Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Vanessa119
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/4/2009

Tổng Lượt Xem:  17063

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 13/04/2009
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Giá cả tốt, nguồn sách tốt, chỉ bị cái mí anh nhân viên giữ xe không được tốt lắm. không biết nói sao nhưng thử tới rùi sẽ biết...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế 13/04/2009
38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn hoặc 1 ai đó có ý định vô đạo Thiên Chúa Giáo thì địa điểm học tập và tham gia lý tưởng chính là đây. Người giảng trực tiếp chính là Cha trong dòng. Bài giảng rất thiết thực và có tính nhân văn, dạy con người cách sống làm sao cho trọn đạo nghĩa, cách báo hiếu với cha mẹ, cách đối nhân xử thế sao cho đúng đạo. Kèm theo điều kiện đó là bạn phải tham gia 1 cách nghiêm túc và đầy đủ. Bên cạnh đó, tối CN hàng tuần lúc 8h có 1 thánh lễ rất đặc biệt, dành cho những người xa quê, tha phương cầu thực. Sau bài giảng, ai có nổi niềm đều có thể lên chia sẽ với toàn thể cộng đoàn và được toàn thể cộng đoàn tiếp nhận. Thánh lễ rất ý nghĩa. Linh mục giảng bài thực tế, nhưng đều ẩn chứa lời Chúa trong từng bài giảng. Nếu bạn muốn tìm sự yên bình trong tâm hồn, hãy tham dự thánh lễ này để cảm nhận được những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để cảm thấy mình còn may mắn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Khấu KỊch Phú Nhuận 12/04/2009
70 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Mới lãnh lương xong, cảm thấy phải tự thưởng cho mình nên quyết định đi xem kịch cùng bạn trai. Hix, 8h30 vở kịch mới bắt đầu, 8h mình ghé sân khấu để mua vé, không ngờ là dân mình cũng rất là biết hưởng thụ, hết sạch chỗ rùi, chỉ còn duy nhất 2 chỗ ngồi dãy cuối cùng trong góc và rất nhiều chỗ ... ngay đường đi với điều kiện phải ngồi ghé xúp. Mình nghĩ là chắc k ai đồng ý đi xem kịch mà phải ngồi ghế xúp và ngồi giữa đường với cái giá vé 90k, không ngờ rất nhìu người đồng ý và mua vé. Tự nhiên thấy thất vọng và cảm thấy "giá" của sân khấu kịch "rẻ"vậy sao, chắng khác nào mí cái sân khấu ca nhạc tự phát, cộng thêm thái độ bán vé của cô nhân viên rất ư là ... nói sao nhỉ, chắc có lẽ đang bị đau miệng nên khi mình hỏi 2 lần cũng chẳng thấy feedback,,cứ im im, chả hiểu...mà mình nghĩ nếu sân khấu kịch không xếp khách ngồi kiểu vậy thì tốt hơn...nghĩ đến cảnh coi "ngừoi vợ ma", đang run như cầy sấy ngồi bám chặt lấy cái ghế mà nghe rầm 1 cái ghế xúp gãy thì chắc là cả sân khấu lẫn người vợ ma đều quay qua nhìn mà ...

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu