Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bùi Thảo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/2/2009

Tổng Lượt Xem:  34847

147 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bar Lush 23/12/2010
2 Lý Tự Trọng( Đối Diện Công Ty Quảng Cáo Golden), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Dù ko thích Lush, nhg mình lại đến Lush khá nhiều lần. Có lẽ vì nếu đi lẻ hoặc ít người, thì đến Lush dễ chịu hơn mấy bar khác. Có cái gì đó ở Lush làm mình rất không thích, từ nhạc, nước uống đến cách phục vụ. Không phải là tệ, nhưng ko hợp với mình. Và cả vì những người đến Lush nữa.

Đồ uống và giá cả ở Lush nói chung dễ chịu. Thứ 3 ladies night, những ngày khác có discount, đến càng sớm discount càng nhiều, tức là bar càng... chán. Thứ 6 chơi R&B, phải mua vé. Phục vụ vừa dắt vào là dúi ngay menu vào tay ý nhắc nhở gọi nước, uống xong là mấy chị cũng rất nhanh nhẹn xách menu chạy đến nữa. Thiệt mình thích, chỉ có VN là đc phục vụ tận tâm như vậy thôi, mấy nước khác muốn mua nước còn phải đứng xếp hàng dài cổ ở bar lol.

Túm lại, hôm nào buồn buồn thèm đi bar quá thì đến Lush ngồi chút cho có không khí (bây giờ chắc mình thôi, mấy bar khác có ladies night đến ngồi 1 mình đeo cái mặt sầu thảm chắc diễn hợp hơn), chứ đi bar - club có lẽ Lush hợp với mấy bé teen teen hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Velvet 23/12/2010
26 Hồ Huấn Nghiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Năm ngoái mình cũng đi Velvet với nhóm bạn mấy lần nhưng không thích lắm, hôm qua nghe nói mới có Wednesday ladies night đi thử thì thấy rất ok. Nữ được unlimited free cocktails and shots all night long (selected cocktails and shots only). Nhưng như thế là rất tốt rồi, mình chỉ thấy những chỗ khác free basic spirits và thường trong khoảng thời gian nhất định thôi. Nhạc R&B suốt 7 ngày trong tuần, đúng sở thích mình luôn.

Điểm trừ ở Velvet là bạn phải tip rất nhiều. Dù hôm qua nói là free drinks nhưng mỗi lần order đều phải tip. Những bạn gái khác ko tip ra dấu gọi thì bartender gật đầu nhưng cứ loay hoay làm việc gì đó không bước đến. Vào wc thì cô phục vụ sẽ mở cửa, vặn nước, lấy giấy lau tay rất tận tình nhg thử ko tip xem, lần thứ 2, thứ 3 bước vào sẽ bị lườm nguýt nóng gáy luôn (hehe, nhg chưa bao giờ mình tip trong wc cả, vô lí, buồn cười!!!). Nếu là nam, khả năng rất cao mấy anh security sẽ đến vỗ vai hỏi các bạn chơi có vui ko, các bạn cũng cứ biết ý mà rút 50k, 100k cho mỗi anh, đều đều suốt đêm nhé.


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 21/12/2010
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Có lã mình chẳng nhớ đến nhà sách Quỳnh Mai đâu nếu không tình cờ thấy nó xuất hiện trên thodia. Thật buồn cười vì Quỳnh Mai là nhà sách doanh nghiệp gia đình của người bạn trai đầu tiên của mình. Hồi mình còn học trung học, khá nhiều sách báo tặng cho học sinh trong trường cũng do nhà sách Quỳnh Mai tài trợ.

Là một người thích đọc sách nhưng mình chưa ghé đến Quỳnh Mai bao giờ, lựa chọn của mình thường là những nhà sách lớn thuộc FAHASA. đọc lời bình của các bạn về Quỳnh Mai có sách rẻ và chất lượng, có lẽ lần tới mình sẽ đến đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mojo At Sheraton 21/12/2010
88 Đồng Khởi
Hồ Chí Minh
 
Thường quán yêu thích của tôi là Gloria Jean's, đối diện với Mojo. Hôm nay vì muốn đổi không khí và cũng đã nghe tiếng Mojo từ lâu, tôi đến thử và thất vọng hoàn toàn.

Tôi chọn một bàn ở ngoài để có thể hòa cùng không khí tấp nập của đường phố gần đến Noel. Quán đẹp thì đẹp thật, sang thì sang thật, nhưng cả Sài Gòn đâu phải chỉ có mỗi Mojo đẹp và sang, quán ko thể chỉ dựa vào ưu thế đó mà bỏ qua chất lượng nước uống và thái độ phục vụ. Tôi gọi 1 li Frutti Tutti cocktail và 1 mocha. Cocktail ko có gì đặc biệt, ko quá tệ và giống nước hoa quả dầm. Mocha được đựng trong 1 jug to, lõng bõng và nhạt toẹt, ko có một chút chocolate đặc nào ở đáy cốc và bọt mỏng tang, ko mịn.

Thái độ phục vụ củ nhân viên còn thua một quán cóc lề đường. Có lẽ vì Mojo sang nên nhân viên cư xử cũng phải sang? Trừ chị nhân viên đầu tiên giới thiệu các món cocktail và mang nước lọc cho tôi, tất cả nhân viên còn lại đều khó chịu, không nói cảm ơn và cả ko thèm nhìn khách khi trả lời. Tôi ko biết mấy giờ quán đóng cửa nhưng 9h tối nhân viên đã đi "giật" hết nến trên bàn (ko mỉm cười, ko giải thích, huỳnh huỵch thu dọn) và 10h đã để hóa đơn lên bàn đuổi khéo. Hỏng cả 1 buổi tối trời đẹp!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Centro 22/02/2009
11-13 Công Trường Lam Sơn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cafe Centro nằm trong nhà hàng Lion, khuất sau Hoàng Long nên bạn sẽ khó nhìn thấy nếu ko chủ ý tìm. Điều đầu tiên mình nhận xét là quán rất đẹp, trang trí theo 2 tông trắng-đỏ. Tường ốp từng thanh gỗ dài ngắn khác nhau hoặc vẽ hoa văn, đèn chiếu sáng hắt lên. Có khu vực lại giật thấp hẳn xuống, tạo nên 1 không gian khác biệt. Nhạc nhẹ nhàng, quán tuy khá đông nhưng vẫn ko ồn ào, cảm giác ngồi ở đây rất dễ chịu nên mỗi lần đến mình thường cắm khá lâu :">

Điểm độc đáo nhất của quán là menu giống như 1 tờ báo, tạo cảm giác menu như dài hơn, đọc menu cũng thú vị hơn. Giá cả ở đây khá cao, thức uống từ 30-80k, đồ ăn cũng khoảng 80k trở lên. Đặc biệt espresso ở đây rất đặc, cho nên cũng rất đắng, ko dễ uống như những nơi khác.

Điểm trừ là cafe Centro ko có wc, phải đi ra ngoài khá xa để sử dụng. WC tuy sạch nhưng mà ... xấu, lại khó tìm nữa. Mình dù đi wc ở đây vài lần rồi, nhưng lần nào cũng phải đi qua đi lại mới tìm thấy.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Angel In Us 21/02/2009
131 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cafe Angel-in-us thuộc Lotteria, chỉ mới đến VN vào tháng 11/08. Quán có 1 chi nhánh trên Nguyễn Huệ và 1 chi nhánh ở Lotte Mart q7. Mình chỉ mới vào Angel-in-us trên Nguyễn Huệ thôi, cái kia chưa đi bao giờ nên ko có nhận xét.

Quán rất đẹp, từng góc có cách sắp xếp bàn ghế và trang trí khác nhau. Mà đồ trang trỉ của quán phải nói là xinh lắm. Quán còn mới nên cũng khá vắng, ko ồn ào, đông đúc, ngồi đây với bạn bè hay người yêu đều tuyệt, cảm giác thoải mái dễ chịu lắm.

Thức uống và giá cả thì giống như Gloria Jean's, chủ yếu là espresso, giá khoảng 50-80k. Quán mới mở nên có 1 số chương trình giảm giá như: giảm 30% cho 1 số thức uống, uống 5 li đc tặng 1 li, nhg mà li tặng mình ko đc chọn thức uống bất kì như GJ mà chỉ có Americano (hình như là cafe đen >"<) và Caramel Macchiato. Tuy nhiên, nhân viên ở đây ko giới thiệu cho khách các chương trình giảm giá mà fải đợi khách nhắc mới cho fiếu, mà khi cho thì cũng hơi khó chịu. Xin thêm kem tươi vào đồ uống thì trả thêm 10k, ko free như ở GJ.

Angel-in-us có 1 khuyết điểm lớn là nhà vệ sinh rất bốc mùi. Có lẽ là vì ở đây ko có nhân viên vệ sinh riêng, nhân viên đứng quầy thỉnh thoảng mới lên dọn nhà vệ sinh. Mình có chụp hình 2 phòng vệ sinh, 1 phòng thì hết giấy, đồ để giấy v6ẹ sinh gỉ sét, bồn cầu nghẹt toàn giấy; phòng kia thì thùng rác đầy tràn, giấy vệ sinh đã dùng vung vãi khắp dưới đất. Đối với 1 quán cafe đẹp và sang thì nhà vệ sinh như thế này ko thể chấp nhận đc.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe NokBox 18/02/2009
496C Nguyễn Thị Minh Khai [gần ngã sáu], Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đi quán này từ lâu lắm rồi, hồi nó mới khai trương cơ. Kiểu quán hơi giống Gloria Jean's về thức uống và cách order, nhưng nhân viên phục vụ kém hơn rất nhiều. Mình và đám bạn gọi gì cũng ko hiểu, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Quán rất đông nhưng chỉ có 2 nhân viên phục vụ nên chậm lắm, mình đợi đến 30' mới có bánh và nước uống. Thằng bạn mình uống xong trước, nhân viên đến dọn cả li của nó, sẵn tiện dọn li của mình đi luôn, dù li mình vẫn còn đầy, phải chạy te te theo xin lại, cũng chẳng nghe nhân viên nói tiếng nào.

Quán còn rất ồn nữa, đi với bạn bè đông đông thì đc chứ couple tuyệt đối ko. Dù mình đang ngồi, khách ở bàn khác cứ tự nhiên chạy qua lấy ghế, lấy gối bên mình, khó chịu lắm. Từ đó đến giờ mình ko ghé quán lần nào nữa, ko biết quán có khá hơn ko.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pepperonis 18/02/2009
111 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình mới biết đến Pepperonis gần đây thôi, và cảm thấy rất tiếc vì ko biết đến quán này sớm hơn. Quán này thuộc hệ thống của Al Fresco. Trước đây khá lâu mình cũng từng ăn ở Al Fresco rồi, nhưng ko có ấn tượng gì mấy. Chỉ từ khi biết Pepperonis, Mình quyết định chỉ ăn spaghetti ở đây thôi.

Mình chưa thử ăn pizza (vốn mình ko thích pizza lắm), nhưng spaghetti thì rất tuyệt. Giá cả  tương đối rẻ so với pizza Hut, Inn hay Monaco. Hôm bữa mình gọi phần platter (gồm bánh mì bơ tỏi và 4 món spaghetii khác nhau), giá chỉ 110k mà 2 người ăn no căng bụng. 

Nhân viên phục vụ rất lịch sự, niềm nở. Mình thường sử dụng nhiều khăn giấy, chưa cần gọi nhận viên đã biết ý đi lấy thêm; gọi lấy tương cà, tương ớt cũng làm rất nhanh. Thỉnh thoảng còn qua hỏi xem thức ăn có được ko... Phải chấm điểm phục vụ của quán này là xuất sắc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe AudioPhile 17/02/2009
25 Tú Xương
Hồ Chí Minh
 
Mình vào quán này vì mấy lần đi ngang, thấy bên trong quán có ánh nến lập lòe rất lãng mạn. Quán decor khá đẹp, sử dụng ánh sáng nến vàng ấm và làm tường bong tróc, chỗ quầy bar trưng bày nhiều bóng đèn với mấy thứ lỉnh kỉnh gì nữa ấy, trông hay hay.

Đến khi cầm được menu là mình chán hẳn. Ngay trang đầu là bảng qui định dành cho khách ngồi AudioPhile dài sọc, cứ như là mình đi học ko bằng. Chẳng hạn như:
_   Ko được sử dụng laptop vào buổi chiều và tối . Đến giờ mình vẫn suy nghĩ mãi, ko hiểu lí do ko đc xài laptop là vì cái gì, chắc để tiết kiệm tiền wifi.
_   Sau 16h ko đc lưu lại quán quá 180' . Đọc cái này xong tự nhiên mình thấy muốn ngồi hơn 3h quá. Mà quán có phải đông khách gì đâu mà sợ mình ngồi lâu ko có chỗ cho người khác ngồi, lúc nào cũng chỉ khoảng 3 bàn có khách. Chắc sáng cho ngồi lâu mà tối ko cho vì sợ tốn nến.
_   Thu tiền giữ xe 2k, với lí do là quán phải đem xe gửi ở bãi khác. Nhưng mà từ lúc gửi đến lúc ra, mình vẫn thấy xe để ngay cạnh quán, chẳng cái dắt đi bãi khác nào hết.

Bonus thêm là nước uống làm cực dở và cực keo, món nào có sữa thì có đúng vài giọt sữa . Mình đi cafe thật chẳng phải để uống mà chỉ để mua cái chỗ ngồi, nhưng mà nước làm tệ wá (đến mức ko thể uống đc, phải bỏ cả li nước) thì cũng cần phải xem lại.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Soa Soa 17/02/2009
64 Phạm Ngọc Thạch
Hồ Chí Minh
 
Mình nghe nói đến quán Soa Soa này đã nhiều, bạn bè cũng rủ đi vài lần nhưng chưa có dịp. Hôm nọ mình nổi cơn thèm mì xào và hủ tiếu xào nên mới vào ăn thử.

Từ chỗ giữ xe mình đã ko thích lắm. Xe để rất lộn xộn, khách phải tự loay hoay xếp xe, nhân viên nhìn thấy nhưng mặc kệ, ko thèm giúp. Vào đến bên trong thấy quán trang trí đẹp, như các bạn trên đã nói. Nhưng từ khi ngồi xuống, mình càng lúc càng thất vọng. Nhân viên phục vụ rất kém, còn tệ hơn cả quán bình dân vỉa hè, bưng khăn, nước ra mà quăng ầm ầm lên bàn ko nói 1 câu nào. Chén, đũa, muỗng thì thiếu đủ thứ, nhờ nhân viên mang ra thì đợi rất lâu, nhân viên cầm còn thọc tay vào chén. Quán vừa ồn vừa chật, nhân viên đi lại cứ đụng ầm ầm vào lưng, mình thấy rất khó chịu, ko còn tâm trạng ăn uống nữa.

1 vấn đề nữa là quán rất mất vệ sinh. Muôi, vá xếp sẵn trên bàn trống, trẻ con cầm chạy chơi cả buổi, sờ mó nghịch ngợm; thế mà nhân viên ko thay cái mới, cứ thể xếp lên bàn. Đũa rơi xuống đất cũng thế, để lại cứ như không. Mình ko biết các bàn khác thế nào, chứ cái vá trên bàn mình gỉ sét hết cả, may mà hôm đó mình ko ăn lẩu. Mình gửi kèm link photobucket của mình để các bạn xem hình tham khảo.

• Hình cái vá gỉ sét ở tất cả các chỗ nối
i88.photobucket.com/albums/k174/mizzundaztud/072b6b4b.jpg
i88.photobucket.com/albums/k174/mizzundaztud/960e4008.jpg

• Hình đũa rơi xuống đất
s88.photobucket.com/albums/k174/mizzundaztud/

Thức ăn ko có gì để chê, khá ngon. Nhưng với cái giá đó, mình vẫn có thể ăn ở chỗ khác ngon ko kém, nhân viên lịch sự nhẹ nhàng, ko mất vệ sinh. Chắc chắn mình sẽ ko bao giờ quay lại quán này nữa.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu