Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lovely_giant_cat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/4/2008

Tổng Lượt Xem:  30486

157 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
CS Hủ Tíu Tân Hưng Long 18/09/2008
292 Bình Tiên, Phường 4, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Má mình mới mua hủ tíu ở đó về đây! Đây là nơi cung cấp cho mí chỗ hủ tíu xào, thường nghe đồn chỉ có dân bán hủ tíu mới bít...
Sợi dai, mềm, dễ nuốt. Mẹ mình xào chung với thịt bò... Ôi chao, tuyệt vời...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 18/09/2008
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
Nơi đây, mình đánh giá 4.5 điểm không chỉ bởi giá cả, âm thanh tốt (thích rạp B hơn!) mà còn vì những kỉ niệm đã qua với "ấy ấy", cái thuở hai đứa còn ngồi chồm hổm mà ăn... bánh trán trộn ngồi ăn trong rạp.

Trừ 0.5 điểm vì: Không cho ăn bánh tráng trong rạp!^^

Dĩ nhiên là không bằng hệ thống rạp hiện đại của Megastar, nhưng Cinebox nổi bật vì giá của nó, rất hợp với... túi tiền sinh viên.
Một lần ngồi ngay góc cuối cùng của rạp, nhìn cũng tạm, chứ không đến nỗi khó nhìn, mắt mình chỉ 5/10 mà thui... Chắc tại không đọc chữ dịch nên mới vậy... Điểm lại những phim gần đây mình coi như The Incredible Hulk, The Dark Knight, Iron Man. Phim nào cũng tạo cho mình cảm giác hài lòng và hạnh phúc (chả bít tại phim hay tại ... người bên cạnh^^)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
CLB Châu Bích 18/09/2008
29 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Các địa có nhầm không? Tớ chả thấy ở đó có phòng tập nào cả! Vả lại, ở chỗ đó là khu vực xe bus, xe đò, khai chết đi được! Ai lại tập ở đấy...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún riêu trong Hẻm Nhỏ 08/09/2008
Hẻm gần Ủy ban Nhân Dân trên đường Bình Tiên _ Minh phụng(chỗ con đường nó tự dưng biết thành rất là bự đó), Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Ngon, rẻ, lạ (tại chả giống mí chỗ bún riêu khác tí nào), bán từ sáng đến chiều chiều là nghỉ.
Giá 10.000/ tô
Tại sao ngon:
 - Nước chấm: là mắm ruốc + nước me chua ---> kết hợp với thịt mỡ hoặc nạc, huyết heo, tàu hủ, chả thì thật là tuyệt vời...
 - Cách ăn độc đáo: lấy nước chấm chan 1 chút vào tô, rồi lấy thịt, cùng các thứ còn lại để vào đĩa mắm để "quá trình thẩm thấu và thẩm tách xảy ra đồng thời", mí thứ khác thì nhanh thui, nhưng với thịt mỡ, để nó càng ngấm, ăn càng ngon!
- Rau: Trộn vô chung hay chấm nước mắm me rồi ăn như thức ăn đều ngon
- Thịt: 10k mà cho 1 cục thịt bự chà bá lun...
- Vệ sinh: 5/10 (quán bình dân mà lị)
- Phục vụ: 9/10 (chắc tại là khách quen nên vừa vào là biết cả tên lẫn mặt!)
- Có thể gọi thêm 2k -> 3k bún thêm, huyết thêm, tàu hủ, rau... nói chung giá rất là bình dân.
Nếu các bạn muốn ăn thử món lạ thì nên qua đây ăn 1 lần cho biết.

Hướng dẫn đường đi:
Tuy hướng dẫn trên bản đồ, nhưng con hẻm rất rất nhỏ, dễ lạc.
Đi từ hướng bùng binh Cây gõ, hay từ hướng ngã tư Hậu Giang_Bình Tiên thì cứ đi thẳng xuống phía Nam(phía dưới của bản đồ). Nhìn bên tay phải, qua "1 chỗ nước sâm bán cạnh 1 cái cây" thì quẹo 1 cái hẻm nhỏ, đầu hẻm có quán Internet (trước khi đi nganh Ủy ban nhân dân phường _ qua rồi là bít phải quay đầu lại òi đó).
Vào hẻm là gặp ngay 1 hàng xe đang xếp ly trong con hẻm nhỏ! bán ở đó đó!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Kem Tươi Dì Thu 05/09/2008
18 Bình Tây, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Bên cạch cổng trường THCS Bình Tây.(Giờ bỗng dưng đổi tên thành Kem Tươi Nam Cực)
Tiệm kem này lâu lâu mình vẫn hay ghé! Cũng bình thường như nhiều tiệm kem khác, nhỏ và bình dân.
Các loại kem: Bạc hà, dâu, đào, táo, chocolate, cà phê, vani... Rất nhiều vị, đựng trong cây kem ốc quế lẫn trong hủ nhựa.
Giá: 3000k/ cây!
Cả đám mua nhiều kiu dì đóa giảm cho!:P
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hủ tíu gõ 26/08/2008
Từ ngã ba Phạm Phú Thứ - Gia Phú (Q6), Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Theo hướng dẫn địa chỉ như trên,  đối diện tiệm cho thuê băng đĩa là quán hủ tíu gõ của 2 vợ chồng già. Bán ăn rất được, giá chỉ 5000/1 tô, lại không xài trùng chỉ (đa số các quán hủ tíu gõ Sài Gòn đều dùng để cho ngọt nước). Mình và mí đứa bạn, những lúc kẹt tiền, cũng hay ra đây ăn lắm...
Nếu ở Quận 6, các bạn nên ghé đây ăn 1 lần cho biết.

Lưu ý: Vì già rồi, nên lâu lâu 2 bác ấy... nghỉ chơi. Cũng hên xui nha!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Căn Tin Sư Phạm 25/08/2008
280 An Dương Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Không biết có phải tại mình ở quận 6, nơi bán nhiều đồ ăn uống rất rẻ nên mới "khó chịu " hay không! Nhưng theo mình, giá ở đây khá mắc, mà lại không ngon. Tự các bạn đi ăn thì sẽ thấy là giá ở đây cũng chẳng "sinh viên" là bao cả... Chỉ là 1 chỗ... cứu đói mà thôi...

Ví dụ đơn cử: Các bạn chỉ cần đi ra khỏi cổng trường, quẹo phải, đụng Trần Hưng đạo quẹo phải rồi lại quẹo trái qua Nguyển Biểu. Ở gần chỗ bán Giày(tòa nhà khá bự) là chỗ bán cơm công nhân bình dân, mua 10k thui là sẽ được ăn bao nhiêu cơm tùy thích... Sướng!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Giang Điền 25/08/2008
Xã Giang Điền
Đồng Nai
 
Chụp hình: Là cách mà mình, một thằng sinh viên ít tiền, tận hưởng khoảng thời gian ở nơi đây.
Vốn thì chỉ khoảng một trăm, với vài đứa bạn, làm được gì đây? Không thể thuê lều, không nướng thịt, không ngủ khách sạn, cũng không dám bon chen mua lùm xùm gì nhiều nhặn. Tốt nhất là chụp hình. Chụp đủ mọi tư thế, đủ mọi hình dáng, đủ mọi góc độ. Chính nhờ cái máy ảnh mà tụi mình đã có những giây phút hết sức tuyệt vời bên nhau cùng những ký ức chắc chắn được lưu giữ mãi mãi (máy ảnh kĩ thuật số mờ), tư thế nào là bịnh có, vui có, nhí nhảnh có, nghiêm túc có, thời thượng có...
Nói chung thì đi vào nơi này mà thiếu máy ảnh là 1 sai lầm rất lớn...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 25/08/2008
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Mình cũng là khách hàng thường xuyên ở đây. Bởi vì giá giảm rất tốt của nó và vì từ trường mình qua đó cũng rất là gần.
Thấy các bạn khen cũng nhiều rồi, và cũng rất thật. Mình chỉ thấy ở đây có mỗi cái là 1 số sách vừa xuất hiện nhiều trên thị trường lại không thấy bán ở đây. Vì thường là mình qua nhà sách Phú Thọ, Nguyễn Văn Cừ "coi cọp 1 chút" rồi lại qua Quỳnh Mai mua, lắm lúc lại không có cuốn sách mà mình thích, tức lắm...
Nhưng nhìn chung, phong cách làm việc khá chuyên nghiệp và giá phải chăng là điểm làm mình "kết" nhất nơi này. Các bạn nên đây xem và mua sách.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Tinh Võ 24/08/2008
1 Lão Tử, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mình đang học Taekwondo ở đây. Các "sư phụ" dạy rất tận tình ,đầy nhiệt huyết và cũng hết sức khoa học.

Dụng cụ học tập rất đầy đủ, có rất nhiều "đùi gà" tập đá và cả đồ đỡ cỡ trung và cỡ lớn, rất nhiều đồ bảo hộ, khỏi phải tranh giành.

Đặc biệt là ở đây, khi phát hiện bạn có tư chất, có nhiều nỗ lực trong tập luyện, bạn sẽ được tuyển vào "lớp chuyên" với một chế độ luyện tập khác hẳn chế độ thông thường: có chế độ luyện tập riêng, dành cho vận động viên chứ không phải như thông thường, huấn luyện viên đặc biệt cho thi đấu, phòng tập có kiếng để sửa động tác, mỗi người có những bộ luyện tập riêng, dàn stereo (còn xịn hơn phòng tập nhảy techno - hiphop bên cạnh _ lạ thật) nghe nhạc (có lần còn nghe nhạc cải lương nữa _ vui tính thật!!!)...

Các yếu tố để mình chọn lớp Taekwondo 3 - 5 -7 do thầy Huy ngũ đẳng đảm nhiệm:

+ Thầy Huy rất yêu nghề, có tâm huyết, lại rất ham học hỏi (có lần bạn mình ra Linh Trung đại học KHTN thì thấy thầy cũng đang đi học 1 khóa huấn luyện viên ở đó). Thầy cũng rất khoa học, thường kêu gọi mọi người tập luyện máu lửa, nhưng cũng chú ý quan sát để không ai bị thương...

 + Môi trường (ở điều kiện bình thường) khá khang trang và thấy rằng tốt hơn nhiều những nơi khác. Ví dụ: Phòng tập cao ráo, chắc chắn (dĩ nhiên là mát mẻ, lại tránh được mưa _ mưa vẫn tập máu lửa như thường), rất nhiều đèn, rất sáng sủa (mắt mình không có ánh sáng lại bị... quáng gà), có nhiều ghế cho phụ huynh...

 + Không khí tập luyện rất hăng say, nghiêm túc mà vui vẻ. Thường đi lòng vòng tham khảo thì thấy đây là nơi có sự sôi nổi trong tập luyện đồng điều nhất, không thấy có hiện tượng tập uể oải, tập cho có. Ai cũng rất sung, làm cho người tập cảm thấy rất sảng khoái, rất "đã".

 + Tập "đánh lộn" hàng tuần rất thiết thực. Với áo giáp đầy đủ, dưới sự giám sát của các huấn luyện viên, mỗi người sẽ đấu cặp với nhau cho... quen. Từ đó tạo cảm giác tự tin khi... "đánh lộn"^^. Điểm lạ: quy định: ai đai cao như đai nâu hay đai đen, khi đấu tập với đai thấp, mà làm đai thấp bị đau thì sẽ... bị đuổi! Bởi vậy hồi đó mình đánh với... đai đen khí thế lun mà 0 sợ bị đánh trúng...

Nói chung, ở khu vực quận 5, 6, 11, bạn nên đến CLB Taekwondo này tập luyện.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu