Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Massage Foot
51206 lượt xem | 47 lời bình | 0 sưu tầm
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email: vietnamhealthfootmassage@yahoo.com
Website:
TAGs:
Massage mát xamassage chân xông hơi
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
11
Yêu thích -
30
Bình thường -
4
Thất vọng -
2
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
22
92
q10
Gửi tin nhắn
04/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mang giày cao gót nhiều nên chân mình thường hay bị mỏi, được bạn bè giới thiệu đến đây và thấy vô cùng ưng ý. Massage rất thích, nhận viên lại tận tình. Cảm giác thoải mái rất nhiều.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
skylyly thích lời bình này.
8
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
khi nào có dịp cũng fai đi thử xem sao..
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
7
q10
Gửi tin nhắn
28/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Kể ra thì mắc cỡ, lần trước về VN thực tập được sếp dẫn đi massage chỗ này .

Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên mình đi matxa nên cũng ngại ngại. Vào trong thấy sang trọng và sạch sẽ, nhân viên ăn mặc lsự nên cũng yên tâm.
Sau khi gửi đồ cẩn thận thì bắt đầu vào thủ tục. Hương thơm thoang thỏang làm mình sảng khóai. Xông hơi thì mình ko thik lắm, vì nóng, làm nhớ đến cảm giác hồi nhỏ bị bệnh bị bắt xông. Tắm hồ thủy lực thì ok, cảm giác rân rân khắp người.
Sau đó là màn mình chờ đợi nhất. 1 chị rất dễ thương đến phục vụ cho mình . Mình còn trẻ măng mà cứ gọi bằng anh. Xoa xoa, bẻ bẻ bàn chân, dùng ngón tay bấm vào các vùng đau (huyệt). Ban đầu chị làm mạnh, thấy mình nhăn nhăn thì hỏi có đau lắm ko. Sau đó chị bấm nhẹ nhàng 1 tí. CẢm giác rất yo-most. Bàn chân có rất nhiều huyệt đạo ảnh hưởng đến các tuyến hoocmon. Nên sau 1 hồi massage, mình thấy khỏe cả người. Vừa làm vừa nói chuyện với chị KTV vui phết.

Cuối cùng ra tính tiền, sếp bao nên mình ko phải nghĩ. Chuyện vòi tiền tip, hôm mình đi thì ko gặp, mình cũng có chủ ý quan sát, chắc cũng tùy lúc.
Nói chung, matxa chân rất rất có ích cho sức khỏe. Những người làm việc căng thẳng mổi tuần đến đây từ 1-2 lần để trút hết mệt mỏi rồi lại lao vào công việc tiếp.
Vì mới đi lần đầu tiên và chưa đi matxa chỗ nào khác nên mình ko có dịp để so sánh. Cho 3.5 điểm gọi là hài lòng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
22/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đã từng đi matxa vài lần, nhưng Massage Foot vẫn là nơi để lại cho mình ấn tượng rất tốt.Không quá sang trong như ở Massage Ngoc Anh ở Majestic, hay quá bình dân, Massage Foot có đội ngũ tiếp tân phục vụ thân thiện và không kém phần chuyên nghiệp. Phòng thay đồ, phòng xông hơi khô, nhà tắm, tất cả đều được chủ nhân chăm chút để mang đến cho khách hàng sự thoải mái nhất. Nhân viên kỹ thuật khá trẻ và xinh, bấm nguyệt cũng nhẹ nhàng, không đau như những nơi khác. Sự ngạc nhiên thú vị là giá ở đây khá rẻ so với những nơi matxa ở trung tâm thành phố, không biết phải tip bao nhiêu, tôi chỉ tip một ít, nhân viên vẫn vui vẻ...giờ nghĩ lại vẫn thấy ...hơi ngại.
Massage mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và ngày càng có nhiều điểm Massage cho khách hàng lựa chọn.Massage Foot có lợi thế về vị trí ngay trung tâm, lại nằm trên con đường Lê Thánh Tôn đông đúc. Với giá cả phù họp, dịch vụ tốt, thân thiện, hứa hẹn nơi đây sẽ là điểm đến cho mình và bạn bè trong những ngày nghĩ cuối tuần (xả stress vì công việc)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi Đến đây cùng một nhóm du học sinh về nước. Mới vào tôi hơi choáng vì sự sang trọng ở đây. Nhưng sự đón tiếp nhiệt tình của nhân viên ở đây(dù biết chúng tôi không phải khách sang) làm chúng tôi cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Chúng tôi được đưa đi tắm, rồi xông hơi, phát khăn choàng, phát quần áo và đưa vào phòng tắm thủy lực , phòng matxa. Mùi hương cùng tiếng nhạc dịu nhẹ, cô nhân viên matxa làm rất nhẹ nhàng theo yêu cầu vì tôi có phần chưa quen lắm với matxa. Nhân viên matxa kỹ thuật khá tốt, bài bản và luôn quan tâm đến cảm giác của khách hàng. Tối đó chúng tôi có giấc ngủ rất sảng khoái. Tôi thấy khách nước ngoài, đặc biệt là khách Nhật tỏ ra rất thích nơi này. Hiểu tiếng Nhật và làm việc với người Nhật đã lâu, tôi thấy bước đầu Massage Foot đã gây được ấn tượng tốt với người Nhật và khách Nhật luôn được cho là những vị khách trung thành. Chúc Massage Foot ngày càng thành công.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
20/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hehe
chào pà con 
bà con hãy thử một lần đi massage chân đi, cảm giác cực kí thích, xả stress cũng đã nữa.hehe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
14
q10
Gửi tin nhắn
14/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu rồi không đi matxa, nghe nói Massage Foot là địa chỉ được nhiều người tìm đến, tôi cũng đến. Thật là tuyệt, cảm giác thoải mái vì được tiếp đón nhiệt tình, thân thiện. Địa điêm, và trang thiết bị cao cấp, sang trọng không khiến cho giá thành quá cao so với thu nhập cư dân thành phố. Đây sẽ là một nơi thư giãn tuyệt vời vào cuối tuần, giảm bớt stress của một tuần căng thẳng vì công việc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
13/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
từ hồi pé tới giờ đây là lần đầu tiên mình tới tiệm mát xa, hồi giờ mình luôn có cảm giác những tiệm mát xa rất là bí ẩn hok dám vào lun.Nhung mà khi vào tiệm Masage Foot cùng với chị,ấn tuợng đâu tiên của mình là  CỰC KÌ CHUYÊN NGHIỆP VÀ SANG TRỌNG, làm mình cứ tửong đang đi lạc vào khách sạn 5 sao nào đó chứ,quả thật xứng tầm ở q1 nak.Mới dựng xe xưống lề đuờng thui thì đã có anh bảo vệ tới dắt xe giùm, iu ghe cơ :X:X. Buớc vào bên trong thấy cách trang trí của quán vừa hiện đại,vừa hài hoà,làm cho mình có cảm giác tự tin hơn hắn. Buớc vào phòng xông hơi thật là đã,ngâm mình trong nuớc ấm sau 1 ngày đi học mệt mỏi thật ko còn gi bằng.sau phần xông hơi, mình típ tục đc sưóng với phần mat xa,,,woa mấy chị làm chuyên nghiệp ghê gúm,mà hơi mạnh tay,nhưng sau cảm giác đau đó lại là cảm giác khoẻ khoắn vô cùng.Các chị ý rất lick thiệp,vui vẻ nũa.Nhân viên phục vụ thì hoạt bát,tận tình..HiHI nhưng mà lúc đưa tip thấy chị mình đưa nhìu quá mà mình rét lun ^^
HI zọng sẽ sớm quay lại tiệm vào 1 ngày gần đây nak, iu nhìu lắm ý :X:X
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mát xa, mát xa, mát xa.  Ngày xưa, mỗi lần nhắc đến mấy từ đại loại như vậy là bị bọn bạn chê là đồ công tử bột, suốt ngày chỉ lo chăm sóc như bọn con gáivào sài gòn rồi, nghe bọn bạn nhắc dữ wa, cũng đi theo thử xem nó như thế nào. hihi. mát xa ở một tiệm ở tân bình, lúc đầu thì thấy là lạ vì hồi giờ chỉ nghe có mát xa toàn thân thôi, nay tụi nó dẫn đi mát xa foot, nghe ngộ ngộ í. Đi vào thì quán cũng nhỏ nhỏ. mà công nhận mát xa foot không chỉ làm bàn chân mình như đang lạc vào chốn tiên bồng nào đó mà làm cả người như thư thái và bay bổng hẳn lên ( cũng đúng vì cái chân phải chịu đựng hết trọgn lượgn của cơ thể mình mà) hihi. Lần này nghe nói được tặng coupon foot massage nữa nên làm sao có thể bỏ qua đuợc chứ. Thks thodia nhiều nhiều nhen.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
q10
Gửi tin nhắn
11/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đi kiếm muốn lòi con mắt ra mới thấy được cửa tiệm. Cứ chạy qua chạy lại như... .
Chống xe xuống thì được anh bảo vệ dẫn dùm. Bước vô tiệm được mấy chị nhân viên hướng dẫn làm thủ tục với thái độ tươi cười và lịch sự nên phần nào bớt được cái bực trong người do chạy xe vòng vòng kiếm tiệm.
Trong khi ngồi chờ thì tranh thủ ngắm xung quanh do lần đầu ghé mà. Ặc, vô nhằm giờ hay sao mà thấy đa phần là người nước ngoài, nhiều nhất là người Nhật thì phải. Cách bày trí của quán thì đúng tầm với vị trí và đối tượng nên cho cảm giác sang trọng. 
Leo lên tầng hai xong là lè lưỡi, muốn đứt hơi ấy chứ. Phòng thay đồ sạch sẽ. Qua phòng xông hơi, xông khô một cách nhanh chóng để được massage. Hờ hờ...tuyệt. Cảm giác như hai chân rút được cả tấn gánh nặng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chị nhân viên cười suốt, nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương. Ngồi nghe nhạc cứ đều đều nên nhắm mắt lúc nào không hay.
Thanh toán xong và ra khỏi quán có cảm giác khác hẳn. Cảm thấy cuộc đời đẹp hơn nhiều
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình là sinh viên mới ra trường và bắt đầu làm việc.Sau khi ra đời bon chen với cuộc sống mới thấy cuộc sống thật nhiều áp lực và lo toan mà trước đây mình không thể cảm nhận được.Mỗi ngày đến ngân hàng là một ngày chiến đấu thật vất vả.Mình mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nếu để mỗi ngày đều mệt mỏi như thế thì thực sự không còn hứng thú để làm việc nữa.Một chị đồng nghiệp đã giới thiệu mình đến Massage Foot để thư giãn .Lúc còn là sinh viên thì mình thấy thật là uổng phí tiền để đi thư giãn nhưng khi thử cảm giác thư giãn tại Massage Foot thì mình đã bị nghiện luôn.Quả thực đây là một nơi tuyệt vời để thư giãn sau một tuần dài phấn đấu cho công việc và giúp mình có động lực để làm việc tiếp.

Nói chung so với chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên ở đây thì giá cả cũng ok.Mọi người cũng nên ghé để thư giãn và xả stress trong những ngày cuối tuần nhé.Chúc Massage Foot ngày càng có đông khách hàng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ôi, sau lần đi massage về cả người mình rêm không chịu nổi luôn. Lúc làm xong thì như là được hồi sinh sau những ngày mệt mỏi, cảm giác không còn gì sướng bằng. Thế nhưng tới tối về thì nó bắt đầu thấm, cả người hết nhúc nhích luôn. Thế mà sáng hôm sau vẫn phải lết đi học.
Thật ra hôm đó không có ý định đi massage, chỉ là do cảm thấy mệt mỏi trong người buồn tình nên chạy nhong nhong ai ngờ sao chạy qua tới khu bên đó. Thấy đám đông không biết có gì không nên tò mò đứng lại (âyda..em nó ham hố thế đấy)Thấy cái bảng gì mà có cái chân, nhìn hồi thì thấy chữ massage foot. Không nghĩ có cái gì trong đầu cả, tự nhiên chống xe xuống và đi vào.
Ấn tượng đầu tiên khá lắm, nhân viên niềm nở vui vẻ nhá làm mình tự nhiên cũng thấy chút gì vui vui. Cách bày trí thì không nói rồi, hiện đại và sang trọng. Thích cái mùi hương nhẹ nhàng ở đây, không làm người khác khó chịu.
Sau khi làm đủ thủ tục thì theo chị nhân viên lên lầu hai. Ấy chứ leo mệt quá. Rồi từ đây bắt đầu nào là xông hơi, xông khô rồi ngâm chân sau đó thì qua làm massage. Chị làm massage dễ thương và dễ mến lém, vừa làm vừa trò chuyện với mình. Lâu lâu lại hỏi cảm giác của mình.Ngồi nhâm nhi trà, nghe nhạc và hưởng thụ cảm giác được nâng niu, chăm sóc làm cơn mệt mỏi và muộn phiền của mình phần nào tan biến.
Hôm ấy tip 80k cho nó tròn số(mấy ngày sau nghĩ lại sao thấy hôm đó mình sang thếnhưng nó là xứng đáng). 
Dự định lần sau trở lại đây sẽ dẫn mẹ và con bạn theo.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
q10
Gửi tin nhắn
07/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Được nhỏ bạn và bà chị của nó rủ đi massage. Vì là lần đầu nên khớp dễ sợ vì quán khá sang mà lại có quá trời người nữa.
Ấn tượng đầu tiên là tốt. Quán khẳng định được đẳng cấp của mình qua cách trang trí và phong cách phục vụ. Mà có mùi thơm thật dễ chiu, lúc nào cũng thoang thoảng. Thích lắm mà chưa kịp hỏi là mùi gì Lúc đầu đã khớp rồi sau còn ngại hơn vì từ đó giờ...nói sao nhỉ ...và thấy mấy anh chị ở đây nhiệt tình quá làm bạn không tự nhiên mấy.
Vì đi lần đàu nên bạn không nhớ trình tự và tên gọi mấy. Đầu tiên là vào cái phòng ...uhm... xông hơi thì phải. Nóng chiu không nổi. Mới ngồi tí mà mồ hôi mẹ mồ hôi con nó túa ra ướt cả. Nhỏ bạn bảo thế là nó đang thải chất độc trong người nên cũng ngồi đấy mà "hưởng". Rồi tiếp theo đó là "cuộc hành trình" khá mới lạ đối với mình nhưng cảm nhận chung sau khi hoàn tất là ...tuyệt. Cơ thể như được làm mới lại, thoải mái và tan biến hết những bực bội cũng như mệt mỏi.
Tip là chuyện hiển nhiên nhưng hôm đó mình không trả tiền nên không biết nên chẳng biết bao nhiêu là vừa. Con bạn không nói khi mình hỏi, chán là thế.
Sẽ ghé lần nữa vào ngày không xa để có thể tận hưởng lại cảm giác khi đó
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
05/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hihi, hồi trước mình có vô đây 1 lần nah (bị tụi bạn chèo kéo dữ quá hem thoát được ) Uhm, ticket hơi cao 120k, nhưng đáng đồng tiền bát gạo, không gian thơm lừng sach sẽ, hoàn toàn thư giãn lun í, đặc biệt, nếu mình k hài lòng, nhân viên thậm chí k dám lấy tiền bo, nhưng nên bo 80k cho tròn số tiền keke
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
13
Bạc Liêu
Gửi tin nhắn
30/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
ban đầu hơi mắc cỡ vì mình là con gái ,không dám vào ,nhưng nghe danh nên mình cũng vào thử cho biết và....TUYỆT...
mình ấn tượng đầu tiên là nơi đây rất vip ,chỉ mới nhìn thôi là phải nói hài lòng về nơi đây ,nhìn chung mọi thứ được trang bị hiện đại ,và cách bày trí không làm cho khách cảm thấy phản cảm ,mà cảm thấy thoải mái và thư thái ...
về cách phục vụ thì khỏi phải nói ,nhân viên ở đây khá ân cần ,lịch sự ,lễ  phép ,không tỏ thái độ cáu khỉnh như một số nơi khác .
mình hoàn toàn bị chinh phục về cách chăm sóc khách hàng ,từng khâu một ,tất cả thực hiện theo một công đoạn kĩ càng và không làm cho khách có cảm giác chờ đợi lâu ....
giá cả nhìn chung cũng không đến nổi nào ,vì tiền nào của nấy mà ...nhưng có thể đánh giá đây là một nơi lí tưởng cho mọi người khi muốn thư giãn sau một ngày vất vả ....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
57
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cứ ngồi văn phòng làm việc riết tay chân muốn đơ hết cả luôn. Nên dịch vụ massage body hay massage foot thực sự đem lại cảm giác thư giãn, rất tốt  cho sức khỏe. Cảm ơn Massage Foot đã đem lại 1 dịch vụ chu đáo, sang trọng, cảm ơn sự tận tâm nhiệt tình và kỹ thuật hoàn hảo của các anh chị em nhân viên ở đây nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
29/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Massage Foot ticket hơi cao 120k, nhưng đáng đồng tiền bát gạo, không gian thơm lừng sach sẽ, hoàn toàn thư giãn, đặc biệt, nếu mình k hài lòng, nhân viên thậm chí k dám lấy tiền bo, nhưng nên bo 80k cho tròn số tiền.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
28/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Massage Foot nằm ở cuối đường Lê Thánh Tôn, tiệm hơi khuat 1 xíu nên đi quá 1 đoạn. Cứ nhớ là qua Chợ Bến Thành, nhìn bên tay trái nhé. Nhận xét chung: kỹ thuật nhân viên khá tốt .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
28/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nằm gần Chợ Bến Thành trên đường Lê Thánh Tôn qua khỏi ngã tư Trương Định và Lê Thánh Tôn , về phía bên tay trái bạn có thể thấy 1 cái bảng quảng cáo hình cái nhà , 2 mặt của cái bảng quảng cáo có hình 2 bàn chân & chữ Foot Massage ở phía dưới , bảng quảng cáo này được đặt ở phía ngoài . Massage Foot có 2 kiểu : massage Trung Quốc & massage Hàn Quốc ; Massage Body .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
26/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hmm, em thì ko đi mí chỗ massge bao giờ hết. Mới sáng hôm nay thì bị mama dụ khị đi chung ( nói đúng hơn là ngồi chờ) tại mẹ đi 1 mình bùn. Mẹ cũng chưa đi bao giờ, chỉ nghe chị nào trong cơ quan giới thiệu. Nói chung theo một người cũng mới đi lần đầu như em thì ấn tượng là tiệm khá chuyên nghiệp, về nhân viên cũng như không gian, thiết bị. Uhm, tóm lại là mẹ em khó tính lắm muh cũng khen nức nở
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 100 lời bình
Phân loại: Làm đẹp
 8 lời bình
Phân loại: Làm đẹp
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?