Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Sayumi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/7/2008

Tổng Lượt Xem:  23682

90 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Sân Khấu KỊch Phú Nhuận 12/03/2009
70 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên đi xem kịch cách đây 3 năm. Vào dịp noel và coi vỡ Người vợ ma. Đi nguyên đám bạn, lúc đó kịch đó rất hot. Đặt vé trước 1 tuần mà ngồi hàng H, kinh thiệt. Vào rạp cũng ko có ấn tượng gì, chỉ thấy giống rạp chiếu phim bình thường thôi.

Nhưng khi vỡ diễn bắt đầu thật sự ấn tượng, âm thanh, ánh sáng rất tuyệt vời. Nhất là diễn viên Thái Hòa, diễn vai chú Sửu rất ấn tượng. Xem xong đứa nào cũng trầm trồ khen, ko ngờ kịch ma VN mà lại hay đến như vậy. Nếu thổ địa nào chưa xem nên đi.

Mới tết nay thì đi coi vở Ngôi Nhà Hoang (người vợ ma 2) bên Rạp Thái Bình, Rạp thuê nên ghế ngồi tồi tàn và nếu người trước quá cao thì rất khó coi. Ko thích rạp 2 này lắm, tại thích vở này nên mới vào coi, phần 2 đất diễn của Thái Hòa ít. Coi ko hay = phần 1. Nếu kịch phú nhuận có diễn ở rạp này cũng ko đi coi nữa. Coi 3 tiếng mà ngồi chẳng thoải mái gì cả.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thanh Tâm 12/03/2009
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán chè này cũng là quán quen của pansy. Chè lạnh rất thích chè 3 màu, còn chè nóng thích bo bo. Chè ở đây cũng chỉ 8k-15k/chén(lên giá so với trước). So với những quán chè hàng rong thì mắc nhưng ăn bị vẫn đậm đà hơn những quán kia nhiều.

Kế bên có có quán mì sủi cảo và mì xá xíu, ăn cũng khá ngon từ 25k-35k/tô. Pansy hay ngôi ăn mì xong gọi chè qua nhăm nhi. Nhưng hôm trước mới đi lại ăn ở quán mì thấy mùi vị ko còn bằng trước kia nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Ngọc Sơn 08/07/2008
103 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán bánh xèo này rất ngon. Các bạn nên đi đúng coi chừng lầm với 1 quán đối diện.

Bánh xèo đạc biệt có thêm 1 trái trứng vào. Làm bánh thơm và rất ngon. 1 bánh đặc biệt chỉ 20k. Rất rẻ.

Nhưng quán ko sạch sẽ lắm và phục vụ hơi tệ. Mình cũng ko thích về điểm này của quán nhưng bánh xèo úa ngon nên vẫn đến ăn thường xuyên
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Ăn Là Ghiền 08/07/2008
54a Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Bánh xèo ở đây được là lạ miệng. Thông thường chỉ biết bánh xèo ăn với giá. Nhưng ở đây đủ loại bánh xèo nấm kim châm, rau mầm,...

Tất cả đều có giới thiệu tốt cho sức khỏe như thế nào. Nhưng về mùi vị thì tàm tạm. Ko đến nổi quá xuất sắc.

Quán nhỏ nên khá là đông khách, nếu đi vào buổi tối thì nên đặt chỗ trước ko thì phải chờ rất lâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 07/07/2008
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán Du Miên này rất đẹp. Lần đầu tiên tới tôii cũng phải bất ngờ.
Nằm trong con hẻm sâu. Đi vào nghĩ rằng quán cũng bình thường.
Nhưng ai dè rất đẹp, thoáng mát vô cùng.
Tôi chọn ngồi trong lầu để có thể nhìn toàn cảnh quán.
Nhân viên phục vụ rất lịch sự.
Nhưng giá cả hơi cao xíu từ 25k-80k.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà K&T 06/07/2008
480/5 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tôi cũng thích quán này. Trà ở đây bình thường nhưng 8k-16k là ok rồi.

Sân thượng rất thoáng mát. Nhưng chỉ nhóm khoảng 6 người thôi. Ko nên đi đông vì ko có chỗ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 06/07/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này thích hợp cho những ai dẫn con theo. Chứ còn những cặp tình nhân ko nên vào. Vì quán này quá là con nít và khá ồn ào.
Nhưng kem ở đây rất ngon. Mình rất thích. Nhưng tính ra lúc mình ăn là 18k/viên. Giá hơi cao nên lâu lâu mới ăn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Hải Sản Muối Tiêu Chanh - Cafe Cát Đằng 06/07/2008
155b Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Phục vụ quá tệ. Hễ kêu tới thì quay đi chỗ khác, giả bộ ko nghe. Chỗ mình ngồi bị cống bốc lên hôi mà mình phản ánh thì kêu sẽ giải quyết xong chùn luôn. Nhỏ phục vụ còn nói:" hôi có tý chị ngồi đỡ đi". Nói nghe mắc cười dã man. Vào uống cafe mà hôi kêu mình ngồi uống tiếp mới ghê.
Kêu đứa khác thì nó dạ dạ 1 hồi chẳng thấy đâu. Vào đòi gặp quản lý thì chạy tới nói chỉ tại bữa nay mưa. Nên mới vậy. Mình hỏi biết nó hôi mà vẫn xếp cho mình ngồi à? cười cười lãng đi mất.
Ngồi thì lâu thiết lâu mới thấy chăm thêm trà.
Mấy lần trước có tới mà chỉ đi lẻ kêu chăm thêm trà cũng trốn.
Quán ko có quản lý thì ko bao giờ phục vụ tốt được.
Dẫn bạn bè theo uống nước mà mất mặt ghê. Chắc chắn là ko có lần sau.
Mấy bạn tới đi 1-2 người thì cũng ok. Nhưng nếu đi đong thì ko nên đến quán này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu