Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
babybeo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/1/2008

Tổng Lượt Xem:  20877

122 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Anh Và Em 24/07/2008
Cửu Long - Cư Xá Bắc Hải
Hồ Chí Minh
 
Quán này đông khách bởi vì có cho đánh bài, khu vực trên lầu (gồm ngoài trời và máy lạnh) hơi giống casino một chút, khách đến đây có nhu cầu đánh bài, cờ, cá ngựa, domino nếu không đem đồ nghề theo quán có thể cho mượn, ngồi đồng cả ngày cũng OK, buổi trưa đói bụng sẽ được tiếp tế bằng mì gói và cơm sườn.

Giá thức uống khoảng >12k

Khách vào đây không sợ ồn ào phiền mọi người vì quán lúc nào cũng ồn hết, cứ việc vô tư phát volume đi.

Thổ địa nào thích giải trí bằng cách hình thức trên, xem ra nơi này rất phù hợp.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Silent 23/07/2008
V12c Hương Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm trong con đường nhỏ thuộc khu CX Bắc Hải. Nhìn từ bên ngoài vào quán khá bình thương. Nhưng khi vào quán bạn mới có thể cảm giác được không gian ấm cúng của quán. Thích hợp cho nhân viên văn phòng, hoặc ai muốn tìm không gian yên tĩnh để nghĩ trưa, thư giãn.
1. Quán nhỏ sức chứa khoảng 50 người , thiết kế đơn giản, ấm áp bởi gam màu đỏ của những chiếc ghế nệm to, rất êm và thoải mái, máy lạnh mát mẻ bạn có thể nằm ngủ trưa hàng giờ mà không sợ phiền đến ai, hoặc bị ai làm phiền. Buổi tối có thắp thêm nến tại mỗi bàn làm cho không gian quán thêm lunh linh huyền ảo.
Đặc biệt có một góc khuất trong quán có 4 ghế nệm đôi, dĩ nhiên dành cho cặp đôi rồi ;-), nhất là buổi tối chỗ này rất tiết kiệm điện...hi hi..
Cho 9/10 điểm
2. Giá nước từ trung bình từ 18-30k, thức uống cũng được. 8/10 điểm
3.Thức ăn: có mì và bò... tuy ít món nhưng rất ngon, giá khoảng >25k
4. Phục vụ lịch sự, chu đáo. 10/10 điểm
5. Âm thanh: không được hay lắm vì loa được đặt ở những vị trí không hợp lí chắc chỉ có chủ quán và ai ngồi gần đây là thấy hay thôi (Nếu chủ quán lưu tâm đến vấn đề này thì good) 7/10 điểm
6. Vệ sinh OK chỉ trừ điểm cho cái WC, không hiểu sao có cái WC mà quán không chịu sửa mà lại viết giấy yêu cầu khách dùng xô nước mới oải chứ. 7/10 điểm
Tóm lại tớ chỉ chấm 8/10 điểm thôi.
Quán nằm trong con đường nhỏ thuộc khu CX Bắc Hải. Nhìn từ bên ngoài vào quán khá bình thương. Nhưng khi vào quán bạn mới có thể cảm giác được không gian ấm cúng của quán. Thích hợp cho nhân viên văn phòng, hoặc ai muốn tìm không gian yên tĩnh để nghĩ trưa, thư giãn.
1. Quán nhỏ sức chứa khoảng 50 người , thiết kế đơn giản, ấm áp bởi gam màu đỏ của những chiếc ghế nệm to, rất êm và thoải mái, máy lạnh mát mẻ bạn có thể nằm ngủ trưa hàng giờ mà không sợ phiền đến ai, hoặc bị ai làm phiền. Buổi tối có thắp thêm nến tại mỗi bàn làm cho không gian quán thêm lunh linh huyền ảo.
Đặc biệt có một góc khuất trong quán có 4 ghế nệm đôi, dĩ nhiên dành cho cặp đôi rồi ;-), nhất là buổi tối chỗ này rất tiết kiệm điện...hi hi..
Cho 9/10 điểm
2. Giá nước từ trung bình từ 18-30k, thức uống cũng được. 8/10 điểm
3.Thức ăn: có mì và bò... tuy ít món nhưng rất ngon, giá khoảng >25k
4. Phục vụ lịch sự, chu đáo. 10/10 điểm
5. Âm thanh: không được hay lắm vì loa được đặt ở những vị trí không hợp lí chắc chỉ có chủ quán và ai ngồi gần đây là thấy hay thôi (Nếu chủ quán lưu tâm đến vấn đề này thì good) 7/10 điểm
6. Vệ sinh OK chỉ trừ điểm cho cái WC, không hiểu sao có cái WC mà quán không chịu sửa mà lại viết giấy yêu cầu khách dùng xô nước mới oải chứ. 7/10 điểm
Tóm lại tớ chỉ chấm 8/10 điểm thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tomato 22/07/2008
188 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu quán không có ghế xích thì để lại ấn tượng gì với khách đây? Nhạc với nhẽo, tiếng nhạc bè cùng tiếng người, có khi gặp phải offine các bang VLTKỳ thì ...ôi thôi.. Thức uống thì bình thường, pha chế tuỳ hứng gọi 2 fê sữa đá nhìn 2 màu khác nhau..chặc.., giá nước cũng không rẻ >17k, cơm VP 24k/ phần ăn cũng tàm tạm được may quá). Quán mới sắm thêm 2 máy vi tính cho khách hàng online miễn phí (chắc cứu vãn tình thế đây mà). Lúc quán mới khai trương đến đây còn được lau xe miễn phí và quán cũng không ồn như bây giờ. Trở lại quán thất vọng quá chỉ cho 6/10 điểm thôi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Khang 22/07/2008
Hẻm 169 Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Quán chia làm 2 khu vực:

Khu vực phòng lạnh dành cho tình nhân:
Diện tích nhỏ, sức chứa <20 người, chỉ là 1 phòng khoảng 40m2, để vài chậu hoa giả, tường treo vài bức tranh, và vài cặp ghế nệm, ban ngày có thể vào đó ngủ trưa mà không sợ ai làm phiền vì phục vụ tính tiền ngay khi mang nước vào, giá >18k. Buổi tối quán không để đèn hoặc để đèn rất mờ... hiểu ý khách mà..

Khu vực bên trong là cafe sân vườn
1.Ngoài sân cây rất nhiều, sức chứa khoảng 50 người, Trong nhà thiết kế kiểu vách gạch. Vào trong quán có cảm giác như mình đang ngồi ở một ngôi nhà cổ nào đấy, khung cảnh rất đơn giản tạo cảm giác thoải mái cho khách đến đây.
2. Thức uống bình thường, thức ăn: mì nấu, mì xào..ăn cũng tạm được. Được nhất là giá cả rất rẻ từ >10k
3. Phục vụ lịch sự.
4. Wifi tốc độ không nhanh lắm, nhưng cũng khá ổn.
5. Ngoài sân cây cối nhiều, mát mẻ.
6. Quán thường mở nhạc Trịnh, Tuấn Ngọc, Ngọc Lan, Quang Dũng khá hay.
7. Vệ sinh cũng được, có điều là WC lắm lúc cũng bốc mùi nặng lắm.

Phong cách hơi giống các quán cà phê Tuấn Ngọc. Nhưng yên tĩnh hơn nhiều. Nếu có dịp các bạn ghé thử xem. Chấm 7/10 điểm cho quán
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Memo 22/07/2008
24/74 - 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lẽ ra quán được 5 sao nếu máy lạnh ở lầu 2 mát hơn 1 chút (mình vừa uống cafe vừa quạt thêm bằng tạp chí, vậy mà toát mồ hôi, vì quạt đá tăng cường thêm đã bị khách ở bàn khác chiếm mất rồi, xui thế chứ). Nói chung thiết kế đẹp nếu không có những chi tiết như hoa, cỏ, dây dây kim tuyến.. cứ như quán lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế chào đón Noel, lễ tết..Cho 4,5 sao thôi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 22/07/2008
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Các thổ địa đã có những nhận xét tốt về quán rồi và mình cũng thống nhất với những ý kiến trên. Tuy nhiên Mr Bầu sẽ để lại ấn tượng tốt hơn nếu khu vực phòng lạnh bên trong quán nuôi ít muỗi hơn một chút và chịu khó làm vệ sinh những tấm nệm lót ghế thường xuyên vì thỉnh thoảng vẫn phảng phất hương đặc trưng (cũng ấn tượng ấy nhỉ?).
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 03/07/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hình như quán sắp giải thể thì phải.

Nghe các bạn quảng cáo, ngày 3/7/08 mình cũng đi thử xem sao, gần 19h rồi mà quán mới chỉ có 2 khách. Mình định xuống tầng hầm ngồi thì nhân viên phục vụ không cho, bảo đã có khách đặt bàn rồi, và mình chuyển hướng lên lầu cũng bị nói là có khách đặt bàn rồi, sau đó phục vụ chỉ cái bàn ngoài sân kêu mình ngồi ngoài đó, trời vừa nóng, lại chỉ có 1 cái quạt, trong khi đó bên trong quán có đến 2 máy lạnh mà chẳng thấy mở. Chỉ có cửa sổ và cửa chính mở toang. Nóng quá mà.
Thì ra QA Tiết Kiệm Điện . Nếu thật sự có khách đặt bàn sao cả quán chỉ có 1 nhân viên phục vụ , 1 giữ xe...
Đúng là Pótay.com luôn. QA đúng là AQ . Đi uống cafe để tìm khung cảnh mới thế mà bị ép ngồi như thế..... mình.....ứ..c quá ....chuồn lun.
Tiết Kiệm Tiền.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu