Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thoi Nguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/11/2008

Tổng Lượt Xem:  47319

522 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 30
3 sao -
 5
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Tổng Lãnh Sự Quán Singapore 21/11/2008
65 Lê Lợi (Saigon Center Lầu 8)
Hồ Chí Minh
 
Văn phòng của Lãnh sự quán Singapore cũng be bé, nhỏ nhỏ thui, lọt thỏm giữa các trung tâm hoành tráng cỡ Saigon Center này.

Trong lãnh sự quán không thấy có bảo vệ, có nhiều nhân viên như đại sứ quán Anh mình từng đi, chỉ có một nhân viên tiếp tân. Chị này thì cũng dễ thương, có điều không hiểu biết nhiều lắm. Hùi mình đi kí tên xin Visa, chị đó đòi đóng 20 USD, mà lại ko cho đóng tiền Việt. Nhân viên  Agent của mình ko mang sẵn USD, phải chạy xuống dưới để đổi, cũng khá xa. Kí xong rồi thì một bà khác (người Singapore) bảo không cần 20 USD này (vì là kí thêm cho lần trước), nên lại trả lại 20 USD ,  tội nghiệp nhân viên Agent của mình phải chạy lên chạy xuống.

Trong lãnh sự quán này cũng không có nhiều thông tin về Singapore lắm, một cái biểu tượng treo tường, một bức tranh, vài quyển giới thiệu trường học ở Sing thui àh, cũng khá chán.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sách cũ Trần Huy Liệu 21/11/2008
Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Trong số rất nhiều con đường sách cũ trong thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Nhân Tôn, thì con đường sách cũ ở Trần Hưy Liệu là hoành tráng và có khối lượng đồ sộ nhất.

Tuy khá xa trung tâm thành phố, nhưng nếu địa nào chịu khó lội ra đây sẽ tìm được rất nhiều quyển sách có giá trị với giá cả phải chăng.

So với các nhà sách cũ khác, phố sách cũ Trần Huy Liệu trả giá không nhiều, thường là 1 - 2k, phần lớn là cũng không phải trả vì giá sách khá mềm, một quyển sách văn học ngoại văn tầm 8 - 10k thôi. Hôm trước mua được quyển tự điển Phrasal Verb ở đây còn mới toanh với giá 20k, trong khi mua mới bên ngoài là hơn cả trăm k

Các chủ tiệm sách Trần Huy Liệu cũng rất vui vẻ, dễ chịu, thân thiện với khách hàng. Thường các địa thích sách cũ phải lục lọi nhiều, tìm tòi nhiều mới ra sách hay. Nếu các địa lục lọi trong ngăn nắp, lục xong trả về chỗ cũ thì không ai phiền lòng cả. Mình thấy nhiều trường hợp lục xong thì chỗ đó thành bãi rác luôn, chủ tiệm tỏ vẻ khó chịu cũng không trách được.

Địa nào mê sách cũ, sách quý, đã đến các con đường sách cũ ở Minh Khai, Trần Nhân Tông, Lê Hồng Phong, đến đây chắc chắn sẽ bị hấp dẫn, không còn muốn về nữa
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THCS Bàn Cờ 20/11/2008
106 Cx Đô Thành Đường 3, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tui học cấp 2 trường này. Dù cho tui được học cấp 3 ở một trường danh giá nổi tiếng nhất nhì ở thành phố, nhưng những ấn tượng về thầy cô, bạn bè, trường lớp của tui về ngôi trường này vẫn sâu đậm hơn cả.

Trường nằm trong hẻm. Chính vì vậy mà rất ít người biết đến Bàn Cờ. Nhớ hồi tui vô lớp 10, hỏi về trường cấp 2 của các bạn trong lớp, tui biết hết trường của các bạn, trong khi trường tui không bạn nào biết , nhưng có sao đâu nào, không biết thì giờ đã được biết.

Thầy cô trong ngôi trường nhỏ Bàn Cờ này là những thầy cô tận tụy, yêu nghề và nhiệt huyết nhất mà tui từng gặp trên đời. Tất cả nguồn cảm hứng về Toán, Văn, Địa,... của tui đều được truyền từ đây.

Thân thiết với tui không chỉ có thầy cô, còn có mấy bác gác cổng, cô lao công. Dù bây giờ đã vào Đại học rồi, nhưng mỗi khi tui vào trường đều gặp lại rất nhiều người quen. Thầy cô rất nhiều người nhận ra tui, bác gác cổng cũng nhận ra.

Trường tui giờ đã đẹp nhiều so với lúc trước, nhưng không gian chung thì vẫn vậy, vẫn để lại những cảm xúc thật bồi hồi, nghẹn ngào cho tui mỗi ngày 20/11 về thăm trường cũ.

Nhớ cô Phượng, cô Hiền, cô Cẩm Vân, cô Hương dạy toán, nhớ 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 niên khóa 1999 - 2003
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phở Đà Điểu 16/11/2008
280 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe tên phở đà điểu khá lạ nên nhỏ bạn rủ mình vô ăn thử.

Phở Đà Điểu ở đây có hương vị khá thơm ngon, được làm từ thịt đà điểu chính gốc. Người ta nói thịt đà điểu có hàm lượng đạm rất cao, tốt cho sức khỏe, chắc tại vì nó vận động nhiều , mà chắc cũng tại vậy nên mình thấy thịt nó hơi dai :))

Một phần ăn ở đây từ 30k trở lên, lâu rồi ko đi nên chưa update giá cả, có địa nào đi rồi thì update heng.

Hôm trước mình kêu một phần nước ép thơm, khá ngon với giá 10k/ly. Mình thích thơm nên hầu như đi quán cà phê, quán ăn nào có nước ép thơm cũng chọn nó. Tuy nhiên thấy nước ép thơm ở quán phở này là ngon nhất, hợp khẩu vị nhất. Nhỏ bạn còn trêu mình mốt mình vô quán phở này chắc chỉ để uống nước ép thơm thôi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Bakery Kinh Đô 16/11/2008
31 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Kinh Đô cũng là một trong những chuỗi cửa hàng bánh ngọt có thương hiệu lâu năm ở Sài Gòn bên cạnh Đức Phát, Hỉ Lâm Môn,...

Ở Kinh Đô các loại bánh mặn dường như ngon hơn bánh ngọt của tiệm, bánh nhìn hấp dẫn, ăn ngon, giá cả phải chăng.

Đặc biệt ngon nhất ở Kinh Đô là bánh bao. Vỏ bánh bao ở Kinh Đô ngon tuyệt, ít thấy chỗ nào bằng, dẻo, mềm, thơm. Nếu là bánh bao trứng cút thì trứng cút cũng được chiên qua nên ăn ngon và thơm lắm.

Bánh ngọt ở đây không nhiều lắm, ít sự lựa chọn, bánh kem thì được, nhìn chung là không có gì đặc biệt so với Hỷ Lâm Môn và Đức Phát.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu