Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoa Pham
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/11/2008

Tổng Lượt Xem:  9714

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Home Spa 04/03/2014
139 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm 1/3, mình, chị gái và em của mình đi spa HOME ở đường Lý Chính Thắng (qua ngã 4 LCT và Trần Quốc Thảo một chút, bên tay phải). Spa đó có 3 phòng thay đồ, mỗi người một phòng. Sau khi thay đồ xong thì vào phòng riêng khác làm dịch vụ. Sau 5 phút chị mình mới chợt nhớ là bỏ quên ví trong phòng thay đồ. Thế là nhân viên ra lấy giúp. Lúc đó chị mình cầm ví và ko xem lại gì. Làm dịch vụ xong là khoảng 1 tiếng, ra tính tiền thì mở ví ra mới biết không còn một xu trong đó.
Xem tình hình thì có 1 người khách vô sau tụi này nhưng thay đồ ở phòng 1 (vì chị mình để ở phòng 3) và nhân viên thì cũng nói là ko có lấy. Nói qua nói lại cuối cùng cũng ko giải quyết được gì. Vì nếu là khách lấy thì cũng vô lý, do khách ko có thay đồ phòng đó và mình cũng ko có căn cứ để khám xét khách. Còn nếu nhân viên lấy thì lại bó tay vì trong vòng 1 tiếng đó chắc tụi nó cũng đem tiền đi ăn hết rồi, spa lại ko có camera. Số tiền cũng ko quá lớn để cần sự can thiệp của công an.
Nói chung mình viết status này để mong mọi người cảnh giác spa HOME đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 20/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Monte Los Angeles, cái tên mình đã nghe cũng khá lâu rồi, nhưng chỉ có dịp thưởng thức vào một buổi sáng đẹp trời, bạn của mình mời 
Lúc đó là 9g sáng, có lẽ do còn sớm quá, quán hơi im lặng, nếu không muốn nói tụi mình là 2 vị khách đầu tiên của ngày. Quán yên tĩnh , hơi ấm cúng, không tạo cảm giác xa lạ, ái ngại như lọt vào một không gian rộng lớn cho những  vị khách lần đầu tiên. Hôm đó ăn gì nhỉ? Chỉ nhớ sơ sơ. Mình hình như ăn kem nước trái cây 45k, bạn mình thì ăn kem Chocolate 40k. Hù! Tưởng ăn không hết rồi í! Không phải vì dở đâu mọi người, mà là vị quá nhiều, mình cứ nghĩ là về nhà khỏi ăn cơm rồi chớ [ nhưng như thế mới đáng đồng tiền phải không???] . Về phần chất lượng kem đây: QUÁ TUYỆT!!! Chỉ có thể dùng 2 từ ấy để diễn tả. Mình đã từng ăn kem BUD rồi. Ở đây mình cũng không muốn so sánh 2 loại kem này, vì mỗi loại đều có cái hay của nó. Ở đây mình chỉ muốn mách các bạn đã từng ăn kem BUD mà chưa thưởng thức kem Monte thôi. Lời nhắn như sau: Nếu bạn đã rất hài lòng với vị ngon của kem BUD thì cũng đừng bỏ qua kem MONTE. Và nếu chưa thực sự thấy vui với kem BUD thì biết đâu bạn sẽ tìm thấy điều đó ở MONTE [ sao giống tiếp thị dùm quá!!!! ] 
Nói nhiều đến kem mà không nhắc tới các bạn phục vụ trong đó thì đúng là một phần thiệt thòi. Phải nói là QUÁ ĐƯỢC!!!!. Đương nhiên là mấy cái quán sang sang thì bồi nào chẳng vậy, nhưng nếu bạn đến đó, có lẽ bạn sẽ tìm thấy được cái khác. Mình và bạn mình quậy tưng bừng. Dù là mới sáng, dù quán chỉ mới được mở hàng, nhưng 2 tụi mình đã chạy đủ chổ để chụp hình, và còn nhờ vả người ta chụp dùm nữa chớ. Nhưng mọi người đều vui vẻ hợp tác. Cái điều này đã thực sự làm hài lòng khách hàng.
Nói tóm lại một câu, mình mong dịp Noel này có thể đi thưởng thức kem MONTE một lần nữa và mong các bạn cũng sẽ có dịp thưởng thức bên bạn bè của mình!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu