Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vit con
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/11/2008

Tổng Lượt Xem:  23004

91 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà sữa Hoa Hướng Dương 28/11/2008
40 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
trà sữa của Hoa Hướng Dương thì những ai thích ngọt chắc là thích lắm đây. Hoa Hướng Dương có điểm dễ sương lắm, khi có khách đến kêu thì mới bắt đầu pha chế, và còn bỏ nước vào trong bình lắc lên cho nó sủi bọt -> uống ngon lắm. Phục vụ của Hoa Hướng Dương cũng nhiệt tình lắm, hôm mình vào quán với bạn, tụi mình sử dụng laptop nên khi để 2 ly nước lên bàn chung với laptop thì cũng hơi ghê, sợ đổ nước vào máy, chị phục vụ liền nhanh nhẹn chạy lấy thêm 1 cái bàn cho tụi mình, 1 bàn để nước 1 bàn để máy, không phải sợ nữa. giá cả thì cũng nằm trong khoảng mười may k hà. nên teen uống được.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhật Nguyệt 1 và 2 28/11/2008
G2 - G4, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
quán này cũng tuyệt lắm áh. Mình không biết mình ở 1 hay Nhật Nguyệt 2 nữa. chỗ mình đến có lầu nữa, trên lầu thì yên tĩnh hơn phía dưới, nhưng nói chung là trên hay dưới gì mình thấy cũng có thể ngồi nói chuyện được hết. Lại có wifi nữa chứ. Hihi, quán này có món khoái khẩu của mình nà, đó là món sinh tố dừa (kiếm món này cực ghê, vì không phài quán nào cũng có đâu nha). Mà ở đây lại làm món đó cũng ngon lun, không quá ngọt, vẫn còn mùi thơm của dừa, tuyệt lắm. Lần nào vào mình cũng kêu sinh tố dừa hết áh, chưa uống thử café , nhưng mấy bạn đi chung với mình thì khen café ngon. Phục vụ ở đây nhiệt tình lắm, ly nước trà của bạn sẽ chẳng bao giờ cạn sạch nước quá lâu hay bị tan hết đá àh nha. Nói nhỏ nha, WC ở đây cũng sach45 sẽ nửa áh. Giá cả cũng mềm nữa, nước uống chỉ trong khoảng mười mấy k hà, nên yên tâm nha. :)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 28/11/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
mỗi trưa nắng gắt bạn thích ăn gì nhất nào? nếu có ai hỏi mình câu đó thì mình có thể trả lời ngay là mình thích ăn kem. Để xem nào, khi trời thì nóng, cổ họng như thêu đốt, ngồi trong quán thưởng thức cái không gian ấm cúng, cho vào miệng 1 muỗng kem, rồi ngậm lại cho kem tan dần, ôi tuyệt vời làm sao, nhắc tới là minh không thể kìm lòng được rùi nà. Nhất là cái vị thơm, kem mịn nhưng không quá ngọt của Monte Los Angeles. Các bạn có dáng người hơi béo 1 tý cũng không cần phải do dự khi ăn kem này đâu, vì nó không có quá ngọt đâu, chỉ cần sau khi ăn bạn đi bộ vài vòng chắc cũng ok thui mà. Mặc dù giá có hơi cao 1 tý, nhưng mình thấy "tiền nào của đó" rất đúng cho trường hợp này, vì kem Monte Los Angeles ở đây tuyệt lém bà con ơi. :) trùi ơi, nhắt tới làm mình cầm lòng không được rùi nà, chắc tối nay phải chạy ra đó ăn với thằng bạn trong lớp thui, hihi, bạn đó đang thiếu mình 1 chầu kem Monte Los Angeles mà, hihi :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Tiệm bánh ABC 28/11/2008
đường CMT8 (gần ngã 6 Phù Đổng), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
tiệm bánh ABC (Đức Phát trước đây) trên đường CMT8 có rất nhiều loại bánh ngọt. Bánh của ABC ăn thơm và không hề ngọt gắt. với người không thích ăn ngọt nhưg lại rất thích ăn vặt như mình thì ABC lun là sự lựa chọn của mình. Mỗi lần vào ABC thì mình lun "chôm" 1 cái bánh kem. Bánh kem ở đây kem tươi ngon lắm, bảo đảm với bà con là dù có ăn hết cái bánh kem khổng lồ thì cũng không hề đau họng đâu, vì bánh kem đâu có ngọt gắt. Huống hồ gì chỉ cần ăn cái bánh mười mấy k thui cũng ngon lắm rùi, hihi, dưới 10k cũng có bánh kem lun, đã hông? Mà ở ABC còn có piza nữa áh, có piza hải sản và piza thường (2 cái này chỉ có mười mấy k hà), piza bắp nữa chứ. ấy da, quên nữa, bánh su kem ở đây cũng ngon tuyệt, nói chung là ở đây nhiều bánh ngon lắm lắm , mà giá cả lại mềm nữa, phục vụ nhiệt tình, giữ xe free, nói chung là khi cần thưc ăn nhanh hãy nghĩ tới ABC nhá. :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Alo Trà 28/11/2008
235B A5/7 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Lần nào mình vô quán Alô trà ở Nguyễn Văn Cừ thì nó cũng có khách hết áh. Alô trà ở đây có mặt bằng rộng. Ngồi trong quán nhìn ra đường cũng tuyệt lắm đấy. Mình rất thích uống trà sữa của Alô vì nó không ngọt gắt, dịu và ngon, trân châu cũng ngon nữa. Alô rất thích hợp cho những ai không thích ngọt. Mà giá cả của Alô thì cũng dễ sương nữa. Đâu cần tới 10k là bạn cũng có thể thưởng thức ly trà sữa ngon lành lun. Alô trà ở Nguyễn Văn Cừ thì rộng lắm nên cũng thuận tiện khi đi nhóm bạn. trà của Alô thì chắc là mình không cần phải nói thêm gì rùi đúng hông nà, vì nó tuyệt rùi 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Ừ Nhé 28/11/2008
20/C6 Đường 3 Tháng 2, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
cái quán kem này làm mình phải chạy lòng vòng đường 3-2 lun. huhu. mình kiếm số 20 mà sao kiếm hoài hông thấy, không biết 20 là số địa chỉ củ hay mói nữa, mình chạy tới số 20 mà không thấy con hẻm nào hết, mình mệt quá, phải chung vô quán Kỳ Hòa (quán quen của mình) lun, mình nhìn thấy Kỳ Hòa chổ địa chỉ có ghi chú thêm là (12) vậy Ừ Nhé ở đâu?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng Nướng Kỳ Hòa 28/11/2008
Bên Cạnh Công Viên Kỳ Hòa
Hồ Chí Minh
 
Trong nhà hàng có khu vục dành cho quán cafe wifi. Quán có không gian lãng mạn và ấm cúng. Nhạc vừa phải không quá lớn nên mình cảm thấy dễ chịu. Mình thấy đây cũng là nơi thích hợp để chúng ta học tập và tâm sự cùng bạn bè. Buổi tối thì chúng ta có thề ngắm cảnh thác chảy rất đẹp ở hòn non bộ, nhìn thác chảy với ánh đèn không quá sáng cũng không quá tối tuyệt lắm. Đặc biệt là ở đây có sinh tố dừa nữa đó. Món sinh tố này không phải đi quán nào cũng có đâu. Giá cả ở đây không thuộc dạng rẻ, nhưng cũng chấp nhận được, sinh tố - nước nằm trong khoảng hai mươi mấy k.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đông Hồ 28/11/2008
199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu mình vào đây là khi mình và bạn mình cần một chỗ để học. Quán rất rộng và thoáng mát, nhiều cây xanh và có con sông tạo nên không khí trong lành dễ chịu. Ngồi trong quán mình như có một cảm giác thanh thản, không còn biết gì đến thế giới tấp nập của Sài Gòn nữa. Nên mình thấy quán là nơi thích hợp để học tập, tâm sự hay để tìm sự bình yên thanh thản cho tâm hồn. Nếu đi ban ngày bạn có thể nhìn thấy mấy chú sóc đuôi đỏ chạy nhảy trên cây (cái cây này to lắm nhưng mình không biết nó tên gì) thích lắm. Giá cả ở đây cũng được, nước uống nằm trong khoảng mười mấy k hà. Mà tụi mình cũng có thể làm một buổi offline 20-30 người ở đây đấy. Vì quán là chung với nhà hàng Đông Hồ mà. Khi nào bạn cần tâm sự, yên tĩnh hay vui chơi với bạn bè, hãy thử nhé đến đây nhé, mình nghĩ chắc bạn không hối hận đâu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu