Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoàng Trung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/7/2008

Tổng Lượt Xem:  39087

318 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Lít Cafe 12/01/2010
3/30 Thích Quảng Đức, phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đêm khai trương khách quá đông và gia chủ hình như ko thể kiểm soát nổi tình hình. Các bạn có thể mạnh dạn  từ chối khách khi quán đã khá đông, khéo léo hẹn họ đến dịp khác vì quán khai trương đến 10 ngày lận mà, thì tình hình sẽ dễ kiểm soát hơn. Nhất là bạn bè, người thân, thì mình mời rải ra thì tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, đúng là quán vẫn có những nét rất hay mà người đến chỉ có thể cảm nhận khi ... quán vắng. Giá nước theo mình cũng vào ngưỡng chấp nhận được, giá cafe ban ngày thì 18k, mình ngồi phòng máy lạnh và wifi free và hình như mặt bằng chung giá ở khu đó cũng ngang tầm đó. Tuy nhiên, giá nước ban đêm của các bạn sẽ chỉ được khách đến quán chấp nhận khi họ đến, được ngồi thưởng thức nhạc, kịch tử tế và chất lượng.

Thật sự mà nói, sẽ chấm 4/5 điểm cho quán vào ban ngày, 4/5 điểm cho ca sĩ nhưng chỉ 2.5 cho cách quản lý mà thôi.

Còn phân vân vì ngày khai trương thì chắc quán nào cũng ko tránh khỏi khó khăn, mình tạm đánh giá 4 sao cho quán khi quán vắng. :-)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nirvana ( Niết Bàn ) 11/01/2010
37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình thích phong cách quán này, tuy nhiên, cần cập nhật thêm địa chỉ cho các địa: quán đã dời về 14 Nguyễn Đình Chiểu nhe.

Đến quán vào tối thứ 7 rồi, vẫn ấn tượng với phong cách nhà gỗ-cổ, ánh đèn vàng và "mưa" rỉ rả.

Suggest quán này cho các nhóm muốn họp bàn công việc và hợp với người đứng tuổi chút.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Floramisu 10/01/2010
8/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Kết quán từ khi mới bước vào.

Đó là một khu phố yên ả, quán gần gũi như một căn nhà.

Thiết kế quán hay, nghệ thuật lắm

Trò chuyện, được biết chị chủ quán là dân NUS, chuyên về thiết kế hay gì đó, nghe một số giai thoại về người chủ quán có tính cách có phần "ngông" nhưng hay và mạnh mẽ, cổ vũ cho chủ nghĩa xê dịch.

Điểm nổi bật của quán là bánh và nước. Nước thì nhiều cái tên lạ, mình chỉ thích mỗi cafe, và cafe ở đây thực sự "chất". Bánh thì ngon, ăn kèm bơ hay syrup đều ngon cả.

Và, mình thích nhất là ... sách. Những quyển sách nhẹ nhàng như góp nhặt những chuyến đi của chị chủ quán. Đây là một nơi đọc sách lý tưởng cho mình vào sáng T7 hay CN.

À, thiếu sót nếu ko nói đến nhạc, âm thanh khá ổn và nhạc có chọn lọc.

Giá thức ăn, thức uống trong quán nhìn chung "xứng tầm Q.1", ăn nhẹ + uống cafe thì cũng tròn 50k một lần...nhưng cũng "đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ"

Mình chưa đi buổi tối nhưng ban ngày như thế với mình là quá ổn. Sẽ trở lại rất rất thường xuyên.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nét Việt 20/07/2008
151/5 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Dạo này phong cách Hội An tràn vào cafe SG hay sao á...

Nét Việt có những nét hay riêng như trang trí cổ kính, giống như kiểu nhà Hội An, đến đây ban đêm cũng có đèn lồng đỏ, nhạc sống. Bên ngoài có những cái chuông lạ mắt nữa, không gian cũng xanh...

Nhưng nếu chỉ như thế thì ... cũng xoàng lắm

Điều làm mình thích Nét Việt chính là nhạc...Mình kết mấy anh nhạc công, chơi rất hay, trong đó có anh thồi saxo nghe ghiền thiệt, một anh chơi đàn dân tộc, thồi sáo khá đỉnh... Trong khuôn viên phòng lạnh của Nét Việt chia lô lô rất ngộ, khách muốn vào lô nào thì bỏ dép nhảy vào (chít, lỡ mặc váy thì sao )

Tuy nhiên, một điểm từ cho quán là thay vì áp dụng một menu với giá riêng cho khu máy lạnh thì lại tính tiền máy lạnh riêng, 5k/khách, làm Trung thấy hơi lạ lạ.

Khu máy lạnh hợp với bàn công việc vì nói vui là chui vô lô rồi thì đừng hòng chui ra dễ dàng
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Lệ 20/07/2008
303 - 305 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 

Quán này ngon hết sẩy. Mình thỉnh thoảng có tiền rủng rỉnh thì mới nhào vô ăn, thời bão giá + SV tỉnh

Tuy nhiên, có dịp kia, được làm thông dịch cho một bà người Đức, bả ghiền phở Việt Nam, thế là Sáng phở, tối phở, phở 3 ngày liên tục...

Được cái ăn ở đây ko ngán và ko đơn vị như P24. 3 ngày, 6 cử mình thử hết món cuả quán.

Lưu ý với các bạn thế này, vào đây ăn thì nên ăn nạm hay gầu vì nếu chỉ ăn bò tái ko thì ko thưởng thức hết được phở Lệ đâu

Nói tới thấy thèm, đợi lạm phát giảm tí nữa thì đi ăn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 20/07/2008
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Nếu thưởng thức cafe bệt, nhớ phải có bạn hiền, ko thì cũng mất phần nào thú vị.

Ai đến cafe bệt thì nên đi sáng sớm, khi công viên còn đẫm hơi sương, nhìn SG từ từ thức giấc rất kul, ko thì chạy quà nhà thờ Đức Bà mà chụp vài bô với ánh sáng mặt trời khi đó mới vừa kịp nhú

Còn nếu đi ban tối thì chọn góc nào đó, nhúm bạn túm tụm, nhưng chọn chỗ sáng sáng để tránh "bụi hồng trần" hay tránh tình trạng làm "khán giả bất đắt dĩ".

Giá cafe vào loại ko thể mềm hơn nữa rồi, cafe sữa thì 6k, cafe đen thì 4k hay 5k gì đó (ít uống nên ko cập nhật).

Đặc biệt, phong cách phục vụ hết sức chuyên nghiệp với phương châm "có nhiu tiền thối cnũg được" của anh chàng nhỏ nhỏ con phụ bán.

NƠi này hợp với nhóm bạn thân, ra ngồi, nhìn xe, "xem phim", trên cao là đèn vàng, cây xanh, mát... Mỗi tuần nên xả stress một lần bằng cách trở về với thiên nhiên như thế này
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Sinh tố 19/07/2008
gần nhà thờ Hòa Hưng, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
5 sao ở đây là chỉ dành tặng cho cái quầy sinh tố nho nhỏ trong quán thôi.

Quầy sinh tố do một chú đã đi làm bán nên chỉ bán sau 4h thôi. Trái cây tươi và cách chú làm thấy rất sạch. Nhất là chú thường cho thêm chứ ko bớt lại bào giờ.

Giá uống tại chỗ là 5.000-6.000 còn mang về thì đắt hơn 1.000 do cái ly bự hơn :-P

Ngoài ra, trong quán còn có bán thêm các loại chè, bánh dân gian khá ngon, đừng quên thử ché chuối nhé.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cây Tre 19/07/2008
37 Lê Quí Đôn, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
quán này măm cực ngon, đây là địa chỉ quen thuộc mà mỗi lần mình có dịp đãi các bạn học sinh sinh viên Mỹ qua Việt Nam.

Không khí quán trang trí kiểu Hội An, nhà cổ kính, "đèn lồng đỏ treo cao cao".

Đang ăn mà tiếng nước chảy róc rách bên hồ nghe thích lắm.

Có nhiều món trong quán mà các bạn đừng nên bỏ qua, trong đó, đáng nói nhất là món bò, bò gì cũng ngon cả, ngon nhất là bò trong ống tre :-P (đến đây nhớ đến nàng tiên ống tre)

Quán ngon nên hơi đông, tốt nhất bạn nên đặt chỗ trước, ngồi gần hồ nước có cái bánh xe cổ cổ. Ăn vào ban đêm thì đèn vàng vàng chíu chíu, nhìn cũng thích mặt lắm

Mọi người đến ăn, nhất là nữ, hay thích ghẹo mấy anh phục vụ lắm vì họ trẻ và đáp lại rất lịch sự.

có điều giá ko rẻ do với sinh viên đâu...ai có đi ăn, rủ Trung theo và khao Trung với 
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơm Gà Xối Mỡ 10.000 17/07/2008
Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ai sống gần khu vực này (như tui) đều từng một lần ăn quán này.

Quán bán cơm gà khá rẻ, ngon và gà sạch.

Giá bán cơm đùi gà, loại lớn là 14.000, loại nhỏ là 13.000, cánh gà là 12.000, cơm xúc xích, trứng là 10.000.

Mùi gà ướp thơm bát ngát, gà lại giòn, tan trong miệng. Mua hộp mang về hay ăn tại chỗ đều ngang giá.

Lưu ý: quanh khu chợ Chí Hòa và Hòa Hưng có nhiều tiệm cơm gà lắm nhưng chỉ có quán này là ngon thôi. Quán này là nhà của chủ luôn, không phải Kiosk, bên trong có trưng bày nhiều đồ, bàn ghế cho thuê đám cưới.
Nếu đi từ hướng CMT8 vào Tô Hiến Thành thì quán nắm bên tay trái của bạn.

Chúc ăn ngon nha.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơm Tấm Hồ Bá Kiện 17/07/2008
góc Hồ Bá Kiện giao Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Người ta thường nói "ăn cơm tấm với sườn", vậy bạn có nghe ai nói "ăn sườn với cơm tấm chưa"?

Nói như vậy bởi vì miếng sườn ở quán này to gần bằng cái dĩa, ăn đã đời luôn. Quán bán đắt như tôm tươi. Sáng từ 5h đến hơn 9h là hết trơn.

Giá mềm lắm: món "sườn ăn với cơm tấm" giá 13k, sườn bì chả giá 16k.

Tuy nhiên: quán nhỏ và người ta ăn xong thì ôi thôi xương, khăn giấy đều lùa hết dưới ghế. Tốt nhất là bạn mua hộp mang về hoặc đến sớm sớm (trước 7h) để quán còn sạch và tận hưởng trọn vẹn món "sườn ăn với cơm tấm nhé"
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp