Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Foster
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/8/2008

Tổng Lượt Xem:  19040

140 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Mộc 17/08/2008
159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đi quán này hồi quán mới khai trương. Quán đẹp, có nhiều góc nhìn để thưởng thức, mỗi góc có nét dễ thương riêng, nhưng quán thiếu điểm nhấn. Bàn ghế phía trong hơi nhiều, nhìn giống quán ăn. Giá cả được, nhưng không thích nước trà ở đây, có mùi đậu. Phục vụ tốt. Phía trên lầu có một chỗ ngồi sát ngay cửa sổ có thang dây, nhìn lạ. À, nhưng cái đừong vào toilet của quán này là đẹp nhất đó, giống cái vườn treo
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Arch 17/08/2008
88 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này ngay chỗ Điện Biên Phủ, Mạc Đĩnh Chi. Quán nhỏ thôi, bảo đẹp thì cũng không phải đẹp lắm. Giá nước rẻ. Hết rồi, không biết nói gì thêm về quán này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nếp 17/08/2008
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này gần công ty nên có một lần mình cũng ghé thử. Mình không ấn tượng nhiều về quán này, trừ lúc tính tiền, cô chủ đưa bill trong 1 cái hộp, nhìn hay hay. Quán là một căn hộ chung cư lầu 2, 3 gì đó, đứng ở ban công nhìn ra thấy cảnh vật thật cũ và buồn, như hồi 10, 20 năm về trước. Quán hơi nhiều muỗi, bạn nữ nào đến thì không nên mặt váy nếu không muốn "hiến máu nhân đạo". Đi một lần cho biết thôi, chứ quán theo mình thấy thì không đẹp, không thể so với Cửa Sổ Mặt Trời
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 17/08/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Cũng vì mấy tấm hình và mấy lời bình "cái hồ cá" mà mình bị "dụ". Cứ tưởng quán này là sân vườn và không gian quán rộng lắm chứ, nhưng đến rồi mới thấy không phải. Quán không phải gu của mình. Thái độ phục vụ tương đối tốt, nhưng hôm mình đến thì chỉ còn mì gói. Thức ăn không phong phú lắm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lá Đỏ 17/08/2008
97/5 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Đến quán này cách đây 1 năm khi vừa dứt cơn mưa . Quán khá đẹp, đặc biệt là ngay chỗ gốc cây bên hồ nước, thật ra thì người ta làm giống như một cái sàn gỗ ở giữa lưng chừng cái cây nên khá là đặc biệt. Món ăn cũng được, không đắt. Chỉ có một chuyện buồn cười là, hôm đó, khi mình đang ăn thì đứa bạn nhảy dựng lên, ngó qua thấy nguyên một em chuột cống chạy ngang
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 17/08/2008
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Quán này ổn, không gian nhỏ nhưng thiết kế như vậy là quá ok rồi, bàn thấp ngồi theo kiểu Nhật, giá nước rẻ, phụ vụ lịch sự
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-End 17/08/2008
21 Nguyen Dinh Chieu, P. Đa Kao, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này decor lạ, không hẳn là đẹp, nhưng lạ, đủ để phân biệt với hằng hà sao vô số những quán cafe khác ở Sài thành. Nhưng khách đến đây chủ yếu là nghe nhạc chứ không phải xem decor. Nên đi quán này vào khỏang 7h 30 sáng vì lúc đó mới mở cửa, nghe nhạc còn thỏai mái, khỏang 8h 30 sẽ có rất nhiều người vào cười nói ồn ào, ăn uống nhồm nhòam, mở laptop ra nhoay nhóay, rồi hút thuốc tùy tiện trong khi không gian quán thì bé xíu. Giá nước ở đây cũng không đắt, khỏang 20-30k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 17/08/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Cách đây hơn 1 năm, lần đầu đến Sỏi Đá thấy quán này thật đẹp. Tối thì có 1 chị hát rất hay bài Happy Birthday. Nhưng gần đây quay lại thì vô cùng thất vọng. Quán xấu hơn xưa (cũng có thể là do mình đã đi nhiều quán khác đẹp hơn). Vì tránh vô Serenade quá đắt nên mình mới vô Sỏi Đá, ai ngờ, Sỏi Đá giờ cũng mắc y chang, cũng có khoảng anh chị không úông nước chỉ ăn thì em tính tiền phụ thu, mà phụ thu thì ngang tiền nước. Vĩnh biệt Sỏi Đá
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Aro 17/08/2008
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này gần kem Vàng Anh. Phần sân vườn của quán này thật ra không có gì đặc biệt, phần máy lạnh thì ok hơn, ghế nệm ngồi rất đã. Đặc biệt trên lần có 1 bàn mà phần mặt bàn phủ qua cả ghế nên nếu bỏ giầy ra gác chân trên ghế thì vẫn ổn và không ai nhìn thấy. Quán này giá cả tương đối ok, không nhớ chính xác, khỏang 20-30 k. Buổi trưa vô đây gọi một phần em rồi đánh một giấc thì tuyệt
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Rose 17/08/2008
12 14 16 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này là 1 trong 2 quán tệ nhất mà tôi đã từng đi, trái ngược hòan tòan so với những lời quảng cáo. Quán còn lại là quán Kơnia trên đường Nguyễn Văn Đậu, bài trí tệ, hỗn tạp, nhưng vẫn được cái phục vụ và giá cả. Còn quán này thì hết ý kiến. Thiết kế tầm thường đến mức muốn khen cũng không có điểm gì mà khen, thật ngạc nhiên khi ở một vị trí đẹp và đắt tiền như vậy người ta có thể xây một cái quán xấu như vậy. Hôm tôi vô rất vắng khách, gọi món gì đó để ăn, nhưng thức ăn thì dở, đắt, và người ta còn gian lận khi tính tiền cho tôi nữa. Tôi bực mình đến độ, đáng lý là hẹn một người bạn khác đến đây, nhưng sau khi trả tiền, người bạn vừa đến thì ngay lập tức tôi cũng đứng dậy để dẫn người bạn qua một quán trên đường Võ Thị Sáu. Không bao giờ đến lần 2
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp