Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
võ thị trúc nga
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/3/2009

Tổng Lượt Xem:  39059

312 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 15
3 sao -
 0
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Cát Bụi 22/09/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Cát Bụi,khi lần đầu tiên được nghe giới thiệu thật tình tôi đã nghĩ ngay đến bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn,bắt đầu cũng là kết thúc của 1 kiếp người và có lẽ đó là chút thích thú của tôi dành cho quán cafe nhỏ này.
Bạn có thể đến quán chỉ để uống 1 ly cafe theo sở thích của bạn và để suy nghĩ trôi theo nhạc Trịnh.Cát Bụi đơn giản,thân tình bởi bạn sẽ bắt gặp thường xuyên những nhóm bạn hay những gia đình nhỏ cùng nhau chia sẻ thời gian của họ tại đây, như tôi,Cát Bụi là quán cafe của tình bạn và sự thảnh thơi.Với 3 màu chủ đạo đen ,đỏ và trắng cùng ánh đèn vàng tạo nên sự sang trọng theo ý muốn của chủ quán ta vẫn cảm nhận 1 không gian ấm áp dành cho nhau từ những người khách.
Cát Bụi,quán cafe gần gũi,thân quen,bạn bè ta bắt gặp đâu đó một vài bàn mang màu sắc cô đơn chỉ 1 người nhấm nháp thưởng thức 1 ly cafe.
Không đặc biệt nhưng cũng tạo ấn tượng với bạn là sự chu đáo của nhân viên phục vụ,nhất là khoản gửi xe miễn phí kèm nụ cười tuơi rói,bạn sẽ thắc mắc mới thấy anh chủ quán ngồi thu tiền đó mà giờ lại lăng xăng dắt xe cho khách ngoài cửa,sự nhiệt tình,không khó chịu cũng là điểm nhấn ngay khi tới quán.
Chủ quán,một hơi bí ẩn luôn đóng sơ mi với quần tây,một hòa đồng ,vui vẻ với áo thun đơn giản,cả hai không thật sự thu hút về ngoại hình nhưng dễ gần vô cùng.2 anh chị phục vụ rất dễ chịu và dễ thuơng .Tất cả mang đến cho bạn cảm nhận thoải mái về Cát Bụi.^_^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu Thị Maxi-Mart 22/05/2009
5 Đường 3 Tháng 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Maxi-Mart là một hệ thống siêu thị không mở nhiều lắm nhưng lại là những siêu thị lớn của thành phố.Maxi-mart cộng hòa,maxi-mart 3-2 đều nằm ở những trục đường lớn đường chính,khu vực trung tâm nên luôn đông đúc và sầm uất. cơ sở vật chất hạ tầng của 2 siêu thị này thì không phải bàn đến rồi,quá rộng,có quy mô,và rất lớn,nhiều mặt hàng từ bình dân cho đến những sản phẩm thuộc hàng cao cấp.đã vô maxi-mart rồi thì tha hồ mà dạo,mà lựa chọn,nếu có thời gian thì cũng phải dạo cả ngày mới có thể đi dạo hết .các thương hiệu fast food thì không thể vắng mặt nên không sợ đói đâu,dạo xong thì đi thẳng vào đây luôn là ok rồi.... mỗi lần muốn đi dạo maxi -mart thì 2 chị em phải đi từ chiều và phải đến tối lắm mới ra khỏi siêu thị luôn.thích dạo maxi-mart cộng hòa hơn 3-2 nhưng hơi xa nhà nên cũng ít qua đó.maxi-mart có nhiều mặt hàng mà các siêu thị lớn nhỏ khác không có,và có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn của riêng maxi-mart nên mỗi lần đi là mỗi lần tha về nhà quá trời thứ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu thị Coopmart 21/05/2009
125 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
hệ thống siêu thik Coopmart thì chẳng xa lạ gì với mỗi người chúng ta.nhưng cụ  thể ở đây mình muốn nói đến siêu thị Coopmart trên đường Đinh Tiên Hoàng....thật ra nó cũng không có gì đặc biệt xa lạ với mọi người nhất là dân ở khu vực quận bình thạnh và gần đó.nhưng đối với mình đây là siêu thị mà mình đi nhiều nhất trong suốt thời gian sống ở sài gòn tính đến hôm nay,không đâu xa tối nay 2 chị em cũng mới vừa đi xong. nằm ở vị trí cũng khá thuận tiện:gần chợ bà chiểu,trên trục đường ra quận 1,phú nhuận nên nó luôn luôn đông đúc khách dù giữa tuần hay cuối tuần. giá cả ở coopmart là chuỗi siêu thị giá cả tương đối rẻ hơn so với nhiều siêu thị khác nên rất dễ lựa chọn mua sắm. coop Đinh Tiên Hoàng có bãi giữ xe khá rộng ở hai bên nên không sợ cảnh không có chỗ gởi xe. siêu thị này bán cũng rất phong phú các loại mặt hàng và cũng hay có những chương trình khuyến mãi của nhà sản xuất và cả coopmart nên tha hồ lựa hàng khuyến mãi.cũng khá rộng vì có hai tầng ,tầng trên bán hàng gia dụng và quần áo nên mình hay lên đây lựa chọn thử đồ kiếm những món ưng ý.
    điểm hấp dẫn ở siêu thị này là căn tin rất hấp dẫn. đồ ăn ở đây rất phong phú và rất được nếu không muốn nói là có những món rất ngon mà giá cả lại mềm,sạch sẽ nữa....đi shopping xong xuống chén vài món cho no bụng thật tiện .mình thích nhất món nui xào bò ở đây ngon lém lun mà chỉ có 16k thôi....ăn xong đi không nổi luôn àh!
     đây là địa điểm nằm trong cuốn sổ du ngoạn cuối tuần của mình với nhỏ em mà...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trái Cây 20/05/2009
49D Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Quán trái cây này mình ăn từ năm nhất ,lúc đó nhân dịp qua đường trần não xem lớp đá bóng nên có dịp mấy nhỏ bạn dẫn đi ăn chứ lúc đó đâu biết đường mà đi.năm đó quán bán rẻ cực,1 dĩa trái cây to mà chỉ có 5k,trong khi bên trường mình thì 10k luôn.ăn một lần là nhớ luôn,nên về quảng cáo cho bà chị quá trời....hai chị em từ đó thường xuyên qua bên này ăn sẵn kết hợp đi ngắm biệt thự luôn...hiiii mê nhà đẹp mà.quán gần trường gì gì không nhớ tên nên hầu như lúc nào cũng đông lũ sinh viên.

1 năm rồi vẫn thích ăn ở đây và 2 chị em cũng hay qua bên này để ăn trái cây..nay đã tăng giá theo thời thế rồi:10k ,nhưng nếu không ăn thập cẩm thì chọn 4 loại trái cây cũng 10k/dĩa. giá tăng nên dĩa cũng to hơn...2 đứa ăn 1 dĩa là kình bùng rồi,không tài nào lết nỗi dĩa thứ 2 dù rất cố gắng....

Đây là một địa điểm hấp dẫn cho''nữ sinh viên'' đóa. năm nay khu đất chật chội hơn vì tập trung bán thêm nhiều thứ nữa,bún bò,gỏi .... kết hợp kinh doanh đóa mà.nên toàn qua đây sẵn tiện ăn mặn xong ăn trái cây luôn. cũng tiếc cho những member ở xa khu vực này nhỉ???? ^_^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bờ Sông B & A 20/05/2009
1/9b Trần Não (Gần Trạm Thu Phí), Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Nghe danh đã lâu nhưng gần đây mới ghé đến và đã được đưa vào danh mục những địa điểm lý tưởng của hai chị em rồi....hôm đó định qua quận 2 ăn trái cây thôi,nhưng sực nhớ đến nên rủ rê bà chị đi luôn và đi theo sự chỉ dẫn đã được nghe từ nhỏ bạn.ai dè đã đúng và lần mò vô được quán.

Đường vô thì có hai lối nhưng mình đi vô bằng cái lối ít người đi nên lúc đầu sợ sai và thấy đầu đường toàn khách sạn...sợ người ta nhìn mình quái dị....may là đi vô trong đã thấy được sự nhộn nhịp nơi đây..1 dãy gồm 4 quán,2 quán hình như là dạng tình nhân,2 quán dành cho mọi người.nhưng đã chon B&A vì nó đông hơn Rita.không ngờ là quán rộng và đông người như vậy...

Vị trí rất đẹp, sát bên sông, gần cầu sài gòn. vừa được ngắm sông lại được ngắm cảnh xe cộ đông đúc trên cầu mà không sợ bụi.....Vô đến đây thấy thoải mái cực, gió sông thổi mát rượi, trong lành không như ở sài gòn cũng chẳng phải là những quán vườn nhân tạo hay quán hộp ở sài gòn...ở đây đơn giản không cầu kỳ không trang trí nhưng rất thiên nhiên. vốn mê ngắm biển ,vô sài gòn thì ngắm sông cho đỡ nhớ, nên ở đây tương đối giống biển làm mình nhớ nhà quá luôn.....hai chị em chọn vị trí gần mép sông, ngồi ngắm cảnh, ngắm nước, ngắm thuyền chạy trên sông mà thấy tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái quên hết những bực bội trong người,,,,đến mức hai đứa muốn ngủ luôn hiiiii!!! 

Được xem xiếc phun lửa nữa...thật tội thằng bé mới nhỏ mà đã phải kiếm kê mưu sinh, nhìn lại thấy mình quá sung sướng cuộc sống quá đầy đủ....hai chị em quyết định bữa sau sẽ qua bên này mỗi khi nhớ nhà, mỗi khi mệt mỏi.... giá nước ở đây thì mình thấy cũng không rẻ lém vì quán không phải bỏ vốn nhiều trong trang trí,...nhưng lại gần bằng ở những quán đẹp.....nhưng vì là địa điểm thú vị giữa lòng sài gòn nên nó vẫn đông người đến......
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Đằng 20/05/2009
62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu chưa vào cát đằng thì chắc rằng bạn sẽ chẵng hiểu tại sao nó lại đông khách đến như vậy...nhìn bên ngoài thì nó cũng bình thường như bao cafe hộp khác có thể nói là chẳng có gì bắt mắt nữa.

Phần dưới là nơi trưng bài poster của phim (vì đây cũng là cinema mà) . mấy người bạn mấy lần rủ đi cafe cát đằng nhưng không chịu vì bảo nó chẳng có gì thú vị cả, thà ngồi mấy quán vườn kia còn thoải mái hơn. Nhưng đã lầm, phải lên lầu, vào cát đằng thì mới thấy được hết điểm độc đáo và cái giá trị của nó.

Có rất nhiều không gian cho mọi người, ai thích không gian vườn có vườn, ai thích cafe máy lạnh có máy lạnh. Điểm đặc biệt của cát đằng là hồ trong nhà, hồ nhân tạo nhưng lại có cảm giác tự nhiên....thích nhất là ngồi trong phòng lạnh nhưng cạnh hồ vừa được ngắm cảnh vừa được mát. Cát Đằng đưa thiên nhiên vào quá gần với mình làm cho mỗi lần ngồi ở quán dù ở những góc khác nhau nhưng đều thấy thoải mái, mát mẻ như đang ở giữa thiên nhiên.

Hồ nước rất rộng lại được làm trên lầu nên người thiết kế đã làm đục nước để tạo cảm giác thực, giữa hồ có mấy chiếc xuồng,.có cây cầu dừa và thích nhất là được ngồi giữa hồ....ở đây show ảnh thì hơi bị được đó nha. Thích mấy cái ghế trong phòng lạnh vì là hình đôi môi màu đỏ nhìn iu dễ sợ....phong cách trang trí ở quán cũng nhẹ nhàng, đặt vài bình gốm, treo vài bức tranh...đơn giản mà đẹp.

Lên thêm một lầu nữa không gian cũng rất thú vị....có một khoảng tường giả đất sét,tre gỗ nhìn đơn sơ ,nhưng không đơn điệu trong tổng thể quán..... cát đằng có một phong cách rất riêng nên phải đến và ngồi ở đây mới thấy cái thú.giờ cứ cafe là 4 đứa lại chỉ vào cát đằng dù là đang ở đâu... phục vụ quán thì rất chuyên nghiệp.đồng phục màu xanh nhìn cũng mát mắt....nhạc ở đây thì có DJ đàng hoàng, mà hay mở nhạc dance nên hơi bị hợp gu của tụi mình....iu cát đằng rồi.... đêm nay mới cafe nè! giá nước ở đây tương đối phù hợp với chất lượng quán và địa thế nên cũng vì đó mà quán rất đông,đi trễ là hết chỗ đẹp liền àh!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 20/05/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Hệ thống rạp chiếu film galaxy thì không xa lạ gì với dân sài gòn, nhất là những đứa ở tuổi ham hố như bọn mình.galaxy gồm galaxy Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, ai nói thích rạp bên Nguyễn Du vì rộng hơn chứ mình lại chỉ thích bên rạp Nguyễn Trãi hơn. dù hai rạp tương đối giống nhau về hình thức và chất lượng.nhưng bên Nguyễn Du rộng quá làm mình thấy nó tùm lum...vô Nguyễn Du hai lần và đa số những lần xem film còn lại là NguyễnTrãi (không nhớ được bao nhiêu lần).

Bên Nguyễn Du thì gởi xe tiện hơn vì rộng mà, Nguyễn Trãi kèm với Citiplaza nên hơi đông đúc chật chội xíu thôi....vô Nguyễn Trãi thấy trật tự hơn, và chỉ biết là thích hơn Nguyễn Du thôi....nên mỗi lần xem film là 2 chị em dẫn nhau đến đây mà không hề nghĩ là sẽ đi rạp nào khác.

Xem film ở galaxy thì dù ở Nguyễn Du hay Nguyễn Trãi cũng như zậy và chất lượng hình ảnh âm thanh thì khỏi chê, nhất là xem film hành động hay đua xe thì cứ như đang ở trong film luôn zậy, Xem mấy pha nguy hiểm là cũng hết hồn theo luôn vì âm thanh rất thực.

Tuy giá vé ở galaxy có đắt hơn các rạp khác xíu nhưng bỏ tiền đi xem thì chẳng thấy tiếc tẹo nào, vì cũng đi xem nhiều rạp khác rồi(chỉ chưa xem bên megar thôi).nhất là những hôm happy day thì thôi quá vừa túi tiền luôn,xem xong ra khỏi rạp thấy thư giãn dễ sợ chỉ muốn vào xem nữa thôi.... thích galaxy nữa là mỗi tháng lại có cơ hội được tặng 1 cặp vé nếu viết bài nhiều bên thổ địa,nên mình cũng nhiệt tình viết lém,để có cơ hội nhận vé xem film mà...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thế Giới Nến 15/05/2009
68 Trần Quang Cơ P.Phú Thạnh Q.Tân Phú, phường Phú Thành, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
mỗi khi buồn lại thích ngồi ngắm ánh sáng của ngọn nến hơn là ánh sáng đèn điện.và nến cũng là niềm đam mê bất tận.sinh nhật thích nhất được tặng nến đủ loại.thường xuyên dạo thổ địa nên cũng biết đến NETA,không thể không mày mò đến.quả thật là tuyệt.nhìn nến chứ có khi tưởng kẹo hay kem nữa đó..đủ loại màu sắc hình dạng,bắt mắt lắm và mua về rồi lại chẳng nỡ đốt luôn...ac'!
từ đó mỗi sinh nhật ai cũng đi mua nến về tăng luôn,cứ tưởng ai cũng giống mình.nhưng cuối cùng đúng xiệt...người ta mê luôn và cũng không nỡ thắp chỉ để kỷ niệm và ngắm nến.đúng là một nơi đáng để ghé thăm và sưu tầm hoặc tặng bạn bè người thân những ngọn nến tuy nhỏ nhưng ý nghĩa!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lado 15/05/2009
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
đã quay lại đây lần hai chứ chưa có dịp qua tận Lado bên Tân Phú...xa quá mà.lần này đi với ''bạn trai''chứ không phải chị cũng không phải ''người yêu''...!?!.lần này đến thì quán đã hoàn chỉnh rồi..thêm nhiều không gian hơn ,rộng hơn.có nguyên cả cái hầm để xe tổ chảng chẳng biết để sao cho hết nữa?..
   thích nhất là cái khoảng sân thượng mới hoàn thành...rộng,thoáng ngồi đó mà nhìn xuống hồ nước thì thật thú biết bao nhưng tiếc là đi trễ,lại cuối tuần nên đông quá không còn chỗ đẹp nữa rầu đành phải ngồi bên dưới cạnh hồ,cũng đẹp lắm.bạn mình lần đầu đến đây đã khen đẹp không uổng công mình giới thiệu.hiii bữa đó cũng có nến để trên bàn làm khung cảnh lãng mạn dễ sợ! bạn mình còn khen cafe ở đây uống được,mà thú thật mình có uống được cafe đen đâu mà biết..phục vụ quán càng ngày làm việc càng chuyên nghiệp hơn,nhanh hơn lần trước mình tới. lúc ra về còn có một chị xinh ơi là xinh,nhìn hiền ơi là hiền chào''chúc quý khách ra về vui vẻ!'' kiểu này ai mà rủ mình đi cafe mình sẽ chỉ qua Lado thôi quá...ah mà còn để ''sưu tầm chữ ký''.chương trình mới của quán là trong 1 tháng bạn sưu tầm được 7 chữ ký thì sẽ được tặng 50.000 cho lần đến thứ 7....hay quá mà,vừa được uống cafe,vừa được thưởng. các bạn đến để sưu tầm chữ ký nha
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Coffee Club 15/05/2009
327 Phan Đình Phùng
Hồ Chí Minh
 
Đến đây vài lần và vẫn mãi ấn tượng về cách phục vụ nhiệt tình của nhân viên ở đây: giữ xe rất lịch sự!
nhân viên chào đón tại cửa làm cho bạn thật sự thích thú bước chân vào quán,cảm giác mình được tôn trọng..!

Lần thứ 1 ấn tượng với ly cafe bự chảng, ngon và đậm vị cafe Úc
Lần thứ 2, không thể quên dư vị ấy, rủ cả đám bạn đến thưởng thức cùng.
Quán đã làm bọn bạn mình thích mê, thức uống khỏi chê, có điều có vài đứa lại thích cafe nhẹ tí vì không chịu được vị đắng của cafe ý mà..!

Không gian quán hơi hẹp, nhưng không sao, đây có vẻ là một điểm đến để thưởng thức chất lượng cafe hơn là...ngằm cảnh.
Ghế sofa rất êm, ngồi một hồi thoải mái quá muốn ngủ lun ^_^

Hơi tiếc là ở quán ko có thức ăn, chỉ có thức uống thoy, cũng không biệt tại sao lại vậy?

Dù sao, cũng vẫn thích hương vị cafe ÚC nơi đây. Mình đã giới thiệu cho đám bạn mình lên thodia lấy coupon, hứa hẹn sẽ nhiều đợt tới nữa.

Bật mí: mấy bạn muốn thưởng thức cafe mua xong uống liền như "trà sữa" hông?
quán có phục vụ hình thức đó đó, rất rất là ngon, có lẽ nó sẽ là lưu trào lưu trong tương lai ^_^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp