Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn nhật Thảo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/1/2009

Tổng Lượt Xem:  10081

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Cát Bụi 09/03/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Mình làm ở đường Sư Vạn Hạnh, nên trưa cũng hay tìm quán càfê để thư giãn . Hôm đó vô tình đi ngang đường tam Đảo, tháy Cát Bụi tên cũng hay hay, ghé vào thử. Nhìn chung khung cảnh chỉ cho 7/10 thôi. vì cảnh trí cũng kh1 đơn giản không ấn tượng như những quán mình từng đi. Nhưng khi nhìn một lượt quanh quán tìm chỗ, tụi mình quyết định lên lầu, ghế ngồi kiểu nhật nên cũng thoải mái và trò chuyện  cũng dễ , nhưng hơi nhỏ. Và qúan để lại ấn tượng cho mình nước uống là cafe hạt dẻ, mình rất thích hạt dẻ nên quyết định dùd thử, đúng  như mình mong đợi, vị thơm thơm đắng đắng của cafe+ mùi hạt dẻ cho ta vị béo rất lạ. Ấn tượng đấy, mong là sẽ có dịp đến đây nữa để thưởng thức tiếp và thêm nhiều vị nữa. Thức uống cho 10/10. Hihi.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Love 25/02/2009
18 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh,
 

Trước có viết lời bình cho Cafe Love Nhưng khi đó mới đi ngang wa thui. Hôm chủ nhật vừa rồi mình đòi người dẫn đi cho bằng được, ấn tượng đầu tiên là quán khá to, nhìn rất sang trọng. ngoài quán có hình chiếc cỏ 3 lá màu xanh biểu tượng của sự may mắn. Bước lên bậc thềm cao để vào trong, không gian rất rộng, 2 đứa lên lầu để tìm không gian riêng cho mình, ấn tượng của mình chỉ có thế nói là đẹp, đẹp và đẹp. ở đây có vẻ là màu trắng là chủ đạo, nên làm cho không gian quán càng thêm rộng hơn nhiều.Mà sao quán không tặng coupon giảm giá 50% để mình có thể rủ cả tụi bạn đến để thưởng thức mà không tốn nhiều tiền nhỉ. Hihi 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 24/02/2009
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua cùng bạn đến quán kem Monte LA vì có coupon giảm giá. Quá nằm cạnh đường ray nên khi nhìn từ trên lầu cuả quán thấy được xe lửa chạy qua rất thú vị, không gian quán không rộng lắm nhưng chỗ ngồi vẫn rất thoải mái, trag trí không đẹp như Bud's nhưng cũng rất ấm cúng vì quán oc1 vẻ hơi vắng chắc mơí mở nên thế. nhìn menu lựa hoài không bít ăn vị nào, thế là chọn 3 viên kem với mùi chanh cafe và hạt dẻ. Kem có vị béo, mùi vị rất đặc trưng thích nhất là hạt dẻ và cafe, thơm thơm bùi bùi, nhưng giá thì cao 17k/viên nhưng nhỏ xíu hà, có lẻ mắc hơn Bud'S nhỉ, nhưng kem ngon là ok rùi. Đặc biệt là có 1 anh nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và khá vui vẻ, khi thanh toán mình đưa phiếu giảm hỏi có sử dụng có được không thì cười rất tươi trả lơì, "được chứ chị"(nhẹ cả người) . Không như nhưng ơi khác đưa phiếu giảm giá ra là nhăn và thái độ mất lịch sự liền, ở đây không phải nói đến vụ giảm giá mà mình mún nói đến cách phục vụ của 1 quán, đến mà được đối xử đúng như thượng đế mà kem Monte LA đã làm thì nhất định sẽ ngày càng có nhiều ngươì ủng hộ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu