Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jaychen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  42729

413 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 9
3 sao -
 26
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bến Nhà Rồng 13/11/2008
Đầu Đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
Hôm vừa rồi tham gia ngọai khóa với lớp được đến đây. Chi tiết về khu di tích này đã được bạn phía trên nêu rất chi tiết.
Mình muốn bổ sung, giá vé vào cổng là 5000đ/vnd. bạn sẽ được tham quan những di tích, những đồ vật trong chiến tranh, bộ mô hình "đường mòn Hồ Chí Minh", vũ khí, bom đạn...
Mình không biết đi riêng lẽ thế nào, khi mình đi theo tour, mình được dắt lên tầng cao nhất, cùng bạn bè xem 1 đọan phim trong 1 căn phòng kín về cuộc đời, tiểu sử của Bác.
Sân ngòai khá rộng, quan cảnh thóang mát, phía sân sau có nơi để tổ chức tiệc tùng.
Nếu bạn đã đến đây, hãy đến thắp 1 nến nhang thể hiện lòng tôn kính của mình đối với vị cha già của dân tộc.
Thân.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bệnh Viện An Bình 12/09/2008
146 An Bình, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

baba bị tắt gẽn gân máu ở chân. Nên lúc trước, ngày nào tôi cũng dắt baba vào đây khám bệnh. Tôi nhớ không lầm, thì căntin bán 1 phần ăn trung bình giá là 12.000 (cơm sườn, cháo,..).
Nơi này rộng, không khí thóang đãng, có 1 hồ nước, xung quanh hồ là những chiếc nghế đá. Tôi thường ngồi đó học bài mỗi khi chờ ba tôi khám bệnh.
Tuy tôi hông có bệnh, nhưng tôi vẫn biết lịch của bệnh nhân  :
7h sáng, kiểm tra huyết áp, lấy máu  cho  bệnh nhân
cỡ giữa khỏang time từ 8h đến 9h: phát thuốc.
9h đổ xuống xuống khoa vật lý trị liệu tập...tạ nhẹ.

Cái vui ở đây là thẻ bảo hiểm y tế. Thật sự đến giờ tôi cũng còn thấy là lạ. Sao ba tôi vào đây uống thuốc, nằm viện, tập dụng cụ suốt gần 1 tháng trời mà không tốn xu nào hết.  . Đúng là thẻ bảo hiểm y tế muôn năm.

  Chỗ này có nhiều học viên thực tập. Tôi thấy thế, và tôi chắc là họ thuộc 1 truờng Trung Cấp nào đó, tôi quên tên rồi.
À, Mấy cô y tá ở đây xinh lắm  , nói chuyện cũng vui nữa.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 03/07/2008
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là lần thứ 2 tôi đến đây ăn. Lần này lên tầng trệt(không ngồi dưới như lần trước nữa). Cái menu nước uống đã được cập nhật giá cả. Lần này đến, tôi đợi tô bún bò dài cả cổ, uống hết ly lipton mà vẫn chưa thấy bún lên, (chắc đây là cách tạo cảm giác đói để khách ăn ngon miệng :D). Tô bún vẫn vĩ đại như ngày nào, đi cùng với bà chị, tôi trích lời nhận xét của chị tôi cho mọi người tham khảo : "ở đây lịch sự, tô bún chưa đậm mùi huế, mẹ chị người huế nên hôm nào chị nấu cho mày ăn thử, chỗ nào bán độc nhất một món ăn, chỗ đó mới thật sự ngon".
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán kem 36 03/07/2008
Đường 9 Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Kem 36 buổi tối nhìn vào quán này là bạn bị thu hút ngay vì ánh đèn vàng mờ ảo của nó, nó ở gần trường Nguyễn Hiền nên đây thường là nơi tập trung của dân Nguyễn Hiền (tôi là cựu học sinh Nguyễn Hiền :D). Tuy nằm trong hẽm, nhưng lần nào đi ngang cũng thấy quán đông, thấy toàn xe đạp không thôi. nguyên nhân đông cũng dễ hiểu thôi, vì chất lượng kem khá tốt, giá lại là giá dành cho học sinh. Quán có tầng trệt nên nhìn cũng khá rộng rãi. Lần đầu tiên hẹn hò của tôi là tại nơi đây...gắn với 1 kỷ niệm buồn. Quán chỉ mở cửa vào lúc chiều tối.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đông Hồ 03/07/2008
199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một lần nọ, cúp học tập thể, được tụi bạn rũ rê vào đây, chỗ này đúng là càfê sân vườn, rộng, thoáng, có cây cỏ, có chòi, bàn ghế bằng gỗ... giá không đắt lắm, nước uống cũng bình thường, không ngon, không dỡ, được cái mình khoái cái không gian rộng rãi và những cơn gió nhẹ ở đây, chỗ này mà rũ bạn gái vào, ngồi tâm sự thì ôi thôi, hết xảy. Mà cái chú giữ xe ở đây có thái độ không tốt lắm, nhỏ bạn mình nó để xe không đúng chỗ, bị chú đó lớn tiếng, làm cô bạn tím cả mặt...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Quickly Băng Thành 02/07/2008
27 Minh Phụng F5 Q6
Hồ Chí Minh
 
Ly trà sữa đầu tiên trong đời tôi được uống là của thương hiệu Băng Thành, không có gì để chê bai về quán trà này, vì giá cả quá phù hợp rồi(trung bình từ 4000--->15000), phục vụ lại nhanh, nhiều thức uống để chọn, chất lượng và mùi vị thì rất trà sữa... Cái đặc trưng của băng thành là nắp ly được ép lại rất chắc chắn, tôi thử nghiệm rồi, cầm ly trà, lật úp xuống, không đỗ giọt nào, rất gọn, đúng là Quickly thật :)). Cho 5 sao luôn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chợ Đêm Kỳ Hòa 02/07/2008
Cao Thắng Nối Dài, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hồi tết mình đến đây sắm quần áo. Tuy đông nhưng chỗ này giá mềm, nói là giá mềm còn phải tùy mình trả giá nữa, mấy người bán hàng ở chợ này chẳng nể ai đâu, mấy ổng chửi thẳng luôn đó, mình bị chửi qua rồi... vì mình có thói quen trả giá khá độc đáo, người bán ra giá thì lấy giá đó chia 4 và trả... :p. Gian hàng ở đây xếp theo 1 dọc dài, chen chúc đông đúc và nóng lắm, bù lại ở đây thứ gì cũng có bán, từ từ quần áo, đến đồ trang sức...thậm chí là mấy đồ dán trang trí điện thoại, tóm lại là mặt hàng đa dạng. Bạn hãy đến đây và thể hiện tài năng trả giá và nhận biết hàng thật giả đi nào :D.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Chiên Ngon Rẽ Nhất 02/07/2008
116 Đường 9-Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
trời, cái quán kem này, đọc địa chỉ 1 hồi mới nhớ là mình đã từng đi qua đây ăn 1 lần rồi. Nó nằm ở cuối đường của hẻm số 9- cư xá bình thới. Hình như ngoài bán kem ra, chỗ này còn bán lẩu nữa thì phải. 1 cái bánh kem chiên giá 3k/1cái. thấy ông chủ bỏ kem vô bánh rồi để xuống chảo dầu chiên chiên, nhìn ngộ lắm. Ông chủ quán ở đây hoạt bát thật, mình lần đầu đến mua mà nói chuyện cứ y như là người quen đã lâu lắm rồi vậy... à, kem gì cũng ăn qua rồi, còn kem chiên thì đây là lần đầu, nó có vị của dầu mỡ nóng + bánh trứng +kem lạnh, nó lạ nên mình ăn thử, bạn nào chưa ăn, thử đến đây ăn thử xem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du lịch câu cá ao đôi 02/07/2008
1015 Quốc lộ 1 A, Phường Bình Trị Động A, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này nằm trên đường quốc lộ (xa lộ đại hàng quẹo phải)...gần nhà mình :p. Đến đây vài lần rồi,chỗ này rộng và mát, hồi trước cách đây mấy năm thì nhiều cá lắm, nhưng giờ sao thấy thả cần xuống chẳng có con nào thèm ăn hết, chất lượng mồi chăng?. Hình như ở đây nếu câu được cá thì ko được mang về, phải cân ký tính tiền mới được mang về. Thức ăn, nước uống ở đây giá cả phải chăng, tuy mình thấy không ngon lắm(cảm giác của riêng mình thôi), nhân viên phục vụ rất niềm nỡ, và quá trình phục vụ rất nhanh. Đến đây bạn có thể làm những gì bạn muốn, mỡ sòng đánh bài chẳng hạn...hehe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Alo Trà 01/07/2008
203 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Đi hết cả thành phố đếm cũng phải hơn 30 quán alo. Nếu là 3 năm trước thì tôi sẽ không vào alo trà đâu. Vì sao? vì lúc đó, 1 bịch trà sữa bán ở ven đường giá chỉ cỡ 2k/bịch, vào quán alo thì giá sẽ lên gấp đôi hoặc hơn, do vậy tôi sẽ không vào alo trà. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, các xe đẩy bán trà sữa ven đường thân yêu giờ đã lên giá phải chừng 4k/bịch, vậy thì chẳng thà tôi vào alo bỏ ra 6k thì sẽ lợi hơn vì được giữ xe miễn phí, mát mẽ, ly trà lớn, nguyên liệu thì chất lượng....ect. hihi, viết vòng vòng nãy giờ, tôi chỉ muốn gởi đến thông tin cho các bạn rằng, dù hiện giờ vật giá đang leo thang, nhưng giá cả ở alo vẫn giữ nguyên. Đáng để uống lắm chứ. phải không? ;)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp