Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nâu đá
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/4/2008

Tổng Lượt Xem:  35908

132 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Lẩu Băng Chuyền Kichi Kichi 27/11/2009
19 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến hôm nay thì mình biết Kichi - Kichi mở thêm ở Công Trường Mê Linh và Nguyễn Đình Chiểu, đều cùng địa chỉ với Lẩu nấm Asima. Công bằng nhận xét thì lúc Kichi - Kichi mở cái đầu tiên bên Phú Mỹ Hưng mình có ghé ăn thử, thấy lúc đó nấm  rất phong phú chứ ko ít như bây giờ, các đồ ăn kèm khác cũng "chất" hơn. Còn bây giờ, số lượng, chủng loại đồ ăn nhiều hơn nhưng chất lượng thì có tỷ lệ nghịch lại, tuy nhiên xét cho cùng thì với cái giá đó, đồ ăn, không gian, thái độ phục như vậy là khá ok. Qua tìm hiểu mình đc biết đồ ăn kèm được đổi mới thường xuyên, lần này bạn đến sẽ thấy đồ ăn nhiều rau, lần sau sẽ là nhiều đồ hải sản như tôm, mực, cá..... theo " lịch. Chỉ lạ là bạn đến ăn lẩu lại được ăn susi ( có lạc điệu ko nhỉ?) như một món kèm....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bar Tiếng Thời Gian 24/06/2008
192 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Chiều qua hẹn với một người bạn học cũ đi uống nước, chọn một địa điểm trên đường Nguyễn Thái Sơn vì gần nhà cả hai. Lên thổ địa mình chấm  Windy ở 306 NTS, vậy mà trời ạ, chạy đến số 304 tiếp đó là đến 228, híc.... chạy tới chạy lui tìm ko ra số 306 thì lại nhìn thấy Tiếng Thời Gian, thế là alê hấp, tấp vô luôn. Khung cảnh ko có gì đặc biệt nếu ko muốn nói là vắng, buồn, không gian thì nhỏ, chỉ kê được khoảng 5-6  bộ bàn ghế, trên lầu là phòng Karaoke, mình chưa lên nhưng với diện tích lầu trệt nhỏ như vậy thì trên lầu có lẽ cũng ko lớn. Không biết có phải do thời gian lúc đó chưa phải là đông khách hay không ( 17h - 18h 30), nhưng ngồi gần 1,5h mà chỉ thấy có một bàn nhóm 3 người và bàn của mình. Cái được nhất ở đây là đồ uống, trong lúc chờ bạn mình măm hết một ly sinh tố bơ, gọi thêm ly cam rum để ngồi, giá cũng rất bình dân: sinh tố bơ, dâu, mãng cầu: 16k, cà phê 14- 16k...... Nói chung là cũng tạm được nếu đánh giá chung, riêng với mình thì ko thích lắm vì hơi thiếu không khí.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Q 16/06/2008
2E Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua đến đó gặp người bạn, đáng lẽ hẹn bạn ở Cà phê Trung Nguyên, mình đi nhầm vào đó nên hẹn bạn lại đó luôn. Ấn tượng ban đầu là quán rất sang trọng, lịch sự, đội ngũ phục vụ lễ phép, trẻ. Trên sân thượng, bức tường làm bằng các khúc cây xếp chồng lên nhau, thật đặc  biệt, một nơi lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, tiếp khách hay thư giãn một mình. Chỉ có một điều làm giảm bớt đi 1 *, đó là cái WC trên sân thượng...., thất vọng!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bánh Cuốn Tây Hồ 13/06/2008
127 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, đi từ NTMK sẽ qua ngã tư Điện Biên Phủ, bên tay trái. Món bánh cuốn nổi tiếng Tây Hồ của người bắc, bánh nóng, có khách vào mới tráng mà khách thì luôn có nên tráng luôn luôn. Chả lụa, chả quế ăn kèm cũng ngon ( nhưng thua chả quế nổi tiếng của Thái Bình ). Giữa lòng Sài Gòn, thỉnh thoả̉ng ghé ăn món bắc để đỡ nhớ HN

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Riêu Thi Sách 13/06/2008
1 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Nằm ngay đầu đường Thi Sách, quán bán bún riêu, bún ốc có tiếng từ lâu. Bát bún khác với những nơi khác là miếng đậu phụ cắt nhỏ, chiên giòn và mỗi tô có thêm 2 cái giò tai nhỏ , dài, ăn rất ngon. Mình ăn ở đây cách đây 3 năm, mỗi tô 8k, còn bây giờ trở lại là 18k. Giá cả leo thang chóng mặt...., híc híc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Buffet Ngọc Thủy 08/06/2008
214 B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cách đây khoảng 4 tuần mình có đến ăn vào buổi trưa, đồ ăn nói chung là tạm được, nhiều món, chủ yếu là các món ăn cơm, giá cả cũng bình dân. Nhưng mà giá buổi trưa là 40k, buổi tối là 79k ( mình hỏi kỹ mà), sao bây giờ các bạn lại nói giá chỉ 27k???, có sự nhầm lẫn nào ko đây?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Khúc Giao Mùa 05/06/2008
92 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đây là nơi mình cũng thường gặp gỡ khách hàng, trao đổi công việc; không gian quán thoáng mát, nhất là buổi trưa, chiều dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nóng của thời tiết. Mình thường ngồi ở phía sau, gần mấy bụi tre hoặc phía trước chứ chưa bao giờ lên sân thượng ( mà trước giờ đâu biết là có sân thượng đâu), chắc chắn sẽ trở lại và chọn sân thượng trong ngày gần nhất, hy vọng sẽ vô tình gặp thành viên thổ địa ở đây nha.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đào Nguyên 09/04/2008
101quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Nhà của Nâu Đá cũng gần Cà phê Đào Nguyên nên thỉnh thoảng cũng hay ra uống. Thật ra đồ uống cũng ko có gì đặc sắc, chỉ là khung cảnh buổi đêm được quan sát máy bay hạ cánh thôi nên mình toàn uống vào buổi tối. Ở đây có món me đá cũng ngon, thích nhất  là mình xin nhiều me, đậu phộng thì nhân viên quán sẵn sàng ok.  Cho 3 sao cho khung cảnh
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán chè Sâm bổ lượng 04/04/2008
Ngã tư Lý Chính Thắng và Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trời nắng nhiều lúc thèm món gì vừa mát, ko quá ngọt, Nâu đá thường ghé quán chè Sâm bổ lượng của một cô người gốc Hoa, xe chè nằm sát cạnh tiệm thuốc tây số 62 Lý chính Thắng bên tay trái. Có 6k/ly sâm bổ lượng; 4k/ly đậu xanh, đỏ. Quán vỉa hè nhưng sạch sẽ, chè ngon, có thâm niên từ trước giải phóng. Nếu đi một mình hoặc nhóm bạn thì là một địa điểm rất ok.... nhất là giá cả
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu