Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
gonny
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận Thủ Đức
Gia nhập: 7/9/2009

Tổng Lượt Xem:  34501

365 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn 134 11/08/2011
134 Nguyễn Thái Học, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này tên cũ là Quán 9X, giờ đổi tên thành 134, cũng chính là số nhà.  Nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, kế bên Ốc Đào và Ốc Bảo đông đúc, quán khá khiêm tốn và hơi vắng khách hơn dù cũng có đến 2 mặt tiền.

Tuy nằm ở khu quận 1 nhưng giá cả của quán khá mềm, 1 dĩa thịt nướng các lọai giá khỏang 65k (cập nhật 04/2011) và khá nhiều (đồng giá thịt heo, heo rừng, bò, dê, thỏ, đà điểu....). Dĩa rau để nướng free. Nếu ăn lẩu thì 1 nồi nước lẩu là 30k, sau đó bạn sẽ tự chọn thêm thắt các lọai thịt & rau khác vào.. thích gì thì gọi riêng món đó.

Thịt nướng của quán ướp ngon, gọi thêm cơm nữa thì mỗi người tốn khỏang 70k là no say. Các món bò nướng rất vừa miệng và thơm phức, heo ba rọi thì hơi nhiều mỡ nhưng nướng lên khét khét chút ăn cũng ngon. Tất cả đều được nướng trên chảo nướng kiểu giống bên BBQ Garden hay 3T, chất lượng phải nói cũng không thua kém bao nhiêu đâu mà giá lại rẻ hơn nhiều.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Dê 404 Khu DC Trung Sơn 11/08/2011
110 KDC Trung Sơn, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Hồ Chí Minh
 
Đây là chi nhánh thứ 3 của Lẩu dê 404 . Quán khá rộng rãi và rất thóang mát, vừa có ngồi trong nhà, vừa có sân rộng. Nhân viên khá nhiệt tình và nhanh nhẹn.
Nhìn chung các món ăn cũng được chứ không xuất sắc lắm, nhưng vị trí rất thích hợp để cho các bạn lai rai vài chai. Dê nướng cũng ngon, nhưng tôm nướng không đậm đà lắm. Sau đợt ăn tôm nướng ở Gành Hào Vũng Tàu thì vẫn đang tìm kiếm quán nào bán tôm nướng ngon ở Sài Gòn.... hic hic... Mình có nhờ nhà hàng nướng giùm nhũ dê nhưng mà chờ đợi hơi lâu, nên lần sau các bạn nhớ tự nướng cho nhanh.

Menu quán 404 rất phong phú mà mấy quán chuyên về dê ít thấy .Giá ở đây cũng khá ổn, các món đa số từ 50k-60k/ 1 dĩa , lẩu chỉ khỏang 85- 90k (update 02/2011).

Quán này cũng nằm trong khu lẩu dê nhộn nhịp của khu Trung Sơn, nhưng 404 là chất lượng và phục vụ ổn nhất.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bar Number Five 22/04/2011
5 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nằm ngay trung tâm thành phố nên  thu hút khá nhiều khách du lịch. Giá cả vì thế cũng rất VIP.

Design khá đơn giản tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Có bàn bida và  2 vòng tròn được đính trên tường để khách thử tài bắn súng.  Mở cửa từ 5h chiều tới 12h khuya.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
BHD Star Cinema 22/04/2011
Tầng 4, Số nhà Maximark 3/2, 3C, Đường 3 Tháng 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ngay lối vào là sân khấu BHD Star chụp ảnh rất hoành tráng và sàn catwalk chuyên nghiệp như Hollywood. Những tấm thảm đỏ trải dài, những dấu ấn Sao lung linh, không hổ đẳng cấp 5 sao.  Giới Showbiz Việt hầu như ai cũng đã 1 lần đến đây. Rạp dành riêng 20 ghế VIP cho các nghệ sĩ. Mỗi khi tới rạp xem phim, các sao sẽ được miễn phí vé, hưởng các dịch vụ tốt nhất và ngồi đúng vào chiếc ghế của mình.

Ghế ngồi khá thoải mái. Giá vé 2D từ 45 - 75k, 3D từ 70k - 130.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Karaoke Bon Bon 22/04/2011
81A, Dương Bá Trạc, Quận 8
Hồ Chí Minh
 
Ở đây mình được hát trên nền nhạc Video Clip của ca sĩ mà mình yêu thích, c màn ảnh rộng, dàn âm thanh hiện đại nên chất lượng âm thanh hay, rõ và trung thực.

Ở đây có đủ các loại phòng lớn nhỏ và hệ thống phòng VIP, mỗi phòng là một phong cách riêng nên có thể chọn để tổ chức  liên hoan, tổ chức sinh nhật hay họp nhóm. Còn có đồ uống và thức ăn nhẹ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bar - Cafe Exit 13 22/04/2011
129, Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
không gian cà phê nhẹ nhàng, mát lạnh, thức uống mạnh mẽ đặc sắc mang phong cách riêng. Có nhiều sự lựa chọn phong phú : bia, nước giải khác có cồn nhẹ, rượu nhẹ, cocktail, sô-đa , nước trái cây, cà phê, trà,...

Còn có những món ăn phù hợp và ngon miệng từ bữa điểm tâm sáng đến cơm trưa văn phòng, dòng nhạc chọn lọc với giai điệu Pop-Rock hiện đại .

Nhân viên khá  thân thiện, thỉnh thoảng lui tới để tìm kiếm sự giải thoát tạm thời cho cuộc sống xô bồ hối hả.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phòng Trà - cafe Sống 21/04/2011
242-242A, Trần Hưng Đạo P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Sống - một cái tên dứt khoát và mạnh mẽ, là một lời nói, một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa được ra đời từ bài thơ Sống của một tác giả vô danh.

Một không khí êm đềm dễ thương, nghe nhạc Trịnh thật ngọt ngào, thức ăn ngon,  kem tuyệt vời, ca sĩ hát khá hay. Àh có chú CÔNG LÂN hát hay lắm, nói chung là oki.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Nem Và Thịt Nướng Quen 24/09/2010
150/47 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hẻm đối diện cây xăng Lê Thị Riêng - Bùi Thị Xuân, vào khoảng 20 m. Nghe tên tưởng là món nem nướng ở đây phải ngon và đặc biệt lắm nhưng ăn thì thấy chẳng có gì đặc sắc.
Được cái sạch sẽ và giá cũng ko cao, 25k cho các loại bún , riêng bún nem nướng thì 70k 1 phần 2 người. Thêm cái được nữa là trà đá miễn phí và giữ xe miễn phí. Hết !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Câu Cá Thu Nga 1 21/09/2010
Bình Quới, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Cuối tuần rồi mới tới thả câu ở đây nè. Gọi là đi câu cá vậy thôi chứ cá thì chẳng cắn câu, người cũng chẳng buông câu. Bọn cá được người ta cho ăn no nê rồi nên không đoái hoài gì tới miếng mồi của mình, đố mà câu được con nào. Vậy nên khách tới đây lấy câu cá làm cái cớ rất tao nhã cho chuyến đi chơi, nghỉ ngơi thư giãn của mình. 

Khu hồ câu này khá rộng nhưng chòi câu đặt sát nhau quá nên không được thích lắm. Mấy anh nhân viên thì hơi bị coi thường khách, ăn nói cộc lốc, thái độ rất khó ưa. 

Chơi tới trưa thì được ăn uống, nhóm 10 người đặt 2 cá tai tượng chiên sù quấn bánh tráng, 2 rau muống xào tỏi, 2 gỏi ngó sen tôm thịt, 2 lẩu thái, 2 bún gạo xào Singapore cộng pepsi, coca hết 1tr4. Món nào cũng tương đối nhưng ấn tượng nhất là món rau muống xào tỏi. Mới nhìn tưởng là rau muống xào ốc chứ, ăn hết rau rồi lòi ra nguyên 1 dĩa tỏi, tỏi loại củ nhỏ, để cả tép, cả củ. Gọi là tỏi xào rau muống thì hợp lý hơn đó. Tỏi mắc mà sao ở đây là hào phong vậy không biết? Nghi àh nha ! 

Suy đi tính lại, cho chỗ này 3 sao rưỡi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Boeing 07/09/2010
Đường Hồng Hà
phường 2, quận Tân Bình
 
Quán cafe này ở ngay dưới cánh chiếc máy bay Boeing 707 cũ được đặt tại đây từ nhiều năm trước. Ngay cả nhiều nhân viên của Trung tâm huấn luyện bay thuộc Tổng công ty Hàng không VN đặt tại TP.HCM, nơi quản lý chiếc máy bay này, cũng không rõ lai lịch của nó. Người ta chỉ biết rằng ít lâu sau ngày đất nước thống nhất, xác chiếc Boeing này đã được kéo tới đây. Đó cũng là lần đầu tiên cà phê Boeing xuất hiện và người Sài Gòn thời đó được tiếp cận với những dịch vụ có một không hai tại TP. Từ những năm 1980, do quá hao xăng nên chiếc Boeing phải dừng bay. Lúc này, ông Phan Tương và một số người trong ngành nghĩ ra một dịch vụ mới phục vụ nhu cầu người Sài Gòn chưa từng được đi máy bay. Đó là mở dịch vụ cà phê Boeing và chụp hình lấy ngay lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn do ngành nhiếp ảnh VN cùng với Cục Hàng không dân dụng phía Nam kết hợp. Khoang chứa hành khách trong máy bay được sắp xếp lại thành những bàn cà phê nhỏ có thể ngồi 4-5 người/bàn. Đặc biệt, dịch vụ chụp hình lấy ngay thu hút rất đông khách Sài Gòn. Vì lý do an ninh nên những người thân của hành khách đi máy bay thường không được vào sân bay, vì vậy chiếc Boeing này được dân Sài Gòn chọn làm nơi chụp hình lưu niệm trước khi chia tay với người thân. Hầu như tất cả học viên trong Trung tâm huấn luyện bay đều biết nhưng không ai biết rõ về lai lịch của nó. Bây giờ, người ta khó mà nhận ra “ngài Boeing” ngày nào vì bị các chậu cây cảnh của quán cà phê dưới hai cánh máy bay bao vây. Phần đuôi máy bay bị những bức tường đổ nát ôm sát mà theo người dân ở đây, trước đó là những quán nhậu, sau này lúc dời quán đã để lại khung cảnh bừa bộn như vậy. Trong khoang chứa hàng của xác chiếc Boeing giờ chứa đầy xoong nồi và các dụng cụ gia đình lỉnh kỉnh. Trên thân máy bay còn những dòng chữ dán mờ: “Cơm thêm, trà đá miễn phí. Cơm sinh viên 4.000 đồng”. Dưới hai cánh máy bay là một quán cà phê nhỏ mà nếu nhìn lên sẽ thấy ngay dòng chữ in số hiệu VN-304. Câu chuyện di chuyển “ngài Boeing” từ đường băng trong sân bay về khu vực thuộc CLB hàng không cũng “dài kỳ” vì thời đó Hãng hàng không dân dụng VN chưa có nhân viên kỹ thuật có thể tháo, lắp ráp máy bay như bây giờ. Để di chuyển được máy bay phải nhờ các chuyên gia của Hãng Boeing tháo cánh máy bay và lắp bánh xe kéo nó về vị trí bây giờ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp