Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chu Chu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

448 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
Gia nhập: 15/7/2008

Tổng Lượt Xem:  43303

239 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 16
3 sao -
 1
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
tiNiWorld Pasteur 21/03/2011
218 B Pasteur, Quận 3
Quận 3, Tp HCM
 
Đến TinyW vào tháng 3/2011 vừa rồi nhân dịp sinh nhật bé em họ. Mình làm phó nhòm cho đám nhóc mệt phờ râu.

TinyW đúng là sân chơi cho trẻ em, với nhiều loại hình rất hấp dẫn (mềnh lớn òi mà còn mê) như: leo núi, games trí tuệ, games "mát gạt", câu cá nhựa, xây lâu đài cát .... bla bla bla.

Loại hình tổ chức tiệc sinh nhật cũng rất là thu hút vì có cô tiên, người thú bông, dạy các e làm trò khá vui nhộn.

Giờ chưa có chồng, nên chưa có babies, haha, mà vẫn muốn vào để nhìn tụi trẻ con :").
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sinh Tố 142 11/03/2011
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Ăn ở quán này được vài lần từ lúc chưa nâng cấp đến khi đã nâng cấp rồi như ngày nay.
Quán lúc nào cũng đông đúc, ngự trị ngay con đường tấp nập xe cộ nên khi rẽ qua hơi khó chút - but ko thành vấn đề, vì có nhiều món sinh tố để chọn lựa nhất là Yaourt dầm trái cây rất là hấp dẫn, vị Yaourt chua chua ngọt ngọt kèm trái cây tươi và sữa béo nguậy ... hehe, ko hổ danh là món Popular nhất của 142.
Chỗ ngồi hơi chật chội do đông đúc và cực kì ồn ào, haiz. Muốn nói chuyện rất khó khăn.
Công ty mình hay gọi sinh tố mang đến tận nơi mà ko tính phí ship (chắc vì c.ty cũng gần - trong q3).
Nói chung là cho 3.5 điểm vì quán vừa ồn vừa chật, còn lại sinh tố rất ngon, giá phải chăng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 06/09/2010
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Một ngày mưa, rả rích, vào thứ hai, đầu tuần.
Se lạnh, không gian vắng lặng.
Sàn gỗ, tường gỗ, mái gỗ, cầu thang gỗ, bàn ghế gỗ, tất cả đều là một tông màu từ gỗ - dù giả dù thật, nhưng mình và cô bạn đã chọn nơi đây, căn phòng này ... để hàn quyên.
Những tờ được gọi là "notes", có chữ, nét khác nhau. Được dán đầy ấp trong căn phòng gỗ hắt hiu ánh sáng đó. Một không gian giúp ta dễ dàng tĩnh tâm và làm chậm nhịp sống thành thị xô bồ lại.

Mình và cô bạn Ruby, nói với nhau những điều chưa bao giờ nhắc trước đó. Thoải mái hơn, rộng tâm hồn hơn.
Lumineux Coffee ngày hôm đó, tuy không có chút âm nhạc (vì có lẽ style riêng của căn phòng), nhưng với 1 ngày mưa, với "Purple Green" của mình, "Ginger Honey" của Ruby, vài bịch đậu, khoai tây Poca, hẳn đã đủ thi vị. Bỗng làm mình nhớ đến bài "Rainy days n Mondays" của Carpenter:

"Talkin' to myself and feeling old.
Sometimes I'd like to quit
Nothing ever seems to fit
Hangin' around, nothing to do but frown
Rainy days n mondays always get me down ..."

Một chiều mưa thứ hai không xa khác, sẽ lại đến Lumineux, để tận hưởng sự lắng đọng và yên bình còn sót lại trong thành thị chật chội, ồn ào này!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe La Tête 24/06/2010
30 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay chỉ mới giữa tuần, mà đang lang thang cùng nhỏ bạn iu, thế là nghĩ đến quán Latête, vì ấn tượng vụ "đập phá" mà lần trc có đọc ở trang thodia - với cả anh bạn đồng nghiệp cũng từng giới thiệu nơi này khá kool. Hihi, đến luôn dù đã 9h rồi!
Có lẽ ko phải cuối tuần và hôm nay có trận WC English - Solvenia nên lúc đến nhìn vào, thấy nhân viên trong quán đang ... tụ tập ăn uống gì đó xôm tụ lắm, làm mình với nhỏ bạn cứ nghĩ quán đóng cửa. Nhân viên nhìn ra thấy có khách liền vồn vã chạy ra đón còn đi gửi xe giùm mình nữa, điểm cộng cho thái độ phục vụ rồi nà.
Lúc vào, nv cũng chào hỏi rất là nice, lịch sự.
Lối vào tầng trệt đi ngang quầy Bar nhỏ khác ấn tượng, nhưng tụi mình chọn lên lầu cho dễ 8 chuyện, hihi.
Menu được mang ra, bạn mình và mình hơi shock 1 tí - muốn complain với quán nè, sao cái menu nhìn ko đc pro mấy vậy ta, khác xa cái không gian Châu Âu ấm cúng của nơi này quá .. huhu ...., bạn mình thấy quầy Bar nên tưởng có nhiều Cocktail, định gọi lung tung lang tang nhưng cũng hơi tiếc, không có nhiều lựa chọn, cũng ko sao, cafe mà, đúng tính chất cafe là okie. Thôi thì em gái phục vụ dễ xương tư vấn cho loại Miller Beer cũng ngon, thế là uống Beer nhâm nhi thay cho cafe, hihi.
Tụi mình gọi đĩa khoai tây chiên, lúc mang ra, mình nhìn vào thấy hơi "nâu nâu", buộc miệng nói đùa "Lửa hơi quá  hen!". Vậy mà 1p sau, em gái phục vụ liền bảo để em ấy đổi đĩa mới do lỗi của quán mà, huhu, mình chỉ đùa thôi, với en vậy cũng ngon mờh, haha, muốn giựt cái đĩa khoai lại ghê mà làm ko lại em ấy nên thôi, để đổi, phong cách phục vụ nice và tận tình ghê, cho thêm điểm nè!
Không gian quán như đã nói, rất ấm cúng, dễ chịu, mình rất thích, nhạc cũng hay, vừa đủ nghe, ngồi ghế dựa đã, muốn ngủ luôn, haha ...
Cái phòng để xả stress thì chưa có dịp vào vì hôm nay cũng hơi đuối sức.
Về giá cả thì tương đối phải chăng, hợp lí.
Hứa hẹn sẽ đến quán nhiều nhiều lần nữa ^^, cảm thấy rất thoải mái và thích :). Trừ điểm cái menu xí quá nên cho 4,5 sao.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Chả Cá Lệ Quy Nhơn 1 02/06/2010
02 -04 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hôm chủ nhật vừa rồi mới cùng bạn đi mum thử. Vì nghe đồn cũng lâu mà nay mới có dịp "thọ giáo", haha.
Gọi 2 tô, mỗi tô 20.000vnd, cái giá cũng okie chứ nhỉ.
Nước ngon, bún ngon, chả cá được làm thành 3 loại cũng hấp dẫn và ngon.
Mà, về mức độ vệ sinh thì không được Chu đánh giá cao lắm vì ngồi kế chỗ rửa ly, chén, thấy sờ sợ áh, hiz, với ngồi ngay ngoài đường nên chắc là cảm giác không được ổn lắm. Khuyên mấy bạn không nên ngồi ngay chổ rửa chén, vì nghe cái tiếng bà rửa ly xào xào xào là hết ăn ngon nổi luôn, ly bằng nhựa nên bả bạo lực kinh khủng, inh tai! +___+'.
Chấm 3 sao.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 02/06/2010
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một ngày đẹp trời, sau khi dùng bữa ở Al Fesco xong, mình, cô bạn thân bé nhỏ và anh sư huynh tiếp tục lang thang tìm món gì là lạ, hấp dẫn hơn tí gọi là "la-sec", hihi ...
Bạn bé nhỏ của Chu bảo là ở Phạm Ngọc Thạch có điểm Yogurt okie lắm, nghe đâu là tiệm Yogurt tự phục vụ đầu tiên được mở ở Sài Gòn luôn áh. Thế nên hí hửng chạy qua ...
Trước Yogurt Space thì Chu có hay đi Yofana Kỳ Đồng vì gần công ty và cũng rất thích "thể loại" tự phục vụ như vậy ^_^'.
Giá cả ở Space okie hơn ở Yofana, nhưng chọn món để thêm vào Yogurt thì không được đa dạng lắm hen ...
Về không gian thì tương đối, có style, có màu sắc, ổn! Chụp được vài tấm cũng rất xì-tin, dzui dzui, hihi
Chu không thích thành phần trái cây ở đây lắm, nhất là nha đam, huhu, tưởng nha đam làm mứt ngọt ngọt, ai dè ... đắng đắng, có lẽ do 1 phần Chu không quen vị nha đam +__+'.
Nói chung, một buổi mum mum tráng miệng và nói chuyện thú vị với các bạn iu của Chu ở Yogurt Space. Hứa hẹn sẽ đến lần nữa vào ngày không xa, để trò chuyện và mum mum :">.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 26/06/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Châu Âu cổ điển là những gì mình cảm nhận ở tầng trên của Q.A Cafe.
Thật ra có đọc trên thổ địa mấy lần nhưng ko để ý đến.
Hôm nọ đi với my bf - theo lời he thì đây là điểm quen thuộc sau cafe Trung Nguyên cùng anh bạn thân. He muốn mình đến cho ... biết, hihi. Vì mình cũng ko thường đi cafe lắm.
Bên dưới hơi ồn ào và lại hết chỗ (mình thích ngồi mấy cái ghế sofa lắm cơ), nên 2 đứa lên trên cho yên tĩnh - hok có ai trên này hết, nhưng vì phong cách đường phố Châu Âu hồi thập niên 80 nên hok có sofa >.<' . Không sao, mình vẫn rất thích cách bài trí này.
Nhân viên phục vụ cũng vui vẻ , okie. Nhưng hình như hơi chậm tí, chắc đông khách bên dưới quá!
Gọi Socola - hiz, món này ko ngon. Bạn mình thì Cappucino - béo và ngọt - nói chung là thức uống tàm tạm. Giá cả okie, 2 đứa 2 ly hết 50 mấy k.
Cho Q.A 3 sao rưỡi vì sẽ còn quay lại cùng đám bạn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Ninomaxx 24/06/2009
333 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hợp thời trang, phong cách, cá tính. Ninomaxx mỗi ngày luôn khẳng định thương hiệu hàng Thời Trang  Việt chất lượng cao.
Qua nhu cầu mua sắm ngày càng nhiều thì phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng chứ. Giá cả tuy có cao nhưng đáng đồng tiền bát gạo, hehe!
Ưu tiên lựa chọn hàng đầu của mình về quần áo luôn là NMX ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu Thị Máy tính Thạnh An 24/06/2009
800 Nguyễn Trung Trực
Kiên Giang
 
Dịch vụ bảo hành cực kì í ẹ, hầu như bệnh chung của mấy cửa hàng vi tính Việt Nam.
Cái usb mua chẳng đáng bi nhiêu mà con em thích đi đem vào bh cho rước thêm cái cục nợ mất thời gian.
Tới 2 lần, đông đúc và đôi khi còn thấy ... xô bồ :(
Nhân viên phục vụ tìm mỏi mắt đc 1-2 ng, mà thái độ phục vụ làm như mình ... đi ăn xin :( Chẳng thích tí nào.
Nói chung, thà có chút kiến thức ra mấy tiệm nhỏ nhỏ còn an tâm hơn là vào Phong Vũ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 30/05/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mưa thứ năm ... 3 đứa ướt nhẹp nhèm nhem.
Vẫn quyết định lên M&M cho biết vì nghe "giang hồ" đồn thổi mà!

Đi 3 đứa nên chen chúc trong cái ghế xem phim 2 ng hơi khó khăn, nhưng không gian vừa đủ ấm cúng và âm thanh, không khí thú thật khá tốt để xem phim. Tiếc là phim xem rồi nên đành đi xuống dưới (phim 007) ngồi "tám" cho thoải mái.
Thức uống giá tương đối ko quá cao ko quá thấp, 32k/ 1 ly nước hình như là giá thấp nhất.
Mình gọi M&M Frapuccio 32k - hơi lạ với mình, thường chỉ hay uống Cappuccino. Nhưng đá xay nhuyễn trộn với Esspresso thì tuyệt phải biết nhỉ, có thêm chất béo ngoậy trắng trắng là kem tươi - rắc chút bột chocolate ... tuyệt. Chưa bao giờ uống loại này nhưng hôm nay thưởng thức thì thật good cho the first! Hix, mà mình đang diet, gọi xong ko dám uống, thấy béo nhưng ngon nên bấm bụng làm luôn. Hai đứa bạn còn lại thì gọi kem - ngọt liệm, béo và ngon, và nước ép cà chua cũng khá.
Nói chung khỏang nc uống mình thấy rất okie đó!
Với nhìn qua bàn bên cạnh có cái anh gọi món khoai tây hay bò thơm lừng =)), làm mình thèm nhưng tối nên ko dám en khuya sợ " eo chang hy" . Thức ăn có vẻ hấp dẫn và khá phong phú. Hình như đây có phục vụ cơm văn phòng, trưa nào ghé mới đc.
Cung cách phục vụ thì tương đối nốt, ko có gì đáng phàn nàn. Đồng phục nhân viên đơn giản mà hay hay, mình thấy có phong cách.
Không gian quán nhìn từ ngoài thấy hẹp và chen chúc- khu 3/2 áo cưới mà, nhưng bên trong thì rộng thóang àh nha. Trang trí hợp với gu mình, ghế nệm thoải mái và không khí hòa tiếng nhạc cũng vậy.
Tâm trạng thấy vui ^^ nên chắc nhìn gì cũng okie.
Cho quá 4.5 đ luôn. Sẽ ghé lại lần sau để thưởng thức 1 bộ phim chưa xem nào đó! Chắc chắn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp