Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
CON MA BÚN BÒ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  50363

602 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 9
3 sao -
 8
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bún Bò 27/08/2007
Kênh Nhiêu Lộc
Hồ Chí Minh
 
Quán này tôi phát hiện ra cách đây 3 năm, khi đó, nó có 3000 đồng/tô ah. Một lần tình cơ đi ngang qua, thấy bảng "Bún bò 3000" rẻ quá, ghé vào ăn thử coi rẻ cỡ nào. Thấy cũng được ghê! Thế là ăn luôn, giới thiệu bạn bè nữa chứ! Quán nãy cũng là CMBB dẫn Trung Gà đi đó. Ai đến đây ăn 1 lần cũng đều khen ngon. Lúc trước, mình ăn được 1 thời gian ngắn thì trốn luôn vì ..dơ quá, chén đũa rửa ko được sạch, chỗ ngồi hơi dơ..Bẳng đi thời gian, 1 lần nhỏ bạn ghiền chỗ này quá, tôi dẫn nó quay lại ăn..thấy vệ sinh được cải thiện nhiều hơn..Giờ thì bạn yên tâm, đó chỉ là hình ảnh quá khứ thôi..

Không hiểu sao bún bò ở đây tôi ăn hoài mà không ngán, có thời gian ngày nào cũng ăn..Chứ những chỗ khác, ăn 1 lần thôi, hôm sau là ngán..Tô nhỏ, muốn no thì phải ăn 2-3 tô, thường tụi tôi ăn cho vui thôi, măm măm 1 tô, 1-2 hũ yaourt, sau đó đi ăn chè, ốc..Tối về ăn cơm tiếp!

Tôi thích quán này còn vì chỗ ngồi thoải mái, ăn xong có thể ngồi tám, gọi mấy hũ yaourt mà măm măm..Yaourt đây ngon lắm, rẻ nữa 2.000đ /hũ. Có điều yaourt ở đây làm đông không kịp, cứ 10 lần kêu thì hết 7 lần ra yaourt lỏng hoặc mềm mềm mới đông. Họ không canh giờ làm hay sao ấy, chứ cũng đâu nhiều người ăn yaourt đến mức đó! Ah, bún bò ở đây có cô bé con chủ quán hơi khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó với khách, chỉ được cái nhớ sở thích ăn của khách quen ra sao, tới chỉ việc kêu, là lát sau có 1 tô đúng ý! (Như CMBB nè, chỉ ăn bắp chuối, nhiều nước béo, không chà :P )

Đường đi: Bắt đầu từ ngã tư Phạm Văn Hai – Lê Văn Sỹ, quẹo vào Phạm Văn Hai, đi thẳng, đụng cầu Ông Tạ, rẽ phải, thẳng hoài, ngó bên tay phải thấy quán ốc Quế Linh, bên cạnh có bảng “Bún bò 4000”.
 
9 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bún Bò Huế Cơ Sở B 24/08/2007
Đường Đào Duy Từ, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
BÚN BÒ HUẾ CƠ SỞ B


Đó là tên tôi gọi tắt cho tiệm bún bò Huế đối diện cơ sở B của trường ĐH Kinh Tế (quán này không có tên). Đến trường ĐH KT cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, rẽ đường Đào Duy Từ, đối diện cổng sau của trường, phía trước có bán Trà trân châu. Bạn nhớ phân biệt kỹ nhé, vì đối diện cơ sở B, đường Đào Duy Từ có tới 2 tiệm bún bò lận. Tiệm còn lại ăn dở lắm.


Với tôi, quán này còn ngon hơn cả Thủy Tiên. Hợp khẩu vị vô cùng, ăn chả bao giờ phải vắt chanh thêm vì mặn, chỉ khi lỡ tay cho ớt nhiều quá thôi.Đi ngang qua nồi nước lèo, ngó thấy mấy miếng thơm xắt khoanh nổi lên bên cạnh nước béo vàng quánh..Ăn mấy tiệm bún bò rồi, chỉ thấy có ngâm sả thôi, chưa thấy ngâm thơm bao giờ cả. Có lẽ chính cái ngọt tự nhiên của thơm đã làm tô bún bò ngon hơn hẳn..??? Nếu bạn nào hay chat với tôi, lâu lâu thấy dòng status “Thèm bún bò cơ sở B wá..” thì chính là bún bò này đấy!


S V của trường ĐH KT, ai đã từng học cơ sở B đều biết bún bò này hết. Buổi sáng, cứ đến giờ ra chơi là tiệm đông nghẹt, đến khoảng 10g là dọn hàng nên bữa nào thầy cô cho ra chơi trễ , xuống không còn nữa...Nhớ hồi xưa đi học, 9g ra chơi, khoảng gần 8g30 trong đầu mình…hiện ra tô bún bò rồi , ngồi khều nhỏ bạn “ Êh, lát ra chơi xuống ăn bún bò nha!” , “Uh..uh..”. Reng 1 cái là mấy đứa tranh thủ chạy xuống liền để vừa giành được bàn trống, vừa ăn cho lẹ...gặp thầy Huấn – môn Lý thuyết tài chính, đứa nào vào sau thầy là cho đứng ngoài luôn!


Giờ không biết thế nào, chứ thời tôi, tiệm này bán theo mùa đi học của SV. Những khi SV đang ôn thi hay nghỉ hè là không bán. Sắp vào năm học mới rồi, phải canh ăn lại mới được! Ra trường rồi, nhiều khi quay về ăn, nhìn mấy bạn SV…thấy nhớ ngày ấy ghê…

Giá tham khảo: 8.000đ /tô
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Bò Huế Bà O 24/08/2007
Đoàn Thị Điểm, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tên đầy đủ của quán là “Bà O vẫn như ngày nào..”.

Lần đó, bạn tôi -1 thổ địa sành ăn và ghiền bún bò dẫn đến đây, bảo là ngon lắm, nấu đúng hương vị Huế. Ăn thì thấy cũng được đó, nhưng hơi mặn..Có lẽ do khẩu vị của tôi là của người Nam, thích đồ mặn phải ngọt ngọt 1 chút, không quen cái mặn của người Trung.

Bà O diện tích nhỏ lắm, chừng 5 cái bàn, mỗi bàn 4 chỗ kê sát nhau..Đã vậy khách còn đông nữa, nên ngồi ăn ở đây không được thoải mái cho lắm,chật chội và nóng. Chì muốn ăn cho lẹ rồi đi. Nếu muốn thoải mái và ăn ngon hãy đến đây tầm khoảng 5-6g chiều, khách lai rai thôi và nước còn nóng. Nếu đến khoảng 7g tối hơn thì đông lắm, nước nguội nữa, ăn không còn ngon. Đặc biệt ở đây không có nước sôi riêng để trụng rau, rau ăn sống thôi, bắp chuối ít và mau hết nữa..Nói chung những tiêu chí cho 1 tô bún bò ngon đối với tôi thì ở đây không thỏa mãn..

Thông tin tham khảo:
- Giá: 8.000đ/ tô
- Giờ mở cửa: 16g00 -20g00.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Bò Huế Thủy Tiên 24/08/2007
330/22 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nằm trong 1con hẻm ở đường Phan Đình Phùng, tôi hay quen gọi tắt là hẻm bún bò. Bởi vừa vào hẻm đập ngay trước mắt 1 tiệm rồi, đi xuống khoảng 20m là thấy bún bò Thủy Tiên, xuống sâu hơn nữa, khúc đường Đoàn Thị Điểm là có bún bò Bà O. Địa bàn này tập trung bún bò nhiều quá mà!

Hôm nay mới dẫn 1 người bạn đến đây ăn, bạn tôi khen ngon! Có 1 dạo nấu thấy mặn quá, giờ nấu ngon trở lại rồi! Ở đây hợp khẩu vị của tôi, có ăn ở đâu cũng quay về Thủy Tiên. Biết quán này cũng 3 năm rồi đó.

Giá tham khảo:
-Bún bò tô nhỏ: 11.000đ /tô
-Bún bò tô đặc biệt: 15.0000đ /tô
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán ốc Ta 20/08/2007
218a Thành Thái, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nằm ở đường Thành Thái, đoạn mới mở rộng.

Chỗ ngồi vỉa hè, cực kỳ thoáng mát, địa điểm lý tưởng để nhậu đây! Nhưng trời mưa thì khổ đấy, dù chủ quán có căng dù, bạt diện tích có giới hạn, vẫn bị mưa tạt ướt.

Quán này có cái WC hơi bị đặc biệt, ko nằm trong nhà mà nằm ngoài đường - 1 tấm bạt quây lại, giống giống mấy nhà tắm dưới quê nhưng diện tích chỉ lọt 1 người thôi, bên trong thế nào thì ko biết, nhưng nhìn ngoài thấy kinh dị quá đi. Trừ 1 sao! Bữa đó bàn tụi tôi ngồi, xéo góc với nó chứ, cứ vô tư ngồi nhậu mà ko nghĩ đó là WC – vì hình thái đặc biệt quá mà!

Quán có 1 món ngon lắm, đó là nghêu hấp sả ớt, nhưng cay quá..Tôi thuộc dạng ăn cay mà ăn ko nổi luôn..nhưng phải nói, làm rất ngon…
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Thềm Xưa 20/08/2007
371d1 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Tôi đến đây được 2 lần. Mỗi lần là 1 thời điểm khác nhau của quán.

Lần 1: Buổi chiều (cách đây 1 năm thì phải). Cảnh đẹp, khuôn viên rộng chia làm nhiều khu. Cảm giác như chỗ này ít người biết đến. Tôi còn nhớ lần đó, thích quá, trước khi về, tôi còn đi dạo 1 vòng để xem cách bài trí của quán. Ấn tượng lúc đó là nhân viên rất lịch sự, dễ thương.

Lần 2: Buổi tối (thứ 3 tuần trước). Mới đi gần đây nên có dịp quan sát nhiều hơn. Vào đã thấy 2-3 bàn đặt bảng “Đã đặt trước” rồi. Buổi tối không đẹp bằng ban ngày, đông và xô bồ quá, không hợp vói phong cách quán muốn hướng đến chút nào. Nhạc Trịnh bật nhỏ, bị tiếng ồn ào nói chuyện lấn át…Thức uống đây không rẻ, từ 22- 35k, trang trí đẹp mắt.Cả 2 lần đến, tôi đều ngồi 1 chỗ cả, thói quen thôi. Tôi thích góc ngồi có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh – bàn đầu tiên của dãy tường được phủ xanh bởi cây vảy ốc. Buổi tối, những ngọn đèn vàng treo trên tường được bật sáng khiến bức tường này có 1 cái gì đó hay hay ngộ ngộ..Có phòng máy lạnh nhưng vắng khách, người ta thích ngồi ngoài vườn hơn. Tôi thích ngắm các chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ được đặt đầy chủ ý. Chậu cúc vàng duy nhất 1 bông, đặt chính giữa cửa sổ, bên trên là 1 bóng đèn vàng hắt xuống. Lần này, tôi ko còn ấn tượng phục vụ dễ thương nữa, thấy khó chịu sao đó..Chắc tùy lúc và tùy người chăng?

Một góc ngồi khác, tôi rất thích mà cả 2 lần đều không xí được vì có người rồi – cạnh hồ nước, bên hông cửa sổ, khá là tách biệt, nhiều hoa nữa. Buổi tối ngồi đây, ngước lên là thấy chậu cúc vàng bên cửa sổ…
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bar Lush 10/08/2007
2 Lý Tự Trọng( Đối Diện Công Ty Quảng Cáo Golden), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
21/07/2007

Tố i nay đi với mấy đứa bạn vào nơi này.

Lần thứ 1 đến, không cảm nhận gì nhiều.

Lần thứ 2 - hôm nay, chấm vì đặc điểm bar nhạc Hip Hop nhưng không khí không xô bồ, ăn chơi và thức uống Lush Strawberry khá ngon.

Tôi ko đi bar nhiều để có kinh nghiệm so sánh nơi đây, nhưng riêng tôi, thêm 1 lý do nữa để thích, rất ư là chủ quan và cảm tính: nó đối diện công ty quảng cáo Golden và là nơi Golden đặt làm địa điểm tổ chức tiệc nhân ngày khai trương công ty. Không hiểu sao, tôi rất thích công ty này, bị cái hào quang của nó thu hút lúc còn trong trường ĐH, khi tên cũ còn là "Goldsun"...
---- -------------------- --
21/07
Tối nay đi với mấy đứa bạn vào nơi này.
Đến đây bạn có 2 lựa chọn.
Nếu không thích nhảy và hòa mình vào sự sôi động cuồng nhiệt, hãy ngồi trên lầu, thả mình trên những chiếc ghế nệm to rộng như gường ngủ và thưởng thức nhạc, cụng ly cùng bạn bè. Hay đứng trên lầu, làm “quan sát viên” ngằm toàn cảnh Lush Bar từ trên cao khi không khí bắt đầu “ nóng” lên vào tầm 21g30 cũng thú vị lắm..

Ngược lại, nếu muốn “active” hơn, hãy ngồi tầng dưới.

Có lẽ, đến đây chủ yếu ngồi ghế nệm và nghe nhạc, ngắm nhìn toàn cảnh và khẽ lắc lư 1 chút tại chỗ ngồi..Không gian trung tâm chỉ đủ làm lối đi chứ không phải để nhảy. Nhìn khách ở đây, tôi đoán đa số họ là những người trẻ đã đi làm, cỡ choai choai ít , khách Tây cũng nhiều.. Bar Hip Hop nhưng không có cảm giác xô bồ, ăn chơi..Nếu bạn muốn tìm chổ nhảy, ồn ào cuồng nhiệt thì ko nên đến Lush.

Phong cách Hip Hop thể hiện rõ nhất ở những bức tranh vẽ trên tường cao – tiêu điểm cho mọi sự ngắm nhìn khi vào đây.

Thức uống giá TB khoảng 40k/ly, nếu đi nhóm,bạn có thể kêu bình hoặc chai uống chung khoảng 200k (loại nhỏ) – 400k (loại lớn).

Chúng tôi thích uống Lush Strawberry. Đó là dâu tây và rượu xay chung với đá, nhìn cứ như sinh tố dâu ấy…rất ngọt chỉ thoáng 1chút đắng của rượu, hương thơm của dâu tây hoà chung với mùi cồn nhẹ đến mức không cảm nhận rõ…Rất thích hợp cho nữ uống, dù ngon nhưng nhớ là uống ít thôi nhé, chỉ cỡ 7-8 ly (loại ly nhỏ cao cỡ 5 cm) là bắt đầu có cảm giác lâng lâng rồi đấy!

Nghe anh phục vụ nói rằng nếu tới sớm trước 21g30 thì nên đặt trước nước uống vì sau giờ này, giá sẽ khác. Bạn chưa uống ngay vì còn chờ bạn bè hoặc uống chưa hết thức uống cũ, quán sẽ giữ dùm, mang ra sau khi có yêu cầu và chỉ tính bill theo giờ bạn kêu nước thôi.

Nhạc cũng bình thường, không gì đặc sắc. Chỉ có lúc 22g tự dưng có bài Happy Birthday làm mọi người hào hứng lên hẳn, sau đó… “chìm” lại như cũ!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 19/07/2007
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
04/07/07 – 11:14 PM

Hôm nay, đám ĐH lại rủ nhau đi xem phim tiếp.Cướp biển Caribe 3. Lần này thì xem ở nhà hát Hòa Bình. Ở đây chiếu sớm hơn các rạp khác -18g40 là bắt đầu, nên ông Thái ‘tổng quản” cứ dặn đi dặn lại “18g30 có mặt nghe chưa!”.

18g30, tôi mới từ công ty xuất phát, vội gọi điện thoại cho nhỏ bạn hỏi đến chưa, có gì chờ trước cổng, nó bảo “ Lẹ lên, mày mà tới trễ là không mua được vé đâu đó!”. Hic,làm gì mà ghê thế!

Đến nơi, dọc cầu thang đi lên và đại sảnh phía trước, người đứng ngồi chờ quá chừng, vào đến bãi giữ xe thì kẹt….Nhớ lời nhỏ bạn, tôi bắt đầu hơi lo...Không biết cái đám ĐH đã vào xem chưa, gọi điện thoại cho ông Thái thì không liên lạc được.Tối nay đã cúp học đi xem phim rồi mà không mua được vé là ..nhảm nhí lắm đó!

Dù đông nhưng có 3 bãi giữ xe nên cũng không đến nỗi. Cũng thu tiền xe trước,nhưng không phải lúc bấm vé xe mà là lúc gởi xe rồi và ra khỏi bãi, có người đứng chặn lại thu phí nên không gây tắc nghẽn giao thông và bất tiện cho khách. Điểm này Hòa Bình tiến bộ hơn Cine box Lý Chính Thắng, cho nửa sao!

Lúc ra, tự dưng thấy ngay đám bạn đứng đợi trên hành lang, tụi nó đã mua vé cho mình rồi!Thế là cứ ung dung mà vào thôi! Phim đã chiếu được 1 đoạn ngắn.Vì vô trễ nên đám tụi tôi được lên hàng ghế gần đầu xem.Nhưng có 1 điều bất tiện là các tối hù có thấy đường đâu, lại gặp bậc cầu thang ở lối đi nên rất dễ vấp té, tụi tôi phải bám vào nhau đi hoặc lấy điện thoại soi.

Phòng cũng rộng tương đương Cine box LCT. Dù hôm nay trời mưa nhưng khách tới vẫn đông, ngồi kín tới 85% toàn bộ rạp. Hệ thống âm thanh khá tốt, gặp phim Cướp biển Caribe toàn đánh nhau, nhiều pha hồi hộp, gay cấn, âm thanh “đã” xem mới sướng! Thế nhưng mấy đứa xem chung lại bảo âm thanh bên Cine box LCT hay hơn. Chả biết nữa, 2 rạp này toàn đi lần đầu tiên ah và tôi cũng không đi xem phim nhiều nên chả biết so sánh đâu.Ông Thái thì nhận xét là rạp này máy lạnh vừa phải, đỡ cóng hơn bên Cine Box LCT và có độ cao ghế chênh lệch nhiều, ngồi xem không bị người phía trước che.

Tóm lại, bữa xem phim này tôi cảm thấy hài lòng, phần vì phim rất hay ( diễn viên nữ chính đẹp ;) màn ảnh rộng ngắm sướng !) , phần vì thoải mái với chất lượng rạp nơi đây…
------------ -------------------- -------------------- -
18 /07/ 2007

Tối nay, đi xem phim “Die Hard” ở đây nữa với đám ĐH. Suất chiếu bữa nay trễ hơn, 19g10. Dù việc chưa xong, nhưng có hẹn 2 đứa bạn nữa nên tôi đến sớm hơn. Thế là có nhiều thời gian để quan sát địa điểm này hơn, và còn tranh thủ chụp hình về post trong Thổ Địa nữa chứ!

Tôi vẫn thích Cinebox Hoà Bình hơn Lý Chính Thắng vì cái khoảnh sân rộng rãi như quảng trường phía trước, vô cùng thoáng mát, rất thích hợp cho các nhóm bạn tụ tập, chờ đợi nhau mỗi khi đi xem phim tập thể. Tranh thủ lúc chờ đợi, cả đám ngồi bệt dưới bậc cầu thang, vừa hóng gió vừa tám chuyện, ai đói thì ra phía trước mua đồ ăn. Chợt nghĩ, nếu có lúc tôi cần chuyện trò ,tâm sự ngoài trời với 1 người bạn nào đó, thay vì lên ngồi ở vườn hoa đối diện nhà thờ Đức Bà hay trước cửa Bưu Điện TP, nhà hát Lớn…có thể vào Cinebox Hoà Bình gởi xe, mua đồ ăn và cùng ngồi tám cho gần nhà, đỡ phải đi xa. Lợi thế khoảnh sân và “điều kiện tám” thế này, không phải rạp chiếu phim cũng có.

Nhân viên bán vé cởi mở và nhiệt tình dù khách đông, trước giờ chiếu 5- 10 phút mà vẫn có người bu vào hỏi vé. Thời gian này đang có 2 bộ phim chiếu song song, đó là “Số 23 bí ẩn” và “Die Hard”.Cả 2 phim đều hấp dẫn nhưng “Số 23 bí ẩn” có sức hút hơn có lẽ do tên gọi và bảng hiệu đã khơi gợi sự tò mò cho bộ phim kinh dị này.

Do đi xem phim tập thể thế này là 1 hoạt động ..định kỳ vào thứ tư hàng tuần của nhóm nên cũng phải có sự sáp xếp, tổ chức “pro” 1 chút.Ông Thái là “chủ xị” vụ xem phim này. Ổng sẽ canh có phim nào hay, đứng ra rủ mọi người, ai đi được thì trả lời trước, ngày thứ 3 sẽ rút lại số lượng người và Thái đi đặt vé. Tối thứ 4, ổng chỉ việc đến sớm 1 chút lấy vé và chờ mọi người đến đông đủ
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Thịt Nướng Linh 30/06/2007
Đầu Hẻm 29 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
27/06/07 (TIẾP BÀI CINE BOX LÝ CHÍNH THẮNG)

Sau khi xem phim về, “Trưởng heo “ Tuấn dẫn đi ăn bún thịt nướng, ở đường Trần Quốc Toản, đối diện trường Nguyễn Thị Diệu. Quán này bán bún thịt nướng, bún nem nướng, bún chả giò, bún thịt quay và bún mộc. Tưởng ăn gì, hóa ra ăn bún! Mình thì không thích những dạng bún ăn khô kiểu này, bún phải có nước lèo cơ! Đã thế rất ghét nước mắm có tỏi. Điều đầu tiên trước khi gọi món là tôi chạy ngay đến bàn …khoắng nước mắm lên xem có tỏi lắng dưới không…Ah, không có. Được rồi, “1 tô bún thịt nướng và chả giò!”. Ăn cảm thấy cũng ngon đấy. Ngon vì thịt và chả giò ướp gia vị rất vừa ăn. Nói chung, cũng ít ăn mấy món kiểu này, nên không biết so sánh ngon dở giữa các nơi ra sao, chỉ là cảm nhận tự nhiên thôi.

Quán lề đường nhưng bàn ghế cao ráo, trông rất sạch sẽ.Ở đây còn nhận đặt thịt heo quay.

•Giá tham khảo:
-Bún thịt nướng, bún nem nướng, bún chả giò, bún thịt quay: 8.000 đồng/ tô.
-Bún mộc: 10.000 đồng/tô.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Cinebox 28/06/2007
212 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 
27/05/2007 - 11:30 PM

Tối nay tôi đi xem phim với mấy đứa bạn ĐH, xem ở Cine Box. Trời mưa, đến trễ. Vội vàng gởi xe rồi lên cho kịp, chả để ý quan sát các điểm đặc trưng gì của nơi đây cả.Không ngờ chỗ này cũng khá rộng, leo đến tầng 3 luôn, thường các rạp khác hình như chỉ có 2 tầng ah. Chả biết hôm nay xem phim gì, vì tụi bạn mua vé vô trước rồi, cứ đinh ninh là xem "Cướp biển Caribe 3 ", thì nghe ông Thái "tổng quản" nhắc hoài mà! Ngang qua tấm poster “Nụ hôn ngọt ngào “ thấy lãng mạn ghê...

Phòng chiếu phim khá rộng. Hôm nay trời mưa mà khách cũng ngồi kín hết nữa phòng.Hèn gì có buổi tôi và nhỏ bạn đến sát giờ mua vé thì hết sạch!

Tôi thì ít đi xem phim lắm, chỉ xem qua 3 rạp là Minh Châu, Diamond, Thăng Long. Phải nói, về cơ sở vật chất, Cine Box hơn hẳn 3 chỗ này. Dưới tầng trệt còn có quán nước dành cho khách ngồi chờ, nhìn thoáng qua như quán café đó! Chính vì vậy, đến đây xem phim thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tối thứ 3, thứ 4 hàng tuần, giá vé giảm xuống còn 20.000 đồng.

Chỉ có 1 điều ko thích lắm, là giữ xe lấy tiền trước. Hôm nay đã đi trễ, cập dập rồi, lo gởi xe cho mau còn vào xem phim, thế mà loay hoay lật áo mưa lên, mở kéo túi xách ra, kiếm cái ví nhỏ, lấy tiền ra, rồi đợi thối tiền, cất tiền lại vào bóp, ngặt nỗi hôm nay mặc váy, không cũng nhét đại vào túi quần cho lẹ rồi, để “giải tỏa giao thông” nữa chứ! Những lúc bãi giữ xe đông phải xếp hàng từng bước mà gặp kiểu lấy tiền xe trước thế này thì không gì bực mình bằng! Trừ 1 sao!

Tôi vào chỉ trễ 1 chút thôi, xem hết cả bộ phim mà…hổng hiểu gì hết!!! Vì ko hiểu nên chăm chú xem dữ lắm, thế mà cũng thua luôn! Đi về ngó poster “Ah, hoá ra là “Nụ hôn ngọt ngào”!”. Hic, sao trình độ cảm thụ của tôi dở thế nhỉ, mà đúng thôi,dạo này trong đầu đâu có khái niệm “Tình yêu”, tối ngày chỉ có “ăn –uống - ẩm thực – mua sắm” không! ;) Mấy đứa bạn bảo “ Hôm nay xem fim..bị lừa rồi!”. Nghe câu này thấy an ủi ghê!..hi..hi.
br Ngộ thiệt,phim Mỹ, tựa đề như thế mà toàn phim chỉ có 3 cảnh hôn thôi! :P.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp