Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Khải bé
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận Tân Bình tpHCM
Gia nhập: 12/6/2008

Tổng Lượt Xem:  28984

79 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bún bò Huế 3A3 26/06/2008
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
 _Mình đã 2 lần đến thưởng thức bún bò 3a3 và cả 2 lần đều ở Phạm Ngũ Lão hết. Chi nhánh Phạm Ngũ Lão có mặt bằng rất nhỏ bao gồm 1 trệt 1 lầu và sân thượng nhưng mỗi khu vực chỉ bố trí được vài bàn. Đánh giá về mặt bằng: 5/10
_Quán có cách bài trí theo phong cách cung đình Huế  với tông màu chủ đạo là màu đỏ đậm. Từ biển hiệu, trang trí bàn, menu, áo nhân viên phục vụ....tất cả  đều là màu đỏ ( có lẽ chỉ có áo của quản lý và đầu bếp là trắng thôi). Không gian mặc dù nhỏ hẹp  nhưng toát lên được  vẻ sang trọng, lịch sự cần thiết cho quán. Đánh giá: 9/10
 _Nhân viên phục vụ quán rất lịch sự. Khi bạn mình hỏi thăm về chương trình coupon cũng như hỏi thăm về thông tin của quán và các chi nhánh khác, Nhân viên phục vụ đều sẵn sàng trả lời 1 cách chân thành (chứ không tỏ ra khó chịu như nhân viên của 1 số địa điểm, quán ăn khác mà mình có dịp tới). Cuối cùng lúc chuẩn bị ra về, bạn mình có nhã ý chụp lại 1 số hình ảnh về quán thì nhân viên rất sẵn lòng. Anh ấy còn nói thòng thêm 1 câu "Các anh cứ chụp hình thoải mái và viết lời bình góp ý chân thành cho quán là em cảm ơn rất nhiều rồi!!!! ". Đánh giá 10/10.
 _Giờ nói về vấn đề chính là món ăn. Đúng như nhiều người đã nhận xét, Tô bún bò ở đây quả là rất to (cái tô bún to) nhưng lượng bún ăn chỉ vừa đủ no mà thôi. Nước bún tuy đậm đà nhưng hơi mặn. Nếu để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy cọng bún ở đây nhỏ hơn bình thường và có mùi hơi đặc biệt (hỏi nhân viên thì mới biết bún là do quán tự làm). Lần sau các bạn đi ăn thì nhớ để ý kỹ sẽ nhận thấy được điều này. Ngoài bún bò,mình còn thưởng thức thêm món cơm hến tuy nhiên nước hến không được nóng cho lắm. Thêm nữa  quán sử dụng loại đũa nhựa nên không phù hợp lắm vì hơi trơn. Nghe đồn  sắm tới sẽ có thêm buffet chè giá 10k/người, lần sau phải đến thưởng thức thử mới được. Đánh giá 7/10.
 _
Cuối cùng là cái toilet  khá sạch sẽ và được ngụy trang kín đáo sau 1 tấm rèm (không gây phản cảm và "ngứa mắt" khi bạn vừa thưởng thức bún vừa nhìn người ta đi ra đi vào). Tuy nhiên chỉ có 1 toilet đặt ngay ở tầng 1, vì vậy những ai ngồi ở tầng trệt mà có nhu cầu thì phải lên lầu (không thuận tiện lắm. Đánh giá 8/10.
Nhìn chung đây là 1 địa điểm mà mọi người nên ghé qua để thưởng thức.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe 77 16/06/2008
77 Thủ Khoa Huân, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hehehe mình đã đến thưởng thức tại quán này rồi nè. Quán này nằm ngay ngã tư giữa đường Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa và Thủ Khoa Huân nên cũng không khó để tìm ra.
Phải nói quán này có không gian nhỏ và cực kỳ yên tĩnh. Nếu bạn đi cả nhóm mà nói chuyện ồn ào thì coi chừng mọi người cho bạn là người bất lịch sự đó. Không gian của quán rất thích hợp cho bạn "tâm sự" hoặc trao đổi về công việc. Quán được trang trí rất đơn giản, chỉ với 1 vài chậu cây kiểng và vài bức thư pháp treo trên tường nên toát lên được nét gì đó rất nhẹ nhàng.
Quán nhỏ nên nhân viên phục vụ cũng ít, chỉ có 2 nhân viên pha chế và 3 nhân viên phục vụ trong đó 2 nhân viên phục vụ nữ cực kỳ dễ thương và xinh đẹp (theo ý kiến riêng của riêng mình).
Giá đồ uống ở đây tương đối mềm chỉ vào khoảng 15k - 35k. Tuy nhiên ly đá chanh mà mình uống hơi bị ngọt (chắc cho hơi bị nhiều đường thì phải)...uống ngọt như thế này coi chùng có ngày bị tiểu đường chắc chết we'.
Ah quên nữa lúc gần ra về mới để ý ở góc quán có bố trí 1 cây đàn piano, chắc là sẽ có biểu diễn vào buổi tối. Mình đi vào buổi trưa nên không được thưởng thức. Tiếc thật. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Gió 15/06/2008
Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Gia đình của thằng bạn học chung với mình là chủ quán này nè. Vì vậy khi nhóm mình có tổ chức sinh nhật tập thể thường hay ghé quán này vì các lý do sau:
 1) Vì quen với chủ quán nên có được những ưu đãi đặc biệt về giá. Nguyên 1 nhóm hơn 20 đứa ăn nhậu linh đình mà chi phí chỉ khoảng "1 chai" mà thôi. 
 2) Quán có không gian tương đối rộng rãi rất phù hợp cho việc tổ chức tiệc tùng. Bên cạnh đó với lợi thế là 1 quán ăn ven sông Sài Gòn nên bạn có thể nhìn ngắm được những khung cảnh thơ mộng, lãng mạn và tận hưởng những làn gió mát từ sông thổi vào
Tuy nhiên vấn đề phục vụ tại quán vẫn chưa được tốt lắm dù có quen biết (hay là chủ quán muốn chứng tỏ rằng: mọi khách hàng đến quán đều được phục vụ như nhau.....).

Đó là những vấn đề của quá khứ!!!! Hiện nay thì sao???????
Theo thông tin mà mình mới cập nhật vào lúc 20' 17"  ngày 14/6 thì quán Gió hiện nay đã đóng cửa vì một số lý do gia đình. Thật tiếc vì không còn 1 địa điểm để mọi người có thể tụ tập và "ăn chơi trác táng"
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Buffet Dìn Ký 15/06/2008
142/18 Cộng Hòa, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Trước đây mình cũng đã từng đến ăn tại Dìn Ký cùng với gia đình của mình (hơn 1 năm rồi thì phải).  Lúc đó  giá vé của người lớn là 99k/ nguòi, trẻ em là 59k/ người vào buổi tối. Còn giá cả lúc này như thế nào thì mình cũng chưa kịp cập nhật nữa, mọi người thông cảm nha.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình là quán này đông khủng khiếp, rất khó để tìm được 1 chỗ ngồi ưng ý nếu như không đặt bàn trước. Gia đình mình lúc đó đi khoảng 15 người nên loay hoay mãi mới được sắp xếp 1 bàn lớn để ngồi chung (cảm thấy hơi bực mình) , trong khi mình thấy có những bàn trống với dòng chữ " Đã đặt". Vì vậy những ai có ý định đến quán để thưởng thức thì nên đặt bàn trước nhất là khi đi theo 1 nhóm đông.
Quan trọng nhất đối với 1 nhà hàng buffet là sự phong phú của thực đơn. Điều này được Dìn Ký đáp ứng khá tốt với hàng trăm món ăn (nghe đồn là còn có sự thay đổi món ăn tùy theo ngày nữa...thấy nó quảng cáo là như thế). Tuy nhiên cũng như mọi quán ăn buffet khác bạn cần phải đến sớm thì mới còn nhiều món để lựa chọn và thưởng thức (mình là một trong những người đến sớm vào ngày hôm đó). Nếu đến trễ nhiều khả năng bạn sẽ trở thành người "rửa chén" và "dọn dẹp" cho quán vì chẳng còn gì nhiều để ăn . Lý do đưa ra là quán rất, rất, rất đông khách.
Tuy nhiên mình không thích không khí tại quán. Mình cảm thấy nó lộn xộn, xô bồ và ồn ào khủng khiếp không có sự lịch sự như một số quán khác mà mình đã từng có dịp thưởng thức. Nếu xét về cung cách phục vụ, mình chỉ  thấy thích về hình ảnh của những anh nhân viên tiếp tế thức ăn di chuyển trên những đôi giày patan. Trên tay là những khay thức ăn to và họ lao đi vun vút nhưng mình chưa nhìn thấy họ va phải 1 thực khách nào. Phải nói chủ quán khá mạo hiểm khi đưa ra cung cách phục vụ như thế.
Vì không thích không khí tại quán nên cho tới bây giờ mình vẫn chưa mật lần đặt chân trở lại đây. Hy vọng quán đã có những sự thay đổi tích cực trong thời gian đã qua, mình hy vọng thế.
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bite 13/06/2008
218 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trưa nay có thằng bạn rủ mình tới quán để ăn trưa. Nhìn chung quán nằm ở vị trí không quá khó tìm (đi đường Tôn Thất Tùng đến cuối đường quẹo trái qua Lê Lai thì quán nằm ngay bên trái đường Lê Lai).
Ấn tượng đầu tiên là quán có không gian khá ấm cúng. Những ánh sáng lung linh màu vàng nhẹ, những bản nhạc nhẹ nhàng rất phù hợp với giới văn phòng. Ngoài ra quán còn có 1 khu vực ngoài trời ở ban công dành cho những ai muốn hít thở khí trời và nhìn ngắm người ta đi qua đi lại dưới đường.
Tuy nhiên thức ăn của quán cũng bình thường, cũng không ngon hơn hay dở hơn so với những quán ăn khác và giá cả thì cũng có thể chấp nhận được.
Nói chung mình thích quán này và có thể sẽ trở lại vào những dịp khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu