Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
moon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: cafe
Quận 10
Gia nhập: 1/4/2009

Tổng Lượt Xem:  100552

5095 điểm
Lời cảm ơn
4
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 38
3 sao -
 7
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Sổ Tay Cưới 24/05/2012
1 Tân Hương, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Hỗ trợ các cô dâu chú rể trong việc lên kế hoạch cưới với các công cụ lập danh sách các công việc cần làm, phân bổ ngân sách và lập danh sách khách mời hiệu quả.

Link download miễn phí : http://www.sotaycuoi.vn/
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cục Gạch Quán 11/03/2010
92B Thạch Thị Thanh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Gọi là quán mà không giống quán, nó là sự pha trộn giữa Quán và Nhà Hàng thì đúng hơn. Vẫn có cái nhỏ nhắn, bình dân của quán, lại có cái cầu kì, lịch thiệp, chăm chút của nhà hàng. Phong cách thiết kế giản dị, đậm chất nhà quê, mộc mạc như cái tên của nó vậy. Những chiếc lu nước nhỏ làm ghế ngồi ngoài hiên, chiếc bàn gỗ mộc cũ, bình bỏng ngô, cái dương gỗ, cái tủ chè...tác giả của nó là Kiến trúc sư Trần Bình.

Ghé quán lúc quá trưa nên không còn bàn trống, phải đợi. Lệ quán là thế, nếu không muốn chờ đợi phải điện thoại đặt bàn trước khi tới.
Bữa cơm ở đây sẽ không có menu để lựa chọn món này, món kia. Cứ tưởng tượng như bạn về nhà ăn cơm vậy, ở nhà nấu gì thì ăn nấy. Món ăn được dọn ra trên chén dĩa sứ cũ kĩ, đôi cái được cố ý làm cho tróc sứt nữa, mường tượng đến bữa cơm thưở cơ hàn của ông bà ta ( là chén dĩa thôi nhé).

Bữa đó, quán cho ăn cá chiên, gà chiên, bắp cải luộc, cà tím sốt mỡ hành và canh cua rau muống. Hết thảy còn ấm nóng và thơm ngon, cơm dẻo trắng và không giới hạn. Ngon miệng và vừa đủ no, không hề có cảm giác ta đang đi ăn ở quán. Giá tiền theo đầu người mà tính, chỉ có 45k. Tráng miệng trái cây và 1 thứ không thể thiếu, bình bỏng ngô để nhâm nhi với trà đá.

Ăn xong không về, ngồi lại đó tới chiều bàn việc, anh phục vụ vẫn ân cần và niềm nở tiếp thêm ấm trà, mở cho nghe vài ca khúc nhẹ nhàng.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang X70 05/06/2009
Võ Văn Ngân ( đối diện Nhà sách Nguyễn Văn Cừ), Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Hồi còn sinh viên, lần nào shoping Thủ Đức cũng ghé shop này. Nhưng ko phải lúc nào cũng lựa được bộ đồ yêu thích....Quần áo ở đây dành cho nam và nữ, thường xuyên thay đổi nhưng rất ít mẫu mã, mỗi đợt thường chỉ có chưa đầy chục mẫu.

Cửa hàng nhỏ nên không đủ ánh sáng, quần áo treo chằng chịt nên mỗi lần chọn đồ ở đây đầu nóng muốn điên.

Nhưng ở đây có 2 nhân viên rất hiền, chọn đồ  rồi thử hết cái này cái nọ mà không hề phàn nàn hay khó chịu. Cũng chính vì thế mà mình cứ cố thử hết cái này đến cái nọ rồi buộc lòng mua 1 cái quần hay cái áo để ko phụ lòng nhân viên ở đây.

Giá cả thì cũng tương đối, từ 70k đến 200k. Dù không đẹp lắm nhưng chất liệu tốt, đường may cẩn thận.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe IGC Coffee Shop 27/05/2009
Ngõ 128 đường Thuỵ Khê, Rẽ phải 30m
Hà Nội
 
“ Tớ biết hè này cậu về quê, tớ biết 5 năm đã làm thay đổi nhiều thứ nhưng tớ biết sinh nhật lần này của tớ cậu sẽ có mặt.,năm nay tớ muốn tổ chức sinh nhật sớm 1 ngày để chỉ mình cậu biết., đợi cậu ở Chu Văn An”…Dòng email ngắn, dồn dập vì không có dấu chấm câu nhưng đủ để đánh thức những cảm xúc mãnh liệt nhất trong tôi...

Đón chuyến xe bus sớm, rồi đón xe ôm tới Chu Văn An ( trường cấp 3 Khoai Lang học năm cuối). Nghỉ hè…trường đóng cửa, với lại ra trường lâu rồi, 2 cái mặt già khằng không còn hồn nhiên để bước vào trường , lê la trên ghế đá…Biết thế, ên đứng trước trường 1 lát, ngập ngừng…Khoai Lang dẫn vào 1 quán cafe, IGC coffee shop, tên của nó Tây vậy thôi chứ nó nhỏ bé,giản dị và gần gũi …Chắc phải nhâm nhi ở đây vài lần rồi Khoai Lang mới dẫn mình vào đây.

Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra Hồ Tây, suy tư đón những cơn gió nhẹ mát dịu từ hồ thổi vào…thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Hôm nay chắc sẽ cảm thấy hơi lạnh nếu không gian ở đây rộng hơn, nếu không phải là những mảng màu nóng của đỏ, đen và xám xuất hiện khắp mọi nơi..Khoai Lang vẫn tinh tế như thế…

Bàn ghế được thiết kế đơn giản….đơn giản nên nhẹ nhàng. Đồ ăn và thức uống cũng đơn giản nhưng lạ. Mọi thứ đều đơn giản mà sao vẫn cảm nhận thấy sự cầu kì, chăm chút…Chắc hẳn chủ quán phải là 1 người đứng tuổi, tinh tế và sâu sắc…

Ngồi ở nơi này chợt thấy mình và Khoai Lang không còn con trẻ nữa.Là người hay là quán? Không biết nữa…
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khu Du Lịch Sinh Thái Đảo Dừa Lửa 20/05/2009
Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch
Đồng Nai
 
Tới đạy trong chuyến đi dã ngoại cùng lớp, từ hồi năm thứ 1 Đại Học. Từ Thủ Đức, đi xe bus tới Phà Cát Lái, Qua phà lại đi thêm 1 tuyến xe nữa, rồi đi bộ khoảng hơn 1 km đường đất đỏ là tới địa phận của Đảo Dừa Lửa. Nhưng vì nó ngăn cách với đất liền bằng 1 con sông nên được gọi là đảo. Và để sang tới đảo phải đi bằng xuồng (xuồng máy), khoảng 10 phút gì đó.

Nghe cái tên hấp dẫn vậy thôi chứ đến đây chẳng có gì ngoài dừa, mà lại là dừa nước chứ. Chỉ có dừa nước và dừa nước, thình thoảng có mấy cái chòi, nhỏ có, lớn có. Khung cảnh ở đây giống miền Tây nhiều hơn, không nghĩ Đồng Nai, mà ngay gần Sài Gòn lại có 1 vùng đất như thế này.  Với 1 người miền Bắc, mới vào Sài Gòn thì cũng cảm thấy thú vị...

Được vật lộn với những trái dừa nước, tắm sông, bơi xuồng lá. Đói thì ăn. Đồ ăn ở đây cũng rất đa dạng, giá bình dân. Rất ấn tượng với món lẩu ở đây, thực phẩm tươi, vị dậm đà.

Cũng có nhiều khoảng sân rộng để tổ chức các trò chơi tập thể. Nhưng leo cầu khỉ thì cẩn thận nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hội Quán Q Cafe & Studio 19/05/2009
99B Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ghé đây dịp sinh nhật con bé em đồng hương đồng khói. Thấy tâm hồn mình hơi già trước một thế giới truyện tranh, giữa cái màu sắc và cả những tâm hồn cổ tích....Thấy lạc lõng với những hình ảnh nơi đây, vì có bao giờ kiên nhẫn đọc quá 5 trang truyện tranh đâu. Thói quen ấy, sở thích ấy hình như không có ở 8X nông thôn, ở 1 người là chị cả trong gia đình.

Lý do này k đúng với tất cả, ít nhất là với con bé đồng hương của mình, ghiền truyện tranh hơn ăn cơm. Nó bảo rằng những người như nó dân truyên tranh gọi là ô ta ku gì đó. Rối nó say sưa giải thích những hình ảnh trên tường, nó gọi là manga thì phải...Gật gù vậy thôi chứ ko có lấy của nó 1 lời nào hết.

Đúng là teen thật, làm cái tâm hồn ngả màu của mình bỗng nhiên tươi mát lạ lùng. Không gian ngòn ngọt, man mát, có lẽ từ ánh sáng, từ cái màu trắng sữa và xanh lá mà ra. Các tín đồ truyên tranh ngồi lên những miếng lót mỏng, chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại rú lên cười, lâu lâu vơ ly nước uống trong vô thức, mỏi lưng thì nằm luôn ra sàn nhà, tiện thật. Lại còn máy lạnh và wifi miễn phí nữa chứ. Có đến đây mới thông cảm với các ô ta ku. Hiểu vì sao họ thích nơi đây hơn nhà mình, chưa nói tới nhà trọ và trường học...Giá cả cũng phải chăng, chỉ từ 18k - 35k.

Xuýt quên! ở đây còn có phòng thu âm nữa đấy, có vẻ hiện đại lắm. Tiếc rằng chẳng phải địa điểm của mình, đến đây mà k đọc truyện trnh thì lạc lõng và kì cục lắm, với lại ....già rồi

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đỗ 19/05/2009
17-18 Lô A9, Khu Cầu Kinh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Quán này rộng, thoáng nên thường tổ chức các event dành riêng cho teen. Mình thì không còn teen để ham vui mấy trò ở đây nên chỉ tới 1 lần hồi còn là sinh viên.

Nhưng cafe Đỗ thì ngày nào cũng là chủ đề tám của con bạn thân ham vui ( nói là bạn mà nó ít hơn 3 tuổi cơ). Cũng vì thế mà Đỗ  trở nên thân thuộc vơi mình hơn. Nó sung sướng huyên thuyên đủ thứ event, nào là cuộc thi Cờ Uyên Ương, thi Hát Giao Lưu, Hội thảo học tâp, mình thì chỉ hay hỏi về Câu Lạc Bộ tiếng Anh ở đó, vì có ý định tới đó để nâng cao trình độ mà chưa có thời gian cũng là để teen hóa mình 1 tý, chả mấy mà đến cái tuổi trâu, k thể cưa sừng làm nghé được nữa.




 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ngộ Dzậy Ta 19/05/2009
28B Nguyễn Hiến Lê, phường 13, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Quán này có lẽ là địa chỉ teen nhà ta thường lui tới vì nét trẻ trung ngộ nghĩnh trong cách trang trí quán, vì màu sắc, vì ánh sáng, vì những chiếc gối xốp nhẹ êm…vì cả cái tên Ngộ Dzậy Ta…ngộ thật!
Đủ rộng để sum vầy chin mười nhóm bạn, đủ nhỏ để ấm cúng, đủ lung linh để lãng mạn…Ngộ lắm! Cái quy tắc uống nước miễn phí cũng ngộ…
- Nếu hôm ấy là sinh nhật của bạn.
- Nếu bạn đến quán vào ngày thứ 2 (8h - 12h AM) và mặc áo thun cam + quần shorttrắng.
- Nếu số điện thoại di động của bạn cộng lại là số chẵn và đến quán vào ngày chẵn.
- Nếu bạn đến sau 11h trưa ngày thứ 3 hàng tuần, và đang... mặc áo dài trắng.
- Nếu bạn mua sản phẩm quần áo thời trang của ngodzayta >="200K
Duy chỉ có cái menu là không ngộ, mà đa dạng, đủ loại. Giá cả cũng không ngộ…không rẻ, không mắc, rất teen, từ 13 – 20k. Mới tìm thấy cái bảng giá, cụ thể hóa cho cả nhà xem nè:
- Sinh tố, nước ép, Yaourt 20K
-Trà sữa, nước giải khát 13k
- café 13k
- cá viên chiên: 6k/xâu (5 viên)
- kem NZ 12k/viên to
- bánh tráng trộn: 8k/chén
- Ngoài ra còn có bánh mì ốp la, cơm chiên Dương Châu, mì Ý…15k – 25k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Câu Lạc Bộ Yoga Secret Club 18/05/2009
70 Trương Quốc Dung, phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Câu Lạc Bộ này giảng dạy hầu hết các loại hình Yoga như: Hatha Yoga, Tantra Yoga, Hot Yoga, Ashtanga Yoga, Yin and Yang, ngoài ra còn có 1 số loại yoga rất lạ như Yoga bà bầu, Yoga trẻ em , yoga cười, yoga đàn ông…

Các lớp học rất đa dạng, phong phú , lịch học được sắp xếp phù hợp với mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến công chức.

 Giáo viên rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, phòng ốc rộng, thoáng, tiện nghi nhưng vấn đề là giá quá cao, phải đứng trên 10 cái thang cũng k với nổi nên sau lần yoga ké bà chị giàu có 1 buổi học thử thì k biết đến bao giờ mới được là thành viên đều đều của CLB nữa. huhu

Các địa nghía xem bảng giá này và giữ bình tĩnh nhé!
- 1 Buổi học thử 12 USD = 204.000 VND
- 1 Tuần học thử 25 USD = 425.000 VND
- 12 buổi/1 tháng 65 USD = 1.105.000 VND
- 12 buổi/3 tháng 120 USD = 2.040.000 VND
- 8 buổi/ 2 tháng 65 USD = 1.105.000 VND
Yoga for couple (Chỉ nhận đăng ký theo couple), mức học phí: 200 USD / couple / tháng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Tokyo Deli 16/05/2009
240 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhà hàng Nhật Bản này các bạn. Chỗ này không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên mà còn cho cả giới văn phòng bận rộn nữa.
Nếu muốn ăn trưa ở đây bạn có thể gọi điện book thực đơn và được giao miễn phí tận nơi.

Các món ăn ở đây mang hương vị thuần tuý Nhật Bản, được đầu bếp Nhật trực tiếp chế biến nhưng lại rất phù hợp  với khẩu vị người Việt. Nghe 1 anh nhân viên quảng cáo các nguyên liệu dùng làm món ăn đều do Công ty Thực phẩm Trung Sơn (công ty mẹ của nhà hàng TokyoDeli) và Okamura Foods của Nhật hợp tác sản xúât, vận chuyển và đóng gói đến tận nhà hàng, nghĩa là   độ tươi sống cũng như chất lượng đều đạt tiêu chuẩn cao.

Sichi ở đây ngon, giá tứ 17 - 50k, udon thì chưa thử nhưng giá thì cũng nhiều mức từ 30 - 80 k/ 1 phần
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp