Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ngocdiep_angel
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/2/2008

Tổng Lượt Xem:  37170

281 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 11
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Aro 29/09/2008
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
hôm trước bùn bùn...trốn học wa Aro coffee alone...hi`..tìm mãi mới thấy...ai bỉu Aro nằm sâu trong hẻm...ghét ghê...

thắng xe cái két trước Aro, thật ấn tượng...bên ngoài đường lớn là tiếng ồn xe cộ, bụi bặm...còn Aro trước mặt thật tươi mát, mới nhìn thôi đã thấy nhẹ cả người...

lúc mình đi là trời vừa mưa xong nên khu bàn ghế ngoài trời bị dọn rùi...hơi lem nhem tí..nên mình phải vào bên hông Aro ngồi...mà chỗ đó view cũng đẹp thật...nhìn bên phải lung linh cành lá...cool ơi là cool...nhìn bên trái là hai hồ cá Rồng đang bơi lội tung tăng...nhìn xa thì cũng hok ấn tượng lắm..nhưng khi lại gần xem thì thấy vảy cá óng ánh đẹp kinh..hèn chi nó tên cá Rồng..hihi...

kêu ly cà phê hạt dẻ vì nge mấy địa nói cafe hạt dẻ Aro ngon lắm...mà đúng là ngon thiệt, rất thơm, rất đậm đà...nhìn ly cafe nho nhỏ là thế mà mình nhâm nhi hoài hok hết..hihi...

hôm đó có chút việc nên cũng hok ngồi lâu được, cũng chưa khám phá được khu trên lầu, ko biết trên đó thía nào nữa...chắc vài bữa phải ghé lại Aro nhâm nhi cafe típ roài..hehe...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 18/09/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
hôm nay ngồi buồn...chợt nhớ QA...thèm cafe đắng...nhấm nháp từng muỗng cho vơi cơn buồn...tiếc là tối quá rồi ko đi được nữa...hi`..

Lần đầu đến QA là đi cùng sư fụ..hôm ấy QA cúp điện...1 không gian tối tối, ấm áp đến lạ kì...những anh sáng yếu ớt tỏa ra từ những lọ đèn cầy nho nhỏ ở mỗi bàn...ước j` bây jo` lại được ở trong cái không gian như lúc ấy..có lẽ sẽ thấy ấm lòng hơn 1 tí...

Lần thứ 2 đến QA là đi cùng ông anh, 2 ae chia nhau con sò điệp chiên xù mà ổng cứ khăng khăng món này tên sò điệp chứ nó nhất quyết ko phải là sò điệp..mắc cười ghê...

Lần thứ 3 sẽ là ngày mai, mong là ngày mai QA lại cúp điện, có hơi ác ko ta, nhưng nếu đựơc vậy chắc là thích lắm đây...1 không gian ấm áp, tĩnh lặng..ngồi nhấm nháp từng muỗng cà phê...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Quảng Vị 01/09/2008
157/6 Nguyễn Văn Thủ
Hồ Chí Minh
 
update menu Quảng Vị đây..ai quan tâm vào tham khảo nè, mới cập nhật đó nha..hehe..

ĂN:

-Mì quảng : 24k
-Bún cá ngừ, bún cá nục, bún mắm nêm, bún hến, bún chả cá : 21k
-Cơm hến, cơm cá ngừ, cơm cá nục, cơm thịt luộc : 21k
-Nem : 5k
...

Uống: khuyến khích nên uống trà đá, just only 1K ai uống mấy món khác mắc ráng chịu ah.
_ ko nên uống dừa, because: trái dừa nhỏ xíu, nước lạt nhách rất vô duyên. giá 12k.

_ bia Heniken: 18k
_ sữa đậu nành: 8k
_ các loại khác như nước ngọt (chai), nước dừa nước suối...đồng giá 12k...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Blog 31/08/2008
210 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
hic..trà sữa blog hết coupon rùi ah? bùn quá, chậm chân 1 tí mà đã...

hôm wa mới tới, kết quán nì ùi...không gian cực xinh...ngồi theo kiểu -18. có truyện tranh, có bộ xếp gỗ, có cờ domino chơi nữa..
chơi cười đau bụng luôn..

giá ở đây thì cũng ngang ngửa với -18, nước thì ko ngon bằng nhưng mình thik ko gian bên này hơn. -18 thì hơi xô bồ nên mình hok thik...

tính hôm nay lên lấy coupon đi típ mà.. chời ơi bùn wa'..khóc nè...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ylife 31/08/2008
345/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
chiều nay đến Ylife, quán nhỏ xíu xiu mà sách nhìu ơi là nhìu...truyện tranh thì thôi khỏi bàn, nhìn hoa cả mắt. mình mà bỏ nhỏ e mình ở đây chắc nó sống với truyện tranh mà quên cả mình luôn wa'..

ghiền nhất là có nguyên 1 bộ tiểu thuyết Quỳnh Dao, nhìn chịu ko nổi. chắc sắp tới phải đóng đô ở Ylife để giải quyết cho xong bộ này...

kết món kacao sữa đá, 16k 1 ly, ngon cực kì...rất đậm...uống là ghiền luôn í..
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Bamizon 21/08/2008
77 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
trong 4 địa điểm của BMZ thì mình thích BMZ Hai Bà Trưng nhất.

lý do: + nhân viên cực lịch sự, dù mình dùng coupon đổi bánh mì. và bánh mì ở HBT cũng ngon nhất...so với PNT và NVC.

           + mình cực kì ghiền cái tủ truyện và bộ salon ở đây...mỗi khi tới mình đều ngồi đúng cái ghế đó, thả người ra xem phim ( HBT có 1 cái tivi bự coi fim đã lém)...1 cảm giác thật BMZ ..hìhi`...

và cái đặc biệt của cái cm này là vì mẹ mình và dì mình cứ nhất định bắt mình lên mạng cm lại rằng : cái vị bánh mì gà của BMZ rất ngon, là cái vị mà mẹ và dì mình đã tìm suốt 40 năm nay mới gặp lại được, cái vị bánh mì tuổi thơ của 2 người...

rất rất cảm ơn BMZ, love u much...^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Malibu 21/08/2008
49 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3
Hồ Chí Minh
 
hôm wa mình vừa test thử quán này...wa'n nằm ngay góc Nguyễn Thị Diệu và CMT8 nên cũng dễ tìm...nhìn bề ngoài quán như cái hộp..ko có `j là bắt mắt.

không gian bên trong khá nhỏ, tuy nhiên cách bố trí lạ mà đơn giản, nói chung là cũng ok. giá thì có 2 loại là trước 18h và sau 18h. mắc gần 50% luôn..ghét nhất khoản này vì mình đến lúc 7h..hic...

không gian quán nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng hôm mình đi có vài người mang laptop vào chơi game la lối um sùm, ồn ào, ko thích..

nước uống cũng tàm tạm, chẳng ngon..giá sau 18h quá mắc so với chất lượng quán..

đề nghị quán gắn thêm ổ điện...bộ sợ khách ngồi luôn hay sao mà tiết kiệm ổ điện dữ vậy ko bít nữa...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Xào Nhiêu Lộc 13/08/2008
1/10/20d Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
quán này lúc trước là quán ruột của mình. nhưng dạo gần đây thấy bê bối quá..chả muốn tới nữa luôn...

hồi trước gửi xe 1k, jo` 2k.
hồi trước kiu 1 dĩa bún gạo xào thập cẩm bự ơi là bự, ngon ơi là ngon...tôm, mực quá trời...jo` kiu lên dĩa bún toàn rau là rau, bún, thịt, tôm j` đâu mất tiu hết trơn...ức, tiền thì có giảm miếng nào đâu...
bực như con mực!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Terrace 11/08/2008
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Terrace, la` nơi mình hay đến khi cảm thấy cô đơn. là nơi mình ngậm từng muỗng cà phê đắng cùng với nỗi buồn...là nơi nhìn người ta nhộn nhịp và cười thầm...

Terrace, ? của tôi đó!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sinh Tố - Kem Tomato 08/08/2008
341 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
mình thik wa'n này lắm nè...lâu lâu mình và con bạn hay lên đây uống sinh tố...đã đến Tomato thì phải uống sinh tố thui...sinh tố ở đây cực ngon...mình ko hỉu sao ở đây sinh tố cứ như là ko có đá ah, để 1 hồi vẫn ko thấy bị 1 lớp nước ở trên do đá tan như 1 số nơi khác.

sofa êm ơi là êm, còn có gấu bông ôm nữa...nói ra hơi ngại chứ mình tới toàn nằm sải lai trên ghế ko ah...sướng sướng...

cách bày trí của quán rất hay, tuy ko gian ko lớn lắm nhưng bàn ghế được bố trí thành từng cụm làm cho ta có cảm giác như có ko gian riêng và ko ai phiền đến ai...

nhân viên thì rất là xinh tươi, hồi trước quán chỉ tuyển toàn boy, jo` thì có girl rùi...vì mấy anh fu.c vụ đẹp chai wa' nên bị các em nhỏ nó dí hoài...hehe...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp