thì hơi bị bỏ bê khách hàng trên lầu. Giá cả hợp lý, tầm từ 15.000 trở lên. Toilet sạch đẹp.

Mỗi khi ko biết ghé quán nào, hay những lúc cần tìm sự thoải mái mình vẫn hay nghĩ đến chỗ ngồi nơi khung của sổ của À... ơi. Đơn giản là ở đây mình cảm thấy thoải mái. (Chấm quán 4 sao vì điều này)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
74
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Dưới tầng trệt là khu vực dành cho bạn bè hàn huyên được chia thành hai khu vực: khu vực với ghế salon thoải mái dành cho việc thảo luận công việc, khu vực ghế mây ồn ào hơn một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, dành cho nhóm bạn đông người hơn. Trên tầng 1 dường như được thiết kế dành riêng cho các cặp tình nhân, với hai khu vực: trong nhà và ngoài sân. Bạn có thể tâm tình cùng người ấy ở một góc riêng trong nhà, hay hít thở khí trời và ngắm trăng rằm ngoài sân...Càng về khuya quán trở nên yên tĩnh hơn tiếng nhạc càng du dương hơn... bên từng giọt cà phê đắng được pha khá ngon và có một mùi thơm đặc biệt của cà phê mà ở thành phố này ít quán có được.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này được cái tên nghe ngộ ngộ. Thường người ta chỉ thấy SaPa ngay đầu hẻm chứ không thấy À..Ơi phía trong. trentungcayso chấm cái xì-tai trang trí, khá lạ. Ngòai ra, phình phường....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
À... ơi...
Một từ khá quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng lại là một tên khá lạ, ngộ ngộ đối với tớ trong list danh sach những quán cafe mà tờ được biết...
Tớ biết đền cái tên này từ tháng 07/2007, cái ngày mà Alone post bài giới thiệu này lên thodia đó, ngạc nhiên quá lạ, và tớ đã rất tò mò muốn biết nó thế nào, nhưng mãi đến trưa hôm qua mới có dịp ghé thăm quán.
Ăn trưa xong cà nhóm đang phân vân chưa biết nên đến đâu để uống cafe... và rồi một nhỏ bảo, eh, hay tụi mình đến À... ơi đi - nghe đến cái tên này, tớ nhất trí ngay và còn kể rằng nghe mọi người khen về quán này nhiều lắm, nhưng lại chưa đến lần nào, thôi quyết định đến đó đi, hén!

Quả là lời đồn không sai tí nào
--> chỉ tiếc là hình chụp nằm trong máy điện thoại di động của nhỏ bạn, nên...

Ngay từ cấu trúc bờ tường gạch đỏ được giăng kín những dây leo xanh biếc, và cổng vào là 2 cây cột thân gỗ như hai cột đình... bước vào trong nào là sỏi đá, cây tre, dây leo trên bờ tường, chiếc cầu gỗ bắc ngang, hồ hon non bộ, ... có cả một vị la hán ngồi giữa hồ nhìn khung cảnh thiên nhiên, suối nước reo, những chú cá bơi lượn qua lươn lại... và tay gõ lên trán suy ngẫm sự đời... --> tớ mườn tượng đến bài thơ  "Các Vị La Hán Chùa Tây Phương"... toàn bộ khung cảnh chứa đựng nét hoang sơ, mộc mạc nhưng lại thật gần gũi...

Nếu bạn là người vùng Cao Nguyên, vùng biển, hay  Đồng bằng... thì vào đây bạn cũng sẽ thấy rất gần gũi, bởi sự phối hợp trang trí nội thất bên trong quán theo từng khu vực gắn liền với từng vùng... có làng chài, có gùi, nỏ, cung tên, tù và, những bộ trang phục thổ cẩm, những cái sàns thco1 gạo, những cái chụp bẫy chim...
Cảm giác gợi nhớ về vùng quê nơi chôn nhau cắt rốn của mình, về những ngày thơ ấu, về lời ru, về cái nôi... ai trong chúng ta mà lại chưa từng trải qua những "hồi ấy", phải không nè, và ... cái nôi và lời ru là những cái khởi đầu cho một cuộc đời --> đó là cảm nhận và suy luận của tôi về "À ... ơi"

Những cảm nhận này xuất phát từ tiếng nhạc, khung cảnh...
Tưởng rằng khung cảnh hoang sơ và mộc mạc thì rest-room cũng như thế, nhưng không, phòng này cũng thật là sạch và lịch sự, toàn bộ gian phòng này được lát bởi gạch đỏ Liên Xô đó - loại gạch này rất thịnh hồi năm 1988 thì phải

Nhân viên phục vụ tận tình và dễ thương.
Thức uống được pha chế cũng ok, đặc biệt là sinh tố bơ - ngon cực

Đang ngồi uống là trời nắng, sau đó thì râm, rồi trời lại chuyển mưa... wow mưa, lâu lắm rồi tớ mới có dịp ngồi ngắm mưa rơi cùng bạn bè như thế này, tuyệt lắm, mưa làm cho khung cảnh ở đây càng hay hơn, thơ mộng hơn,...những hạt mưa rơi xuống hồ cá, những bong bóng nước nổi lên rồi bể cứ như thế l
Sưu tập: cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
32
5
Elf
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Có lần đi nhằm trời mưa, ngồi uống cafe, nghe nhạc Huế, sướng phải biết ! Mấy lần sau đi thì ko còn cảm giác sướng đó nữa, cũng bình thường, chắc ko hợp hoàn cảnh.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
33
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Cái quán này trước đây ít người biết đến, có lẽ do vị trí của quán nằm khá sâu trong hẻm. Tuy nhiên, hôm qua mình ghé qua, ngồi 2h đồng hồ chờ bà xã ăn cưới ở gần đó thì quán như thay đổi hoàn toàn. Không gian tĩnh mịch, trầm lắng giờ đã thay thế bằng những tiếng nói, cười của rất nhiều khách. Trước đây, quán chưa có Wifi, giờ cũng đã có rồi. Tuy nhiên, không vì những điều đó mà quán mất đi những nét đặc trưng riêng từng có như khung cảnh vẫn rất đẹp, nhạc vẫn hay, không gian mát mẻ.
Chấm cho quán này 7 điểm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có khung cảnh nên thơ, thanh bình, tối đêm rằm mà ngồi trên lầu ngắm trăng thì hay biết mấy. Mình thích những chiếc đèn lồng và nhạc trữ tình ở quán. Tuy nhiên, món kem ở đây không chất lượng lắm.
Trừ bớt 1 điểm.
Sưu tập: Uong
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
187
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên

À ơi..ngay chỉ với cái tên thôi, tôi đã rất tò mò..!Có thể bạn thích hoặc không, nhưng tôi chắc rằng cảm cảm giác lạ sẽ đến với bạn ngay khi bạn dừng chân trước À ơi.
Một chút nguyên sơ, chút huyền thoại, cái âm hưởng của một vùng núi rừng như làm bạn quên mất mình đang ở giữa cái thành phố vốn dĩ ồn ào và tấp nập này. À ơi đậm nét dân tộc..
Không gian thoáng và khung cảnh bình yên, nếu bạn thích những tông màu trầm, những hoa văn thổ cẩm, hay 1 bài hát mộc, chắc rằng bạn dể dàng tìm thấy ở À ơi.
Dưới tầng trệt là khu vực dành cho bạn bè hàn huyên được chia thành hai khu vực: khu vực với ghế salon thoải mái dành cho việc thảo luận công việc, khu vực ghế mây ồn ào hơn một chút, chỉ một chút xíu thôi, dành cho nhóm bạn đông người hơn.
Ngay trên tầng 1 bạn có thể chọn cho mình 1 chổ ngồi, 1 hướng nhin bên ô cửa, 1 khoảng riêng cho bạn và người ấy.
Thích nhất là mùi cafe ở đây, có gì đó đặc biệt hơn những quán mà tôi đã biết, khó có thể diển giải thành lời, bạn hãy đến để nói hộ giúm tôi nhe!
Sưu tập: cafe
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Pi-po Alone viết bài nào đọc cũng thấy mùi mẫn hết, cứ thế mà phát huy nghen ^__6
12/07/2007  
scapber Hi, văn vẻ nhỉ. Tên quán nghe như lời ru vậy. Nhớn rùi, đi xa nhà chắc alone nhớ "mamy" hay sao mà thấy thích quán ni rứa ? hì..hì..
11/07/2007  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 40 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?