Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Hình Như Là
38930 lượt xem | 37 lời bình | 8 sưu tầm
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8443725
Fax:
Email:
TAGs:
QuánCafe Hình Như Là Cafe Hình Như Là
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
 
Phân bố
Tuyệt vời -
7
Yêu thích -
22
Bình thường -
6
Thất vọng -
2
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
10
79
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Không gian bé bé xinh xinh chan hòa trong ánh đèn huyền ảo dịu mát là tất cả những gì mình cảm nhận được khi đến quán lần đầu tiên cách đây 5 năm.
vừa rồi mình ghé qua đây có tí việc, tất cả vẫn như xưa chỉ bàn ghế là có phần nhìu thay đổi và hoa cỏ được trang trí vào thêm, bao cảm giác ngày xưa lần đầu đến quán lại ùa về, vẫn mang nét gì đó vừa mộc mạc, vừa thanh thoát, gợi 1 cảm giác nhẹ nhàng khiến mình chỉ muốn ngồi đó hoài không muốn đi về tí nào.
Có những quán cafê mình thích ngày xưa, mấy năm sau trở lại thì thất vọng, nhưng Hình như là thì không, vẫn nguyên cái nét hòan hảo ngày nào
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu lắm rồi mới có dịp đến lại Hình Như Là , bây giờ đã khác nhiều quá , nhưng tất cả vẩn hoàn hảo .Nói chung là cũng không thay đổi hoàn toàn nhưng nó tạo cho người đến thấy được nhiều cái mới mẻ hơn , cũng thực tế như cuộc sống mỗi ngày 1 mới mẻ hơn . không gian mát mẻ trang trí thì nhìn rất là lãng mạn co thể người đến sẻ cảm nhận được 1 không gian thoải mái và dể chịu khi ở đây . Hãy đến và cảm nhận đi nào 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Chờ mãi rồi Tết cũng qua. Trời oi nồng như giữa mùa hè, tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng dạo quanh Thổ Địa, đọc lời bình về Hình Như Là, bao kỉ niệm cũ chợt trở về ồn ào, mạnh mẽ.

Đến Hình Như Là vào một chiều xuân nhạt nắng, lòng rộn ràng một tình yêu mới, bước chân vào quán mà lòng cứ lẩm nhẩm mãi "Hình như là ... tình yêu, hình như là ... đây là một nữa của mình..." Lúc ấy lòng lao xao hạnh phúc lắm. Giờ nhớ lại mà vẫn buồn cười sự ngây thơ, háo hức của tuổi ... 25. 

Quán mát, thiết kế đơn giản nhưng gọn gàng, không gian nhỏ nhưng không thấy chật hẹp. Ghế xếp gỗ, bàn gỗ, sắp đặt vừa phải để tận dụng được hết không gian nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cho khách. Ngày ấy đến quán được dăm ba lần, cực yêu thích không gian với những chậu hoa treo lủng lẳng và khoái khẩu vị mặn gắt của món xí muội xay, yêu cả món sinh tố dâu tằm mà chỉ cần ăn một muỗng là môi lưỡi tím rịm. Vị ngọt tình yêu, không gian ấm cúng của quán thấm đẫm tâm hồn. 

Giờ mới thấy mình đã cạn tình với quán quá, đã không một lần quay lại suốt 5 năm qua, khi mà đã tìm được lời đáp cho mình: ĐÚNG LÀ TÌNH YÊU.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán như là một quán ăn thu nhỏ. Lần nào đến cũng thấy mọi người kêu thức ăn. Chưa thử thức ăn ở đây bao giờ nhưng mà trông thì có vẻ rất ngon.

Đến Hình như là được 2 lần, lần nào cũng cùng uống 1 loại nước Cocktail ko rượu. Thật sự rất ngon. Uống ké của đứa bạn 1 ly ép dâu. Đậm đà, đặc quánh chứ ko lỏng bỏng như những quán cafê khác.

Ngoài ra có 1 đặc điểm rất hay ở quán này đó là hoa. Hoa ở khắp mọi nơi, mà chỉ toàn là hoa thật nhé. Hoa rất đẹp, cắm cũng đẹp. Ở đây ko có bình hoa nào giống bình hoa nào.
Khung cảnh từ ngoài nhìn vào thì là do chỉ có 2 tầng là quán thôi còn lên nữa thì hình như là nàh ở nên bật đèn sáng choang. Ko dc đẹp cho lắm, nhìn rất là kì. Quán có những góc rất là riêng tư, phù hợp cho cặp đ6i. Bee thật sự ko thích ngoài vườn cho lắm, chỉ toàn vào trong nhà ngồi thôi. CŨng chưa bao giờ lên lầu. Hẹn lần sau nhé.

Nhưng mà toalet thì ko dc sạch cho lắm bởi vậy trừ 1/2 sao, phục vụ thì theo kiểu gia đình íh nên cũng không được chuyên nghiệp trừ thêm 1/2 sao nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi xưa rất thích quán này, quán rất lạ, có phong cách riêng, không gian không lớn nhưng rất thoáng và chia làm nhiều khu...hồi trước không có lầu, chỉ có tầng trệt, trong nhà và ngoài trời.

Thích nhất món xí muội dầm hay sinh tố xí muội gì đó, rất ngon...Khi bước vào quán thấy rất ấm cúng, rất thoải mái, đặc biệt là ở đây có những cuốn nhật kí, ai thích trút bầu tâm sự thì cứ thoải mái mà viết...nhưng sau khi sửa chữa như hiện nay thì mình không có đến quán nữa...Nó mất đi vẻ ấm cúng, độc đáo và lãng mạn...Giờ đây mình thấy nó cũng giống như những quán cafe khác...không còn những nét riêng mang đậm chất Hình Như Là...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đến Hình Như Là lần đầu cùng với lũ bạn hồi năm lớp 10.. lúc đó vẫn chưa bik nhìu về cafe xD ...Quán nhỏ , ít không gian, bên ngoài bức tường xám bị cây lá,rêu che phủ, cái cửa gỗ màu xám, wan' theo kieu phương tây, bàn trải khăn caro , trên mỗi bàn có cái ly để hoa..khong gian ko nhìu nên bàn ghế để sát nhau, nhìu cây cối nên wan' nhìn mềm mại, mát mẻ hơn..
bên trong có cái cầu thang đá hẹp, không gian thiết kế ấm cúng, đẹp. đi lâu rồi nên cũng chẳng nhớ nhìu lắm :( ...đồ ăn ngon,thức uống được. nhân viên phục vụ tốt. ban sẽ thik nếu ngồi bên ngoài trời, không gian lãng mạn,mát mẻ ,ngăn cách hẳn với bên ngoài 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
27
q10
Gửi tin nhắn
17/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi xưa quán này lãng mạn thuộc loại hàng đầu trong thành phố, mặc dù nó nằm trên đường Nguyễn Đình Chính, một con đường vắng vẻ không mấy sầm uất.

Chị chủ quán là người rất yêu hoa, ở Hình Như Là chưa bao giờ chưng hoa giả, tất cả đều là hoa thật, từ lọ hoa nhỏ ở mỗi bàn, cho đến những lọ hoa lớn dọc cầu thang nhỏ bên trong lòng quán. Hồi đó, thích nhất là ngồi ở cái bàn nhỏ bên ngoài, ăn ly cafe kem, cho tới giờ, món cafe kem thì chưa có quán nào làm ngon bằng ở Hình Như Là.

Chị chủ quán lúc đó còn để ở quán 2 cuốn nhật ký để khách thỏai mái ghi lại tâm tình khi đến quán, lúc đó, chủ trương của quán không phải là kinh doanh, nên quán rất giản dị, nhạc rất là hay, chị chủ rất chịu chơi, hoa ở quán phải nói là khắp nơi và đủ loại. Vào quán ban đêm là lãng mạn cực kỳ.

Sau, quán đập đi hoàn toàn kiến trúc cũ, quán nhỏ nên khi xây lại là lên lầu, những lầu có trần thấp nên  ngột ngạt, nếu có ai hút thuốc nữa thì không tài nào thở nổi, xui xẻo hơn nếu gặp những nhóm đi họp, vì không gian nhỏ nên rất ồn ào. Món cafe kem cũng ko còn ngon như hồi xưa nếu không muốn nói là so với hồi xưa thì nó dở tệ, mà lại mắc gắp đôi.

Quán vẫn giữ đựoc đúng 1 đặc điểm cũ đó là vẫn chưng nhiều hoa, và toàn là hoa thật, âu đó cũng là phong cách mà chị chủ quán vẫn còn giữ lại.

Nhìn quán mới, nuối tiếc gì đâu. Mình vẫn thích cái quán cũ, tuy không hào nhoáng nhưng sự giản dị của nó có một phong cách rất riêng không lẫn vào đâu được. Bây giờ, so ra quán cũng chẳng khác gì những quán đại lọai như là Chợt Nhớ, Windows, và Sài Gòn Phố, náo nhiệt và hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch,, không có nét riêng và thu hút.

Dẫu vậy, nhưng kinh doanh mà, người ta chịu đầu tư khi nó sinh ra lợi nhuận, đành chấp nhận sự thật chua cay
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
// Hình như gì nữa mà hình như . Có thiệt 100% hương vị cafê tươi ngon đâm đà hòa quyện không gian ấm cúng . Tôi và em đã có dịp tình cờ ghé qua và gặp nhau như trong trời sắp đặt

Em bối rối và khép nép bên hiên nhà và tôi đã đưa em chiếc áo mưa duy nhất của mình và bảo tôi còn cái nữa.

Thế đấy , không ai ngờ rằng mình lại quen nhau em nhỉ , giờ có anh và em ngối bên góc tường để nhỏ to lần dầu gặp gỡ.

cứ ngỡ hình như!!!!.....

yêu...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hum wa nhóc có dịp đến đây..
ấn tượng đầu tiên là quán cafe nhìn nhu7 1 toàn lầu đài, theo ý nhóc là thế ^^
quán rất đẹp, ấm áp, ấm cúng, rất thích hợp cho những bủi họp lớp...hay cả tổ chức sinh nhật nữa...ngàoi trời đang lạnh nhưng vào trong quán thì thấy ấm cúng hẳn..nhóc rất thích
các chị phục v5u ở đây hướng dẫn khác rất tận tình lại rất là dễ thương nữa.giá thức uống rất phù hợp choa HS,Sv....cafe ở đây đặc biệt rất ngon, các bạn cứ nếm thử sẽ bjk..chỉ có điều do wán đặt bàn hơi nhều nên không gian hơi chật 1 tí, nói chung nhóc rất thích quán này ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
20/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đến quán..
- Hình như là quán này là quán Hình như là...
- Uh, phải rùi đó, hix, sao quán bé xíu vậy ta..."
Thế là thêm 1 quán cafe vào danh sách cafe của nó...
Quán này đã được nó ấp ủ tìm đến khi nghe 1 câu chuyện khá lãng mạn có liên quan đến quán Hình như là...
"Ngày xưa có 2 anh chị kia yêu nhau say đắm, và quán Hình như là là điểm đến của họ vào mỗi cuối tuần... Cho đến 1 ngày nọ, anh quyết định chia tay chị vì lý do a, b, c, d... Chị yêu anh nhưng cũng không thể làm khác được, chị lặng lẽ đồng ý.. và 2 người chia tay nhau...
Anh bắt đầu có người mới sau 1 thời gian chia tay
Chị lặng lẽ và vẫn tiếp tục cuộc sống
Bẵng 1 thời gian không ai thấy cặp đôi đến Hình như là nữa. Hình như là.... 
Vài tháng sau khi gậm nhắm nỗi buồn, chị lấy lại phong thái ngày xưa, và cứ mỗi tuần 2 lần, chị đến quán. Chị đến 1 mình và chị viết vào "blog" của quán. Chị viết thư cho anh... 1 năm trôi đi kể từ ngày 2 người chia tay.. một ngày nọ, anh đến quán 1 mình.. Anh vô tình lướt Blog và nhận ra dòng chữ của chị.. Anh lặng lẽ đọc.. và anh rơi nước mắt...
Hình như là... anh đã sai
Hình như là... anh vẫn còn yêu chị
Hình như là... họ lại trở về với nhau
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
từ nguyễn văn trỗi quẹo vào ngay đầu nguyễn đình chính bạn sẽ gặp ngay quán, mang phong cách biệt thự đà lạt, nhưng chỉ trang trí ở 2 tầng dưới nên thấy hơi kì kì, nếu bạn muốn không gian thoáng đãng nhẹ nhàng nên ngồi dưới sân vườn sẽ thích thú hơn, không gian trên lầu dùng quá nhiều bàn ghế, hoa giả dễ gây khó,chật chội  không có khoảng riêng để nói chuyện, nếu vắng khách thì tạm chấp nhận còn đông thì ôi thôi chịu cộng thêm cửa kính để sử dụng máy lạnh khiến có cảm giác ngột ngạt, cà phê ko ổn lắm giá cả hơi cao với sinh viên.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hi, o HNL food or drink deu ok, design cung ok not, nhung wan hoi nho nen ban ghe dat sat nhau wa, va giu xe ko free nua chu ^^
O day noi tieng co mon bun bo ngon cuc ki, bo cay an cay cay ngon ngon ^^, bo non cuon fromat nua chu, com, hu tieu, mi, banh canh (special luon ^^),...du het luon...Con nuoc thi dac biet co mon dau tam, xay voi yogurt nua thi het xay (chep chep, them wa ^^), nuoc ep hay sinh to deu on, cung la say hay ep ra thoi nhung o day lam nguyen chat hon, ko pha tron them nuoc nen khi uong cam thay ngon hon nhung cho khac ^^
Dac biet la nhung cuon so nhat ki, gio da ra toi cuon 48 rui do, tam trang buon or vui deu co the type ra day, se cam thay thoai mai hon nhieu lam ^^ va don't worry nha, chu quan luon giu rat ki nhung cuon so nay, khi can ban co the xem lai nhung gi ban da viet nua do (hay chu ^^)
Noi chung la very good, moi nguoi nen den thu 1 lan di...se muon den hoai cho xem hehe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
6
q10
Gửi tin nhắn
08/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bỗng nhiên nhớ đến cái chuyện là tối hôm qua đi uống cafe ở quán Hình Như Là, sau mấy năm trời.

- Hình như là từ cái hồi tới chừ, mình cũng không còn lui tới cái quán Hình Như Là nữa. Tối qua ghé lại, thấy lạ quá! Nhưng mà nói không phải chê, chứ Bác chủ quán sửa lại cái quán chi mô mà thấy tệ hơn cái hồi chưa sửa nhiều! Tham bàn hơn, không gian chật hơn, quang cảnh, góc nhìn thì khỏi phải nói, không là cái đinh chi so với ngày xưa cả!

- Tiếc cho 1 cái quán đẹp!

- Cuộc sống vốn là thế! Mỗi ngày trôi qua, biết bao nhiêu thứ quanh ta thay đổi! Tốt đẹp (hay nói đúng hơn là phù hợp với mình) thì khen, còn ngược lại thì chê. Nhưng mà gì thì gì, mọi thứ vẫn thay đổi từng ngày, và chúng ta không thể nào đi ngược lại với sự thay đổi đó! Đành phải học cách chấp nhận vậy!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
7
nue
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hình như là…lâu lắm chưa ghe hình như. từ mùa mưa năm ngoái thì phỉa. giờ thì tôi thay công ty rùi, chẳng gần chổ đó nửa, Nhưng mà nếu có dịp ghe lại Nguyễn Văn Trồi thì vẩn muốn được ghé lại.
HNL là 1 quan café co lối kiến trúc thanh tao, Cai biển của quán hơi bị nhỏ nên đôi lúc bạn kiếm no khó ra, vi nó bị các tán lá cảu dây leo che khuât. Đên 1 đây vào mùa mưa thì rất tuyệt, Ngồi ở cửa sổ và ngắm mưa. Quan tạo cho ta cái cảm giác nhè nhè, lâng trong trong cảm giác. Hình như ai đó đi qua lối về…
Khi đến với quan, tuy nó không đạc trưng hơn các quán khác nhưng nó lại mang lại cho ta cái cảm giác nhẻ phông của tâm hồn, và bình yên đến lạ.
Don’t cry joni đó là bài hát tôi nghe ở đây đầu tiên. Nhạc của đây lắng đọng và sâu sắc.
nếu bạn đến vào buổi trưa thì tuỵêt. Cơm ở đấy có rất nhiều Set và thay đổi theo ngày, bạn có thể chon cho mình 1 Set và thưởng thức cung li café. bạn sẽ nhớ cái cảm giác ở đây đó
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG Bây giờ đang là mùa mưa nè, hum nào sẽ ghé Hình Như Là để ngắm mưa nhỉ. TG toàn tới lúc trời quang mây tạnh thui, nên có lẽ vẫn chưa cảm nhận đc cái "tuyệt" của quán
01/07/2008  
6
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe cái tênHình như là...àh đ1o là 1 wán cafe rất ok đ1o nha,tìm hỉu chút nửa bạn sẽ thấy nó rát ư là.....kool
Quán Hình Như Là... Café với đặc điểm chỗ ngồi khá riêng cho những đôi muốn yên tĩnh

Hình như tập thể 20 cô gái điều hành, phục vụ của quán cà phê xinh xắn đã làm nên sự tinh tế, dịu dàng rất riêng của quán. Và họ vẫn không khẳng định điều này cũng như tên quán, Hình Như Là... Café. 

Bên khung cửa gỗ, ánh sáng lung linh của ngọn nến như làm dịu đi cái tất bật của những ánh đèn ngược xuôi ngoài phố.

Từng chiếc bàn, lọ hoa, đôi búp bê đặt góc tường được chăm chút đến từng centimet. Mọi vật hình như... đều được đặt đúng chỗ của nó với sự cảm nhận sâu sắc qua bàn tay phái nữ. Có lẽ vì những điều này mà khách nữ thường thích đến quán.

Một chỗ ngồi để tâm sự, thư giãn, quán đã lưu giữ đến bây giờ hơn 40 quyển nhật ký ghi cảm nhận của những vị khách, bằng hữu. Những dòng kỷ niệm vui buồn đã được trân trọng như một phần làm nên nét riêng của cà phê Hình Như Là...

Địa chỉ: Hình Như Là…Café - 209B Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận - Điện thoại: (08) 844 3725;

sẽ thấy 1 mặt khác of wán.....Hình như là...rất kool.hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
ôi trời ơi ... Hình Như Là .... dòm từ ngoài vào thì sẽ nghĩ là .... uh ... hình như là quán cafe Hình Như là .... nó nhỏ xíu ... khuất ... khó kiếm ...
-quán nhỏ thôi, nhưng đẹp, trang trí rất bắt mắt, và cái tên ... cũng như khiêu khích ng` ta tìm đến ....
- các cô phục vụ khá xinh ... nhưng theo mình họ ko chuyên nghiệp cho lắm, khi mà đông khách, họ cuốn cả lên, chạy đằng này, chạy đằng kia ...dòm ... mà thương ^^
- nước uống cũng dc lém, các bạn gái có đến uống thử cocktail kem, mình thấy nó ổn đấy chứ ... giá thì trung bình từ 18k trở lên đấy ... 
- ah đồ ăn nhẹ cũng ok lắm, giá ko đắt đâu 
Hình Như Là ..... uh .... hình như là ... quán cafe Hình Như Là đây rùi ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
 Ko biết phải dùng từ nào để diễn tả về quán cafe này, cứ thấy mọi thứ ở đó đều giống như tên của quán:

HÌNH NHƯ LÀ...

Ngộ thật, quán ko phải là quán xuất sắc nhất trong những quán café mình đã đi, nhưng đó lại là nơi chứa đựng kỉ niệm nhiều hơn cả.
Đã đến HNL, chắc hẳn bạn nên 1 lần dùng thử café kem HNL, theo mình thì café kem ở đây ngon nhất trong tất cả những nơi mình đến. Vị kem dừa béo ngậy xen chút đăng đắng của café hoà quyện lại ngay đầu lưỡi, ngồi trò chuyện với những người bạn thân và nhấm nháp thì ko còn gì bằng.
Nhạc ở đây ko thật hay nhưng mà đi gặp lúc thì cũng có những bài nhạc hợp tâm trạng lắm^^!

Nhớ buổi chiều HNL 2 đứa ngồi chiếc bàn trên lầu gần cửa sổ, nhìn xuống mặt đường sau mưa.
Một buổi tối trời mưa sũng nước, tới HNL cùng con bạn thân lúc đã 10h30 tối vậy mà nhân viên quán vẫn niềm nở mời vào dù 11h là đóng cửa, ngồi nán lại tới 11h30, trời vẫn mưa trút nước mà cảm thấy như nỗi lòng đã trút đi được phần nào.
Và 1 buổi tối HNL, HNL tôi và bạn xa nhau...
Sưu tập: Café SG
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mưa Xuân hay nhỉ? kỷ niệm của bạn thật dễ thương
05/07/2008  
23
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán này thì hay nhưng giá đước hơi cao.20.... 30k 

Không gian nhỏ, ấm cúng, rất thix hợp cho ai thix ở 1 mình hay cùng ngừ mình mến, 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
   Đắn đo mãi, không biết phải bắt đầu thế nào khi viết về HNL...
   Quán mới xây lại thì miễn bàn, bởi so với các quán cafe mọc lên như nấm bây giờ, nó chẳng có gì ấn tượng với tôi, hay nói đúng hơn nó mất thêm điểm trong mắt tôi vì nó trước đây đã là Hình Như Là... 
    Hầu như ai cũng tiếc Hình Như Là đầy cảm xúc của ngày xưa. Mình cũng vậy. Nơi gây cho mình thói quen cafe và cảm hứng tìm quán cafe mới, đẹp.. để ngồi hưởng thụ thời gian chính là Cafe Hình Như Là... Một nơi với những món ăn, uống quen thuộc tới nỗi khỏi nhìn menu. Một nơi quen thuộc và yêu tới mức chẳng từ bỏ nổi dẫu có không ưa kiểu phục vụ của mấy em nhân viên ở đây. Một nơi cứ bước vào là thấy thân thuộc, những cánh hồng làm lòng dịu lại, ánh đèn ấm len theo những bụi cây khiến tôi tràn ngập cảm xúc. Đẩy cửa bước vào quán, hít 1 hơi cái hương quen thuộc, rất riêng của HNL, mùi lạ lắm, hình như là... mùi hoa hồng hòa với mùi cafe.
  Này cái lan can có dây xích là góc tôi hay ngồi với bạn.... Những vách tường, trần nhà màu kem cacao, sữa, cửa kính với những hình tròn sắt uốn như bọt nước...  Sao mà nhiều kỉ niệm với HNL thế?!
Quán mới: cũng có hoa tươi, cũng có dây leo, vẫn những món ăn quen thuộc, bàn ghế kiểu cũ... Mà sao chẳng còn cảm xúc?
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG sis lãng mạn nhỉ. TG cũng có ghé wa quán rồi, hì, cũng thấy cách phục vụ ở đây hơi .... 
05/06/2008  
2
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hình Như Là...
...Nơi mà tôi đã có cả kỉ niệm hạnh phúc nhất và cũng buồn bã nhất...

Ngày ấy, tôi và anh biết được tên quán trên 1 bài báo (báo gì thì không nhớ nữa... lâu lắm rồi). Cả hai đều rất thích cái tên này. Nghe như là... chuyện của hai đứa vậy. Định bụng sẽ đến đó vào một ngày... nào đó

Một ngày,
        "Cafe hén anh"
        "Uh, Hình Như Là nhé!"
        "Thử xem ai tìm được quán trước nè!"
        "Uh"
Tôi đã đi tìm Hình Như Là đến mỏi cả mắt, mỏi cả chân. Vì sao à? Vì hồi ấy cái quán nhỏ xíu xìu xiu. Cánh cửa của quán nhìn chỉ như một ngôi nhà bình thường. Bảng hiệu thì chỉ là 1 mảnh gỗ nhỏ với dòng chữ mảnh khảnh Hình Như Là. Chẳng biết chủ quán có dụng ý gì không khi đặt tên quán là như vậy. Nhưng tôi chắc một điều là vào lúc ấy, ai đến ngay trước cửa quán cũng phải kêu lên "Hình như là đúng quán đó rồi!"
Tôi đến trước!
Buổi hẹn đầu của hai đứa tại Hình Như Là là vậy đó. Hụt hơi đi tìm quán để rồi... chỉ ngồi nói vài câu. Anh có ĐT - phải đi gấp.

Quán nhỏ. Những chiếc bàn xinh xinh lúc nào cũng có sẵn một lọ hoa be bé. Hoa thật - tôi thích hoa thật. Nhạc mở nhè nhẹ. Nhạc xưa, nhạc Trịnh. Không gian yên tĩnh, ấm áp của quán đã thuyết phục được tôi và anh - trở thành "chỗ cũ hén anh!"

Một thời gian sau,
Hình như là... có chuyện gì thì phải. Anh mất hút. Anh im lặng. Anh... xa...

Một ngày nọ,
       "Cafe nhe em! Chỗ cũ"
Hình Như Là vẫn như thế. Bức tường chỗ tôi ngồi - như lần đầu tiên - được phủ xanh rì bởi giàn dây thằn lằn. Ngước mặt lên nhìn được 1 khoảng trời bé tí, xanh văn vắt. Hít một hơi đầy mùi cây cỏ.

Anh đến. Hình như là...

          Anh cúi đầu lặng lẽ
          Em nuốt lệ vào trong
          Lòng vẫn chặt với lòng
          Sao tình xa diệu vợi

Rồi hôm đó cũng qua đi. Tôi đã không bao giờ trở lại Hình Như Là. Có lần, tôi đi ngang qua chỗ cũ. Quán đã sửa lại - ra dáng một quán cafe. Nhưng trong tôi, hình như là... nơi ấy ... vẫn thế - đầy kỉ niệm!
Sưu tập: Cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
pi thay canh thi lai nho ng chi hen :)
07/06/2008  
nhoc_con_n... zo^~ taj ( blap blap) tuyệt wa' tư liệu viết về cái quán này bạn có dồi dào ghê zậy đóa
19/05/2008  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 26 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?