Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hà phúc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/11/2008

Tổng Lượt Xem:  43522

324 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 16
3 sao -
 7
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bán Canh Ghẹ Cầu Bông 25/09/2011
Chân Cầu Bông, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, gió to quật từng cơn. Bụng đói cồn cào, mún tìm một món j đó nóng nóng để xua đi cái lạnh trong chiều mưa. Cố gắng lết đến chân cầu Bông, thấy quán Bánh Canh ghẹ này nên tấp vào Phải nói là ăn ghẹ thay cho bánh canh thì đúng hơn. Mỗi tô nửa con ghẹ, khói bốc lên nghi ngút, thơm nức. Trời mưa mỗi lúc 1 to, mà quán càng lúc càng đông khách, hết bàn, không có chỗ ngồi phải ngồi ghép nhìu người 1 bàn. Kêu thêm ly nước mía. Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng phải bik. Ngồi gặm cả buổi mà không hết con ghẹ. Nước trong, bánh canh dẻo.... 40k/tô không phải là quá đắt cho 1 tô chất lượng như thế! nhưng các món thêm như quẩy, khăn lạnh đều tính tiền. Giữ xe miễn phi!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Gà Nướng Pháp 18/12/2010
180 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
nghe tên quán này đã lâu. Lần đầu tiên đến quán, đi lòng vòng cái đg Hai B Trưng mấy vòng mới tìm ra quán trong 1 con hẻm, kế bên Tours le Jours. Nhưng đúng là không bõ công tìm kiếm
Quán nhỏ, nhưng không gian ấm cúng, nhạc nhẹ nhàng. Món gà thì đúng là ngon tuyệt. Mình ăn Gà nướng Pháp, xốt rượu vang Pháp, da gà dòn tan, nước xốt có mui rươu vang nhẹ, gà nướng vừa chín tới, rất mềm và ngọt thịt. Tuy nhiên, mỳ ý ăn kèm thì hơi ít, phải kêu thêm 1 phần nữa mới đủ no. Tính 1 phần là 65k, nhưng thêm mì ý và phí phục vụ thì gần 100k/ 1 người, nhưng đáng đồng tiên bát gạo. Ăn ở đây xong là ko muốn ăn gà KFC liền!
Điểm trừ duy nhất của quán là nhân viên ko bik cười, cũng chẳng vui vẻ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán ốc Mắm Sữa 17/11/2010
Đường Bùi hữa Nghĩa - Đối diện Phường Đội , Phường 2, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
tui đến wán này 2lần, lần đầu đến wán là lần đầu tiên đi ăn hải sản, thik mê ăn hải sản từ đó!!! Lần thứ hai đến wán, ko khác so với lần đầu là mấy, là quán đầu tiên bán hải sản mà có gắn máy lạnh, tất cả các món đều ko khác các wán khác là mấy, chỉ đặc biệt ở chỗ là nước mắm chấm có thêm sữa. nên wán có tên là Mắm Sữa thì phải!
Tới đây ăn chỉ ghét nhất là việc gọi món mà phải ngồi đợi lâu lâu ơi là lâu mới bưng cho mình, có khi thấy bưng cho bàn khác, quắc vào bàn mình mà phục vụ cũng ko nhớ nổi là ở bàn nào, bưng vào lun. 
Kinh nghiệm là khi đến đây, bạn cứ gọi lun 1 lần nhìu món, ngồi ăn từ từ, ng ta bưng lên từ từ nữa là ko phải đợi, đừng ăn món này xong rùi gọi tiếp món khác là ngồi ngóc mỏ nhìn bàn khác ăn, khổ lắm. Và phải vận dụng tay chân, mồm miệng lanh lẹ, thấy bưng vào, cứ quắc vào bàn mình đi, đặc biệt là những món mà chưa thử lần nào!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 29/05/2010
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Thứ hai đầu tuần, đã lâu rùi mình và bf ko gặp nhau, chẳng bik đi đâu, nên bf gợi ý đến Trầm thử uống cafe coi sao, vì có bạn giới thiệu là ok lắm. Đi ngang wa đây nhìu lần rùi mà chưa lần nào ghé vào!!!
Ngày đầu tuần mà đông wá xá!!! Tiền sử bị bệnh quáng gà nên lò mò, dò dẫm bước wa mấy bậc thang, leo lên lầu, ko có bàn, lò mò đi xuống. Sau khi đi hết 1 vòng tham wan bất đắc dĩ, thấy quán cũng có phong cách, cách trang trí, bày biện rất đẹp mắt, ko tốn không gian, đảm bảo không gian trò chuyện thoải mái, nhưng ko mất đi tính chất riêng tư.
Khách đến quán đa số là để trò chuyện, chủ yếu là 2-3người, nếu đi đông thì hơi bất tiện, không gian cũng trầm lắng, thoang thỏang mùi hương thơm nhẹ nhẹ.
Tuy giá cả có hơi cao 1 tí nhưng bù lại thì không gian thik hợp để trò chuyện. Nếu cần 1 không gian để trò chuyện, mình vẫn sẽ quay lại quán này!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THPT Gò Vấp 28/04/2010
90a Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Hồi học lớp 9, chỉ thik được vào trường này để học, ko phải vì có anh Đỗ Lâm Hòang, giải nhất chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, mà vì trường gần nhà.
Ko hỉu trường có j mà nhìu người chê thế ko bik. Mình học ở đây 3năm, thấy cũng chẳng có j đáng phàn nàn.
Trường tuy nhỏ, sân trường cũng là nơi để xe những lúc học sinh học tăng tiết, nhưng phòng học cũng đủ cho mỗi lớp 1 phòng, ko như những trường khác, 2 lớp 1 phòng. Nhà vệ sinh cũng ko tới nỗi thíu điện, thíu nước, được cô lao công dọn mỗi ngày, lâu lâu mới bị dơ thui (sometimes).
Thầy cô cũng rất nhiệt tình, zui zẻ, đôi khi rất teen. (trừ vài ng làm rầu nồi canh-nhưng hầu như trường nào chẳng có vài người). Nhớ những ngày cuối năm, bị bắt đi trả bài, lang thang, lê lết trong trường với mấy cuốn đề cương, nào sử, sinh, văn, lý, phê như con dê, mà nhờ vậy mới thi tn tự tin. Thầy cô giám thị cũng rất hiền ko xét nét từng tí một.
Nhưng nếu đã vào trường này thì tinh thần tự giác phải rất cao, vì ko có thầy cô nào theo sát bạn từng ly từng tí, đôn đốc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 26/04/2010
112/24 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Mới đó mà đã 5năm rùi, lâu wá ko về thăm lại trường, ko bik có thay đổi j nhìu ko. Ngôi trường iu dấu đã để lại trong tui nhìu ấn tượng khó phai! Những trò tinh nghịch như đặt nickname cho thầy cô thì ko thiếu. Nhớ cô Thanh dạy tăng cường tiếng anh, đến nửa năm lớp 7 thì cô nghỉ dạy. Cô Hơn dạy sử, cô Mỹ Lan dạy hóa, cô Thúy Hòa dạy anh, ...
Nhớ lần trường đón nhận huân chương, tập văn nghệ muốn xỉu lun nhưng mà zui, nhớ lần trường cháy, lên phòng giáo dục học, buổi trưa ngủ trong phòng làm việc có máy lạnh, sướng ơi là sướng. Nhớ những ngày cuối năm lớp 9, ở lại ôn thi tốt nghiệp, ngồi dò bài cả đám nheo nhóc, vật vờ mỗi đứa 1 góc cầm đề cương tụng. Ngày cuối cùng còn được ăn chè đậu đỏ nữa. NHỚ!!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Đồng Giá Nhật Bản Daiso 26/04/2010
195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cửa hàng đồng giá thì đã đi vài cửa hàng, thấy cũng bình thường, ko có j khác so với những siêu thị or cửa hàng bách hóa!!
Biết Daiso từ những ngày sắp khai trương, khác hơn với Hachi Hachi là tất cả đồng giá 35k. Hàng hóa thì rất nhìu, từ những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh đến những thứ to lớn, từ dụng cụ làm bếp, đến làm vườn, văn phòng phẩm,... có thể gọi là bách hóa.
Bảng hiệu ghi rõ: cửa hàng đồng giá NHẬT BẢN, nhưng vào đây, nếu lật lên coi kỹ nhãn mác thì sẽ thấy có vài món ghi là: made in china!!!!
Cửa hàng trang hoàng khá bắt mắt, hàng hóa để trên kệ và có sẵn bảng chỉ dẫn nên rất dễ kiếm. Tuy nhiên, không gian hơi chật hẹp so với lượng hàng hóa và lượng người đến mua sắm. Chỗ gửi xe trên vỉa hè, nếu đông thì phải gửi ở bên cạnh, hơi bất tiện, vào tham wan, ko mua j cũng mất toi 2-3k j đó gửi xe. Tủ gửi đồ ko đủ chứa những balô to, nếu ko có chỗ thì phải để ở dưới đất, bên ngoài. Rất bất an cho những ng mang balo đựng laptop.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Coop Mart Nguyễn Kiệm 17/04/2010
571 - 573 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Là khách hàng thân thiết của siêu thị này đã lâu, mình rất thik đến đây mua sắm.
Chỗ gửi xe nằm bên hông siêu thị, rất rộng rãi, có mái che nên ko sợ nắng mưa.
Siêu thị tuy nằm trên đường 1 chiều nhưng ko hề vắng khách. Giá cả cũng phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, siêu thị cũng có những chương trình ưu đãi đối với khách hàng như cam kết ko tăng giá sữa, các nhãn hàng riêng, tích điểm wa thẻ khách hàng.
Các nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo, từ chỉ vị trí quầy hàng cần mua, đến hướng dẫn các mặt hàng đang giảm giá, giải đáp thắc mắc, đổi hàng, ...
Siêu thị cũng đã khai trương khu ẩm thực riêng biệt nằm ở tầng 2, rất rộng rãi, sạch sẽ, đồ ăn được chế biến hợp vệ sinh, trình bày ngon mắt, giá cả cũng ko mắc lắm, thực đơn phong phú, thay đổi theo ngày. Mình nghĩ có thể đi ăn ở đây theo nhóm gia đình, hoặc nhóm bạn.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu thị BigC 17/04/2010
792 Nguyễn Kiệm - Phạm Ngũ Lão, Phường 3,Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
 

Haizz!!! mặc dù nhà mình gần Big C nhưng rất ít khi nào vào đây mua đồ lắm.
Giữ xe ở ngay tầng hầm, đông như kiến cỏ, ko có không khí lưu thông nên mặc dù có quạt công nghiệp và hệ thống phun nước nhưng không khí vẫn nóng hừng hực, thêm khói bụi từ xe máy phun ra, khó thở vô cùng.
Vào mua đồ cũng phải chen chúc, có mua hàng ở dưới cũng phải đi thang máy lên lầu, đánh một vòng mới xuống dưới mua được hàng. Người mua sắm, chọn lựa chen chúc, giành giật, siêu thị khá rộng, muốn kiếm thứ mình cần phải chạy đi kiếm rất mất thời gian, hỏi mấy chị nhân viên thì nhận được câu trả lời là tự đi kiếm đi, mấy chị cũng ko bik. Po hand!!!
Muốn tính tiền thì đứng xếp hàng dài, chờ tới lượt mình chưa chắc đã được tính vì còn bị một số người thiếu ý thức chen ngang. Các chị thu ngân mặt mày hầm hầm, thối tiền lúc nào cũng bằng kẹo. 
Túm lại là mún giá rẻ thì phải chịu đựng!!! Haizz

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Maxx Style 15/04/2010
Góc Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cũng từng đến đây và thik lun tới h!!! Maxx Style mang đến cho người tiêu dùng dòng thời trang khá phù hợp túi tiền, đối tượng nhắm tới là sv-hs. Quần áo ở đây rất trẻ trung, năng động. Mình rất thik cách phục vụ của  các anh chị nhân viên ở đây, rất nhiệt tình, vui vẻ. Tuy nhiên đôi lúc, lựa chọn wa trời mà ko có size nào phù hợp với mình, toàn là size L với M ko àh.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp