Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Anh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/10/2008

Tổng Lượt Xem:  11656

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Phong Nguyệt 17/10/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Mình thấy các thổ địa khen quá cho nên cũng đã đến thừ quán vào 1 buổi tối. Không gian bên dưới lầu có nhiều góc mang không gian khác nhau khá lạ. Trên lầu thì yên tĩnh. riêng tư nên cũng vắng vẻ hơn. Tuy nhien nếu nhiều người cùng lên lầu thì không còn riêng tư hay yên ả mấy. Có điều ngồi trên lầu thì cảm thấy khá buồn. Có lẽ là vì không khí của quán.

Không biết những ngày khác thế nào nhưng hôm mình đến thì có một chú ngồi đánh đàn ghi ta và 1 cô hát trong cái góc mà xây bằng gạch ấy. Nhưng nhạc thật hỗn tạp, họ hát đử thể loại, hát chán thì lại cho cả em bé nào đấy chắc là con hay người quen của chủ quán hát Bắc Kim thang ???!!!??/ Rồi lại cả nhà thương nhau, hát xong rồi cười ( ??!!??) rồi lại những bài nhạc trữ tình rất quen nhưng mình không biết tên. Hát chán họ lai bật nhạc cho khách nghe chứ không hát. Mình thấy như vậy kỳ cục sao ấy. Họ có thể hát rồi lại bật nhạc nhưng cho trẻ em hát linh tinh cả lên rồi chuyển thể loại tè le không theo phong cách nào cả thì mình thấy không tôn trọng khách cho lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Chay Hoa Đăng 17/10/2008
38 Huỳnh Khương Ninh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mới đi ăn ở đây về, phải nói là bực mình hết sức. Đồ ăn thì cũng được nhưng so ra hơi mắc đạc biệt là phục vụ quá tệ, lại muốn qua mặt khách hàng, thật là có ngon hơn đi nữa cũng chẳng bao giờ quay lại đây.

không biết tất cả phục vụ ở đây thế nào riêng cái người phục vụ bàn mình thì miệng cứ im thin thít, thảy đồ ăn ra bàn lạch cạch rồi đi biến đi không thèm nói 1 câu nào. Chưa hết, bọn mình đi 3 người, ở đây mình chỉ nói nước uống vì bực mình là ở phần này, 1 người gọi đá chanh menu ghi là 15k, 1 người con lại và mình gọi yoghurt, menu ghi la 8k, phục vụ hỏi là youghurt hũ hay là đá thế là bọn mình gọi 1 hũ, 1 đá.

Khi mang ra, họ mang 2 ly đá hết, manager ( tụi mình thấy người này mặc đồ khác) đứng gần đó tụi mình gọi lại thì ông này cười rồi bảo là àh hồi nãy gọi 1 hũ, 1 đá mà mang ra 2 đá hả vừa nói vừa đẩy 2 cái ly cho 2 đứa mình uống, điệu bộ tỉnh bơ rất ghét. Có lẽ nhìn thấy tụi này nhỏ nên định xử kiểu ấy. Thế là bạn mình bắt ông đó mang đi đổi. Rồi ổng mang đi không 1 lời xin lỗi nữa. Đúng là tệ hại, còn định ép khách hàng.

Chưa hết, khi tính tiền ra, bill ghi là yoghurt đá 18k ( ???!!!) yoghurt 8k va đá chanh 18k. Tụi mình kêu fục vụ lại hỏi tại sao lai như vậy menu ghi 8k ma giờ tính 18 là sao. Tên đó nói là tiền đá 10k ( hohoho). Trong khi menu thì lập lờ ghi mỗi một chữ yoghurt 8k. Giờ thì lại cho bill như vậy, Đúng là chuyện không tưởng. Mình nghĩ họ bịa ra giá ma để bù cho nhân viên cái ly yoghurt mang ra sai. Vì bình thường khi mang thức uống sai, nhân viên sẽ phải chịu tiền món nước đó.

Ơ đây đã làm sai còn có kiểu hành xử như là lừa đảo khách hàng vậy. Đã không lịch sự, fục vụ sai lại còn qua mặt khách hàng thì không chấp nhận được. Với cái giá như vậy mà phục vụ như vậy thì quá tệ. Mình ăn xong mà cảm thấy rất tức, tuy không có bao nhiêu nhưng cảm giác bị qua mặt như vậy thật là bực mình.

Sẵn tiện cập nhật giá cho các bạn về các món đã ăn

Bì cuốn : 5k/ cuốn
Chả jò chay: 40k / 7 cuốn
Lẩu nhỏ ( nhỏ xiu' lun y' ) 130 k

Các bạn ai có ăn thử thì cẩn thận và rút kinh nghiêm và nếu có bị tương tự thì hãy làm dữ lên đừng để chiu thiệt như tụi mình. Tức lắm huhu
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Món Huế 09/10/2008
302 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đã từng ăn ở đây vài lần khi món bánh thập cẩm chỉ mới 30k. Quan trang trí cũng đơn giản bình thường nhưng không gian hơi hẹp. Mình nghĩ so với giá này thì ăn món Huế ở khu Kỳ Đồng ngon va rẻ hơn. Tuy nhiên cũng phải nghĩ đển nhưng chi phí khác của nhà hàng so với các quán kia như trang trí không gian hay marketing, vi vậy nên ai muốn thử qua thì có thể ghé nhưng để ăn thật ngon và giá cả vừa phải thì không phải là lựa chọn số 1.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Bamizon 08/10/2008
62 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
đã từng vào quan bamizon o Diamond Plaza, banh mi` hơi mắc so với 1 số chỗ ngon ở ngoài và không có gỉ thật sự đạc sắc cho lắm nhưng quán thi cũng được. Có điều lần đó nhân viên làm lộn nhân bánh mì, bưng ra bàn rôi khi quay ra kêu làm lại nhân viên còn kêu tại mình không nói. Nhân viên nhớ nhầm  rồĩ làm đại mà bảo khách không nói. Giả dụ không nói mà làm đại thi Nvien đó cũng vẫn là sai thôi. Rồi nhân viên do' cũng fải làm lại cái bánh mì khác cho mình vì lỗi của họ rành rành. Nhưng tóm lại phục vụ cũng được, cũng có người khác lát sau mang b.mì lại và xin lỗi mình. Tổng thể mọi thứ thì 3đ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu