Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kathy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  169187

8232 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 53
3 sao -
 49
2 sao -
 9
1 sao -
 7
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Nhí boy sport 23/06/2008
28 Nguyễn Trãi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Giới thiệu cho mọi người chỗ mua hàng với "giá đắt", hàng hóa ở đây rất đa dạng nhé! dành cho cả nam lẫn nữ chủ yếu là hàng nhập từ Thái, Hồng Kông, với phong cách bụi, điểm nổi bật ở đây là những chiếc áo pull tay dài, áo vest phù hợp với lứa tuổi teen. Gía cả từ 100.000đ trở lên.

Coi chừng lầm, mới xem một mẫu áo ở đây giá 200.000 xong, thấy đắt quá không mua thế là đi qua chỗ khác mẫu y chang mà giá chỉ có 160.000đ, không hiểu sao nữa.

Chỗ này chủ yếu dành cho teen, còn lứa tuổi 8x thì không còn thích hợp nữa, quần áo diêm dúa lắm.

Phục vụ chán lắm, không biết nói chuyện với khách hàng gì cả!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Lemonde Des Petits 23/06/2008
31 Nguyễn Trãi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nọ, tí ta tí tởn chạy đi mua mấy thứ mừng 1/6 cho 2 đứa cháu thân yêu, nhớ có lần đi ngang qua đây rồi, nên bay vào xem có cái gì hay không.

Nghe lời của người bán hàng thì  ở đây chuyên cung cấp các mặt hàng quần áo và đồ chơi trẻ em, dụng cụ học tập được nhập khẩu từ Hồng Kông, Pháp, là nhà phân phối độc quyền búp bê Barbie của Mỹ,

Ấn tượng vẫn là đống đồ mấy cái nhỏ nhỏ dành cho con nít, cái nào cũng bé bé xinh xinh nào là ba lo, nón túi, hihi có cả "nữ trang" dành cho con nít

Hic, toàn là hàng xịn không, cái nào giá cũng trên trời hết...vì đi nghía lâu quá nên đành phải mua 1 cây viết chì cho 2 đứa nhỏ dùng chung, hic giá cao quá!!!!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Tú Linh 18/06/2008
604 - 606 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mấy dạo đi ngang qua cửa hàng này, thấy treo vài kiểu áo đẹp nhưng chưa bao giờ vào mua thử, có thể mình không thích cách thức trưng bày quần áo của nó, nhìn không pro.

Nhưng cuối cùng thì mình cũng phải bỏ lại tiền tại cửa hàng để đem về một cái áo sơ mi màu tím cà, nhìn hơi bị thích, mình đi ngang qua vào chọn và mua ngay không cần suy nghĩ.

Hàng hóa của cửa hàng giá thuộc loại bình thường dao động từ 50.000đ đến 150.000đ dành cho áo nữ và khoảng 120.000đ đến 250.000đ dành cho quần nữ..

Nói chung trong đây lâu lâu nhìn mới thấy một kiểu ưng ý, còn lại toàn hàng tạp nham, kiểu dáng nhìn không đẹp lắm.

Dạo này ở đây có vài kiểu áo sơ mi nhìn hơi là lạ, thích thì bà con thử ghé qua xem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Mì Bamizon 02/06/2008
77 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nọ, mới đi ăn ở đây. Cửa hàng này mới mở thôi. Tiện đường thì ghé qua chớ không có ý định tới đây. Thường thì hay ăn Bamizon bên Nguyễn Văn Chiêm cơ, hôm nay thử một nơi mới xem thế nào.

Vì mới mở nên phục vụ vẫn còn lúng túng lắm. Thức ăn thì nơi nào cũng giống nhau. Bánh mì nướng tại chỗ nên rất zòn và nóng.

Có vài món khác ngoài bánh mì, nhưng bạn nên thử bánh mì trước nhé! Tùy mỗi người thôi, nhưng Kathy thì thấy bánh  mì ở đây ngon!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 30/05/2008
172 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
11g15, còn sớm để ngồi đợi xe buýt lăn, tết này không thưởng thức tết ở Sài Gòn, cảm giác của lần đầu tiên chuẩn bị đi xa, làm tôi cảm thấy lo lắng.

Nhờ bạn đưa ra bến xe, tội nghiệp đang ngồi chơi bài mà bị con bạn này nhờ chở ra bến xe. Tôi lo lắng một, nó lo lắng 2: hihi, nó rủ tôi đến đây uống trà sữa. Thiệt ra thì chỉ có mỗi quán này làm ăn chăm chỉ, tới 11g20 tối vẫn còn mở cửa, mà lại ngày tết nữa hihi, nó rủ tôi đến đây uống trà sữa.

Gi ờ đó mà quán vẫn đông lạ thiệt, toàn mấy cô cận xì tin không, nhìn tụi nó xinh tươi trẻ trung, hic tự nhiên thấy mình già già.

Thật ra trà Hoa Hướng Dương đã uống ở nhiều nơi, khá ngon, thích nhất là món trà gì mà có bánh flan, hơi bị hấp dẫn. Em chủ quán ở đây hơi xinh, làm thằng bạn lâu lâu ngẩn ngơ nhìn. Còn mình, nhìn xa xăm, hướng mắt nhìn về phía công viên trước mắt, có vài đôi đang lang thang trong đó.

Ngồi ngay lề đường, cảm giác uống trà sữa có phần thú vị hơn, chả trách mà lũ trẻ con giờ hay tụm năm tụm bảy với nhau la liệt tại các quán trà. Muốn giống tụi nó quá!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bánh Bèo Huế 15/05/2008
165/5 3 Tháng 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Update giá mới: vì vật giá leo thang nên giá ở đây đã thay đổi, mỗi chén bánh bèo tăng lên 100đ,nên mình ăn 50 cái phải mất thêm 5000đ. Buồn ghê!!!!!!!!!

Bánh bèo Huế ở đây đã khá lâu rồi, hổi trước còn bán ở đầu hẻm, sau đó vì chật chội hay vì lý do gì đó, mà đã chuyển vào trong bán. Bạn cứ đi thẳng vào trong là có người săn đón bạn liền.

Bánh bèo ở đây khá ngon, từ bánh cho tới nước mắm. Ăn bánh bèo chung với mấy cây chả thiệt là hấp dẫn. Ngoài ra còn bán thêm bánh nậm, bánh lọc và bánh ít trần.

Gía mỗi chén là 500đ, nhưng bình thường thì ăn khoảng 30 chén mới gọi là tạm đủ. Có lần bọn bạn và Kathy ăn mà chén chồng qua mặt người luôn. Nhìn chồng chén ngày càng cao lên cũng là một trong những điều là Kathy thích đến đây ăn!
 
9 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún bò Huế 3A3 26/04/2008
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay, mới đi ăn ở quán này về, hết sức ngạc nhiên. Đã đi ăn món Huế ở nhiều nơi, nhưng mình cảm thấy thích quán này. Quán nằm ở khu phố Tây, mà giá thì rất mềm chỉ từ 20.000 đ, Các món ăn ở đây rất đặc sắc, ngoài món bún bò còn có rất nhiều món ăn Huế khác, mình thích món bánh bèo ở đây, chén vừa ăn, hình như ăn tới 10 chén mà chỉ có 20.000 đ thôi. Không gian quán khá là Huế, chỉ tội cái bình hoa nhìn không hợp với không gian và đặt không đúng vị trí.

View của quán mình rất thích nhìn ra công viên xanh qua những ô cửa, lần sau đến đây mình sẽ chọn vị trí ngay cửa sổ mới được. So với các quán chuyên về món Huế thì mình thích quán ở đây. Đến thử xem nhé!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới 07/04/2008
190 Bến Hàm Tử, Phường 1, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mấy bữa đi qua bệnh viện này, đã mấy lần quyết tâm viết một bài kể lể mà cứ quên mất.
Lý do có tâm trạng bình phẩm về bệnh viện này, là ngày ấy vào thời điểm này, có duyên với bệnh viện.

Thiệt ra thì bệnh viện này chữa bệnh về virut rất tốt: sốt xuất huyết, sốt rét, cúm gà,,,, và vài thứ khác đều có tiếng là bệnh nhân nào vào là ra về khỏe re.

Sau khi nằm 2 ngày bên bệnh viện Vạn Hạnh, tôi xin được về nhà, vì thấy bệnh tình thuyên giảm nhiều( keke, giống kiếm hiệp quá), buổi chiều hôm sau thấy người từ nóng chuyển sang lạnh ngắt, tái mét, con bạn thấy thương rủ đi ăn bún măng vịt,hồi đó đâu biết bệnh không được ăn bún vịt,,,,,huhu. Sau khi ăn xong, thấy lạnh không chịu nổi mặt dù trời vẫn còn nắng chang chang. Chị tôi, quyết định lôi tôi vào bệnh viện nhiệt đới, điều kiện bệnh viện không tốt nhưng mà bảo đảm hết bệnh.

5g chiều tôi ngồi đợi trong phòng cấp cứu, mặt tỉnh queo, lấy tờ giấy cảnh báo về bệnh sốt xuất huyết, ra đọc, tôi thấy rõ dòng chữ dấu hiệu sắp tử vong: dưới 36 độ C.......Đợi một hồi cũng đến lượt tôi, bác sĩ đo nhiệt độ, phán câu 36 độ 2, rồi họ cho tôi ngồi vào xe lăn và đẩy đi......

Cho một đống thuốc và truyền cho tôi 2 chai nước biển, đến 11g tối, lúc y tá và bác sĩ đi ngủ cả, tôi nước biển hết, trong ống bắt đầu máu chảy ngược lên. Hơi hoảng máu hơi nhiều, tôi kêu í ới bác sĩ mà không ai lên tiếng, chặp tôi lật đật ôm luôn bình nước biển lê sang phòng y tá, cất giọng kêu hổng thấy ai trả lời, được khoảng 5p, một âm thanh vọng ra:"..... có bệnh nhân kêu" và hình như người trực vẫn không nghe, được một hồi, một cô y tá, tướng tá phụng phiệu bước ra, mất hết một khúc máu.... xót của.

Được cái bệnh tật mà tinh thần minh mẫn, tôi có dịp quan sát nhiều, từ cái phòng 20 cái giường của tôi mà chỉ có 2 người, sau còn 1 người là tôi. Đến cái WC cách phòng tôi xa lắc, và cả trại giam trong khuôn viên bệnh viện tôi đều đi tất.

Nếu lựa chọn sự thoải mái và không có ám ảnh sau khi ra bệnh viện thì đừng chọn đây. Nếu chọn hết bệnh mà chi phí thấp thì chọn đây. Riêng tôi, thì sợ vào đây rồi............
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Terrace 17/03/2008
khu phố Grand view - Đại lộ Nguyễn Đức cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Sang trọng và lịch thiệp là cảm nhận đầu tiên khi đến đây. Hôm đó, trời mưa lất phất, nên lượng khách trong quán không đông như mọi ngày.

Cách thiết kế của quá theo các tông như xanh ngọc, đỏ, đen, trắng khá ấn tượng. Hô hô, cậu bạn đi cùng mình thiết kế nó.

Không có cơ hội thưởng thức nhiều thứ nước ở đây, chỉ kịp dùng chung 1 ly trái cây tươi với mọi người.

Chưa bao giờ đến Terrace Lê Lợi, nhưng mình kết Terrace ở đây lắm, chỉ tiếc là hơi cách xa trung tâm. Nhưng quán này mở ra chủ yếu cho dân ở Phú mỹ Hưng, còn ai muốn đổi gió thì cứ ra đây nhé!

Ai đi cùng cũng thích và mình cũng thế.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Nam An 17/03/2008
3 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Đến đây lâu lắm rồi, nhưng giờ mới nhớ và ghi cảm nhận lại nè.
Chạy một mạch,băng qua mấy con đường heo hút rồi dần tiến đến những ánh đèn rực rỡ phát ra từ những khu phố sang trọng, dừng chân ở đây.
Chà như một cung điện ấy, không gian ở đây được thiết kế rất art, mình thích lắm, có chụp mấy tấm ảnh mọi người xem ở trên nhé!
Nhà hàng sang trọng và thiết kế theo lối cổ kín, phong cách phục vụ của bồi bàn thì khỏi chê: nhẹ nhàng và lịch thiệp, bạn sẽ được phục vụ tựa như ông hoàng, bà chúa.keke
Các món ăn tất nhiên mang đậm văn hóa việt nam, mình thích nhất là món gỏi ba miền, trên một dĩa mà thưởng thức được các hương vị của Bắc, Trung, Nam luôn.

Lúc mình ra về thấy có nhiều diễn viên cũng thưởng thức ở đây như là Trung dũng, Kim Khánh.... diễn viên ăn khá sang.

May quá, hôm đó mình được mời,,,,, hù hù

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp