Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
emsu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/6/2009

Tổng Lượt Xem:  19802

62 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Bệt 12/07/2009
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ái chà, bạn viết dài vậy chắc không ai đọc nổi. Cho tui góp chút ý kiến luôn nhá.
Cafe Bệt đi buổi tối với vui vì từ 9h trở đi mới bắt đầu có các tiết mục biểu diễn, thứ 3 với thứ 5 có diễn kịch, còn các ngày khác trong tuần chơi và hát đàn ghita...
Giá cả: buổi tối trung bình 35k, còn buổi sáng hổng biếtt, vì chưa đi bao giờ.
Mình đến đây mới có 1 lần là ấn tượng luôn, vì quán có phong cách rất riêng, thích hợp cho những người thích nghệ thuật và 1 chút trầm lặng, suy tư, nhẹ nhàng và sâu lắng. Bạn cũng có thể tìm một góc nào đó để đọc sách, làm việc, hình như quán có cả wifi, mình thấy có mấy bạn đem theo laptop. Và đúng như tên của quán, bạn sẽ ngồi BỆT dưới đất giống Nhật vậy. ^^ Thú vị hén!
Một điểm độc đáo nữa của cafê Bệt là nếu bạn đi ngang qua quán này mìh nghĩ chắc bạn sẽ không tìm ra đâu vì quán nằm ẩn, ngụy trang trong một tiệm ... rửa xe. Mà lại nằm trên lầu 1 nữa,  y như nằm ở không gian thứ 4 vậy á Lần đầu tiên có người rủ mình đi, mình đã hết hồn không biết tại sao bạn ấy lại dẫn mình đi đến.. tiệm rửa xe. ( làm tưởng rủ mình đi rửa xe chung chứ!   )
À, buổi tối mình thấy hơi bị đông đó nha, các bạn nhớ gọi điện thoại đặt chỗ trước!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sinh Tố 142 09/07/2009
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Thiệt là bức xúc. Tui vốn là 1 fan hâm mộ của sinh tố 142, đến đây không biết bao nhiều là lần mà hôm nay cũng phải viết mấy dòng comment này.
Thái độ của mấy người giữa xe quá tệ.
Hôm nay đi uống nước về, lúc bạn mình để xe ở trước chỗ gửi xe nhờ mấy chú ghi số rồi đưa thẻ thì mấy chú bảo dắt vô luôn đi. ( giọng hết sức thô lỗ chứ không nhẹ nhàng lịch sự gì hết). Trong khi bãi gửi xe đông ơi là đông, xe để chật cứng, dắt vô dắt ra nườm nượp mà bảo con gái dắt xe vào, mình không hài lòng chút nào hết.  Bọn mình đứng lừng khừng 1 lúc thì mấy chú bắt đầu ... văng tục, cuối cùng tụi mình cũng phải khệ nệ dắt xe vào, mà cũng lóng ngóng chẵng biết để đâu.
Chất lượng của quán thì quá tuyệt, nhưng nội vụ gửi xe không cũng làm mình ăn mất ngon! Mình thấy nếu quán chú trọng đến phong cách phục vụ hơn thì hay hơn.( cả giữa xe và phục vụ). Mình cũng góp ý quán nên cộng tiền gửi xe vào tiền nước luôn, như vậy khách sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là phải trả tiền gửi xe 2k. Nếu chất lượng phục vụ tốt hơn thì mình sẽ cho 5 sao luôn.
Quán có món đặc sản là trái cây dầm da ua ngon nhất Việt Nam, ngoài ra còn có bán thêm các loại kem, sinh tố, nước ép... món nào cũng ngon + bổ dưỡng.
Toilet sạch sẽ ^^
Giá trung bình có tăng: 14k/ ly ( vẫn rẻ)
Gửi xe : 2000d
Buổi sáng nhớ vào phía trong ngồi, trang trí dễ thương, biếu chiều tối lên lầu ngồi hóng gió cho mát.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu thị Coopmart 18/06/2009
125 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Trời ơi, nếu như bạn tưởng siêu thị coopmart nào cũng giống nhau là lầm chết đó nha, bởi vì cái coopmart trên đường Đinh Tiên Hoàng đặc biệt khác thường. Ngàynào cũng đông như kiến mắc dù nó hơi nhỏ một chút, nhưng hàng hoá và phong cách phục vụ là khỏi chê, tốt hơn nhiều siêu thị khác.
Đặc biệt là ở khu bán quần áo hay cập nhật nhiều mẫu quần áo đẹp, giá cả cũng phải chăng (khỏi trả giá) và cái hay nhất là muốn thử bao nhiêu cũng được, khôn gthích thì quăng lại không ai nhòm ngó cả. Và nếu bạn mua rồi mà không thích thì có thể đổi lại hoặc lấy tiền lại nữa. ( hihi, cái này mình rất có kinh nghiệm)
Thêm một điểm đặc biệt ở siêu thị này là có quầy ẩm thực ngon khỏi chê luôn. KHông phải bán những món ăn mắc mó hay thức ăn nhanh đâu nha, mà giá cả rất bình dân mà chất lượng thì trên cả tuyệt vời. Bổi trưa có bán cơm với rất nhiều món an ngon, rồi bún bò húe, bánh canh cua, nuôi xào, hột vịt lộn, bún thịt nướng, súp... Trung bình khoảng 25k à, mà lại rất sạch sẽ tuy hơi đông một chút!
Trước siêu thị còn có 1 xe bán cá viên chiên rất ngon nữa chứ ( 4000/ cây ) hehe
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Vườn Thủy Trúc 18/06/2009
197 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Đúng là nói về cafe sân vườn thì mình chưa tìm ra tiệm nào rộng và có phong cảnh đẹp như tiệm này. Tuy nhiên khi đến Thủy Trúc bạn nên đi buổi tối mới thưởng thức hết được vẻ đẹp của nó. Tối mới bật đèn mà! Mà bạn đi vào những ngày lễ như Noel.. Valentine thì không khí càng rộn ràng hơn vì ở đây trang trí rất nhiều đèn, thác nước thì chảy róc rách, còn có ông già noel đi phát quà nữa chứ. Vui vui !
Quán rất rộng, địa điểm thoáng mát, có rất nhiều cây, hồ và đặc biệt chưa thành nhiều khu, đường đi có khúc qua cầu, có khúc quanh co cũng rất thú vị!
Thức uống nhìn chung chấp nhận được, không có gì đặc biệt, giá cả bình dân khoảng 20k.
Tuy nhiên quán cũng có nhược điểm là vì quá rộng nên thức uống bưng ra hơi chậm, có những buổi tối cuối tuần đông khách là quá chậm luôn. Một nhược điểm nữa là có nhiều ... MUỖI ( HEHE), cũng phải thôi, tại nhiều cây cối rậm rạp và thác nước mà. Chịu khó vừa uống cafe vừa đập muỗi nhé. Toilet cũng hơi ... dơ!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bobby Drewers 17/06/2009
45 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bobby Brewers trên đường Bùi Viện mình đi cách đây một năm rồi, nhưng còn Bobby Brewers Trên đuờng Lê Văn Sỹ thì thường xuyên và mình trở thành khách quen của quán luôn.
Trước hết nhận xét về không gian thì Bobby chỉ dành cho những vị khách thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, một không gian hềt sức thoải mái, ấm cúng, lại có wifi nên rất thích hợp để làm việc, học hành hoặc họp nhóm, trò chuyện với nhau.( không bị át bởi tiếng ồn của âm nhạc vì quán thường bật nhạc nhẹ nước ngoài rất nhỏ). Ghế ngồi là ghế sofa cao cấp dày cộm, êm ái hết sức, có những bộ ghế sofa dài cho những nhóm lớn hoặc những ghế salon đơn cho những đôi bạn. Đèn trang trí ấm áp, lớn, trên tường treo một số bức tranh tĩnh vật. Sàn nhà lót thảm. Nói chung là không gian ấm cúng và thoải mái như ở nhà. Đặc biệt quán Bobby trên đường Lê Văn Sỹ hay vắng khách nên nếu bạn đi chung một nhóm nhỏ thì tuyệt vời, làm chủ cả 1 tầng lầu!
Phong cách phục vụ: bạn sẽ chọn thức uống trước sau đó cầm phiếu lên lầu chờ nhân viên bưng lên. Nhân viên phục  vụ rất trẻ trung và thoải mái, lịch thiệp, không ai nhòm ngó. Nếu bạn có thắc mắc hay yêu cầu gì thêm thì nhân viên sẽ vui vẻ đến ngay.
Ngoài ra bạn còn có thể xem phim miễn phí trên lầu 2 bất kể ngày nào trong tuần. Thích chưa. Mà chõ ngồi xem phim cũng sang trọng lắm nhé. Tuy giá cả hơi mắc một chút, trung bình khoảng 30k, nhưng nếu các bạn đi chung một nhóm và cùng nhau xem phim thì tính ra cũng quá rẻ, mà lại vui vẻ nữa.
Ở đây cũng có phục vụ đồ ăn nhưng theo mình thì giá cả hơi mắc, Còn về chất lượng thì Good GOOD , mình thấy mấy bài viết trước cũng đề cập rồi nên không nói nữa.
Nếu không đến thử một lần thì quá uổng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh PappaRoti 17/06/2009
siêu thị Coop Mart Lý Thường Kiệt, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Papparoti đúng như bạn nói, thường là một cái quầy nhỏ xinh xinh trước siêu thị hoặc bây giờ mình thấy nó hay xuất hiện trong mấy tiệm sinh tố ( Juice Station chẳng hạn), chứ không phải là một quán ăn. Mình hay mua bánh mì papparoti trước siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng.
Một cái bánh bây giờ đã lên giá 10k/ cái rồi. Ăn vừa đủ, thậm chí hơi nhỏ 1 tí. ( bánh mì tròn mà). Mặc dù không có nhân gì bên trong hết nhưng bột  bánh mì thì được trộn từ nhiều nguyên liệu như sôcola, bơ, phôimai. thơm lừng. Chỉ cần bạn ăn thử là ngửi thấy mùi thơm liền. Thèm chảy nước miếng. Bánh mì thường được làm ngay tại chỗ nên nóng hổi, nếu bạn có mua phải bánh nguội thì đổi liền đi nhé vì ăn bánh nguội mất ngon mà còn ngán nữa. Ăn bánh nóng là tuyệt nhất.
Mình rất thích bánh này ( tuy nhiên ăn 2 cái là ngán rồi. )
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu