Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thành Vinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/10/2008

Tổng Lượt Xem:  20143

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Bên Sông 22/10/2008
17/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Mới đi về tối hôm 20/10.
Sau đây là 1 vài cảm nhận:
Địa chỉ: lưu ý anh chị em là bản đồ của thodia sai. Nếu đúng như bản đồ thì nó sẽ qua khỏi chợ thủ đức, đằng này nó chỉ cách cầu Bình Triệu tầm 2km, đối diện cá sấu Hoa Cà có cái đường quẹo vô chứ không phải như bản đồ. Quẹo vô xong quẹo phải khi tới ngã ba, chạy thẳng cuối đường thấy cái bản bé bé treo trên cây trụ điện, quẹo trái, thấy cả 1 khối tường bự nhìn cứ như là ko có cửa, cứ thoải mái chạy thẳng lại sẽ thấy cái cửa bên trái. Chưa thấy cái quán nào để cái cửa vô duyên như quán này.
Tới nơi thì thích chỗ nào cứ chạy thẳng xe tới, xe trong tầm mắt, an tâm. Nhưng hôm đó tui tới chạy ra bờ sông ngồi nên để xe hơi xa. Ko thấy, nhưng ko mất hehe.
Thái độ phục vụ: cả tui và bạn gái đều nhận xét "sợ sợ, muốn cái gì cũng nhìn nhau ko dám kêu". Ko được thân thiện lắm tuy nhiên con người ta có lúc, lúc vui lúc buồn nên ko đánh giá cả quán chỉ vì chị phục vụ đó.
Món ăn: kêu 4 món. 1. Chả cá: ngon, lạ, nhiều so với mức giá 35k. 2. Ếch chiên bơ: giòn, mềm thịt, nóng hổi, thơm bơ. Đánh giá của bạn gái: ngon. Vì tui ko khoái món này lắm. Cũng 35k hay sao ấy. 3. Thiên lý xào tỏi: cũng ngon luôn. ! dĩa 20k đủ cho 3-4 người ăn. Món cuối cùng: cơm chiên hải sản. Nói thật là khi thấy dĩa chả cá là tui đã nghi nghi, định kêu cancel món cơm vì nghĩ thế nào cũng nhiều so với sức ăn của 2 người. Đúng y chang, đem dĩa cơm ra nhìn choáng, hình như là bới được 6 chén. Món này 30k (nói chung là ko nhớ rõ). Uống trà đá cho dễ ăn. Ăn xong được 1 dĩa trái cây, hỏi có tính tiền ko thì trả lời ko. Tổng cộng là 124 ngàn cho 2 người ăn no tới trưa hôm sau.
Nhận xét tổng quát: thức ăn tương đối rẻ, phong cảnh đẹp (vì tui ngồi kế bờ sông), phục vụ trừ cái chị hỏi món ăn, còn lại anh em nhiệt tình.
Vài bữa nữa chắc sẽ quay lại quán để ăn thử vài món nữa rồi cho thêm lời bình.
Nếu có dịp anh chị em nên đến thử.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Hoàng Kỳ 21/10/2008
427A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
cuối ngày rồi mà đọc comment của Ken cộng với xem cái hình mà chịu ko nổi. Chút nữa đi làm về sẽ chạy thẳng xuống ăn thử xem sao. Nghe bà con khen quá, dẫn bạn gái đi thử xem nhận xét của nàng, mai lên comment chính xác hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Giang Điền 21/10/2008
Xã Giang Điền
Đồng Nai
 
Nơi này đáng để ghé thăm đấy bà con, khoảng cách không xa thành phố lắm, nhưng đủ để cho bạn cảm giác thiên nhiên. Thác (hình như là nhân tạo) khá đẹp dù là bạn thấy xi măng, nó ko tạo cho bạn cảm giác tự nhiên lắm. Đi mùa nước lên cao thì nước một màu đỏ, nhưng mát và xả stress hiệu quả lắm. Góp thêm cho phong phú lời bình chứ bà con nói rõ hết rồi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Đinh Công Tráng 15/10/2008
46a Đinh Công Tráng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mới vừa đi ăn về với bạn gái có 1 số cảm nhận như sau:
- Bánh dầy, nhiều dầu mỡ, 2 người ăn 1 cái mà ko hết, ngán cực.
- Nhân viên phục vụ nhanh nhưng ko ai cười.
- Rau ít, rau ăn bánh xèo mà có mấy cọng để trên cái dĩa mình ăn cơm tấm ấy.
- Kêu thêm 4 cái chả giò, 1 người ăn 1 cái ngán. Bình thường ăn cũng dữ lắm nhưng ko biết sao lại đây ăn ko nổi.
- Tính tiền: 1 cái bánh xèo 35 ngàn, 4 chả giò 20 ngàn, trà đá và khăn 4 ngàn tổng cộng 59 ngàn.
- Cái này mới bực mình: ăn xong trả tiền ko thấy tiếc, ra lấy xe, xe để ngoài nắng, ko ai dắt giùm, có người đứng trong nhà dòm ra đòi 3 ngàn. 3 ngàn cũng ít nhưng họ để khách tự đẩy xe khi trời nắng, chỉ biết đứng trong nhà mát mẻ đòi tiền. Cực kì bực mình cái vụ này.
- Bạn gái nói: chắc ko ghé đây nữa. Vì giá mắc ngang với 10 Xiềm, bánh ở đó ko có nhiều dầu mỡ như ở đây, ngồi phòng máy lạnh đàng hoàng. Chưa đi nên chưa biết ra sao.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu