Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
yuna17
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/11/2009

Tổng Lượt Xem:  14218

31 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Chuồn Chuồn Đỏ 15/01/2010
38 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Akatonbo dời chỗ rồi thì phải... sang Lê Thánh Tôn í. Lần đầu tiên em đến ăn là cách đây khỏang 5 6 năm, cũng là lần đầu tiên được nếm đồ Nhật. Hồi đó Aka nhỏ hơn bây giờ, phục vụ chu đáo hơn, thực khách cũng điềm đạm và ít ồn ào hơn bây giờ.
Sushi ở đây khá ngon, có món sushi da cá hồi giòn rụm béo ngậy em rất ghiền. Futomaki thì chắc ai cũng biết nhưng em đặc biệt thích Futomaki ở đây, nó có vị ngòn ngọt đặc trưng, phần cơm dẻo và chua vừa phải.
Nếu đã đến Aka mà không thử qua món thịt bò nướng thì quả là phí vì thịt bò ở đây mềm, rất thơm, còn có phần rìa mỡ nướng lên giòn giòn béo ngậy. Em hay ăn phần Jyo Rouse khỏang 7$ cho 7 miếng. Đắt thật nhưng cách ướp chỉ ở đây mới có, thơm đậm đà và đặc biệt, chấm với nướt sốt pha thêm chút tỏi và xắt nhuyễn thì không còn gì bằng.
Ngòai ra còn món thịt xông khói kẹp phô mai lăn bột chiên, chấm sốt khá ngon tuy nhiên mấy năm gần đây miếng thịt nhỏ và khô hẳn.
Aka được ngăn thành từng không gian riêng biệt bằng những tấm mành tre, trông thân tình mà cũng kín đáo, phục vụ ân cần. Chỉ có một điều làm em không còn ghé Aka thường xuyên dạo gần đây nữa là vì giá cá lên nhiều mà đồ ăn cũng ít đi nhiều, cuốn sushi chỉ con 2/3 lúc trước. Bão giá mà...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Ngọc Sương 20/11/2009
17Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Không gian ăn uống của Ngọc Sương theo mình hơi ồn 1 tí, nhất là khi ngồi gần sân khấu nhạc sống quá, 1 phần cũng do không gian sân vườn nên bản thân thực khách cũng khó mà kềm giọng.
Một vài món đã thử qua ở đây:
Gỏi cá Ngọc Sương (món cơ bản hầu như mọi người tới đây đều thử rồi, ngon khỏi chê, nhất là nước sốt đậu phộng)
Chả giò hải sản (gồm nhiều loại hải sản trộn sốt mayonnaise gói trong cuốn chả giò rất to, bên ngoài tẩm bột chiên giòn rụm, yêu món này lắm đây, thích cái gì nóng giòn béo béo thơm thơm)
Miến xào cua (bình thường, ăn nhìu thì ngán)
Mực sữa chiên nước mắm (chắc các anh các chú thích làm mồi nhậu nhâm nhi, chứ ngồi ăn không thì chán phèo, không ngon mấy)
Cơm cháy hải sản (món tủ thứ 3 sau gỏi cá và chả giò hải sản, theo mình là khá ngon miệng và là 1 sự kết hợp hay giữa miếng cơm cháy giòn giòn khô khô với hải sản xào và nước sốt chua chua mặn mặn, tuy đôi lúc bị nêm quá tay. 2 đứa ăn 1 phần thì no cành)
Súp (bình thường của bình thường)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Chua 20/11/2009
242/101 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình biết quán này từ 1 người bạn cũng khá lâu rồi. Lần đầu ăn thử không thấy gì đặc biệt lắm nhưng tới lần thứ 2 thì bắt đầu ghiền. 
Đúng là tiệm nhìn không sạch sẽ thật, hơi cũ và âm u. Nhưng mình ở khu quận 5 cũng lâu, thấy quán ăn của người Hoa thường là vậy, nhìn riết cũng quen không thấy sợ và cũng không nghĩ nhiều lắm tới chuyện có sạch sẽ 100% hay không^^
Tiệm chỉ có món phở chua là độc, dù tô hơi nhỏ, hơi ít, giá cả cũng lên theo xăng dầu. Còn món bánh giò thật sự không đặc biệt lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu