Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Floramisu
37059 lượt xem | 21 lời bình | 3 sưu tầm
8/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)73008957
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
cafe tràcafe nước ép trái cây sinh tố bánh ngọt
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
 
Phân bố
Tuyệt vời -
11
Yêu thích -
9
Bình thường -
1
Thất vọng -
0
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
18
q10
Gửi tin nhắn
18/11/2011
Gửi lời cảm ơn
     
AIO JSC tài trợ giá máy chiếu cho mô hình kinh doanh quán Bar,cafe,beer.
Hotline: 0908 818 830
Email: phanphoimaychieu@gmail.com
Add: 565 Đường 3 Tháng 2 Phường 8 Quận 10 Tp.HCM
Website: www.phanphoimaychieu.com | www.aiojsc.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
aiojsc thích lời bình này.
18/11/2011
Gửi lời cảm ơn
     
AIO JSC tài trợ giá máy chiếu cho mô hình kinh doanh quán Bar,cafe,beer.
Hotline: 0908 818 830
Email: phanphoimaychieu@gmail.com
Add: 565 Đường 3 Tháng 2 Phường 8 Quận 10 Tp.HCM
Website: www.phanphoimaychieu.com | www.aiojsc.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
34
37
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Từ đường Tôn Đức Thắng quẹo vào Lê Thánh Tôn, quẹo phải vào hẻm đầu tiên – hẻm số 8, gửi xe và thong thả đi bộ lên hết con dốc - giống như ở Đà Lạt, rồi quẹo trái, bạn sẽ gặp một không khí khác hẳn.

Một sự yên tĩnh bất ngờ, như thể bạn mới vừa thoát khỏi phố xá Sài Gòn đông nghịt cách đây 2 phút. Ánh đèn vàng hắt lại từ cuối con hẻm cụt báo cho bạn biết địa điểm cần tới. Bạn nên nhìn vào ánh đèn đó để biết rằng mình đã đến đúng nơi, vì quán Floramisu chẳng có biển hiệu phô trương, cũng chẳng có xe cộ đậu san sát trước cửa. Để ý kĩ lắm bạn mới thấy tấm biển hiệu nho nhỏ nằm vắt vẻo trên cái cây trước quán.

Quán nhỏ, ấm cúng, décor độc đáo. Gam màu chủ đạo là màu vàng ấp áp. Họa tiết chính là những chiếc lá ôliu cách điệu. Dọc bên tường là những khung tranh hình ô cửa sổ với những bức ảnh thiên nhiên, phong cảnh, đa phần là châu Âu. Ngoài gian chính, quán còn có một căn gác-lửng-rất-xanh và một phòng máy lạnh với những quyển tiểu thuyết tiếng Anh, tạm gọi là góc-tao-nhã.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
goalbaby thodia bị lỗi tí, chỉnh sửa ngay
10/05/2011  
Kathy sao địa phương lại là phú yên thế kia
27/04/2011  
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán được thiết kế bởi những họa tiết hoa văn uốn lượn, màu sắc trang trí hài hòa. Chiếc kệ sách và những chiếc gối ôm xinh xắn xếp một cách hợp lý làm căn phòng thêm khác biệt. Phần lầu dưới nhìn thẳng ra con hẻm nhỏ tạo cảm giác như đang ngồi trên vỉa hè như các quán cà phê Châu Âu. RẤt tuyệt!
Như một Đà lạt giữa lòng Sài Gòn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
    Tối mùa hè rảnh rỗi không thích ngồi bó gối trong nhà thì được bạn rủ cà phê, trúng tim đen mình rồi. Nó hỏi "Mày thích uống trà, ăn bánh không?" - trời đất, thanh niên 18-19tuổi mà như ông già "uống trà, ăn bánh". Dù sao nó cũng từng dẫn mình tới nhiều nơi đặc biệt thôi thì cũng "Ừ" mà leo lên xe ;));))
   
     Gởi xe ở 1 hẻm nhỏ, nó dắt mình vào. Nhìn cứ tưởng là con đường nào ở Đà Lạt đó chứ không phải Sài Gòn náo nhiệt. Quán nhỏ nhắn nhưng bài trí rất độc đáo. Lên gác lửng, nó gọi trà lavender với passion fruit cheese cake còn mình ngồi đó nhìn menu mà không biết gì hết cứ như nhà quê lên tỉnh, thôi gọi đại cookie mà không để ý tới Today's Special Menu.

    Trà mang ra nào là ấm trà in hoa văn thơm phức mùi nồng nồng oải hương với mật ong kèm. Bánh nữa chứ, nhìn bánh của bạn hấp dẫn quá thôi cũng gọi thử cherry blossom ;)) Trà nóng, bánh ngon, không gian yên tĩnh. Ôi !!! Những ngày mưa mà ngồi đây cùng người yêu thì còn gì bằng, phải mau mau tìm người thôi :">

Lần sau thì tới lượt mình dẫn người khác đi, Lần này thì vào phòng máy lạnh. Thật là chưa đi thì chưa biết hết, trong phòng vừa mát mà trang trí còn đẹp hơn gác lửng hôm nọ. Ra giá sách tìm cái gì để đọc thì thấy "Số phận con người" - nhìn màu sách với kiểu chữ đã biết cũ kĩ tới mức nào, hẳn chủ quán ở đây cũng là người rất đặc biệt.

Hẹn Floramisu vào 1 ngày mưa sắp tới :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Vậy là quyết định trở lại Thodia sau gần 3 năm :) Chính xác thì vẫn thường xuyên search Thodia để kiếm địa điểm, những coffee shop hay hay, những quán ăn là lạ, bình dân có mà sang trọng cũng có... Nhưng để log in lại vào cái nick reg 3 năm về trước thì chỉ có một lý do...

Chọn Floramisu là địa điểm đầu tiên để viết lời bình cũng có lí do cả. Nói lời bình thì cũng không đúng :) Chính xác hơn là mượn lời bình của Thodia làm nơi lưu giữ những kỉ niệm đã qua giữa mình và Cáo. Anyway, cảm ơn Thodia trước!

Mình đến Floramisu lần đầu tiên cùng Cáo, hai đứa chạy xe tới tận cửa Floramisu rồi được chỉ gửi xe ở đầu con dốc. Đi bộ từ đầu dốc vào Floramisu cũng vui, cả ngày ngồi một chỗ rồi xuống xe, lên xe thì vận động chút tốt cho sức khoẻ. Chỉ phiền mấy hôm trời mưa, đi bộ từ Floramisu đến chỗ giữ xe thì cũng thành "mèo ướt" cả.

Chợt nghĩ nếu Floramisu để dù cho khách mượn có lẽ thú vị lắm: một cây dù màu xanh lá cây có hoạ tiết và chữ Floramisu chẳng hạn, khách sẽ dùng nó đi tới chỗ giữ xe để lấy áo mưa trong xe, còn dù thì giao lại cho mấy anh giữ xe "miễn phí" vui vẻ đầu dốc. Vậy thì chẳng còn gì phàn nàn nữa :)

Quay trở lại với Floramisu vậy, mình thích cùng Cáo tới làm việc những ngày trong tuần, hai đứa vào phòng ở tầng lửng bên trong, chiếm cái ghế dài ở tận cùng phòng, hứng toàn bộ gió từ cái máy lạnh ở trên đầu để rồi rét cầm cập và vội vàng "tự tiện" tắt máy lạnh, kêu một ly cà phê hoặc trà, hỏi về thành phần của loại bánh đặc biệt trong ngày, nhâm nhi bánh và tận hưởng cái cảm giác cả căn phòng chỉ dành cho mình và Cáo...
Sưu tập: Memories of love
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Cảm giác trên con đường đến Floramisu là thú vị nhất. Quẹo vào con hẻm trên Lê Thánh Tôn, gửi xe đầu hẻm, rồi lết bộ leo lên cái dốc "cheo leo", mò vào nơi sâu "hun hút" nhất của hẻm mới vào được đến quán. Chính vì vậy mà quán có sự yên tĩnh tuyệt vời ^^ Bước vào quán bạn sẽ dễ bị hớp hồn bởi một phong cách hoàn toàn GỖ của quán. Không gian dưới đất khá đẹp, và lại thoáng. Nhưng nếu muốn có một chút sự riêng tư thì bạn nên leo lên lầu 1 (chứ không phải là tầng lửng đâu nhé!!! ). Không gian lầu 1 nhỏ hơn, không phải gỗ, nhưng lại mang phong cách lãng mạn và riêng tư hơn. Tiếc là hum đó Jas đi với bạn. Nếu mà đi với người yêu thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Còn gì lãng mạn hơn việc cùng người iu ngồi uống trà nóng thơm mùi hoa ngọt vị mật ong, ăn miếng bánh cookie chocolate mềm chút đắng chút ngọt, thưởng thức cái vị tuyệt vời không lẫn vào đâu được của bánh Tiramisu made by Floramisu, và cùng nhau tâm sự trong một không gian khá là yên tĩnh. ^^ Jas thix cái cách mà người ta bày biện mọi thứ, thix cái bình trà hoa nóng thơm, thix cái vị của từng loại bánh, là lạ, thơm thơm, ngon cho tới miếng cuối cùng. Floramisu đặc biệt nhờ những loại trà hoa dịu dàng và hương cị cookie, tiramisu khác lạ. Floramisu thix hợp cho ai đó thix một bữa tiệc trà nhẹ nhàng. Đối với những fan của cà phê thì thật là có chút không ưng ý. ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đến với Floramisu cũng lại là 1 sự tình cờ nữa.Vì khi quán vừa được khai trương mấy ngày, 1 người bạn thân quen của mình, gọi đt," rãnh ko, đi cf, a vừa làm decor cho quán này xong, qua cho góp ý cái coi", heheh, thế là ok liền, vì sở thích của mình là đi cf mừ.Đi đến quán, thật sự là rất kết, kết cái chất của quán muốn đem đến, - giản dị và đầy chất thiên nhiên, nhưng riêng về cảm nhận riêng của mình, mình ko phải thuộc típ người xitin-hiphop, nên ko thích sự xitin của quán quá mình đã nói thẳng, vì tính mình ko nói dối được, ừ đó, vì đơn giản đó là cách cảm nhận của mỗi ngưởi, đâu thể trách được cái nhìn nhận của ho qua 1 lời  nậhn xét khách quan hen.Nều kể chi tiết trong quán, thì mình cũng đã thấy có các bạn khác nói rồi, nên mình ko viềt về phần này,heheheh.Quán chủ yếu là bánh ngọt và trà,tất cả đều tự làm của chĩ chủ quán dễ thương, chị này có nhiều gu nhạc giống mình( đó là jazz...kết vì điều này).Mình thường chỉ đi cf theo sở thích và 1 thói quen vô định, ngoài điều đó, thì ko nghĩ đến cái gì, nên mình ko có nhận xet về bánh ngọt của quán(nhưng bánh rất ngon đ61y nhé, chỉ có điều mình ko thích thưởng thức, đơn giản dzậy thôi),con người mình, ko thích sẽ nói ko,hehhe.Nếu bạn  nào muốn thưởng thức trà và bánh của Floramisu, hãy ghé thăm hen.Và có 1 điều bật mí vơi các bạn rằng: cà phê của quán là mình bỏ cho quán đó, đậm "chất" của cà phê,ko phải mình quảng cáo cho chính mình đâu(nếu bài viết này chị chủ quán có đọc, đừng giận e về lời quảng cáo của e nha)heheh.Hãy đến và cảm nhận......!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
FLORAMISU
Thảo nguyên xanh giữa lòng thành phố

Nằm giữa Thái Expresss và Gemadept Tower trên đường Lê Thánh Tôn, con hẻm vào Floramisu là một triền dốc thoải dễ khiến người ta liên tưởng ngay đến những con phố Đà Lạt mộng mơ. Bạn có thể mất đôi phút để tìm ra được Floramisu - con quán nằm khuất trong ngõ cụt hình chữ T, toát lên một vẻ giản dị đầy bí ẩn…

Floramisu - ngôi nhà của sự trở về…

Floramisu mang đậm kiến trúc của vùng Bắc Âu. Đó chính là dãy bạch dương phía sau căn phòng, là những bức hình do chính tay cô chủ quán chụp, là cái tivi màu đỏ bé xinh trên gác, cây guitar nằm ở một góc phòng cho những ai yêu văn nghệ và cả những điệu dân ca, những bản nhạc đầy chất Âu châu. Dường như bất cứ nơi nào trong quán cũng là một kỷ niệm đẹp đối với cô chủ quán trẻ tuổi: “Tôi xây mọi thứ bắt đầu từ những mảnh vụn rời rạc chắp nhặt được từ khắp nơi - từ những tháng ngày làm phụ bếp thời sinh viên, từ đồ án đầu tiên năm đại học, từ những bài giảng tưởng chừng đã bị lãng quên của những năm NUS, từ những lần lê la quán xá, từ mớ ký ức dịu ngọt về châu Âu xa xôi yêu dấu, về căn phòng be bé của mình trên con lộ Junailijankuja, và ước mơ về căn nhà hoa trắng... Tôi gom nhặt những mảng màu của mình lại, cố gắng sắp xếp chúng vào trang vẽ mới của cuộc đời mình, thấy mình rực rỡ cười và háo hức mơ. Là như thế, tôi đã bắt đầu!” - cô chia sẻ.

Những ngày đầu gầy dựng Floramisu, tất cả những gì cô chủ quán có chỉ là niềm đam mê làm bánh nói riêng và nấu ăn nói chung, cộng thêm những kinh nghiệm chắt lọc được từ những tháng ngày làm phụ bếp nhà hàng khi còn sinh viên. Không giỏi về kinh doanh nên thời gian đầu khai trương, quán gặp không ít khó khăn, thậm chí thua lỗ. Nhưng với phương châm “Cứ đi là sẽ đến”, Floramisu ngày càng được nhiều người biết đến - không phải vì PR ồn ào mà là những lời truyền miệng với nhau về một ngôi nhà nho nhỏ yên tĩnh trong con hẻm xinh xắn trên Lê Thánh Tôn với trà thơm và những món bánh ngon…

Một Floramisu khác biệt - đầy đam mê…

Khác với hầu hết những quán cà phê “lạ” – chỉ chú trọng không gian đẹp mà “quên bẵng” chất lượng thức uống, Floramisu quan tâm đến khẩu vị của khách hàng nhiều hơn. Quán phục vụ các loại trà hoa khá lạ đối với nhiều người và các loại bánh “take-away” để dân nghiện bánh có thể mang về... Ngay cả trà đá ở đây cũng được nấu từ nhiều loại cây khác nhau, thay đổi mỗi ngày, vì thế bạn đừng ngạc nhiên khi trà ở đây có vị không lẫn vào đâu được nhé! Riêng những mẻ bánh ở Floramisu, chúng được ra đời từ những nguyên liệu tốt và tinh tế cùng niềm đam mê mãnh liệt của người thợ. Mỗi chiếc bánh là cả một nghệ thuật với hương thơm nhẹ quyện với vị béo béo của kem, socola... Đặc biệt, bánh mang ra lúc nào cũng nóng hổi và thơm phức, “khiêu khích” khách hàng “tận hưởng bằng mọi giác quan”. Mỗi ngày, thực đơn của Floramisu có thêm vài loại bánh mới (bạn có thể cập nhật trên website của quán). Đó có thể là Panna Cotta với Mango Sauce ngọt lịm hay Orange Yogurt Cake vị chua chua ngon tuyệt. Và cô chủ quán vẫn không ngừng nghiên cứu tìm tòi để làm nên những món bánh mới cho khách hàng…

Thảo nguyên xanh Floramisu

Ít ai biết rằng cô chủ Floramisu rất yêu môi trường và đã từng làm trong ngành môi trường vài năm. Cô “kết bạn” với xe buýt từ những năm tháng đầu trở về Việt Nam và gắn bó với chiếc xe đạp hiện giờ mà theo lời cô là “cho nó thân thiện”. Khi xây dựng Floramisu, cô chủ trẻ đã hướng đến yếu tố thân thiện với môi trường. Hầu hết những vật dụng trong quán - từ khung tranh, cái lọ, cái bình đến giá sách… đều là đồ tái chế. Ngoài ra, ở tầng trệt và tầng lửng, cô chủ đã cố ý không để máy lạnh nhằm tạo riêng một không gian mở cho khách. Đặc biệt, dạo gần đây quán làm nơi thu nhận CMND của hơn 200 tình nguyện viên giờ Trái đất - một điều hết sức ý nghĩa khi chưa đầy nửa tháng nữa, cả thành phố chúng ta sẽ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu này!

Ai từng đến với Floramisu đều có thể gọi tên những cảm xúc của mình. Đó chính là “Floramisu – thảo nguyên xanh giữa lòng thành phố” với con dốc nghiêng nghiêng, ngõ hẻm nho nhỏ, con quán xinh xắn với âm nhạc nhẹ nhàng, và vị tuyệt vời của những cốc trà, những chiếc bánh ngọt hương thơm. Còn bạn thì sao?

(Bài đăng trên báo FTUNEWS số 02/2010)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Sài Gòn vào Tết, mọi thứ im lìm, chẳng đường đông và bụi đỏ, chẳng gắt nắng và mưa dầm, tôi cùng bạn thong dong. Cái hẹn Floramisu được dịp đến.

Quán nằm gọn trong một con hẻm trên đường Lê Thánh Tôn, nhỏ nhắn, xinh xắn, và đủ yên tĩnh, mức yên tĩnh làm bạn có thể quên phắt ngoài kia: oi bức, khói xe, bụi ngầu, đông đúc…ra sao, khi nào, ở đâu.

Họa tiết chủ đạo là những đường hoa văn uốn lượn, xanh lá nhạt, vàng phấn, trắng kem…dịu nhẹ trên bảng hiệu, bức tường, kệ sách, gối ôm…

Cách bài trí tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, bức tranh vuông, giỏ tạp chí, sofa, ghế gỗ, quả thông khô, bậc thang…mọi thứ đã ở đúng vị trí cần, để căn phòng không có gió đi qua nằm gọn trong một bức tranh hoàn chỉnh, mà ngột ngạt, bức bối không có dịp chạm đến, mà chỉ có những xúc cảm dịu dàng, thản nhẹ bay bổng.

Sách ở đây đúng nghĩa là một người bạn, không để màu mè, phô phang, chẳng để bớt chật chội cho niềm vui chữ nghĩa mới, sách là sách, phải được cái tâm của người đọc chọn lọc, giữ gìn, nâng niu. Cho nên, yêu quý sách, yêu quý Floramisu, phải thật nhẹ nhàng với những điều nhỏ bé ấy.

Thư thái trên ghế sofa xanh êm nơi góc phòng, tôi chọn Nước Mỹ nước Mỹ của Phan Việt. Tiếng nhạc thật trong, thật nhẹ, thản bạch, du dương, phảng phất vào từng câu chữ.
Có lẽ ngẫu nhiên, hoặc ẩn ý sắp đặt mà thanh âm vang lên và ngữ nghĩa của ngôn từ hòa hợp với nhau.

Menu vẫn giữ trên kệ để thực khách dễ dàng chọn lựa. Mì Ý sốt kem, sốt nấm xào bò, Tiramisu cake, Floramisu cake, cheese cookie, French potato… từ 32k cho mỗi phần.

Hot drink với những ấm trà thảo mộc: cúc La Mã, lá Bồ Công Anh, lá cây Bạch quả, lá và hoa cây Táo gai, hoa Kim Ngân, Oải hương, hoa Táo, nụ hoa Hồng, Ly ly, Hương Thảo, Bách Nhật… pha chút mật ong, đường thốt nốt, vị thanh và hương hoa thoang thoảng.

Ấm trà, tách trà, đĩa đựng đều be bé, cùng nhau mặc áo hoa. Tách nhỏ xinh, vừa vặn trong lòng bàn tay. Bên cạnh là 2 chiếc muỗng con con, rây lọc cũng bé bằng chiếc tách.

Cold drink với những món rất lạ: cam quế, chanh kiwi bạc hà…

Hôm tôi đến, bánh chocolate trái lê vừa ra lò. Vị chocolate ngọt vừa phải, đọng trên đầu lưỡi nhẹ như cappuccino tôi ưa thích.

Khi đã để cho những giác quan tĩnh tại với không gian, âm nhạc và mùi vị, bạn có thể buông mình trên những chiếc sofa, cuộn trong gối, để cho những giấc mơ tạm vỗ về.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     

  Floramisu đón khách bằng những gam màu dịu nhẹ, họa tiết trang nhã của giấy dán tường màu xanh lá nhạt pha chút sắc vàng. Không gian nhỏ bé ấm cúng nằm lọt thỏm trong 1 con hẻm trên đường Lê Thánh Tôn. Và cả trà thảo mộc, các loại bánh đều khiến mọi người tới đây đều muốn quay lại lần thứ 2. Mình gọi 1 bình trà Hoa táo kèm theo 2 tách nhỏ xinh xắn. Ấm trà làm mình nhớ đến bộ phim hoạt hình “Người đẹp và quái vật” quá. Này là mật ong, này là đường thốt nốt, thêm vào 1 chiếc rây bé xíu để lọc cặn trà. 2 chiếc thìa con con xếp ngay ngắn trên đĩa. Chỉ cần nâng nhẹ chiếc ấm là 2 tách nhỏ đã đầy ắp nước trà đã sóng sánh, trong vắt. Thêm vị ngọt của bánh chocolate lê tươi đã làm cho tuần trà sáng nay thật hoàn hảo. Nhưng mình hơi tham 1 tí, nên đã gọi thêm bánh mì sốt cá ngừ. 4 miếng bánh mì hình bầu dục thon thon nằm gọn trên đĩa và được phủ 1 lớp sốt sền sệt, thơm thơm, beo béo làm dậy nên vị tươi ngon của cá ngử. Niềm vui cứ thế lại được nhân lên theo “gout” nhạc rất riêng của quán. Thật may mắn khi mình đã biết Floramisu sau 1 lần đi cùng 1 người bạn mình hết sức yêu quý, và được trở lại nơi này cùng với người bạn thân thiết nhất. Mà quán này cũng có Facebook, cứ gõ tìm trên Google là ra ngay. ^_^  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
27
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này hoàn toàn đúng gu.

Vừa nhẹ nhàng, yên tĩnh, nhạc hay và sách có chọn lọc.

Mình suggest quán này cho những cặp đôi, nhóm bạn ít người vào buổi tối, cho những người làm việc, đọc sách vào sáng và trưa.

Bánh ngọt của quán ngon và chế biến ngay sau khách gọi nên dù có hơi lâu nhưng cắn miếng bánh ngon, thơm, giòn và nóng thì cũng bù đc. Chưa kể sách ở đây cũng chọn lọc lắm, có những cuốn bằng tiếng Anh khá hot. smiley

Nếu trưa muốn ăn nhẹ và nghỉ trưa thì quán này thích hợp cho các địa làm văn phòng ở khu Thái Văn Lung, Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng.

Cafe ngon!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
langthangc... Giá cả thì: cafe: 25k, thức uống khác thì cũng tầm 30-45, tùy ta hay tây nhe, thức ăn nhẹ: chừng 18-25k, còn thức ăn no cũng 40-45k.
13/01/2010  
Kenny giá cả thế nào vậy ?
 
13/01/2010  
9
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Kết quán từ khi mới bước vào.

Đó là một khu phố yên ả, quán gần gũi như một căn nhà.

Thiết kế quán hay, nghệ thuật lắm

Trò chuyện, được biết chị chủ quán là dân NUS, chuyên về thiết kế hay gì đó, nghe một số giai thoại về người chủ quán có tính cách có phần "ngông" nhưng hay và mạnh mẽ, cổ vũ cho chủ nghĩa xê dịch.

Điểm nổi bật của quán là bánh và nước. Nước thì nhiều cái tên lạ, mình chỉ thích mỗi cafe, và cafe ở đây thực sự "chất". Bánh thì ngon, ăn kèm bơ hay syrup đều ngon cả.

Và, mình thích nhất là ... sách. Những quyển sách nhẹ nhàng như góp nhặt những chuyến đi của chị chủ quán. Đây là một nơi đọc sách lý tưởng cho mình vào sáng T7 hay CN.

À, thiếu sót nếu ko nói đến nhạc, âm thanh khá ổn và nhạc có chọn lọc.

Giá thức ăn, thức uống trong quán nhìn chung "xứng tầm Q.1", ăn nhẹ + uống cafe thì cũng tròn 50k một lần...nhưng cũng "đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ"

Mình chưa đi buổi tối nhưng ban ngày như thế với mình là quá ổn. Sẽ trở lại rất rất thường xuyên.
Sưu tập: Cà fê
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoàng Trun... Em hèm, thật ra mình cũng nghe những giai thoại về chị này thông qua 1 người bạn từng học chung trường với chị này ở NUS. Mình cũng mong "diện kiến" Theeth smiley
11/01/2010  
moon tò mò được diện kiến chị chủ  " ngông" đó à nha!
11/01/2010  
13
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đi từ đầu đường Lê Thánh Tôn (đoạn Tôn Đức Thắng), hẻm đầu tiên bên phải (đầu đường là Thai Express), chạy vào hẻm lên dốc, quẹo trái, bạn sẽ thấy quán.

Bước chân lên căn gác lửng, đóng cửa lại, ngồi vào ghế sofa, nhâm nhi chén trà, và một chút bánh... và thời gian sẽ ngừng trôi trong không gian êm đềm ấy!

Những dòng sau đây là lời tâm sự của chủ quán:
"Vậy là tôi quyết định làm Floramisu. Với tất cả sự liều mạng và nôn nóng vào hàng bậc nhất. Sau chuyến đi Hà Nội đầu tháng 9, tôi nhận ra mình không còn đủ sự kiên nhẫn để tiếp tục công việc cũ, thứ công việc đã tấy sưng nhàm chán. Những buổi gặp gỡ xã giao và sáo rỗng. Những toan tính lớn, những mưu mô nhỏ. Những kế hoạch ko đi đến đâu. Vậy là tôi quyết định thôi luôn. Thôi hoàn toàn. Thôi thật sự. Thôi hẳn. Thôi tất. Tất tần tật. Để có thể bắt đầu một cái mới, dù trên tay chỉ có chút vốn liếng nghèo nàn, nghèo nàn mọi mặt, từ kinh nghiệm đến tài chính, từ vật chất đến nhân lực, chỉ có mỗi tinh thần thì giàu có vô cùng. Tôi cứ tự nhủ mình rằng cứ đi là sẽ đến, rằng cứ liều đi, vừa đi vừa xây, vừa xây vừa dựng, vừa dựng vừa giữ gìn, rằng rồi mọi thứ rồi sẽ ổn như hàng trăm lần liều mạng trước đó. Nói như người ta hay nói thì tôi đang sống bằng niềm tin. Và đó, suy cho cùng không phải là một điều hoàn toàn ngu xuẩn. Tôi xây mọi thứ bắt đầu từ những mảnh vụn rời rạc chắp nhặt được từ khắp nơi, từ những tháng ngày đi làm phụ bếp thời sinh viên, từ đồ án đầu tiên năm đại học, từ những bài giảng tưởng chừng đã bị lãng quên của những năm NUS, từ những lần lê la quán xá, từ mớ ký ức dịu ngọt về châu Âu xa xôi yêu dấu, về căn phòng be bé của mình trên con lộ Junailijankuja, từ ước mơ về căn nhà hoa trắng, ... Tôi gom nhặt những mảng màu của mình lại, cố gằng sắp xếp chúng vào trang vẽ mới cuộc đời mình, thấy mình rực rỡ cười và háo hức mơ. Là như thế, tôi đã bắt đầu."
Sưu tập: Coffee
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Loper109 Trà: tầm 30k - 40k một ấm
Bánh nhỏ: trên 10k một cái xinh xinh ạ
Mỳ Ý: hình như là 40k một dĩa
11/01/2010  
Kenny giá cả thế nào vậy em ?  
11/01/2010  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
floramisu là quán trà và bánh vừa khai trương cách đây ko lâu. quán được xây dựng và thiết kế bởi nhửng thanh niên trẻ nên mang một phong cách riêng khá đặc biệt. Trà và bánh hoàn toàn do  quán tự làm, trên nguyên liệu chính lấy từ  thiên nhiên nên rất tốt cho sức khỏe, thưởng thức các loại trà hoa trong 1 không gian yên tỉnh là 1 biện pháp lấy lại sự  phấn chấn cho tinh thần rất hiêu quả .
Ngoài ra, quán còn phục vụ điểm tâm, ăn trưa như : bò kho, gà nướng,thịch bò hầm rượu volka ,các loại mì ý..........
+) Quán gồm có 3 khu vực, mổi khu vực tạo cho bạn 1 cảm giác khác nhau, và bạn có thể tùy chọn nơi thích hợp nhất cho mình.
- floramisu rất thích hợp cho các nhóm bạn đến hội họp , giải tỏa tâm lý,hoặc cùng gia đình thưởng thức 1 loại trà thiên nhiên cùng với các loại bánh  như : floramisu, tiramisu, cokie, brownie........i.luv.......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
floramisu......tea and patisserie
- ko wá màu mè nhưng đủ ấn tượng.
- ko phải số 1 nhưng là duy nhất.
+) Đồ ăn lôi wuốn, hấp dẫn đủ sức nghiền
+) Không gian mang cảm giác ấm cúng như 1 gia đình...=> và đừng ngạc nhiên khi bạn có cảm giác trở về nhà khi vào đại gia đình floramisu.......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hiehie hum nay tui với mấy đứa bạn có ghé wa wán này nè :D. lúc đầu định ngồi tẹo rùi về, ai ngờ......hic........huhu..... wán kute wá nên mấy pà thay nhau chụp hình. sau đó liên tục đánh chén ầm ầm làm mấy ông waiter đáng iu phải chít khiếp :))
     nói chung floramisu có không gian rất yên tỉnh, dễ thương, âm thanh khá nhẹ nhàng rất hợp với wán + các loại đồ ăn rất đỉnh đỉnh (*)  ( thực ra thì tui mới thử khoảng  7 món thui;)) hehe. àh mà đồ ăn đây toàn tự làm ko àh:D jỏi ghê. ngồi 8 suốt 3h mà nhanh ghê..... hok mún về lun..........     *i.luv.floramisu*    ........tây tây........bụi bụi.........êm êm...........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Điểm thu hút của Floramisu là bạn nên biết về ý nghĩa của từng thứ bạn gặp trong quán...từ cái bình trà, ly tách làm bằng gốm bát Tràng chính hiệu và đĩa thủy tinh thổi thủ công...những đồ vật nội thất bằng gỗ tự thiết kế...những hoa văn đặc trưng...và đặc biệt là thức uống và bánh ngọt...

Đến Floramisu...sẽ thật hoàn hảo khi vừa thưởng thức ly trà thảo mộc và ăn miếng bánh ngọt kiểu Châu Âu...bánh không quá ngọt nhưng vừa đủ vị...trà làm từ nguyên liệu 100% thiên nhiên nên có vị nhẹ nhàng không quá nồng hay chát...

Ở đây mọi thứ đều nhẹ nhàng từ thức uống, bánh và không gian... cảm nhận sự cân bằng và giản dị của cuộc sống...và thư giãn! :)

Đặc biệt, nếu cần 1 options về nước uống phù hợp với tình trạng tinh thần hiện tại...có thể tham khảo trực tiếp nhân viên và chủ quán...vì thức uống thiên nhiên là những liệu pháp hoàn hảo về sức khỏe !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đồ uống của Floramisu rất độc đáo, mùi thơm dịu, vị nhẹ nhàng, nhất là thức uống nóng. Bạn nào ko quen thì uống thức lạnh, cũng rất ngon :D

Nhưng mà mình mê nhất ở Floramisu là bánh. Floramisu, tiramisu, cookie, brownie, tất tần tật, thứ gì mình cũng thích. Chỉ có 1 điểm bất lợi là ăn xong là bị ghiền, thèm hòai ăn hòai, nhiều khi no bụng khỏi ăn cơm luôn. Bánh ở đây ko fải là đồ mua bên ngòai mà do chủ quán tự làm nên ko tìm đc ở nơi khác đâu.

Quán nằm khu trung tâm, nhưng trong hẻm, vừa dễ tìm vừa yên tĩnh. Không gian dễ thương nhẹ nhàng ấm cúng. Chủ quán cá tính tốt bụng hiếu khách dễ thương, phục vụ tận tình chu đáo hiền lành dễ bị ăn hiếp :)) (nói vậy thôi nếu bạn trêu chọc ng ta nhiều quá coi chừng bị chọc ngược lại đó). Nếu bạn muốn, có thể thử ngoắc 1 người ra nói chuyện chơi, biết đâu lại tìm thấy 1 ng bạn mới dễ thương, hỉ? ;)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đây là một quán mới mở ở quận 1, phục vụ chủ yếu là trà hoa và bánh ngọt.

quán có style cực lạ. trang trí theo phong cách châu âu kiểu gần gũi, bụi bụi chứ ko phải theo kiểu cực kỳ sang trọng. phần lầu dưới nhìn thẳng ra con hẻm nhỏ tạo cảm giác ngồi trong các vỉa hè như các quán cà phê châu âu.

thức uống thì cực kỳ lạ, chưa đi chỗ nào có nhiều thức uống lạ như vậy. thức uống nóng chủ yếu là trà làm từ hoa, thảo mộc như là hoa hồng, hoa oải hương, hoa lily, cây xô thơm. Đồ uống lạnh cũng lạ, cách điệu từ nước chanh thông thường nhưng rất phong phú và ngon.

Bánh ngọt thì ngon ơi là ngon, làm homemade theo công thức riêng của quán. Đặc biệt nhất là Tiramisu.

Các món ăn khác đáng chú ý là bánh waffle với mì Ý.

Đồ ăn ở đây đều được làm theo phong cách Âu, không pha trộn.

điều đặc biệt khác nữa là chén bát, ly tách ở đây đều rất lạ. riêng các đồ sứ đều đc đặt làm theo mẫu riêng của quán.

nói chung mí bạn nên đến tận nơi để tự cảm nhận.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
01/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Trà ngon và lạ. Rất đáng để thưởng thức
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 44 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 29 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 67 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 55 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?