Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
TG
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/4/2008

Tổng Lượt Xem:  69376

1118 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 31
3 sao -
 19
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà hàng Sakae Sushi 14/02/2009
235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tìm hiểu về Now Zone cả khi plaza này vẫn còn đang trong giai đoạn triển khai, Window shopping ở đây ngay những ngày đầu khai trương, để ý cái bandroll "coming soon" của 1 nhà hàng sushi trong khu ăn uống, nhưng chỉ biết và tìm đến qua lời bình của Sunmy, do bị hấp dẫn bởi mí tấm hình chụp thức ăn quá đẹp.

Nằm đối diện với Pizza Hutz với tông màu mạnh đỏ đen là 1 Sakae Sushi xanh non tươi mát, với 1 bầy đàn ếch mẹ ếch con... cũng màu xanh nốt Tương tự như Kuri Kuri, Sakae bố trí hệ thống băng chuyền, tính tiền bằng cách nhìn màu của dĩa thức ăn. Ngồi ngắm nhìn những đĩa thức ăn chạy qua lại, với tay tự chọn cho mình 1 phần yêu thích, kể ra cũng là 1 cái thú trong ăn uống.

Menu khá phong phú, đa dạng cả về đồ ăn sống lẫn nấu chín,  thích hợp cho những ai ngại ăn hải sản tươi sống mà vẫn mong muốn thưởng thực hương vị Nhật Bản. Song, xét về mùi vị thì vẫn không bằng The sushi bar. Cơm làm sushi hơi bị ngọt, cả đậu hũ cũng vậy. Thức ăn thì hem biết sao nữa, rất nguội lạnh (dù là order trực tiếp chứ ko phải lấy từ băng chuyền). Giá cả nhìn vào thì cũng khá okie, có 3 loại dĩa với giá 26k ; 42k và 60k.  Cơm hộp bentou có giá từ 120k, Sakae thiết kế cả set for kid với những cái tên ngộ nghĩnh như Tàu Lửa, Mèo Con, ...

Cuối cùng, phần hồi hộp là ở chỗ tính bill, số tiền phải trả = giá thức ăn trên menu + 10% VAT + 5% phí phục vụ Một chút bất ngờ, dôi ra thêm 15%, hoizzzzzzz, thôi kệ, tính VAT riêng để chúng ta ý thức rõ ràng "Đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ công dân" (mượn lời giảng viên dạy thuế vài năm trước của TG)
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 21/01/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Từng là tình iu một thời khi ít nhất 1 tuần 1 lần ghé qua thăm em, thích thú với mùi bắp rang thơm lừng không cưỡng nổi, mến luôn cả cái nhà sách nhỏ nhỏ ở khu vực sảnh chờ, và tất nhiên là iu cái phòng chiếu rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, vừa tầm nhìn, không phải vừa coi film vừa ngóc cổ lên như bên Cinebox Hòa Bình.

Trước đây khi mua vé ở Galaxy thì phải chăm chăm nhắc nhở "em bán vé" chọn chỗ đẹp đẹp nha, nếu ko thì y như rằng là đc xếp vô 1 hốc bà tó nào đó, thiệt tình ko thể hiểu nổi. Dạo gần đây thì đã bắt chước Megastar có màn hình hiển thị phòng chiếu, cho khách tự chọn. Ừ, cũng phải thay đổi dần dần, Galaxy nhỉ, khi mà trong dãy thiên hà bây giờ Galaxy ND đã ko còn là ngôi sao sáng nhất.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ thì thấy mình cũng là người bạc bẽo khi mà một thời gian cứ xem film thì Nguyễn Du thẳng tiến, vậy mà khi Megastar ra đời thì lại đá em sang 1 bên ko thương tiếc.  Nhưng mà xét cho cùng thì mọi chuyện đều có lý do của nó. Thứ nhất ghét cái rest room ở đây, wá ít so với nhu cầu của bàn dân thiên hạ, nhất là lúc tan suất chiếu. Trùi ui, cái cảnh tượng chen chúc trong khu WC lúc đó thì thiệt là kinh khủng khiếp. Chưa kết thúc ở đó, bước ra sân lấy xe thì càng choáng váng hơn với dòng người tấp nập còn hơn đi chợ Tết. May mắn là cũng hiếm khi phải mò vô cái bãi gửi xe, mừ thật lòng, nhìn thôi cũng đã thấy nản. Ko tin cũng ko nghĩ rằng thiết kế thêm 1 cổng soát vé cho xe ra vào lại khó khăn cho Galaxy đến thế Đành chờ vậy ...
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Sip 'N Go 14/01/2009
50 Võ Thị Sáu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
sip'N go có không gian nhỏ với tông màu chủ đạo là cam và trắng. Quán yên tĩnh, gọn gàng, hơi lai lai phong cách của 1 quán café. Chị chủ quán trực tiếp đứng pha chế kiêm thu ngân, rất vui vẻ với khách hàng. Đây có lẽ cũng là ưu điểm của 1 quán nhỏ theo mô tuýp gia đình.

Điểm đặc biệt của sip'N go có lẽ ở hương vị trà sữa. Tapioca Milk Tea ở đây có 1 vị rất riêng, ko biết diễn tả sao nữa, nhưng nói chung là có thể để lại dấu ấn giữa muôn trùng thương hiệu trà sữa ở Sài Gòn. Về độ ngon thì có thể tương đương với Coco, nhưng không gian và cách phục vụ thì good hơn hẳn.

TG chỉ mới thử trà sữa ở đây do lúc ghé qua đang trong Happy hours được giảm 5k/ly. Nhìn menu thì thấy rất đa dạng, có hồng trà, lục trà, trà sữa, trà ô lonh, smoothie, coffee, chocolate, sinh tố, nước ép, soda. Ngoài ra sip'N go còn phục vụ thêm thức ăn nhẹ như khoai tây chiên, cá viên, sanwich, hotdog,... Giá cả cũng hợp túi tiền dao động từ 12k tới 20k cho phần đem về. Ngồi tại quán thì giá chênh lệch từ 6 - 10k, cái khoản này thì hơi ko hợp lý cho lắm, phần variance này hơi bị cao

Happy Hour TG cũng hem nhớ rõ nữa, hình như là từ 8h -> 12h và 14h - 19h thì phải, Trong giờ đó thì phần đem về được giảm 5k / phần.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 05/01/2009
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Monte Los Angeles, cái tên có lẽ được nhắc đến khá nhiều trên thodia thời gian gần đây. Tìm đến với chút tò mò về nơi đc đánh giá về chất lượng kem còn cao hơn cả Bud's, vị kem mình iu thích nhất. Chạy vòng vèo 1 tí, lâu quá rồi ko ngồi nghe tiếng nước chảy róc rách ở Trầm, ko đến nhìn những gợn sóng lăn tăn và hoa mận rơi nhè nhẹ ở Du Miên, mình, ngày hôm nay đã quên mất khu đường ấy.

Ah, thì ra Monte Los. là Monte Rosa. TG đến vào tầm 5h, quán vắng, cảnh sắc sang trọng với tường trắng, đèn vàng, và salon đỏ. Một chút thắc mắc là theo lời bình của các thổ địa thì quán đã khai trương đc 1 thời gian nhưng sao TG vẫn thấy tầng 1 còn khá bề bộn, bàn ghế còn chưa đc sắp đặt cố định, đèn, contactor, dây điện còn chưa hoàn tất 

Giá ở Monte cũng khá cạnh tranh, từ 38 - 50k cho 1 phần combo, kem viên thì 17k / coup. Tuy nhiên coup kem thì nhỏ hơn so với Bud's, chak cỡ 2/3 thôi. Cách trang trí phần kem đẹp, thích mí em dâu đỏ tươi được nhúng chocolate, đừng quên kèm theo 1 chút mousse trắng muốt

Bàn về chất lượng kem, có lẽ mỗi người mỗi khẩu vị, với TG thì Monte chưa thể sánh bằng Bud's về vị kem. Monte nổi bật về mùi hương sắc, độc đáo cho từng loại kem trái cây, nhưng về xét về cái béo, vị ngọt, thanh tao mà đậm đà thì Bud's vẫn là lựa chọn đầu tiên.

Tuy nhiên, ở mảnh đất Sài Thành vốn trọng dịch vụ hơn chất lượng thì Monte, nếu chú trọng Marketing hơn 1 tí, có thể vẫn vươn lên khẳng định vị trí của mình. Bởi lẽ cung cách nhân viên ở đây phải nói là "so good". Cả lúc tới và đi đều được tiếp tân mở cửa và chào rất thân thiện. Phục vụ kem tuy hơi chậm song chu đáo và nhẹ nhàng. Về khoản giữ xe thì hơn hẳn cái Bud's vốn nhìu tai tiếng, khi TG và bạn bước ra khỏi quán thì xe đã được dẫn sẵn ra ngoài, chút ngạc nhiên ngoài mong đợi, thêm nửa sao Monte nhé
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Brodard Bakery 11/12/2008
380 Hai Bà Trưng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Sau khi Grival mọc lên ở Nguyễn Hữu Cầu thì Brodard cũng vừa hì hụi mở thêm 1 chi nhánh trên Hai Bà Trưng. Cạnh tranh nhỉBakery nhỏ nhỏ xinh xinh với màu nước sơn trắng nhìn rất ư là sạch sẽ và sáng sủa. Nhân viên tiệm mới nên cũng tiếp khách lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, tuy cũng hem phải là ân cần, vui vẻ cho lắm. Nói chung là với cái Brodard hay bị than phiền về dịch vụ này, thì vậy cũng là chấp nhận đc òi.

Vốn dĩ là đứa có cái bụng nhỏ xíu thui nhưng khi đứng trước cái tủ bánh thì trăm lần như một, vẫn thích gom ít nhất 3 cái zìa nhà. Giá bánh kem ở Brodard tính ra thì cũng ko cao mấy so với Đức Phát hay Kinh Đô. 1 miếng bánh kem nhỏ, giá khoảng 13k. Bánh Tây thì đắt hơn 1 tí, khoảng 25k. Thích tiramisu, béo ngậy với phomát trắng và chocolate đen. Một vị rất đặc trưng. Ngon, nhưng có lẽ vẫn còn lưu luyến chút gì đó nên vẫn thích tiramisu ở Molinari hơn. Rất lâu rồi nhỉ ...
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Nướng 9X 21/11/2008
134 Nguyễn Thái Học, Quận 1
Hà Nội
 
9X nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, với tấm bảng hiệu đen, to đùng, nhìn rất hoành tráng, nhưng ko hiểu sao lại hơi khó tìm thấy quán. Tiền thân hình như đây là 1 quán nhậu bình dân, mặc dù bây giờ có sửa chữa lại, TG vẫn cảm thấy cái hơi hướm đó Màu chủ đạo của quán là vàng - xanh - đen, cách decor vụng nên tạo cảm giác hơi ngột ngạt, bức bối.

Không có được vị trí sân thượng thoáng mát như 3T, bù lại giá cả của 9X chắc chắn sẽ làm hài lòng thực khách. Giá cho mỗi món nướng là 45k, với đủ loại thịt từ bò, heo rừng, nai, đà điểu, cá sấu, ... , nói chung là thứ gì thì cũng đem lên nướng chán chê. Iu nhất dĩa rau muống + đậu bắp phục vụ free kèm theo món nướng, rất nhìu và tươi xanh. Còn nếu muốn đẹp da hơn thì bạn có thể kêu 1 dĩa rau thêm với giá 8k. Phải nói là đậu bắp nướng chấm chao en rất bắt.

Ngoài món nướng 9X còn phục vụ lẩu tự chọn. Giá cho 1 nồi nước lẩu là 20k (so cheap !) Thức ăn cho vào lẩu dao động từ 20 - 40k. Ngoài ra còn có vài món mặn như beefsteak, mực chiên giòn, lòng gà xào miến, ...

Hôm đó, 2 đứa order 1 bò nướng phomai, 1 heo nướng ngũ vị. Dĩa thịt đem ra nhìn rất hấp dẫn nha, nhìu gấp rưỡi bên 3T (mà giờ giá bên đó 60k òi).  Trong thời tiết se se lạnh ngày SG ảnh hưởng bão, bật lửa, phết chút dầu óng ả, thịt bò mềm, phomai béo ngậy, chấm chút chao cay cay.  2 đứa cười cười thích thú dù mặt mũi đầu tóc đã đc ướp 1 hương thơm đặc trưng.  Heo nướng ngũ vị thì hơi thất vọng tí, ướp rất vừa ăn, nhưng mừ thịt heo rừng dai kinh khủng, dù đã cố gắng hết sức nhưng mình cũng đành potay.com. Cạch. Em hứa lần sau sẽ ko dám mần thịt heo rừng nữa. Trừ nửa sao cho dĩa heo dai nhách này nha.

Nhân viên của 9X không đồng phục, không có vẻ gì gọi là được training bài bản, nhưng cung cách đối với khách không có điểm nào để phàn nàn, vui vẻ, tận tình và niềm nở.

Rời 9X, nột thoáng băn khoăn không hiểu vì sao quán vẫn chưa thể thu hút cho mình 1 lượng thực khách nhất định, trong khi có lợi thế về cả địa điểm, chất lượng, giá cả và cung cách phục vụ.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Mỹ Phẩm The Face Shop 30/10/2008
294 Hai Bà Trưng, Tân Định, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Mỹ phẩm The Face Shop, thể theo giá cả và quy mô cũng có thể được xếp vào dòng brand name.  Nghe bà con thổ địa khen sơn móng tay của TFS nên hum bữa TG ham hố mua vài lọ về xài thử, giá mỗi em là 35k. Đặc biệt thích chai nước rửa, aceton, giá 35k lun, có hương dâu và trà xanh, hương thơm nhẹ, thoang thoảng trên tay, ko giống như aceton hàng chợ, mùi rất hắc, mừ cũng phải thôi, giá cao gấp 5 lần mừ.

Về chất lượng thì có lẽ là rất okie. Nhưng về cung cách phục vụ thì .... thất vọng kinh khủng.

Lần đầu ghé wa, 9h15 am, showroom vắng hoe, 1 em tư vấn viên ngồi nói chuyện điện thoại vô tư, ko thèm nói 1 câu với khách, thậm chí cả 1 tiếng "hallo" Vô đứng đứng, ngó tới ngó lui, ko tin nổi, mình đang là khách hàng của 1 brand mỹ phẩm cao cấp của HQ đây sao. Pó chiếu toàn tập. Lòng tự hỏi lòng, chưa tới giờ em đó làm việc sao ta ?

Lần thứ 2, 5h pm, hum nay thì có nhiều em TVV hơn, bước vô thì đã có người mở cửa cho rồi. Thấy an ủi tí Mí em tư vấn cho khách đc 1 tí thì bắt đầu quay qua xì xào, bàn tán. Đại khái là 1 em mới bị sếp la oan uổng. Tình hình nhìn rất ư là căng thẳng. Khách chơ vơ, sửng sốt 1 lúc, rùi lặng lẽ ra tính tiền trong khi các em vừa bấm hóa đơn vừa tiếp tục cằn nhằn. Shock !!!
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán O Tý 26/08/2008
22 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán gần khu chợ Tân Định nên khá nhộn nhịp và đông khách, hình thức thì cũng giống một quán bình dân thôi. Chỗ này có tới 2 quán O Tý và O Xuân, nằm sát nhau nên cạnh tranh khách dữ lắm, làm liên tưởng tới Sóng Nhạc và Thời Trang Trẻ trên Nguyễn Trãi ghê.  Thực đơn 2 bên giống hệt nhau từ Bún bò Huế, Bánh canh cua Nam Phổ, Bánh bèo, nậm, bột lọc, ..., Cơm hến, Bánh ướt thịt nướng, Gỏi cuốn, Bì cuốn,... nói chung là đủ thứ ăn chơi hết á.

Để ý lần nào ghé đây, sau 1 hồi phân vân cũng gọi 1 bánh canh cua, và 1 dĩa bánh đủ thứ cả, cũng ko hiểu sao nữa. Tô bánh canh cua nhỏ xíu à, nhìn xinh xinh,  nước dùng sệt sệt sóng sánh, bánh canh không phải cọng dài dài như bánh canh Sài Gòn mà là những đoạn bột mẹp ú, ngén củn . Tô điểm thêm là 1 cái càng cua nè, vài miếng chả cua đo đỏ, và 1 khoanh chả tròn nữa. Các loại bánh ăn cũng okie, ghét mấy miếng da heo chiên cứng ngắt à,  en ko được gì hết trơn, được cái nước mắm rất ngon nha. Thực đơn ở đây hình như là đồng giá 11k / món.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Đông Phố 03/08/2008
57 Hồ Xuân Hương
Hồ Chí Minh
 
Tới thăm Đông Phố vào một bổi chiều lất phất mưa, ánh đèn vàng tỏa khói mờ mờ phủ bóng những tán cây xanh rợp. Nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện ra chỉ là 1 gốc cây giả, có chút ngạc nhiên, thích thú pha lẫn thất vọng, thật khó hiểu như chính cái không gian của Đông Phố. Và cũng ko hiểu sao dù rất thích song đến tận bây giờ mới quyết định viết về nơi đây, có lẽ lời bình của chị AnhNguyên đã dành cho Đông Phố những câu từ quá chau chuốt và hoàn mỹ rồi.

Đông Phố sang trọng, ấm cúng nhưng vẫn mang mác hơi thở trầm mặc rất Huế. Và có lẽ hương vị đậm đà từ những phần ăn be bé xinh xinh được chăm chút, xếp đặt kỹ lưỡng sẽ khó có thể làm phật lòng thực khách. Hãy ghé thăm Đông Phố một lần nhé, khi bạn muốn có một không gian lãng mạn, một buổi tối nhẹ nhàng, thoáng hương nét Huế...
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Bud`s 01/08/2008
206 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Chiều nay vừa ghé Bud's, phải nói sao nhỉ, cảm giác "vui sướng vô độ". Hình như vừa nhấm nháp từng muỗng kem ngọt lịm tan dần trong miệng vừa thầm thì "say good bye" với Bud's NKKN. Phải nói là Bud's Nguyễn Trãi ko hề phụ lòng mong mỏi của những người đã lỡ yêu vị kem Bud's đậm đà, đầy sức quyến rũ.

Một không gian cực kỳ sang trọng với cách bài trí trang nhã và tinh tế. Vị trí thuận lợi trên con đường mua sắm sầm uất. Phong cách phục vụ nhã nhặn, chu đáo. Cùng với hương vị kem tuyệt đỉnh, lưu luyến mãi vị giác của thực khách.

Khắc phục nhược điểm phục vụ ko chu đáo ở franchise NKKN, đến với Bud's NT, bạn sẽ thấy những tấm phiếu tròn tròn, xinh xinh để ghi comment của khách. Rest room hơi nhỏ, nhưng cũng sạch sẽ. Mới bước vô, có lẽ hơi ngỡ ngàng, vì ko bắt gặp những ký hiệu thông thường Lady hay Gentleman, mà thay vào đó là hình vẽ khá ngộ nghĩnh. 1 con thỏ hồng cho nữ, và 1 con tinh tinh xanh cho nam Muh sao lại là thỏ với tinh tinh nhỉ ?
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp