Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sergio
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/8/2008

Tổng Lượt Xem:  23692

62 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Monte Los Angeles 20/11/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Kem thì đã ăn nhiều nhưng có lẽ Monte đem lại cho mình cảm giác khác lạ . Không bít có phải vì trời lúc đó nắng quá hay ko hay là lâu rùi mình ko ăn kem nữa.,.....nhưng vị kem ngọt lịm của quán là tớ rất thích . Vị socola là tới thích nhất ah....con nhỏ bạn ăn kem vị khoai môn.............Gru......Không ké thì chịu không nổi...........Ké xong mới bít là lần sau kêu khoai môn.....Ngon hơn nhiều ................Mà có hơi bực vì anh chàng phục vụ hỏi nhiều quá àh......Lần sau chắc kiếm chị nào xinh xinh...Có mấy chị xinh chít mồ.......Mà hổng ai qua bàn mình....Chắc tại mình dẫn ''nữ'' theo.......lần sau ko dẫn theo nữa.....1 mình mình ăn thui.........Vừa ăn được nhiều hơn.........Vừa....hehehe..
Mà hên làm sao ...Trường chuyển cơ sở học lên gần chỗ này .....Thôi ,...thế là cóa chỗ để viếng thăm khi ''lười'' rùi..............Ye Ye Ye ...........Mong gặp nhìu Địa trên đó nha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Login 128 18/11/2008
68 Trương Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cái cầu thang nhỏ xíu  dẫn lên lúc đầu làm mình hơi thấy khó chịu về LOGIN . Cái này là con nhỏ bạn nó chỉ nè, hum bữa nó nói chừng nào mà lớp đi Party hay họp mặt , hãy dẫn đến chỗ này . Hix .......Có vấn đề gì chăng..........

Nhưng mẹ ơi , qua khỏi cái cầu thang là một không gian tuyệt vời , phải nói rất ư là hấp dẫn mình . Cả đám đứng lại 1 lúc mới kiếm chỗ ngồi áh . Không gian bày trí very good . Đám bạn ai cũng khen ...Hum nay mình được dịp nở lỗ mũi rùi ...Hehe... Nước uống nhanh chóng được giải quyết nhanh vì cả nhóm ai cũng dễ tính . Chỉ cóa vài đứa , nước ko lo gọi , chỉ lo ngồi nghịch cái chìa khóa gỗ . Chà , giá cả chỉ tầm 20k , ko thành vấn đề .....Mục đích đến đây là để chơi là chính , các trò chơi được cả nhóm đem ra sử dụng hết ........Cá Ngựa , loto .v..v.... Nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn trở về trò chơi hay nhất ( theo quyết định của cả nhóm , chứ chung quanh ai cũng nhìn, hơi khó chịu ..) Trò Tiến Lên chứ gì nữa ....Vũ khí là bộ bài được mang theo....ye ye ....Không gian xitin ,ngồi chơi bài theo phong cách xìtin ...Hahaha .....Mấy anh phục vụ ko nói gì hết ...Nhưng chung quanh hơi đánh giá...mặc kệ .....Nhưng khi nước đưa lên thì olala....Nước uống rất ư là ok ,chỉ tiếc là lúc nãy lỡ ăn sáng rùi nên h ko đứa nào thử món ăn ở đây hết ...hơi tiếc thiệt áh.....Cả đám ngồi ở đó gần 3,4 tiếng .....Nhưng chắc chắn ,,đó chính là nơi tập kết  về sau của cả nhóm...Chắc chắn thế...Ko bỏ qua nơi đó đâu......LOGIN 128 hoài luôn .......YE YE YE
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Hoàng Kỳ 18/11/2008
427A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nghe anh bạn Ken giới thiệu dữ quá nên cũng đã ghé qua 1 lần........Phải nói là cơm gà ở đây ăn rất  ngon , thịt gà zòn và những món đồ chua đi chung cũng rất u là  hợp ý tớ . Hum đó đi ăn 1 mình , vừa ăn vừa nhâm nhi từng tí một , tiếc 1 điều là cơm hơi ích........Gặp người khác là kêu thêm 1 phần cơm rùi đó ! Nhưng ko , mình cũng tham ăn kinh ! Kêu thêm 1 dĩa nữa mới ''gấu'' chứ ! Hum đó zìa no căng luôn , no bụng vì ăn và no .....phổi vì phải ngửi khói xe quanh đoạn locot gần đó...........Hum nào noel , dẫn bà xã đi ăn vậy ....Quyết định zậy đi ..........Lần này sẽ chơi 2 đĩa nữa .........HEHE
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Malibu 18/11/2008
49 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một buổi trưa nắng gắt kinh khủng , còn trong lòng thì bứt rứt vì đi học mà giảng viên cho cả lớp leo cây. Chở em iu đi về mà nghe bé than "nóng wa'' hoài . Chợt Chợt  nhớ đến 1 địa điểm mà có lần nghe chị phòng kế bên kể .....Nằm trên đường Nguyễn Thị Diệu , cũng gần đường mình đi học zìa .....Tạt qua đi kiếm liền........Ko khó để nhận ra MALIBU ngay lần gặp đầu.......Những chiếc ghế mây đan hình carô gây ấn tượng với mình khá nhiều ! ....2 đứa chui zô cái bàn nằm ở góc tần trệt. Rất  ư là riêng tư , ngoài trời nắng gắt nhưng bước vào bên trong thì mát mẻ hẳn, máy lạnh mừ ^^! ...Thức uống tuy cũng bình thường , tuy nhiên điểm làm nổi lên sự quyến rũ nơi MALIBU là không gian khá ấm cúng .. Làm cho bx mình cũng thích nhìu ! Chà , lần sau trở lại , tớ sẽ lên cái ghế như cục đá ở tầng trên , ko ngồi ghế mây nữa . Nhìn tuy đẹp nhưng ngồi nó sao sao ấy....Ngồi ngâm ở đó gần 3 tiếng ...Một phần vì wifi Free mà ...Hehe...Hẹn gặp lại 1 ngày gần đây nhé.........MALIBUUUUUUUU....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Món Huế 17/11/2008
12 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nhà tớ , mama lẫn papa đều có gốc miền Trung nên cái thực đơn của Nhà hàng món Huế ko làm mình có cảm giác lạ cho lém.......Họa chăng là ko biết gọi món nào trước đây..........Đi zới mama nên tiền bạc ko cần suy nghĩ.....Sao 1 hồi phân vân cùng "dạ dày'' , 1 quyết định được đưa ra và món đầu tiên được ''thử'' là BÁNH KHOÁI ..........Trước đây khi về Huế , đã được nhiều lần thưởng thức món này nhưng phải nói Bánh Khoái ở đây làm ăn rất ngon.........Bánh được cắt làm 4 phần trước , gắp 1 phần bánh bỏ lên rau rùi chấm cùng chén tương ngon cũng ko kém .....Bánh giòn , tôm thịt dường như là làm từ đồ tươi 100% cùng những cọng giá đi chung làm nên 1 hương vị rất ............Huế........ Đó là lý do chỉ cần chưa tới 10` , nguyên 1 cái Bánh Khoái đã được mình ''chén'' rất gọn để nhường chỗ cho những chén bánh bèo nho nhỏ tiếp theo...........
Sống ở TP này lâu rùi , toàn ăn bánh bèo chén bự ko àh , chỉ cóa về Huế, vào đúng quán đặc sản nổi tiếng ở thành Nội mới gặp bánh bèo chén nhỏ , nhân tôm tươi.........Nhưng bi h thì đã gặp lại  nó ở đây rùi...Hương vị thì ko hề thua kém ở thành Nội Huế là bao nhiêu.......Nhân tôm tươi , bột bánh ngon cùng nước mắm cay cay ...............Không hết dĩa mới lạ , 1 dĩa hình như cóa 8 chén àh.......Định dứt thêm nhưng thôi.......Kêu món chính trong buổi ăn thôi ..........Bún Đuôi Bò ............. Tô bún với nước lèo đậm đà cùng những cục đuôi bò....chọi bể đầu chứ chả chơi............Ngon ko thua gì bún bò đâu nha...........Ăn xong là đủ để ngồi thở rùi...............Ở đó mình chỉ ko ghiền chè Huề thui..................Hẹn sẽ quay lại đó lần sau, ăn nhìu hơn,.................Tốt nhất là đi 1 mình or zới family vì dẫn bx theo thì khóc mất , tốn cho 2 phần..............Huế Ơi.......Lần sau ta quay lại hỉ...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 17/11/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mặt bằng của quán ko làm mình khó chịu vì mình dễ tính mà........ko cầu kì...........đây là lí do mà mình luôn ghé được nhìu nơi.....ăn nhìu .....tốn xiền nhìu..........Nhưng trà sữa ở Passions thì ko làm mình và bx thấy hối tiếc vì đã chen chúc kẹt xe để đến vào 1 chiều mưa ..........Vị trà khác hẳn so với Alo , hoa hướng dương or -18 .......Tuy nhiên bx có vẻ ko thích mấy cái xương rùi ........gì gì đó trên tường..........Mình thì ko vấn đề.........Không gian thía là ok....Sẽ trở lại đó vào ngày gần nhất cùng các chiến hữu nghiện trà sữa và chắc chắn sẽ ""tiêu diệt'' vài ngón ở đó ..............PIzza sẽ được "chiến" đầu tiên................
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu