Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Xiul_kem
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/4/2008

Tổng Lượt Xem:  50901

324 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Kem chiên 17/06/2008
đường Phan Xích Long (gần cafe Udon), Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đánh dấu trên bản đồ không đúng lắm nha..^^
 Kem chiên ở đây có lâu ùi...Xiul ăn từ hùi lớp 12...mà giờ vẫn còn thấy bán...
Kem chiên ở đây là miếng sandwich gấp đôi lại thành hình tam giác...bên trong là nguyên cục kem[chắc là kem vani]...bỏ trong thùng đá ...lúc mình lại mua thì người ta đem ra chiên...ăn liền rất giòn và béo...ngon ngon...thơm thơm...hình như bây giờ còn có bán thêm bánh hamburger thì phải...
 KEm chiên  hùi đó xiul ăn là 3k/1 cái

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cà Ri Dê Abidal 16/06/2008
44 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
  Cũng nghe nói về chỗ này rồi...định bụng sẽ đi ăn...nhưng lúc xách xe đi thì lại đi chỗ khác...chỗ này đã được quên bén...
  Và lúc nãy vô tình chạy ngang thấy...thế là tấp vào...thấy xe cari trống huo*...nghĩ chắc là không còn gì  hết...chị chủ gọi lại nói còn...nhìn vào nồi cari thì chắc được 3 phần nữa...Xiul muốn ăn cơm nị hơn [nghe chị ấy nói thì là cơm nấu với nước dừa...:D..hình như thie']...mà hết trơn rồi...chỉ còn cari gà thôi...vì quán lúc đó cũng không đông khách..nên Xiul mua về nhà ăn...[tại đông mới vui]
  Về nhà hâm lại ăn...uhm`....nước cari có vị mặn...xiul lại thích ăn ngọt nhiều...nên cũng không kết lắm...còn 1 cái đùi gà to thì thịt rất mềm...đặc biệt hơi bị cay...cái này thì thích lắm...:D
 Chị chủ công nhận giống Ấn Độ thiệt..hehe...lần sau sẽ là món cơm nị...^^                 
 PHần Xiul mua về là 30k gồm bánh mì luôn í


 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 08/06/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
  Nhớ là đã ăn kem ở đây lâu rồi...nên cũng không nhớ mùi vị kem ra sao hết...chỉ nhớ là cách bày trí của quán khá đẹp...kết nhất là tủ truyện...zí cái tủ kem...
Sao nghe đồn là quán có phòng game gì mừh...hem bjx có hok ta???...màh sao giờ hok thích vào Goody nữa...kết quán Ya! hơn...kem bự ăn ngon...
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Salad Xanh 23/05/2008
Hẻm 60 58/3 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán nhỏ nhỏ xinh xinh với hai màu trắng- xanh lá cây nhìn rất mát..trước cửa là một tủ toàn rau quả tươi nhìn như quán nước ép trái cây... 
Lần đầu đến quán Xiul đã kiu liền 2 dĩa salad và....bất ngờ vì ăn không hết...hic... lần sau rút kinh nghiệm chỉ gọi một dĩa salad và 2 dĩa đồ ăn thôi là đủ no ứ rồi ...quán cũng không nhiều món lắm...chủ yếu là salad thôi...dĩa salad ở đây rất chất lượng và tươi ngon...salad được trộn với nhiều thứ...nước sốt salad khá ngon-béo béo vừa ăn...Món cơm chiên cá khô ở đây dòn dòn thơm thơm ngon ngon đấy nhé...
Chị em nào muốn giảm cân vào quán này được đấy ạ...vừa ăn vừa nghe nhạc..
Giá từ 35k (giá ở đây hơi cao...nhưng lâu lâu đi thì okie...^^)

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 22/05/2008
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
   Thường Xiul hay đi xem phim ở rạp cinebox Lý Chính Thắng...rạp kỉ niệm nên ủng hộ dài dài...
    Một hôm muốn đi coi phim mà không hiểu sao chạy lòng vòng kiếm chỗ ăn xong thì thấy rạp cinebox Hòa Bình..thế là ghé vào xem luôn..Xiul có dịp vào rạp B rùi...nhỏ xíu àh...nhưng hình ảnh và âm thanh ổn...hôm nay lọt vào rạp A coi thử...thì thấy hơi bị hoành tráng...nhìn như cái sân khấu ấy...âm thanh thì tạm được..không đến nỗi nào...còn hình ảnh thì lúc hơi mờ...có lẽ xiul ngồi gần quá...   Hôm đó thứ 3 mà nhiều người đi xem phim quá...đông vui thật...thích nữa là lúc ngồi đợi đến suất có thể ra phía ngoài sảnh ngồi trên mấy bậc thang chơi...chụp hình...chạy giỡn...
Mọi người có mua vé thì mua từ hàng NT trở xuống nha...như thế là giữa giữa ùi..^^
giá vé thứ 3,4 là 20k...rẻ rẻ rẻ...^O^

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Papparoti 01/05/2008
Siêu thị Coopmart Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

   Bánh có lớp ngoài dòn và thơm mùi cafe kem í...còn bên trong với lớp bột mềm và mịn...bánh nhân bơ...nên rất thơm...
   Trời mưa mà vẫn nhớ đến mùi vị bánh...cũng ráng kiu em trai chở đi ra siêu thị mua về vừa onl đêm vừa nhâm nhi...^^...vì ăn xong để bao bánh trên bàn...qua ngày mai vẫn còn thơm....
   Xiul thấy bánh được bán ở các cửa hàng nhỏ ngoài mấy siêu thị ấy...các bạn mua lúc nào bánh cũng nóng dòn vì toàn là mới lấy từ trong lò ra...tiện lợi cái là bao bánh rất dày và đẹp...có thể mang đi..vừa shopping vừa ăn...^O^

 giá: một cái / 8000 vnđ

 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 23/04/2008
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Đến Hình Như Là vào những ngày mưa...ấn tượng quán có cái tên thật độc đáo...chọn cho mình một góc và một ly cafe kem..nhìn khu vườn nhỏ thật mát...với những chậu hoa be bé...dây leo buông rũ lãng mạn...không gian lắng đọng...chỉ còn nghe tiếng mưa...nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí êm đềm này...thật thư thả...và du dương bản nhạc làm tôi nhớ....... 

"Blue, blue, my world is blue
Blue is my world since I'm without you
Grey, grey, my life is grey
Cold is my heart since you went away

Red, red, my eyes are red
Cryin for you alone in my bed
Green, green, my jealous heart
I doubted you and now we're apart ...."

quán có khoai tây chiên tẩm với đường vừa dòn vừa ngon, bánh canh HNL hình như làm bằng bánh phồng tôm thì phải...cũng ngồ ngộ...thấy ngon ngon là món bò cay và cocktail trứng luộc...kem ở đây cũng khá ngon...^^

...Một thời gian đến quán thường xuyên...nên giờ mỗi lần mưa...lại thèm cảm giác ngồi quán...

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Tiệm Chụp Hình Sticker Kita 21/04/2008
190A Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
  hjx..viết nhầm sticker thành stiker rùi...xin lỗi mọi người nhé!
Tiệm chụp hình sticker này cũng okie lắm ạ...mặc dù post địa chỉ này hơi bị thừa là tại bi giờ toàn xài kĩ thuật số chụp hình thui ạ...chụp ngay chỗ ăn chơi cảnh vừa đẹp vừa chỉnh sửa dễ nữa..Nhưng mà nhiều khi hứng hứng lên lại thích đi chụp sticker cho vui thì ghé Kita thử nhé...^^...Xjul chụp ở đây cũng vài lần...chụp kiểu 4 tấm/50k [hjx..lâu quá lại quên giá ùi...chắc cỡ 50k ạ..]...chụp kiểu này thì rõ và đẹp hơn...tha hồ vẽ bông hoa lá hẹ cho tấm sticker lun...^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán cơm bò bằm 21/04/2008
hẻm gần trường PTTH Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
hì hì..tình hình là mới vào thodia.vn..vui quá nên ham hố post vài địa chỉ..chắc làm đến tối luôn wo'..[rãnh...*oo*]
 típ theo xin zí thiệu 1 quán ăn bình dân vô cùng...các bạn chạy Phan Đăng Lưu vào Nguyễn Văn Đậu..thấy bên tay trái cái hẽm đầu tiên í[hẽm xong là đến trường PĐL]..là thấy ngày cái chỗ có cái anh đứng xào xào trên cái bếp...quán không có tên nên Xjul cho quán nick name là "Cơm bò bằm" [vì 1 thời gian ngày nào cũng ra mua 1 hợp về nhà vừa ăn vừa lướt net...hoho]
   Quán khá đắt nhé..thấy bu đông lắm..:D..chủ íu là mua về ko àh..tại quán cũng bình dân nên ít bàn ghế và đèn đóm khi trời tối..nhưng cũng nhộn nhịp lém..hs trường PĐL khi tan trường hay ra quán ăn và tối thì mấy bạn đi chơi về trễ đói bụng thì ghé mua ăn..hi..menu quán ít lém..cơm, mì, hủ tíu, bột chiên...nhưng ăn cũng okie àh nha..ai sao hok bjx..xjul và 2 đứa em ở nhà jo` thèm cơm bò lắm..huz..mà tại mập quá..đang lose weight nên hok đụng đc..:((..bùn..
   Giá : 14-15k tất cả các món...[hì..lâu chưa ăn nên cho khoảng 14-15..hjx..thông cảm choa iem]
  -nên mua về ăn..vì tự giữ xe..:((]
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Khấu Kịch Idecaf 21/04/2008
28 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Một tấm vé mời mẹ 8/3, một tấm vé cho bé ngoan nèh, một tấm vé để bạn biết địa chỉ ưa thích của mình nèh..
    ^^..là chỗ nào hả?_Sân khấu kịch Idecaf í.
Nghe Xjul giới thiệu ở trên là bjx rùi nhé, nơi giải trí cuối tuần lý tưởng cho mọi người. Bạn có thể mời bố mẹ đi xem những vở kịch đầy ý nghĩa, sâu sắc..còn phụ huynh có thể dẫn bé đi xem chương trình "Ngày xửa ngày xưa" [hình như ở sân khấu khác thì phải..ui]..và lâu lâu rủ bạn í đi xem kịch sau bao nhiêu tháng ngày mòn mặt ở mấy rạp phim ùi..
   Xjul rất thích Idecaf nhé..Thứ 1 là kịch ở Idecaf thường rất ý nghĩa, sâu sắc, hài có bi có...hài đến chảy nước mắt...hài đến để phải suy ngẫm...về tình yêu, tình bạn, cách sống , những vấn đề xã hội..hì..còn diễn viên kịch thì khỏi nói ùi..Xjul thấy ai cũng hay hết..Thứ hai là sân khấu nhỏ nhưng cảm giác sang [có vẻ mang hơi hướm của Pháp]..ấm cúng vì bố trí nhiều đèn vàng sáng ơi là sáng..và khán giả thường là những người rất lịch sự[hì..thấy thế..ai cũng xinh và lịch sự..:D]..
   Xjul đã xem ở Idecaf cũng nhiều vở rùi ạ..có vở hay quá..diễn viên diễn rất có duyên..cười đau bụng..nhưng lúc cao trào thì lại bi..có khi giật mình vì diễn quá nhập vai..[một lần xem chú Hữu Châu diễn cảnh vì quá đau lòng nên lấy cây đánh người em trai..hjx..chú nhập vai đến độ quát to và như muốn khóc..giơ cây lên..run run..nhưng ko đánh..chỉ nhìn rùi bỏ đi..cả khán phòng im lặng, đèn thì cho dịu xuống, mọi người như lắng xuống..]...đi xem kịch thích nhất nghe mọi người vỗ tay..hie..Xjul thì ũng hộ mấy cô chú hết mình ùi..vỗ tay khí thế..cám ơn những người làm nghệ thuật hết mình đã đem đến cho khán giả một đêm diễn đầy ý nghĩa, đầy thư giãn và đầy suy ngẫm...
   Giá vé là 70k, phải đặt vé trước mới có chỗ gần sân khấu í, Xjul mua vé trước 1 tháng không mà hiếm được ngồi gần lắm ạ..huz..mặc dù hok có xiền[toàn đi ké bố mẹ] và phải mua trước[hơi mệt]..nhưng xem xong là thấy hok~ wan tâm..mai mốt đi koi tiếp nữa..hehe..mong Idecaf sẽ còn cho khán giả được thưởng thức nhiều vở kịch hay nữa..^^

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp