Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mr.KQ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/4/2008

Tổng Lượt Xem:  28321

100 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Lumineux 13/09/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Q ghé lumineux lần đầu tiên nhờ vô ý... lạc đường. Sau lần đó, những lần sau đều trở thành.. lạc đường có chủ ý hết!
Nếu ghé lumineux vào buổi sáng, chắc có lẽ sẽ không cảm nhận được hết cái hay của quán. Bạn nên đi vào buổi chiều hoặc tối có lẽ là hay nhất, vì khi đó đèn sẽ được bật lên và cách bố trí ánh sáng, màu sắc sẽ hút bạn và chắc chắn bạn sẽ đi lạc giống tôi vào những lần sau!
Ah trước quán có một cây khế rất ngon, và món nước ép khế trong menu được lấy từ cây khế này đó. Hình như ở ngoài hành lang có để 1 cây sào hái khế, nếu không hái khế được thì cũng có thể hái được.. me ở nhà kế bên! 
Và từ một điểm được đánh giá cao nhất so với những nơi khác là.. W.C của lumineux cực kỳ ấn tượng. Lần đầu tiên và cho đến giờ vẫn rất tò mò muốn biết cụ thể là bên W.C nữ của Lumineux trang trí ra sao!?

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò 13/09/2008
Kênh Nhiêu Lộc
Hồ Chí Minh
 
Hàhà đúng là bún bò, mỳ quảng cũng đã lên 6000k/tô rồi. Nhưng ngon khỏi chê, đúng nghĩa là quán rẻ nhất trong những quán Q từng biết. Lần nào ghé đây cũng phải làm 2 tô mới đã, tuy rẻ nhưng nước dùng ngon hết xảy. Hix giờ khuya, đói bụng, tự dưng lại thèm bún bò với mỳ quảng ở đây. Cái bụng xấu xa lại kêu ỳ xèo roài!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 13/09/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hông biết trung thu năm nay Acoustic có event gì hông ta? Trung thu năm nay đúng ngay ngày chủ nhật, trùng với quá chừng sự kiện. Nhưng hy vọng thu xếp được để trở về với Acoustic. Những lần trước toàn vào sớm để xí chỗ ngồi, nhưng rốt cuộc cũng đứng với không khí rock nóng hừng hực nơi đây. Chủ nhật này vô trễ chắc đứng lun quá, hehehe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Phố Lồng Đèn 13/09/2008
Đường Lương Nhữ Học
Hồ Chí Minh
 
Heheh hồi tối này mới lê lếch sang đó mua lồng đèn, trời ơi, đông quá trời đông, nhưng dòm lồng đèn + dòm bà con đi mua lồng đèn vui thiệt. Ban đầu là định mua một cái lồng đèn kéo quân về treo cho ấm áp nhà đêm trung thu, nhưng ra dòm mãi mà không thấy cái nào ưng ý, hix mà giá cái nào cũng >100k. Nhưng rồi cũng ôm được một mớ lồng đèn xếp bằng giấy về để treo(hix bị trấn lột hết trơn, còn được một cái xách về, hehe): 4.5kx13cái= 60k + được khuyến mãi thêm 1 cái lồng đèn bé xinh xinh nữa. Ah mà sao không thấy lồng đèn kéo quân bằng giấy? Mình đi vòng vòng xem thì thấy toàn bằng nhựa? Bạn nào biết chỉ dùm mình chỗ mua lồng đèn kéo quân bằng giấy nha! Cảm ơn nhìu nhìu! Hix chỉ có một điều hông hài lòng duy nhất: gửi xe bị chém đẹp 5000k/chiếc
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Khang 17/08/2008
Hẻm 169 Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Tuy từ đường lớn vào đến quán không là bao xa, nhưng vào Khang Cafe ta như được tách mình khỏi thế giới ồn ào, bụi bặm. Nhạc thì không cần bình luận! Quá hợp với không khí ở đây. Thả mình trên ghế, nhắm mắt lại, hưởng thụ từng phút... Ngày mình đến quán là vào một buổi trưa nắng vật vã, vào đến quán ngồi được 30ph thì mưa như trút nước... và hài lòng vì mình đã tìm thấy được một nơi lý tưởng để quay về khi mệt mỏi.. Cafe Khang: 169/8 cách mạng tháng 8, p.7, quận bình thạnh, hcm (Đầu hẻm có quán 0độ) + Wifi: tốt + Giá nước uống: 15k >> (mình thích chanh ruhm ở đây hehe) @babybeo: sao mình vào vài lần mà không thấy phòng máy lạnh ở đâu hết!!?? để bữa sau vào hỏi thử xem
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Mangoo 26/04/2008
136M Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tối hôm qua khát khô cổ vì nhiều chuyện và phải lết tới lết lui với cái cặp to đùng, nên chạy vòng vòng kiếm chỗ nào nạp nhiên liệu (máu mê ăn mê ún lại nổi lên, hehehe). Nhớ là trên đường Lý Chính Thắng có nhiều quán hay lắm nên lò dò chạy qua đó, chạy xém hết đường Lý Chính Thắng sắp đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩ thì thấy có môt quán sặc mùi xoài (cả tên quán lẫn cái mùi bay ra ngoài) nên chun dzô thử. Kiu thử 1 ly "Đá tuyết nòng nọc" vì thấy nó ngộ ngộ. Oh men, chị phục vụ bưng ra 1 ly bự chà bá, hoành tráng quá chừng lun, quá đã! Măm măm hết "Đá tuyết nòng nọc" xong cái nóng của thời tiết bị thổi bay hết trơn, quá đã.... Bữa nào trời nóng nóng thế nào cũng chun dzô lại đây, gọi đá tuyết típ, hehee... Chỉ tội là quán hơi bé, ngoài ra cái gì cũng thấy hay. Hẹn gặp lại nhé Mangoo
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hương Cát 22/04/2008
51 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Vô tình ghé Hương Cát vào một chiều chủ nhật, rồi bẵng 1 thời gian không đến đó nữa, nhưng hình như bây giờ mình đã nghiện Hương Cát, nghiện không khí thân mật như gia đình ở đây. Dễ thương nhất là sự quan tâm của mọi người, từ anh giữ xe đến chị phục vụ. Nhận xét: - không gian yên tĩnh, ấm áp, thích hợp cho các cặp tình nhân (trên lầu) - phòng máy lạnh, tách biệt, rất thích hợp cho gặp bạn bè, đối tác (phòng hơi nhỏ) - phục vụ dễ thương lắm nè - có wiffi nữa nè
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ân Nam 21/04/2008
52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Ghé Ân Nam vào buổi trưa tháng 4 oi ả. Ân Nam hấp dẫn như một ốc đảo giửa sa mạc hừng hực lửa. Bước vào bar, như bước vào một thế giới khác, cảm giác thanh thản, như trút hết mọi ưu phiền trong cuộc sống. Nhưng hấp dẫn nhất là hòn non bộ nước phía sau, mình thích ngồi nhìn nước chảy, nên bị hớp hồn bởi không gian phía sau, có thời gian chắc ngồi ở đó cả ngày để nhìn nước chảy!!! Thưởng thức cocktail nào :U !!! .... Ra về, hix, phải tự đi kiếm xe, dắt xe ra, giúp khách dắt xe vào, dắt xe ra cũng đâu có tốn mồ hôi, công sức nhân viên dzữ vậy đâu ta!? tự hỏi sao ở đây nhân viên không niềm nở gì hết vậy :( !? mình đến bỏ tiền ra để được phụ vụ, mà cảm giác như bị bỏ rơi, hắc hủi. lủi thủi chạy xe ra, bị vịnh lại: "cho xin tiền gửi xe!".."oái, sao kỳ ta, tiền gửi xe!??'...."muốn cho nhiêu thì cho!!!"(nghe cách nói chuyện thấy ghét rùi, trời đang nóng nên có cảm giác như bị xin đểu ngoài đường, pó tay)... hết ý kiến!!! .... Đang thích bởi không gian trong Ân Nam, tự dưng gặp mấy ông giữ xe, và mấy phục vụ... làm hết hứng thú! Chán! Lần sau không bao giờ bước chân vào đây nữa, thề đó!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu