Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
saodem
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

49/552D Lê Đức Thọ, TP.HCM
Gia nhập: 4/7/2008

Tổng Lượt Xem:  14583

85 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Sân Thượng Đào Nguyên 27/08/2008
77 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Uống cà phê nơi đây rất đã. Vừa cà lại vừa phê nữa chứ. Vì sao bạn biết không? Tại nơi đây là sân thượng nên không gian thật thoáng đãng.

Ngồi nhìn khunng cảnh xung quanh và nhấm nháp một vài ngụm cà phê đen mình thấy cuộc sống thật thú vị. Không biết quán lấy cà phê từ đại lý nào mà hương vị rất  đậm đà.

Đặc biệt khi đến đây bạn sẽ được nhìn rất rõ từng chiếc máy bay đấy nhé. Mình và các bạn cùng lớp hay rủ lên đây mỗi hôm uống lại quy định đếm mấy chiễc máy bay rồi về. Cứ giao ước là 10 chiếc, 12 chiếc rồi về nè nhé.

Mình giới thiệu các bạn đến thử đi nhé! Nhưng  cũng nên chú ý là những ai không thích tiếng ồn lớn  bởi những động cơ của máy bay thì không nên đến nghe.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Tươi Bready 27/08/2008
99 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mình làm việc đối diện nơi này nên buổi sáng đi làm sớm mình hay ghéquán mua bánh ăn sáng. Bánh mì ở đây có rất nhiều loại nhung mình thích nhất là bánh mì kẹp thịt và bánh mì không. Bánh ở đây giòn và rất ngon.  Mình không biết mình bị nghiện gì trong ấy mà cứ ăn xong là cảm thấy thèm. Nữa buổi chiều cũng thế, mình cũng hay  mua bánh ở đây ăn chiều. Ở đây bánh đuợc bày bán trong tủ kính rất sạch sẽ và đẹp mắt. Số lượng nhân viên đông đảo và phục vụ rất tận tình và chu đáo. Mình đánh giá  cao cách phụ vụ nơi đây nhưng chưa hài lòng lắm về không gian vì Không gian ở đây vẫn còn nhỏ lắm.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Vườn Thủy Trúc 07/07/2008
197 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Nằm lọt thảm giữa cái ồn ào và náo nhiệt của thành phố là một không gian thật lãng mạng và tình tứ. Quán rộng rãi, thoáng đãng từ những ánh sắc lung linh huyền ảo của những ánh đèn điện nhấp nháy, từ ánh sáng của những ngọn nến trên từng chiếc bàn, khung cảnh sinh động của một hồ nước, của gió và của lá trúc xào xạc. Tôi như trút bỏ hết những ngày mệt nhọc của mình nơi  đây bằng những bản tình ca sâu lắng và ngọt ngào ấy.Tôi thích cái yên tĩnh nơi này!
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Thượng Văn Lang 05/07/2008
Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Uống cà phê ở đây thật thích!
Gió lông lộng  nên cảm thấy rất thoáng. Từ trên cao bạn có thể phóng tầm mắt xuống những dòng người tấp nập trên các con đường như QTrung, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh... Trong ánh đèn mập mờ những bản tình ca du dương cất lên sao nghe thanh thản lạ thương. Cái cảm giác nhấp nháp một ngụm cà phê đen và hưởng thụ lại đối lập hoàn toàn cho việc khói bụi và kẹt xe lúc đến giờ cao điểm.
Nhân viên ân cần phục vụ lắm. Đây là điểm mà tôi và Lan thường đến. Bạn không tin đến thử nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
BÚN BÒ CÔ LAN 05/07/2008
478 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên bước chân đến Sài thành học Đhọc tôi đã được người bạn dẫn đi ăn một món mà mãi đến bây giờ - đã ra trường đi làm tôi vẫn nhớ cái hương vị ấy. Quê tôi đất còn nghèo, chuyện ăn sáng đối với lũ trẻ con chúng tôi là xa xỉ. 
Nhớ hôm đầu tiên đến nơi, Lan  cô em gái con Dì-bảo tắm rửa đi rồi Lan dẫn đi ăn sáng, không vào nhập trường lại đói. Cái mùi thơm thơm, ngọt ngọt của nước lèo, cộng gia vị vừa đủ, bún tươi làm tôi chết mê chết mệt. Vậy là sáng nào tôi cũng bảo Lan dẫn tôi đi ăn sáng.Lâu lâu chúng tôi được Dì đổi món nhưng sao cái hương vị ấy làm tôi thèm thuồng mãi.  
Sau này tôi chuyển về Thủ Đức cho gần trường, tôi cũng ăn nhiều nơi để thử các nơi khác có ngon như Dì 2 nấu không- Chúng tôi vẫn gọi người chủ quán thân thuộc như thế- nhưng cái muìg mước lèo ấy, cái mùi cay cay, ngọt ngọt ấy không thể có được.
Thi thoảng thứ 7, chủ nhật được nghỉ học lên thăm gì  rồi ở lại sáng ra là tôi lại rủ Lan đi ăn bún. Giờ đi làm được chuyển lên ở hẳn trên này nhưng sáng lại phải đi làm sớm vì nhà khá xa với cơ quan, tôi cũng chẳng được thưởng thức  chúng. Tôi mong sao chủ nhật lại đến. Tôi nhớ Dì- Nhớ tiếng cười giòn tan của Dì, cái cử chỉ thân thiện ấy. Nhớ cả cái mùi nước lèo của Dì, Dì 2 ơi! 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Xèo A Phủ 04/07/2008
29 Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Cười ra nước mắt

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò 04/07/2008
Kênh Nhiêu Lộc
Hồ Chí Minh
 

bún ở đây ngon mà lại rẽ, mình rất thích. Kiểu cách phục vụ cũng thể!Rất dẽ chịu.  Mỗi lần đói bụng chạy ra là được chủ quán làm rất nhanh.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế Đông Ba 04/07/2008
110a Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Tan giờ làm việc ban đêm
Bụng đói chân run thấy muốn mềm
Chạy vòng nghe vị sao thèm thế
Tấp vô hai đứa làm thêm tô. (buổi chiều hai đứa ăn cơm rồi)

Nào bún, nào rau, nào nước tương
Nào ớt sa tế, cả hành hương
Nào khăn lạnh mát đưa lên mặt
Cả người phục vụ thấy muốn thương.
 
Phòng ốc sạch sẽ, bún lại ngon
Ai ơi! có biết quán Đông Ba
Mời bạn vào thử một lần nhé.
Cảm giác ngon miệng lắm đấy nhe.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu