Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Tạ Tuyết
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/4/2011

Tổng Lượt Xem:  19044

147 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà thờ Ba Chuông 30/04/2011
190 Lê Văn Sỹ - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
    Tôi có dịp ghé thăm nhà thờ Thánh Đa Minh hay còn được gọi là nhà thờ Ba Chuông trong lần nhóm tôi làm bài thuyết trình môn Kiến Trúc Nhập Môn.Chúng tôi được cha giới thiệu nhà thờ và đến tìm hiểu về kiến trúc, nội thất của nhà thờ...Bởi trên đỉnh nhà thờ có gắn 3 quả chuông nên người dân gọi là nhà thờ Ba Chuông...
    

    Tôi tới hơi trễ nên không được nghe cha giới thiệu về lịch sử nhà thờ...Cha không ở lại cùng chúng tôi lâu vì còn bận công việc.Chúng tôi tạm biệt cha rồi cùng nhau tham quan nhà thờ.
   
     Mở rộng cánh cửa chúng tôi bước vào thánh đường, đây là lần đầu tiên tôi bước vào thánh đường một nhà thờ, mọi thứ thật trang nghiêm.Giữa thánh đường là một gian cung thánh hình tròn rộng lớn với bàn thờ bằng gỗ quý trên mặt cẩn đá cẩm thạch. Những bức tranh kính màu với nhiều màu sắc gắn xung quanh thánh đường tạo độ sáng tối huyền ảo. Thánh đường Đa Minh - Ba Chuông có kiểu kiến trúc hình vuông tượng trưng cho đất; khung mái hình tròn tượng trưng cho trời; các góc mái có rồng bay diễn tả ý muốn vươn cao hơn giữa trời đất. Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt ba bức tranh gốm hoành tráng đặt giữa lòng thánh đường đã được chọn như một ý tưởng chủ đạo của thánh đường.
Toàn bộ các bức tranh gốm được gắn trên tường bao quanh thánh đường thể hiện lịch sử của giáo sứ Đa Minh.Mỗi bức thể hiện từng thời kì lịch sử.
     Bên ngoài thánh đường có một hồ cá nhỏ rất đẹp, những nét kiến trúc độc đáo được thể hiện tinh tế ngay trên những cánh của lớn gây ấn tượng ngay khi bước vào thánh đường.Bên trên thánh đường có dôi nét kiến trúc mang nét phương Tây với những đường nét ngang thẳng, gãy gọn như: những chiếc quạt trần màu đen được treo thẳng, những thang gỗ....Và đặc biệt là những ô cửa sổ được ghép từ những mảng kính màu tuyệt đẹp, đủ màu sắc. Cùng khung mái hình tròn tượng trưng cho trời; các góc mái có rồng bay diễn tả ý muốn vươn cao hơn giữa trời đất.Và kết hợp với nét kiến trúc phương Đông khiến nhà thờ Ba Chuông trở thành một công trình nghệ thuật độc đáo giữa lòng thành phố!!!
  
   Chúng tôi đã có một buổi sáng tự mình tìm hiểu về nhà thờ Ba Chuông đầy thú vị, Và trước khi ra về chúng tôi không quên chụp cho mình những bức ảnh kỉ niệm!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cà phê bệt Hàn Thuyên 29/04/2011
Hồ Chí Minh
 
    Nhớ những ngày đi vẽ ngoại cảnh môn Màu Nước....Ngồi vẽ nhà thờ Đức Bà, ùi ngân hàng HSBC....phơi nắng ngoài Hàn Thuyên mấy tuần liền, nhân dịp thưởng thức cà phê bệt..........
    Cà phê bệt Hàn Thuyên không khi nào là vắng khách,đã từ lâu khu công viên 30/4 đã trở thành thương hiệu của giới trẻ tp.HCM - một không gian uống cà phê lý tưởng......Và cũng là nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp, gần nhà thờ Đức Bà, Diamond, bưu điện thành phố nên là địa điểm nhiều người ghé tới...

    Ngồi vẽ dưới cái nắng của mùa khô, nhâm nhi cà phê giúp chúng tôi tỉnh táo vẽ bài...Ngồi uống cà phê, vừa ngắm cảnh, đôi khi lại được chứng kiến nhiều điều hay hay...Ngồi vẽ bài ở đó,chúng tôi trở thành nhân vật chính của nhiều bức ảnh của khách du lịch nước ngoài, khách tham quan.Thỉnh thoảng lại thấy các cô, các bác gánh hàng rong hấp tấp thu dọn gánh hàng khi nghe tiếng còi của các chú An ninh, ai thu dọn không kịp thì bị tịch thu, bị phạt....
    Ngồi vẽ suốt mấy tuần ở đây, trở thành khách quen thuộc của gì bán nước chúng tôi cảm nhận được những thú vui giản dị...Bỗng nhớ cà phê và bánh tráng trộn Hàn Thuyên....hihi...^^!!!
   
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cà phê Giấy 29/04/2011
237/148A Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP. HCM
Hồ Chí Minh
 
     Không có những hàng cây cổ thụ cao vút, không có hồ nước trong vắt làm điểm nhấn, nhưng cà phê giấy vẫn "xanh" với môi trường vì tất cả vật dụng, họa tiết đều được làm bằng giấy.
    
    Nằm gần ngã ba thông ra bờ kênh đường Trần Văn Đang (Q.3, TP HCM), cà phê Giấy đập vào mắt người đi đường với chữ Giấy màu trắng to trước cổng và chữ Coffee bằng giấy sau lớp kính.Bước vào quán, một kiến trúc với giấy trên tường, trên trần, cùng hầu hết những vật dụng trong quán đều được làm bằng giấy khiến khách ồ lên thích thú, đồng thời cảm phục khả năng thổi hồn giấy qua những tác phẩm khiến nó trở nên sinh động hơn, đầy sức sống hơn...
Quán có ba tầng, cách thức trang trí gần như nhau, nhưng mỗi không gian trong quán lại rất riêng.
         
           Tầng 1 là nơi đẹp nhất của quán, bởi ngoài những hoạ tiết, vật dụng bằng giấy như những tầng khác, đây còn là nơi trưng bày những tác phẩm của nghệ thuật xếp giấy origami.
            Ai lần đầu đến quán, khi chuẩn bị ngồi xuống đều cảnh giác sức chịu đựng của những chiếc ghế giấy bằng cách ngồi thật nhẹ, cử động thật khẽ.     Nhưng chỉ vài phút sau, sự cảnh giác ban đầu nhường hẳn cho cảm giác thoả mái, thích thú khi được ngồi trên chiếc ghế cực kỳ đặc biệt này, trong một không gian cũng đặc biệt, hàn huyên trò chuyện với bạn bè, vừa nhâm nhi ly cà phê đựng trong tách giấy có hương như thanh hơn, dịu hơn vừa có cảm giác tự hào vì ý thức bảo vệ môi trường.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán ăn Hương Đồng Quê 29/04/2011
272 Nơ Trang Long- Quận Bình Thạnh-Tp.HCM
Hồ Chí Minh
 
      Hương Đồng Quê là một quán nhậu ven sông Sài Gòn nằm cuối đường Nơ Trang Long, trong cư xá Bình Lợi.Vào buổi chiều tối, quán rất mát mẻ vì các bàn ăn được đặt ngay bên bờ sông, gió từ sông thổi vào rất mát, cảnh quan được trang trí đơn giản, nhưng tạo cảm giác rất thoải mái....
      Ngồi ăn tại quán ta có thể ngắm những chiếc tàu đi lại trên sông,cảnh sông nước êm đềm tạo cảm giác thoải mái, khác những quán nhậu ồn ào trong thành phố....
      Các bạn có thể tới đây ăn nhậu vào mỗi dịp như sinh nhật, họp mặt, liên hoan.Để có chỗ đẹp ngay bờ sông bạn có thể gọi điện đặt chỗ trước...Đồ ăn ở đây cũng ngon và không đắt lắm...^^.Lần tới đây gần nhất của tôi là dịp sinh nhật thầy giáo...Quán tuy đông khách nhưng không quá ồn ào như các quán khác nên thầy trò có thể nói chuyện rất vui và thoải mái......

 

 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lễ hội Hòa Sắc 28/04/2011
ĐH Văn Lang 233A Phan Văn Trị- Bình Thạnh- Tp.HCM
Hồ Chí Minh
 
   Lễ hội Hòa Sắc của khoa Mĩ Thuật Công Nghiệp được tổ chức thường niên để chào tân sinh viên và tiếp thêm lửa cho sinh viên các khóa.
   Hòa Sắc 2010 được tổ chức vào ngày 7/11/2010 vừa qua với chủ đề "THĂNG" hòa cùng niềm vui của đất nước chào mừng 1000 năm Thăng Long hà Nội.Đó là sự kết hợp độc đáo giữa phần lễ và phần hội với những nghi lễ cũng như các tiết mục sáng tạo của sinh viên khoa MTCN.
   Chiều ngày chủ nhật, 4h trời bắt đầu đổ mưa.Ai cũng lo ngại thời tiết sẽ làm ảnh hưởng tới buổi lễ....Nhưng tất cả đã nhầm....Không có gì dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết của màu áo đỏ, của những con người đã hết cháy hết mình cho đêm hội.........
     Với hình ảnh con rồng bay lên của chủ đề "THĂNG" tất cả đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo, đặc sắc và ấn tượng.Từ những tờ bìa carton, với sự sáng tạo sinh viên khoa MTCN đã làm lên cổng trào với 1 đầu rồng lớn ấn tượng, sân khâu với những vảy rồng nhô lên ấn tượng........
     Tuy trời mưa nhưng khán đài trật kín chỗ ngồi, tràn ngập một màu đỏ rực- màu áo của khoa MTCN.20 tiết mục được trình diễn bởi sinh viên và đội ngũ giáo viên trẻ trung và đầy nhiệt huyết...Mỗi tiết mục để lại những dấu ấn riêng đã góp phần vào sự thành công của Hòa Sắc.....

  Lời MC nói vẫn còn đọng mãi trong lòng mọi người:"Chúng tôi muốn những cánh tay của các bạn sẽ không ngừng nghỉ,thân thể các bạn sẽ không ngừng vận động.Để khi ra về, các bạn cảm thấy mỏi mệt, nhưng các bạn hạnh phúc vì điều đó......"

      Đúng vậy!!!!Lễ hội đã kết thúc thành công, tất cả ra về khi trên người ướt đẫm mồ hôi, sự mệt mỏi...Nhưng trong họ. sáng lên vẻ tự hào khi khoác trên mình màu áo đỏ, tự hào là sinh viên MTCN Văn Lang.Tất cả cùng thăng hoa và những ước mơ sẽ mãi bay cao, bay xa hơn.........
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà sữa Văn Lang 27/04/2011
Phan Văn Trị,Bình Thạnh, Tp.Hồ chí Minh
Hồ Chí Minh
 
     Trà sữa Văn Lang là một quán nhỏ trong hẻm gần cơ sở 2 Trường Đh Văn Lang Phan Văn Trị,Bình Thạnh.
     Quán cũng trang trí giản di, quầy ba nhỏ gần cửa được trang trí hình những miếng kiwi.Quán tuy nhỏ nhưng cũng có không gian riêng với những chiếc bàn nhỏ kê sát vách tường.
     Mình là sinh viên Văn Lang nên cũng ghé quán thường xuyên,có những thời gian hầu như ngày nào cũng có mặt.Thường thì mình hay chọn góc trong cùng để ngồi cùng tụi bạn.Vì ở góc đó nếu mệt bạn có thể đánh một giấc ngon lành.^^..Tới trà sữa Văn Lang bạn cứ tự nhiên và thoải mái như nhà của mình vậy.Bạn có thể tranh thủ những giờ ngỉ ngơi vừa uống nước vừa có thể học, hay lướt Facebook vì quán có wifi miễn phí.
     Đồ uống ở đây cũng không đắt lắm. hợp túi tiền của sinh viên.Có trà sữa, hồng trà, sinh tố,kem tuyết......giá chỉ từ 8-14k.

  
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chùa Tây Phương 27/04/2011
thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Hanoi
 
   Ở Hà Nội vào dịp tháng 3 âm lịch hằng năm bắt đầu tưng bừng với những lễ hội, hòa nhịp cũng ngày giỗ Tổ Hùng Vương.
   Lúc còn nhỏ, cứ bắt đầu sang tháng 3 âm lịch là tôi và các bạn lại háo hức đi chơi hội chùa Tây Phương.Vào dịp này, tiền lì xì bỏ heo đất dịp Tết được dịp mang ra tiêu xài.^^!
   Lễ hội chùa Tây Phương bắt đầu khoảng từ mùng 6 tới mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.Đến với chùa Tây Phương, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú khi vừa leo lên những bậc thang và đếm.Để leo lên được cổng chinhd của chùa bạn phải leo 239 bậc đá ong.Lên tới cổng chùa bạn sẽ bị lôi cuốn bởi những kiến trúc được điêu khắc, trạm trổ vô cùng tinh tế và quên đi sự mệt mỏi....^^!!!
     Chùa Tây Phương là nơi tập trung nhiều pho tượng quý được coi là kiệt tác của nghệ thuật tôn giáo.Đặc biệt là 18 vị La Hán mà ai cũng đã từng biết qua bài thơ "Mười tám vị La Hán chùa Tây Phương" của nhà thơ Huy Cận.Ngoài ra còn có Phật A-di-đà. Quan Âm Bồ Tát....Tường thì được xây bằng gạch Bát Tràng để trần với màu đỏ mộc mạc...
      Chùa được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh.Chùa Tây Phương từ lâu đã trở thành điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi.Vì thế mà người dân ở đây bày bán rất nhiều đồ lưu niệm, đồ thủ công mĩ nghệ của địa phương....Ngoài ra người dân Thạch Xá còn tổ chức múa rối nước, biểu diễn phục vụ khách du lịch.
  Đến với chùa Tây Phương đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với tôi mà còn với tất cả những du khách đã tới đây bởi những nét đẹp nghệ thuật cổ của Việt Nam
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu