Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chocolotus
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/1/2010

Tổng Lượt Xem:  17349

62 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
IYO Italian Yogurt 25/10/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến IYO một lần, và mình thấy rất thích
Đầu tiên, là cách bày trí sáng sủa, dễ nhìn, phối màu rất trang nhã phù hợp với giới trẻ
Kế tiếp là phải nói đến Yaua kem rất ngon.
Mình được biết Yaua ở đây được nhập từ Ý đó.
Nói chung là đáng để quan tâm. hihi mong muốn sẽ đến thêm 1 lần nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 12/01/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này mình đã từng đi qua. Vừa sạch đẹp, vừa ngon. Tuy giá cả hơi mắc một chút đó nha.
Có điều mình rất thích đó là có những cấu trúc rất tinh tế, như là có vách ngăn cách các bàn đôi, có khu bàn 4 người, có dãy bàn ngồi độc lập từng người một. Phục vụ lại rất ân cần chu đáo... hihi lại còn dễ thương nữa. Nói chung là TUYỆT VỜI
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 12/01/2010
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn chưa ăn kem Bud's, chưa ăn kem Fountain ở Coffee World thì khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của X-cream đâu nhé.
Theo mình thì kem X-cream đứng hàng thứ 2 sau Fountain nhưng trên cả BUD's.
Một số điểm của X-Cream mà mình rất thích là: việc bày trí bắt mắt, có một số bàn dùng nến làm tăng thêm tính lãng mạn nhất là những cặp tình nhân. Vị kem lạ và rất phong phú, nhưng mình thích nhất là vị bạc hà và dâu gum. Trước giờ chưa ăn được nơi nào ngon và lạ thế. Điểm nổi bật là có thể chọn nhạc như trong phim ấy, rất tuyệt. Bạn hãy đến thử xem nhá.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bản Sonate 12/01/2010
52 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sáng nay mình đã ghé qua Bản Sonate cùng đám bạn. Ở đây chia ra làm 3 khu vực chính khu vực ngoài trời( dưới đất), khu vực trong phòng máy lạnh, khu vực trên lầu. Ấn tượng của mình khi vào quán là khu trưng bày những chai rượu đã được khách uống và để lại. Những chai rượu được dán hoa đỏ, nhìn rất đẹp. Đó là trong phòng máy lạnh còn khu bên ngoài thì được kiến trúc khá độc đáo với những khối đá, cây cối và có cả cây dây leo bám vào 1 bức tường đứng. Còn có những  dòng nước chảy từ trên xuống dọc theo bức tường tạo nên không khí mát mẻ và vẻ thiên nhiên gần gũi. Ở đây cũng có một bàn piano mà khách có thể ngẫu hứng đánh vài bài cho mọi người nghe. Nghe mấy anh tiếp tân giới thiệu thì tối sẽ có nghệ sĩ biểu diễn rất hay. Giá cả chia làm 2 mức giá 7g-19g và từ 19g trở đi, tuy nhiên giá có phần đắt so với sinh viên nhưng cũng tầm tầm 30.000. Mình đã gọi 1 ly cafe sữa đá pha phin. Nói thật là vị cafe rất đậm và ngon. Đáng để đến đó...!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mộc Quế Anh 12/01/2010
CC1 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đến quán này theo gợi ý của Heoyeu. Mình thấy quán trang trí cũng bình thường không có gì gọi là đặc sắc  và tuyệt vời. Gam màu hơi tối và làm cho mình cảm giác buồn ngủ. Nhưng có thể phù hợp với các cặp. Nhưng mình nghĩ theo thị yếu các cặp đến đây thì ghế ngồi không phù hợp lắm. Tuy nhiên giá cả thì tương đối phù hợp, thức uống cũng tạm được. Nếu chấm điểm, mình cho 6 điểm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu