Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Làng nướng Nam Bộ
168907 lượt xem | 22 lời bình | 1 sưu tầm
283 - 285/C145 Cách Mạng Tháng 8 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8632309--8622569
Fax:
Email:
TAGs:
Làng nướng Nam Bộ món nướng quán ăn gia đình món Nam
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
5
Yêu thích -
11
Bình thường -
5
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
31
q10
Gửi tin nhắn
23/06/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Phần mềm quản lý nhà hàng ViRES TOTAL 8 :
* Hệ thống bán hàng trên máy tính - POS
* Hệ thống bán hàng trên thiết bị di động (điện thoại - máy tính bảng)
* Hệ thống quản lý giám sát từ xa qua internet cho nhà quản lý khi vắng mặt
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
56
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Bằng đại học được coi là một tấm vé thông hành cho các bạn trong cuộc sống và sự nghiệp,và nhiều hơn những gì chúng ta có thể nghĩ về nó.Không có bằng đại học, giờ ai tuyển ??? Nhận làm bằng đại học,không đặt cọc,giá gốc,Uy tín 0987928128 Gặp Bảo Bằng đại học được coi là một tấm vé thông hành cho các bạn trong cuộc sống và sự nghiệp,và nhiều hơn những gì chúng ta có thể nghĩ về nó. Chúng tôi không hoan nghênh các bạn làm bằng đại học, mà chỉ giúp đỡ các bạn lấy bằng đại học khi đã có đủ kinh nghiệm và kỹ năng làm việc cũng như khi bạn mong muốn một sự đổi thay trong sự nghiệp của mình. ***Không có bằng đại học, giờ ai tuyển? Cứ bảo là bằng cấp không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm thực tế. Nhưng nói thì nói vậy chứ giờ không có bằng cấp thì đi đâu người ta tuyển việc. Trong khi đào tạo đại học đã gần giống như ‘phổ cập’ rồi. Với những người từng có kinh nghiệm làm việc có thể bằng cấp là không quan trọng. Nhưng trong một môi trường với những con người như nhau, tất nhiên người ta phải dựa vào cái mà mọi người coi là ‘hình thức’ ấy để mà nâng cao bản thân, để mà được trọng dụng.Đừng nghĩ bằng cấp học xong chỉ là đống giấy... Bàn về chuyện bằng cấp thì muôn hình vạn trạng. Người khen, kẻ chê. Nhưng nói chung cũng tùy môi trường. Với những nơi họ chẳng cần cái bằng giỏi hay khá, chẳng cần đại học hay cao đẳng mà chỉ cần tay nghề thì lại khác. Còn có những nơi, người ta tuyển người nhờ vào bằng, giá trị bằng và rồi họ sẽ đào tạo cũng như đào thải dần. Đó cũng là chiến lược. Bây giờ đi tuyển việc mà bảo không có cái bằng thì thật khó mà được nhận. Quan trọng là vừa có bằng vừa có kinh nghiệm thì đúng là tuyệt vời. Không dễ gì mà đạt được thành tích tốt khi ra trường, bởi nhà trường đại học nào cũng đào tạo một cách khắt khe. Thế nên, chuyện xếp loại bằng cũng là một căn cứ tốt, không nên đánh đồng các loại bằng cấp và các hạng bằng cấp khác nhau, nên ‘tùy cơ ứng biến’. *** Uy tín đúng hẹn , phôi xịn+ tem xịn(7 màu và có 6 cánh ) , mộc giấp lai nổi và mộc đóng 100% không như những chỗ khác , bao soi.Từ năm 2010 trở về sau mẫu văn bằng không cần hình ảnh,sử dụng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên văn bằng. ***Làm có thể có nhanh trong ngày , giá cả hợp lý trên thị trường hiện nay.Vì mình làm trực tiếp không qua trung gian.Những chỗ khác có giá cao hơn gấp 2,gấp 3 lần là do họ nhận làm trung gian(cò) nên đẩy giá lên cao mà thôi.Thực ra,khi làm bằng có kinh nghiệm rồi thì sản xuất một tấm bằng nó cũng đơn giản.Vì phần lớn là có mẫu văn bằng và bảng điểm hết rồi,cứ thế mà làm giống là ok! * Chú ý: - Hàng năm do có 1 số lượng lớn sinh viên của các trường Đại Học và Cao Đẳng bị đuổi học giữa chừng và không được xét tốt nghiệp,vì thế chúng tôi đã liên hệ để có thể mua lại số phôi bằng đó (tùy trường có thể mua được hoặc không),về tự in và đóng mộc giả mạo chữ ký.Vì vậy đảm bảo: BẰNG PHÔI THẬT GỒM: BẰNG + PHOTO CÔNG CHỨNG + BÃNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC. - Giá cả như sau : *Bằng đại học : 7.5 Triệu (Bằng + bảng điểm +10 bộ photo công chứng). *Bằng cao đẳng : 7 Triệu (Bằng + bảng điểm +10 bộ photo công chứng). *Bằng trung cấp : 6 Triệu (Bằng + bảng điểm +10 bộ photo công chứng). *Bằng THPT : 2 Triệu (bảng điểm + học bạ ). Khi quý khách Làm bằng đại học xong chúng tôi sẽ xóa hết thông tin bằng đại học. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << <<<<<<<< Xin Quý khách chú ý thêm hiện nay có một số cá nhân gây mất uy tín giới làm bằng khi Làm bằng đại học Bằng Scan và in lưới Không đủ chất lượng khi nộp sẽ bị phát hiện mà giá thì cao. Làm xong rồi nói là gửi qua mail cho bạn xem nhưng thực chất đó chỉ là photoshop mà thôi ... *Liên hệ : 0987928128 gặp Bảo hoặc mail. thaibao7979@gmail.com ( VUI LÒNG ĐỂ LẠI TIN NHẮN NẾU MÁY BẬN). Uy tín — Nhanh gọn — Chuẩn xác . Chúc các bạn có một sự nghiệp và tương lai phát triển . Xin chào
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/03/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cung cấp thịt bò Allana can gọi cho mình nha 0909 145 890 Hòa Bia nhập khẩu nữa nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/01/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Trước tiên xin tự giới thiệu ,cv của mình cũng là quản lí nhà hàng do Nhật bản đầu tư nên mình ko thể nào chấp nhận cách giải quyết tình huống vào ngày 14/1/2015 của quản lí tên Lộc được.Chuyện là mình đang tìm địa điểm để tổ chức tiệc tất niên cho nhà hàng mình ,và mình chọn làng nướng nam bộ vi nghĩ vừa nổi tiếng lại vừa có thể quảng cáo món ăn Việt đến sếp mình(đặc biệt là trang phục áo bà ba vì mình cũng là dân miền tây).sau 1 hồi tra cứu trên gôgle mình gọi đt đến hỏi có phòng riêng kèm karaoke chứa được 30 người ko thì được bảo là có,mình nói mình và sếp sẽ qua đó test món trước,nếu ok thì đặt món cho tiệc luôn,mình còn hỏi nếu mình có mặt lúc 22h và ở đến 23-24h thì có được ko.mình cũng nhận được câu tl là được.thế là chiều mình dẫn sếp đi ăn liền,sếp ấn tượng về khung cảnh nhà hàng và mónheo sữa quay và cua hấp nên mình cũng vui vui.sau đó mình gặp ql (tên Lộc thì phải)để bàn về việc đặt tiệc.sau khi nghe mình nói đen việc 22h đêm mình có mặt để dự tiệc thì anh ấy nói ko được ,chỉ cho khách vào lúc 19h thì ok,mình nói 20h thì mình có lấy được phòng riêng đó không.anh ta nói là không.hỏi tại sao thì anh ta nói nếu cho mình vào lúc 22h thì nếu có khách đến sớm cũng đặt phòng đo thì ko biết đến khi nào người đặt trước mới xong ,thật vô lí vì mình đặt trước thì mình phải có phòng đó chứ ,chẳng lẽ người ta đến sau mà mình lại mất phòng đã cất công đến để đat.->ko biết cách sx tiệc. Sau đó thì anh ta nói nếu 19h có mặt thì ok,20h thì ko được vào phòng (lần đầu tiên mình mới nghe cái kiểu ko coi khách hàng như bỏ đi như vậy ak.mà trong khi đó khách hàng là người trả lương cho anh ta chứ không phải là ông chủ,thử nghĩ nếu không có khách thì ông chủ có tiền để trả cho anh ta ko chứ->chưa biết rõ về chuyên môn Rồi mình nói vậy sao người tiếp chuyện đt với mình lại ok tư đầu tới cuối,và mình yêu cầu gặp người đó,thì anh ta bảo có thể nv vào nghe đt nên ko nắm rõ tình hình hoạt động nhà hàng.nhung đó là phòng nhận tiệc ,tựa như văn phòng chẳng lẽ nv tự tiện ra vào như thế và không có người có thẩm quyền ở đó để trực đt,tư vấn cho khách hàng sao?->làm việc nhóm không ăn ý (mà ở đó có 5ql) Cuối cùng mình đòi gặp ql cấp cao hoặc ông chủ thì anh ta bảo anh ta là ql ở đó rồi và ông chủ ít đến đó lắm.cho dù ông chủ có ở đó đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng dám cho mình gặp vì sợ mất uy tín,sợ bị cảnh cáo Sếp mình hỏi có đặt tiệc được không,thật mất mặt cho người Việt Nam! nói chung và anh ta nói riêng nhưng mình đã không nói toàn bộ câu chuyện Tóm lại nhìn anh ta thì có vẻ cao ráo,đàng hoàng mà thái độ lv quá tệ ,tiếc thay cho 1 nha hang nổi tiếng như vậy .tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu thì các bạn cũng biết thế nào rồi đấy.mong là câu chuyện này sẽ đến tai người có thẩm quyền để chỉnh sửa vấn đề này Thank mọi người đã đọc bài
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
135
183
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Nằm trong hẻm nhưng làng nướng Nam Bộ đúng như mang tên"làng" thật. Không gian làng rộng, kể cả bãi giữ xe, lại phân ra nhiều khu vực. Loay hoay đưa xe lên lầu mới thấy cái kiểu thiết kế hơi lạ, bãi xe ở trên lầu lửng, thoáng và khiến mình liên tưởng tới cái sân mui của những con tàu chiến...

Giống như kiểu đột kích, chúng mình tới mà không hề đặt bàn trước, dù trước đó nhiều người bảo là ở đây đông lắm cơ! Cảm giác đông đúc, ồn ào đúng kiểu của người Sài Gòn. Bước chân vào làng nướng việc đầu tiên là được nhân viên tư vấn dẫn tới bàn. Nhìn lên áo bà ba sọc caro của mấy anh phục vụ đều có mang bảng tên và một cái mặt cười. Thật thú vị. Thực khách đông, nhân viên cũng đông không kém. Mùi thức ăn thức dậy, tiếng nói cười hòa quyện với nhau tạo thành nhiều tiết tấu giai điệu.

Chọn một cái bàn ở ngay lầu trệt, gần trong góc để tránh người đi lại nhiều, anh nhân viên phục vụ mặt trắng tươi mang menu tới, hướng dẫn cách chọn món ăn. Một món gỏi, 1 món vịt nướng lu, lẩu, tôm nướng...Trong lúc chờ thức ăn mang lên thì lai rai đậu phộng với cóc ngâm, ăn cũng ngon ra trò.

Giờ mới có thời gian quan sát cái làng nướng. Gam nâu trầm xen những chiếc đèn đỏ đô là tông màu chủ đạo của quán. Những giỏ cây trầu bà treo trên cao, dường như chủ nhân muốn tạo thêm không gian xanh của làng thì phải?! Hơn nữa còn có nhiều cây cảnh, nhất là những chậu thiên tuế, chứng tỏ làng cũng chịu chơi phết! Nhưng mình chưa tìm được chất Nam Bộ ở đây ngoài mấy anh nhân viên mặc áo bà ba quần đen thôi. Chờ đã...

Thực khách của làng bao gồm đủ thành phần. Nhưng đông nhất vẫn là những nhóm bạn bè rủ nhau ăn chơi họp mặt.

Đang thơ thơ thẩn thẩn thì món ăn đã được dọn lên. Mọi người đánh giá là "nhanh". Gỏi củ hủ dừa trộn tai heo và tôm, 1 đĩa lớn, nhìn đã thấy hấp dẫn. Vị chua nhẹ, giòn của hủ dừa, hơi dai dai của tai heo và bùi bùi của đậu phộng, món này được ăn kèm với bánh phồng tôm. Mọi người khá hồ hởi với món này. Chấm khá.

Ăn chưa hết món gỏi thì tôm đã được đưa lên cùng với vịt nướng lu. Mọi người lâm trận bắt đầu tăng tốc. Với mức độ khách đông thế này mà phục vụ khá là nhanh. Tôm mẩy, vỏ chắc, thịt dai. 1 đĩa tôm đủ cho cả nhóm ăn thoải mái. Vịt nướng thì vốn là món ngon của quán, ướp đặc biệt lắm, thơm và vị đằm, chưa ăn nhưng nhìn đã thèm. Ăn không bị cảm giác ngán. Món này có bánh bao và rau xà lách, cà chua đi kèm. Anh nhân viên da trắng làm việc khá là trách nhiệm, thi thoảng còn biết pha trò.


Đã thấm cảm giác "đủ", nhưng còn món lẩu nấm hải sản nữa cơ. Món này được nấu với hến, mực, tôm và cả thịt bò nhúng nữa. Đến lúc nồi lẩu sôi sùng sục bốc mùi thơm điếc mũi lên thì mọi người cũng chỉ ăn được thêm một chút.


Đến lúc này thì làng càng ngày càng đông khách, khách ra khách vào nườm nượp. Trước khi ra về còn được nhân viên chìa cuốn sổ góp ý nữa cơ chứ! Bụng bảo dạ là lần sau có làm tiệc sinh nhật cho đứa cháu thì chọn nơi đây cũng được.

Mất thêm 3k cho tiền một chiếc xe. Chẳng nhằm nhò gì nhưng sao bỗng thấy bớt đi cái ấn tượng về "Nam Bộ". Anh  nhân viên tiếp tân đóng áo dài đứng ngay cổng nhưng khách về lại đang ngơ ngẩn đi đâu, chẳng thấy chào với khách (hay là chỉ có khách vào mới chào thôi nhỉ?).
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon thích lời bình này.
nguyen phu... kính chao quý khách hàng , hiện nay rắn mối dang là một món ăn dặc sản tại các nhà hàng ,quán nhậu....hiện nay thịt rắn mối dược chế biến thành các món dac sản như:rắn mối chiên giòn,nướng muối ớt ,hầm sả ớt,nướng chao ,nướng lá cách,nướng mọi,gỏi rắn mối....hương vị thật thơm ngon khi chế biến.vì ...
27/12/2013  
34
37
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Đã lâu lắm rồi mới trở lại quán năm, hơn 3 năm rồi, quán vẫn vậy, vẫn khách tấp nập, đặc biệt về buổi chiều tối.

Tối qua, mình cùng các nhóc trong công ty đi ăn xả " xì trét" . Điều đầu tiên cảm nhận đó là nhân viên rất vui vẻ và chu đáo. Một anh chàng cao ráo trong bộ đồ áo dài khăn đống vui vẻ chào hỏi và dẫn cả nhóm vào vị trí thích hợp, một anh phục vục bận áo bà ba tận tình chỉ dẫn các món ăn ngon và ghi lại thực đơn.

Cả nhóm 8 người gọi quá trời món ăn, đồ ăn ở đây nấu cũng dễ ăn và nhiều, không ít như những chỗ khác. Cách trình bày thì không được đẹp mắt nhưng có thể nói mọi người đều no và cảm thấy hài lòng.

Về giá cả, mình để các bạn tự đánh giá xem rẻ hay mắc nha. Thực đơn nhóm mình ăn như sau:
1. Trứng cút lộn (12 trái)                              :    20.000
2. Cóc ngâm                                                  :   10.000
3. Gỏi củ hủ dừa                                           :    80.000
4. Bó xôi xào tỏi                                             :    47.000
5. Tôm sú nướng muối ớt ( 0,5 kg)           :  200.000
6. Vịt nướng lu & bánh bao                         :  170.000
7. Lẩu nấm                                                     :  170.000
8. Nước uống cho 8 người                         :   170.000
...Và vài thứ lặt vặt nữa
Tổng cộng cả nhóm ăn hết 900k

Có một điều mà cả nhóm ai cũng không hài lòng là quán tính tiền gửi xe. Thật ra số tiền đó không đáng bao nhiêu nhưng nó đã làm giảm đi sự đánh giá của thực khách về sự  chuyên nghiệp của quán.  Hy vọng chủ quán đọc được những góp ý này để cải thiện dịch vụ ngày càng tốt hơn.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon thích lời bình này.
nguyen phu... kính chao quý khách hàng , hiện nay rắn mối dang là một món ăn dặc sản tại các nhà hàng ,quán nhậu.... hiện nay thịt rắn mối dược chế biến thành các món dac sản như:rắn mối chiên giòn,nướng muối ớt ,hầm sả ớt,nướng chao ,nướng lá cách,nướng mọi,gỏi rắn mối....hương vị thật thơm ngon khi chế biến. ...
27/12/2013  
skylyly Có một ấn tượng tốt với anh phục vụ ở đây, lúc đem món lẩu ra, anh ấy chùi sạch hai tay rồi mới cho thức ăn vào nồi, 1 cử chỉ vệ sinh hiếm thấy ở các quán ăn.
22/06/2011  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đến quán này nhiều lần rồi.Gần đây là ngày sinh nhật đồng nghiệp.
Mình thấy thức ăn ko được ngon như lúc trước,món cá tai tượng chiên xù ko được tươi
còn gà thì cũng vậy, chỉ có gỏi  là ko thay đổi thôi
Lúc ăn xong thì trời mưa rất to ,nên tụi mình ngồi nán lại một chút , khách chưa đứng lên
nhưng nhân viên của quán đã lo dọn sạch cuốn khăn dẹp hết làm bàn trống trơn cứ như
là đuổi khách vậy . Sợ quá ko biết có dám đến nữa ko?
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nguyen phu... kính chao quý khách hàng , hiện nay rắn mối dang là một món ăn dặc sản tại các nhà hàng ,quán nhậu.... hiện nay thịt rắn mối dược chế biến thành các món dac sản như:rắn mối chiên giòn,nướng muối ớt ,hầm sả ớt,nướng chao ,nướng lá cách,nướng mọi,gỏi rắn mối....hương vị thật thơm ngon khi chế biế...
27/12/2013  
9
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
   Ngay ngày hôm nay mình được mời đi ăn tại chỗ này.Không biết lúc nào cũng đông hay tại chủ nhật nó thế mà khách tấp nập wa' trời,không còn chỗ ngồi luôn,phải đặt trước.Không những thế,cái list bàn đặt trước để ở ngoài cũng đầy kín luôn [kinh].Gần đó cũng có khá nhiều quán nhậu đủ các chủng loại nhưng không đông đúc bằng ở đây.Khuôn viên quán khá rộng,thoáng mát.Chắc có thể quán đây đắt là do có tiếng và quen biết giới thiệu.
   Món ăn cũng khá ngon.Nhưng ngoài món nướng ra,còn có nhiều món lẩu,luộc,chiên,gỏi,tùm lum hết.Nói chung là các món ăn nhậu được.
   Nhưng mà mình hơi dội với không khí trong phòng lầu 1.Đã máy lạnh rồi,lại thêm mùi đồ ăn loạn xạ,rồi mùi bia rượu nước ngọt,mùi thuốc lá......tất cả trộn lại thành một đống xà bần.......
   Nhưng nói chung là quán cũng được,khách quá nhiều nên phục vụ không chăm sóc khách kỹ được.Thông cảm.......
   
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến quán này vào đúng ngày sinh nhật mình cùng vài đứa bạn thân.

Một không gian rộng lớn, đi cũng khá mỏi chân mới tìm được cái bàn có bạn ngồi trước. Vừa sau Tết, nên cây mai vải không lồ còn đang chặn lối đi.

Ấn tượng nhất đối với B là mấy anh phục vụ trong trang phục áo bà ba và khăn rằng vắt vai (Nhìn nhớ mấy tấm ảnh của mẹ hồi thời kháng chiến quá).

Thức ăn thì B nghĩ các quán ăn muốn tồn tại được thì phải độc đáo và lạ miệng, đó là điều tất yếu. B không quan tâm vấn đề này nhiều, chỉ cần không gian thoải mái, phục vụ chu đáo tí là có thể chấp nhận được với B rồi.
Có điều, cách bố trí bàn gần quá, đi ra vào hơi bất tiện, nhất là trong lúc người có tí men cay rồi, dể vướng vào ghế khách ngồi gần lắm (Trừ chỗ này 1 điểm).
Sưu tập: Ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
66
q10
Gửi tin nhắn
25/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Làng Nướng Nam Bộ được 2 lần rồi, lần nào cũng đông nghịt và khói bụi mù mịt, đúng bản chất Làng Nướng . Phải công nhận một điều là Làng Nướng được cái mặt bằng rất to, có thể phục vụ cho một lượng thực khách rất lớn, quy mô cỡ nhà hàng. Khách hàng vào Làng Nướng đa số là họp mặt gia đình và công ty, ít thấy có ai đi riêng, couple hoặc nhóm 3, 4 bạn.

Các món ăn trong làng nướng phù hợp với quy mô của làng nướng, nhiều và phong phú. Chất lượng các phần ăn ở đây cũng không chê vào đâu được. Thịt rừng là món thịt chủ đạo ở đây, nào heo rừng, nào nai,... Mình ăn thì không phân biệt được các loại thịt cho lắm, nhưng thấy gia vị ở đây nêm nếm ngon và vừa miệng.

Nhân viên ở đây phục vụ toàn nam, không cực kì chuyên nghiệp, nhưng nhanh nhẹn, tháo vác, ăn xong là lò bếp được dọn vào ngay. Tuy nhiên vì lượng khách quá đông, nên lần nào vào ngồi chờ cũng khá lâu mới được dọn món ăn ra.

Giá cả thì mình không rành lắm, vì lần nào cũng do sếp chủ trì kiêm chủ chi , nhưng mình đoán là mắc vì không gian của quán hoành tráng quá mà.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nguyen phu... kính chao quý khách hàng , hiện nay rắn mối dang là một món ăn dặc sản tại các nhà hàng ,quán nhậu....hiện nay thịt rắn mối dược chế biến thành các món dac sản như:rắn mối chiên giòn,nướng muối ớt ,hầm sả ớt,nướng chao ,nướng lá cách,nướng mọi,gỏi rắn mối....hương vị thật thơm ngon khi chế biến.v...
27/12/2013  
0
22
q10
Gửi tin nhắn
28/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tên là Làng nướng Nam Bộ nhưng thức ăn ở đây mình thấy tập trung đủ mọi miền đất nước. Quán rất đông, phải nói là quán đông nhất màm ình biết, rộng rãi.

Quán trong hẽm có phần mới và đẹp hơn quán củ.Nhân viên thì cứ mang áo bà ba, khăn đóng là coi như Nam bộ. Thức ăn tương đối ăn được (không ngon lắm, không có món đặc trưng)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
30
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Năm ngoái, sinh nhật của anh yêu mưa to lắm! Cả nhóm tụi mình mới học xong, đội mưa đi tìm chỗ ăn sinh nhật. Sau 1 hồi suy nghĩ, mình quyết định chọn Làng nướng Nam bộ làm điểm dừng. 
Quán khá to, đẹp, lại thêm phong cách phục vụ rất "nam bộ" nên mình rất thích. Phục vụ thì rất lịch sự. Tụi mình gọi 5 món (món gì thì quên òi!), ăn xong nó căng luôn, còn dư 1 cái lẩu phải bỏ hộp về. Món ăn ở đây ngon và giá cả cũng tương đối không mắc. Mình thích nhất là cách phục vụ ở đây. Trong suốt buổi ăn thì bồi bàn luôn túc trực thêm đá vào nước, mỗi khi mình cần thêm thứ gì thì đều được đáp ứng ngay. Bữa đó tụi bạn còn mua 1 cái bánh sinh nhật tới, phụ vụ đã chủ động hỏi ý tụi mình rồi mang đĩa, muỗng ra chia bánh cho cả nhóm. Quá tốt!
Lúc về, vì tụi mình lỡ kêu nhiều món quá, nên không ai ăn lẩu nổi, đành nhờ phụ vụ bỏ vào bọ ni lông đem về. Anh này mang cái lẩu vào, 1 lát sau đem ra 1 gò-mên nhựa đựng lẩu. Tụi mình mang lẩu về rất dễ dàng, không bị dổ tí nào.
Một quán phục vụ tốt như thế, làm sao mà thực khách không muốn quay lại lần thứ 2 nhỉ?
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nguyen phu... kính chao quý khách hàng , hiện nay rắn mối dang là một món ăn dặc sản tại các nhà hàng ,quán nhậu.... hiện nay thịt rắn mối dược chế biến thành các món dac sản như:rắn mối chiên giòn,nướng muối ớt ,hầm sả ớt,nướng chao ,nướng lá cách,nướng mọi,gỏi rắn mối....hương vị thật thơm ngon khi chế b...
27/12/2013  
42
40
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
LNNB thì nhiều chi nhánh lắm,nhưng mình thấy ở CMT8 là ok nhất,giá cả vừa phải,món ăn ngon và nhất là phục vụ ở đây rất OK.Đi những quán như thế này rất thường bực mình vì NV phục vụ,nếu ko phải lạnh lùng khó chịu thì cũng toàn mấy em váy ngắn chỉ niềm nở với khách nam có dùng bia.Nhưng phục vụ ở đây khá vui vẻ.Món ăn ở đây cũng nhiều.Lẩu hơi ngọt,nấu kiểu Nam Bộ mà.Lưu ý nếu mấy bạn kêu vài món rối thì kêu thêm cái lẩu nhỏ thôi kẻo ko ăn nổi.Tờ đã từng bỏ nửa cái lẩu gòi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đã đến đây vài lần.

Món heo sữa quay là nhất, cực kì giòn, béo, thơm mà ko ngậy, nhg chỉ ăn khi đi với papa và mama thoai :">

còn hum vừa rồi mới đi ăn SN với bạn, vào đây thì kiu vài món khá phổ biến như là gỏi bồn bồn, vú dê nướng, cơm chiên gà xé cá mặn...

Tuy nhiên, gasoo lại hơi thất vọng với món cơm. Do đã có dịp ăn món này ở quán khác và thấy rất là ngon, nên vào đây kêu thử, ai dè vừa ít mà vừa ngán, ko ngon tí nào :(.

Ngoài ra thì những thứ khác cũng ko có j đáng để chê trách.

Giá cả thì tạm ổn, hum đó đi cả đám 13 người, bill chỉ hơn 700k, còn no ko thì hem chắc hehe
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà So với nơi khác, giá ở đây là trung bình. 1 nhóm bạn khoảng 500k là rất ổn. Bạn nên chọn món vịt, nhiều cách chế biến đó. Heo rừng nướng cũng khá ngon.
01/07/2008  
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Làng nướng trong thành phố này nhiều lắm nhưng mà tui thích cái làng nướng này , vì mỗi khi đi ngang qua là hàng loạt mùi thơm bay nức mũi , tui nhất định phải vào Làng Nướng Nam Bộ này .
Sinh nhật 1 ng bạn , cả đám kéo vào , đông người lắm , không riên gì cuối tuần , ngày nào cũng vậy hết áh , chọn chỗ ngồi trên lầu là thích nhất , nhìn bao quát dc khung cảnh và không khí đỡ ngộp hơn 

Menu rất nhiều món , dĩ nhiên món nướng là nhiều , hôm ấy đi sớm nên gọi dc món heo sữa quay , ngon lắm , thêm món Bò Hầm Tiêu xanh , Sườn Nướng...... Thức ăn ngon , sạch sẽ
Phục vụ khá ổn 
Khóai nhất là hôm ấy uống beer Tiger trúng thưởng , tui trúng dc quá trời đèn pin mang về 

Giá cả không cao lắm , hôm ấy ăn quá trời , no căng cả bụng ( chắc cũng do uống nhiều ) 5ng khoảng 500

Mỗi lần đi ngang lại muốn vào vì mùi thơm của quán ......
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG Chít, viết sai chính tả òi, tửu lượng cao, hic, đúng là "nhầm lẫn chít người"
01/07/2008  
TG Chẹp, gonewiththewind tử lượng cao zị đó hở
01/07/2008  
26
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Làng nướng Nam Bộ với không gian rộng rãi, thóang mát, thực đơn phong phú với nhiều món đặc sản đồng quê là địa điểm lý tưởng để bạn tổ chức các buổi tiệc họp mặt, liên hoan...Và đây cũng chính là địa điểm mà mình cùng với 1 số bạn trong lớp thường xuyên tổ chức các buổi tiệc họp mặt.Có thể nói Làng nướng nam bộ tương đối là bình dân vì giá cả ở đây cũng khá mềm và đặc biệt là cách cư xử phục vụ của nhân viên quá ư là tuyệt.Mọi người hãy đến thử và cảm nhận xem sao ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
43
36
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhìn bên ngoài nhìn thấy hoành tráng rùi, nhưng không biết các món ở đây có ngon không? Đó là suy nghĩ của cả nhóm Cún nhưng vẫn quyết định vào thử xem, đúng là không thể nào chê vào đâu được, cái đầu tiên là không gian, không rộng lắm nhưng sạch sẻ và lịch sự, nhân viên nhanh nhẹn, và phục vụ tận tình, khi ăn xong Cún hỏi mọi người thấy thế nào, ai cũng nói là quán này được đó, đồng nghĩa với ngon đó các bạn.
Lần sau Cún sẽ ghé thăm nữa!!  
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
zerolotus Thỉnh thoảng cũng hay ghé đây ăn lắm, nhưng gần đây nghe nói quán bị phát hiện là sử dụng thịt đông lạnh cả tháng trời :(
24/06/2008  
Nice ha ha ghé thăm nhớ dẫn thêm em đi nữa, he he he
24/06/2008  
4
18
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Làng  nướng Nam Bộ thật hết sẩy, tôi đến đây thường xuyên, đến đây từ thời còn nằm ở mặt tiền đuờng, không gian thóang mát, sạch sẽ, nhân viên phục vụ chu đáo, giá cả cũng vừa phải. Đồ ăn phục vụ nhanh chóng, khách không phải đợi lâu, Gia đình tôi thường đến đây vào những ngày cuối tuần.Má tôi rất thích đến đây, vì thế gia đình tôi thường đến dây lắm.Xin cám ơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
9
Ninh Thuận
Gửi tin nhắn
08/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hic hôm bữa mình và Gf định đi ăn lẩu, trời mưa nên thôi vào Làng Nướng Nam Bộ cho gần. 2 người kêu 1 món gỏi ngó sen và 1 lẩu, và đó là 1 sai lầm... Tụi mình mới ăn xong món gỏi đã no ứ hự rồi (đĩa gỏi to gần gấp đôi mấy chỗ khác), còn nồi lẩu thì thôi bó tay, ráng ăn hết cá là giỏi lắm rồi.
Lời khuyên: Đi càng đông càng vui, không khí trong quán ko hợp cho 2 người lắm. Và nếu đi 2 người thì đừng gọi món Gỏi + Lẩu nhá, kẻo ăn xong bể bụng chết đấy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
93
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Làng nướng nam bộ không biết có tính chất gì của người dân nam bộ hay không nhưng với tớ một người sông trong hai miền thời gian sống ngang nhau , khi ma vào khu này thì có rất nhiều quán và đúng với cái tên làng Tập hợp nhiếu quán tụi mình quyết định vào quan đông người tuy rằng đông người nhưng mà những người phụ bàn rất nồng nhiệt chiều khách mà các món ăn ở đây thật tuyệt vời nhất là món se sẻ nướng không còn chê vào đâu được cùng với một số món nữa như Nai nướng ..... rất nhiều khi vào đây bạn thật sự trở thành ông hoàng của an uống và bạn sẽ sành điệu hơn hay thử một lần chắc bạn cũng có cảm nghĩ như tôi  !!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 237 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 68 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?