Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/8/2012

Tổng Lượt Xem:  5394

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Diva 20/08/2012
gần Coop Mart Xa lộ Hà Nội, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
Cafe DIVA Q9 là nơi mà tôi cảm thấy chán nhất; tôi hứa rằng: tôi không bao giờ bước vào đó nữa. Các bạn biết không? Vào buổi sáng Chủ Nhật, ngày 19/8/2012, tôi và 5 người bạn thân của tôi đến DIVA uống cafe, trong số bạn có 1 người không gọi món (vì đã vừa uống cafe chỗ khác đến). Đến khi tính tiền, tiếp viên đưa hóa đơn 5 món là:124.000Đ, bạn tôi lấy 3 tờ polyme 50.000Đ, vừa trả và định bo nhân viên phần còn lại. Một người bạn khác cầm tờ hóa đơn đọc: "một trăm hai mươi tư nghìn". Nhân viên:'"dạ thưa! là! 144.000Đ". "Nhưng hóa đơn là 124.000Đ", tôi tiếp lời. Nhân viên: "dạ, 5 người uống, nhưng thêm 20.000Đ phụ thu nước của một người không uống là 20.000, theo yêu cầu của ông chủ ah!". Vậy là phải trả 144.000Đ, nhưng thối lại 4.000Đ. Các bạn ah! Không phải 20.000Đ quá lớn đối với chúng tôi (chúng tôi là những người có thu nhập cao hơn mức trung bình của xã hội), nhưng nỗi trả thêm 20.000 phụ thu là lần đầu tiên tôi và các bạn gặp trong một cafe tại VN mình. Nếu như, chúng tôi vào 6 người, mà uống 1 thì chẳng có gì để bàn. DIVA là quán cafe quen thuộc, tôi uống từ lâu. Tôi đã rất bực mình, và tôi chẳng bao giờ đến đó nữa!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu