Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
shensin007
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/4/2009

Tổng Lượt Xem:  9226

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Cinebox 04/05/2009
212 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 

Đến với Rạp chiếu phim Cinebox để thưởng thức những bộ phim hay mà giá cả rất bình dân. Cinebox nằm trên đường Lý Chính Thắng, đây có thể coi là nơi có mặt tiền sang trọng nhất, lượng xe lưu thông hàng ngày cũng nhiều. Cinebox là nơi tuyển tập những bộ phim hay và bắt mắt người xem, ko chỉ vì tính chất hài hước, lãng mạng mà còn hơi chút mát mẻ. Chẳng hạn như phim : "Tình dục là chuyện nhỏ" của Hàn Quốc với những cảnh nóng khiến đảo điên tâm trí các Quí ông. Cùng với dàn âm thanh chất lượng cao, những cảnh nóng kèm theo những tiếng rên la thật sướng tay Quí ông. Không gian nơi đây ko được rộng rãi cho lắm, nói chung chất lượng phục vụ thì rất ân cần và mến. Đội ngủ nhân viên rất chuyên nghiệp, từ cách sắp xếp, tổ chức cho đến cách hướng dẫn nói chung là hoàn mỹ.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 04/05/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Chán thật, ở Nguyễn Du cũng hết chỗ,wa Nguyễn Trãi thì hết vé làm phải đợi tới suất cuối mới coi được bộ phim : "Giải cứu thần chết". Hay gì đâu luôn, âm thanh sống động, người thì chật nức vui ơi là vui...Mệt muốn chết, muốn xem phim rẻ vào thứ 3, thứ 4 là vậy đó. Phải biết tranh thủ mới mong xem sớm. Xui xeo hết mức, bị chọn nhằm cặp vé gần sát màn hình coi thấy má ớnmuốn lát con mắt luôn vậy!Có ai cứu với ko? Sợ muốn chết đi được!!!!Cuộc thảo luận bàn tán vui ghê ta, phim đúng là phim giả tạo wá mức. Chỉ được cái phòng ốc đẹp đẽ, thoáng mát và sạch sẽ wá đi. Đâu ai cấm cho đóng phim trong rạp đâu đúng ko?
  Hôn cô bồ 1 cái cho thật lãng mạng rồi coi tiếp cũng được chứ sau. hahaahh....Nhân viên có thấy cũng chỉ thêm thèm thuồng thôi đâu có gì trái quy định dâu đúng ko? Vào xem phim phai có 1 bịch bắp rang mới ngọt ngào được, ngọt wá muốn 1 ly nuớccho thật đã khát, sướng ghê...Vào Galaxy Nguyễn Trãi là khỏi chê lại được giữ xe miễn phí, ko như Nguyễn Du, bực cái mình...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 04/05/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Đến với Galaxy Nguyễn Du với tấm vé mời do Thổ Địa tặng, thật là náo nức và phấn khởi. 5giờ chiều tang sở lật đật chạy tới rạp lấy suất xem phim. Chao ôi! Sao ma cực khổ thế này, vừa lấy vé xong lật đật chạy 3 giò 4 cẳng về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi đi coi phim liền.
Đến rạp nhìn là mê liền , lát com mắt bên trái, híp con mắt bên phải????Một cảm giác thật khó tưởng tượng, Galaxy Nguyễn Du lớn wá, hoành tráng wá, đẹp wá đi
Chọn ngay bộ phim tình cảm tâm lý xã hội : "Tình dục là chuyện nhỏ". Trời ơi phim dài quá đi, đi xem suất cuới cùng về nhà cũng đã gần 1g sáng rồi. Đúi wá, nhưng xem cũng tạm tạm. Những cảh nóng thì cũng đủ làm con người ta lát mắt, khàkhà...anh chàng nhân viên chọn cho mình 1 cặp vé ngồi tít dưới chốt nhưng ko sao coi rất rõ và thấy hết mọi người xung quanh dang làm gìcũng thèem chảy nước miếng luôn đó. Cái bụng no căng lúc mới vào làm mình thật khó chịu. Càng về khuya lượng khách ra về càng nhiều. Đã đến thì phải xem hết chứ về để làm gì? Không chịu nổi rồi hả???hahahaaaa.....Chu cha ơi! lại thấy đói bụng rồi, ko vui chút nào, không còn những tiếng bàn táng như lúc ban đầu nữa, chán thật, chùn luôn cho rồi....
Giữ xe mắc wá đi ah, 3k lận hic hiccccc......Đã nghèo còn mắc cái eo nữa....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Massage Foot 05/04/2009
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tôi đã từng một lần bước vào tiệm Massage Foot để thư giản sau một tuần làm việc mệt mỏi và đầy căng thẳng. Tại đây, các nhân viên phục vụ rất ân cần và chu đáo. Từ khâu bảo vệ giữ xe cho đến khâu thanh toán ra về đều rất hoàn hảo, tuyệt vời. Đa số tiếp viên nơi đây toàn là các cô giá trẻ đẹp từ quê lên đây học việc và làm nghề massage. Từ ngoại hình cho đến vóc dáng đều rất chuẩn. Lúc đầu bước vào tiệm tôi vẫn có cảm giác e ngại nhưng về sau thì hết. Khi vào phải cởi hết quần áo, tắm rửa sạch sẽ chỉ được bận mỗi chiếc quần tà lõn cầm theo một chiếc khăn đi tới đi lui từ phòng xông hơi khô qua xông hơi ướt. Tại phòng xông hơi cũng có rất nhiều cánh đàn ông như tui vào đây thư giàn xả stress. Cái hơi nóng trong phòng xông làm tôi chỉ muốn chạy ra ngoài thật lẹ nhưng tôi vẫn cố chịu đựng để cho những chất độc trong cơ thể toát ra ngoài theo mồ hôi. Không chỉ xông hơi mà tôi còn được nhân viên hướng dẫn tới bồn ngâm chân, nóng ơi là nóng đó là cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào bồn nhưng một lúc là thấy dễ chịu không còn nóng như ban đầu. Các thủ tục ban đầu đã xong, tui đước các nhân viên hướng dẫn vào phòng Massage Foot, tại đây tôi được các nhân viên nữ hướng dẫn cho mằm lên ghế bành và đưa bàn chân ra ngoài để xoa bóp, bấm huyệt. Các động tác bấm huyệt của các cô gái nơi đây không thể chê được, quá hoàn hảo và tuyệt vời. Trên môi các cô lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi và duyên dáng. Sau khi ra về tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng và muốn nấn ná thêm nữa. Cô tiếp viên đưa cho tôi một mẫu giấy trong dó có ghi chất lượng phục vụ của nhân viên đó và kèm theo dòng chữ thưởng riêng cho nhân viên đó. Sau khi hoàn tất tôi được dắt xuống quầy thanh toán và lấy đồ đạc ra về. Vậy là những gì căng thẳng nhất đã tan biến trong tôi rất nhanh chóng và gọn gàng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu