Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Mojo At Sheraton
19853 lượt xem | 8 lời bình | 3 sưu tầm
88 Đồng Khởi - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
cafe phong cách sang trọng cafe có điểm tâm sáng
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
1
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Thường quán yêu thích của tôi là Gloria Jean's, đối diện với Mojo. Hôm nay vì muốn đổi không khí và cũng đã nghe tiếng Mojo từ lâu, tôi đến thử và thất vọng hoàn toàn.

Tôi chọn một bàn ở ngoài để có thể hòa cùng không khí tấp nập của đường phố gần đến Noel. Quán đẹp thì đẹp thật, sang thì sang thật, nhưng cả Sài Gòn đâu phải chỉ có mỗi Mojo đẹp và sang, quán ko thể chỉ dựa vào ưu thế đó mà bỏ qua chất lượng nước uống và thái độ phục vụ. Tôi gọi 1 li Frutti Tutti cocktail và 1 mocha. Cocktail ko có gì đặc biệt, ko quá tệ và giống nước hoa quả dầm. Mocha được đựng trong 1 jug to, lõng bõng và nhạt toẹt, ko có một chút chocolate đặc nào ở đáy cốc và bọt mỏng tang, ko mịn.

Thái độ phục vụ củ nhân viên còn thua một quán cóc lề đường. Có lẽ vì Mojo sang nên nhân viên cư xử cũng phải sang? Trừ chị nhân viên đầu tiên giới thiệu các món cocktail và mang nước lọc cho tôi, tất cả nhân viên còn lại đều khó chịu, không nói cảm ơn và cả ko thèm nhìn khách khi trả lời. Tôi ko biết mấy giờ quán đóng cửa nhưng 9h tối nhân viên đã đi "giật" hết nến trên bàn (ko mỉm cười, ko giải thích, huỳnh huỵch thu dọn) và 10h đã để hóa đơn lên bàn đuổi khéo. Hỏng cả 1 buổi tối trời đẹp!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
                                 CHÚT LÃNG MẠN Ở MOJO
     Đến với Mojo,với những chiếc ghế sòa êm ái,các góc nhìn của mojo đều hướng ra con đường nhộn nhịpnhu7ng hết sức lãng mạn khiến hầu như khách đến đây đều có cảm giác thich thú.Thêm nữa,Mojo càe còn tạo cho bạn cảm giác sành điệu bởi không gian sang trọng nơi đây.Không gian quán được ngăn cách bằng những khung kính lớn nên dù ngồi bên trong nhìn ngắm cái khung cảnh về đêm nơi đô thị.Cl thích nhất là đến đây vào khoảng chiều tối,khi khung cửa kính được mở ra,không khí náo nhiệt bên ngoài hòa với không gian lãng mạn bên trong thật sự đã tạo ra một nét rất riêng cho quán. 
       Mojo cũng có thể là nơi hò hẹn khá thú vị cho các bạn trẻ tụi mình.KHi đó chúng ta có thể chọn một chỗ ngồi tách biệt trên tầng 1,thả mình trong chiếc ghế da nâu êm ái,ngắm ngọn nến lung linh trên bàn,trò chyện khe khẽ...Đến Mojo bạn có thể tìm thấy rất nhiều thức uống lạ và các loại bánh ngon tuyệt và tận hưởng chúng trong một không gian hiện đại,không cần chi tiết nhấn nhá cầu kỳ mà vẫn rất sang trọng.
          Giá tiền ở đây có nhỉnh hơn những nơi khác một chút,nhưng chất lượng thì rất đáng đồng tiền ^^
         Thức uống từ 5 đến 9.5 USD/ ly
         Thức ăn: từ 9 đến 11 USD/phần
          Bánh ngọt: 3USSD/phần
Sưu tập: cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
New Comer hehehe!

Tôi làm ở đó đó! Thanks!
08/03/2008  
Chou Lin lâu lâu thay đổi khẩu vị tí đó mừ...^^,hum na`o dư dả thi đi cho bit...còn nghèo...ta cứ quán cốc mà tới.^^cũng vui chán..:)
07/03/2008  
6
74
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tầng 23 là nơi quý khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố, thưởng thức các món ăn và các chương trình biểu diễn đặc sắc tại nhà hàng "Specialty Restaurant", "Wine Bar" và "Nightspot". Tầng 20, 21 và 22 là khu vực dành cho khách VIP với Câu lạc bộ đầy đủ các dịch vụ sang trọng.Hồ bơi với "Lifestyle Lap Pool and Bar", Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, sân tennis và sân chơi squash thì nằm tại tầng 5. Ngoài ra bạn có thể ghé qua thưởng thức các món ăn Hoa tại nhà hàng "Authentic Chinese Cuisine" ở tầng 2 hoặc thưởng thức ẩm thực quốc tế tại nhà hàng All Day Dining ở tầng 1. Tiếng nhạc piano êm dịu tại "Lobby Level Lounge and Deli" sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái sau một ngày đi du lịch và mua sắm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
51
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Vào buổi sáng, Mojo tạm ngăn cách với bên ngoài bằng cánh cửa kính lớn, thành một không gian yên tĩnh và mát mẻ cho những cuộc hẹn công việc, cho những chiếc laptop miệt mài chạy wifi, cho cái TV lớn không ngừng cập nhật những thông tin kinh tế mới nhất. Ở bên ngoài, vẫn có vài chiếc bàn được bày ra trên lề đường, bên dưới hai chiếc dù lớn màu cam, màu chủ đạo trong trí nhớ của tôi về Mojo. Có thể tìm thấy khoảnh khắc màu cam của Mojo ban ngày, rỡ ràng trên những gương mặt năng động, đầy háo hức với những kế hoạch và dự án. Cũng có thể chọn một góc ngồi tách biệt, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài phản chiếu lên tấm kính bo tròn và tiếng nhạc bập bùng trên tầng một - nơi của những chiếc ghế da nâu ấm áp, những ngọn nến lung linh trên bàn, những lời thầm thì se sẽ. Là khoảnh khắc màu cam trầm lắng đọng sau một ngày dài
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     

Mojo ấm áp với màu cam nồng nàn, đón tôi vào cuối tuần. Có lẽ vị trí của  Mojo đắc địa là vì nằm trên con phố hoa lệ nhất, là một phần của hồn phố nhưng vẫn tách biệt ra khỏi những ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Một tháng nữa, rồi sẽ là Noel, sẽ là hoa là đèn cho cả con phố sầm uất này.

Mojo nằm đó, nhìn ra phố và phả xuống phố một ánh nhìn dịu dàng qua nến. Mojito của Mojo pha khá ngon, thơm và có thêm một vài trái dâu rừng. Vị lá bạc hà thơm thơm, cùng vị rum và vỏ chanh cay nhẹ. Xu cũng có món Strawberry Mojito này, nhưng lại là dâu tây, và quả dâu vỡ vụn, chứ không phải là quả dâu ngọt nhẹ, hòa vị vào với chanh và rum. Gió lùa vào quán, rắc một ít lá me lên bàn và lên ly Gin của anh. Bánh pizza gà ngon lành và nóng hổi trên tay, chia nhau một cái bánh hay một tiếng cười nhẹ mà ấm lòng.

Đi về, chuếnh choáng mơ phố, vì trong giấc mơ không phải là đèn dầu bên quán khuya chờ sáng, mà là một ít hoa đồng tiền cam rực rỡ như những mặt trời con...
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
AnhNguyen @ Rose: Quán này không cho thức chờ sáng em ạ. Chị luôn thích nhạc Việt Anh mà
01/11/2007  
ROSE chị Anh Nguyen lang man qua "Đi về, chuếnh choáng mơ phố, vì trong giấc mơ không phải là đèn dầu bên quán khuya chờ sáng" , lời một bài hát dịu dàng
31/10/2007  
75
30
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
quán này rất thích hợp cho các doanh nhân, nhìn sang trọng và ấm cúng, đồ uống và bánh ở đó cũng khá lắm :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lần này quyết định bình cho Mojo bởi cuộc hẹn ở Mojo đã thành công hết sức. Đó là một sáng thứ Năm, nắng Saigon rất đẹp, tôi đến Mojo để gặp bà boss tương lai. Chẳng là vào tuần đầu tiên của tháng 8 thì tôi nhận được offer của chị, chị muốn thu nhận tôi về "dưới trướng" mình, thế là tôi hẹn chị café nói chuyện để cả hai bên xem xét có đúng là tôi thích hợp với cái job này không. Tôi đã hẹn ở Mojo. Thật tình cờ là chị thường hay ra đó, bởi Mojo ở gần office của chị. Có lẽ bởi thế mà khi đến Mojo thấy chị ngồi thoải mái đọc báo, và cuộc nói chuyện về job rất suôn sẻ.

Theo như thổ địa của nickname Hợp Phố giới thiệu, tôi chọn món egg benedict cho bữa sáng. Rất hợp khẩu vị của tôi! Lần trước tôi chỉ uống trà mà không ăn gì cả, đáng lẽ phải biết sớm hơn chứ nhỉ!

Hy vọng vào tháng 9 này bắt đầu làm ở office gần Mojo thì sẽ có nhiều lần ghé qua đó "ngả ngớn" relax hoặc gặp gỡ các khách hàng thân thiết.

Mới up được một tấm chụp từ Mojo, sẽ phải up tấm hình chụp bữa sáng của tôi mới được. :)
Sưu tập: Elegant
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hợp Phố He he thế em có ngồi cái chỗ trên lầu của anh kh? Hình đẹp lắm.
28/08/2007  
Hợp Phố He he thế em có ngồi cái chỗ trên lầu của anh kh? Hình đẹp lắm.
28/08/2007  
73
43
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Có hai cái ghế ở tầng trên của Mojo, ngay chỗ cửa kiếng. Hai cái ghế da tuyệt vời, ở một vị trí tuyệt vời, với hai cái gối mềm mại khiến ta có cảm giác hơi tội lổi khi sờ vào nó quá lâu.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người sẽ nhìn được ra đường Đồng Khởi có bóng cây loà xoà, và người kia sẽ được nhìn thấy toàn cảnh Mojo. Không một bức tường vôi, cái không gian tràn ngập ánh sáng trải rộng làm cho người uống cafe cảm thấy sao mà thoải mái lắm.

Có một món ăn sáng ở đây làm tôi mê muội: egg benedict với salmon (VND 70 ngàn). Trứng lòng đào trên hai miếng bánh bagel giòn nóng, bên dưới là hai lớp cá hồi xông khói, và sốt benedict bùi bùi như hạt dẻ. Một ngọn đồi nhỏ của rau xanh gì bé bé, kế bên một ngọn đồi của những trái cà chua nho nhỏ. Buổi sáng vui vẻ!
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hợp Phố Hình Bội Tú chụp pro thiệt!
31/08/2007  
Bội Tú Em moi gioi thieu hinh anh cua Mojo do. :)
25/08/2007  
Gợi ý lựa chọn
 64 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 8 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 22 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?