Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
echcon46
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/10/2008

Tổng Lượt Xem:  20983

187 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
CLB Aikido TTHĐ Thanh Thiếu Niên Q.Bình Thạnh 02/10/2008
113 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Mình hiện là võ sinh đang theo học tại clb này của thầy Linh ( vẫn còn là lính mới), nhưng có đủ tình cảm và kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn về clb mà mình đã gắn bó được hơn 2 năm này. Thật sự, nếu các bạn nữ nào yêu thích võ thuật nhưng lại có nhiều nỗi lo như: không biết chọn môn nào, hay sợ học võ có thể làm xấu đi ngoại hình của mình. Thì mình lấy kinh nghiệm của mình đảm bảo rằng sẽ không có  ( nếu không muốn nói đến những lợi ích của môn võ này mang lại). Nói về võ thuật thì các bạn không thể.

so sánh môn nào mạnh hơn môn nào được, môn nào cũng có điểm mạnh và yếu khác nhau. Chúng mình học võ cồt yếu là có thể bào vệ được bản thân, cũng như nâng cao khả năng phản xạ đề phòng những trường hợp nguy hiểm mà thôi. Theo mình thấy môn Aikido là rất thích hợp với các bạn nữ (không phải bạn Nam thì không được đâu nha, đừng hiểm lầm ý của mình nhé), sự hoà hợp, lấy tĩnh chế động, lấy cương chế nhu không phải là sở trường của chị em gái chúng mìh sao? ^^ 

- Đừng ngại hãy đến thử clb của mình xem. Huấn luyện viên rất nhiệt tình, ( luôn lo cho sự an toàn của bạn trong suốt buổi học, dù rất nghiêm khắc). Ở đây không chỉ học võ mà bạn còn được học về Lễ. Sự tôn trọng những người đi trứơc rất rõ ràng. Tuy nhiên, các học viên ở đây vô cùng thân thiện và đáng yêu ( học hết sức chơi hết mình, quậy không ai bằng mà hihi - không ai không biết đến clb của thầy Linh - VO^ cùng tự hào)

- Không đơn thuần là đến sân tập rồi hết giờ về mà ở đây chúng mình có rất nhiếu buổi ngoại khoá, party thân mật... nói vài ví dụ nhé:
* 1 quý sẻ có buổi birthday party cho những ai sinh trong tháng đó nè
* khoảng 2 tháng chúng mình có cuộc thi lên đai ( sau kỳ thi thầy thường tổ chức lễ trao đai khác quan trọng nhé , sau dó là hậu " Rửa đai" kaka)
* Tiệc Tất niên ( cuối năm Âm lịch)
* Ngày truyền thống ( diễn ra vào cuối năm cũ dầu năm mới dương lịch)
* Biễu diễn nữa chứ.....

***** Nếu cho mình một ngày để kể về clb AIKIDO này thì mình vẫn có thế kể cho các bạn nghe, Đến đây mình học được rất nhiều thứ, kết được rất nhiều bạn, thiết lập những mối quan hệ tốt, Sự khoẻ cải thiện rõ rệt. TRĂM LỢi nhưng VÔ HẠI
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Tráng Đông Du 02/10/2008
Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Bánh tráng ở đây chỉ có những học viên của trường Nhật ngữ Đông Du - Phú Nhuận biết thui ( bởi nó nằm trong hẻm của khu chung cư đừơng Hồ Văn Huê) Có thể các bạn không để ý đến.

Mình thích bánh tráng ở đây, vì nó đơn giản mà không (lộn xộn) nhưng bánh tráng thường bán ở chỗ khác. Mình gọi là " truyền thống", Nó chỉ có mổi gia vị muối tây ninh, hành phi giòn tan và ới bột( nếu bạn dám thử). Đơn giản là vậy như mùi vị thì không hề nhạt nhẽo đâu nhé, Nếu đã ăn một miếng rồi thì sẽ bị nghiện cho coi, cứ muốn ăn tiếp, vừa ăn vừa hithà( cay đó).

Giá bình dân hơn những bánh tráng ngoài chỉ cần 3000 là bạn sở hữu một bịch to rồi. Các bạn có dịp nên ghé đây thử nhé rất dág bỏ công đi dấy ( ah, lưu ý mọi người là bánh tráng ờ đây bán  từ 17h, nhưng hết rất sớm nhé) Còn đây là địa chỉ trường Đông Du 43D/46 HVH ( dùng khi các bạn nào không bịết chỗ, đên đây các bạn sẽ thấy "bác" bán bánh tráng liền)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu