Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trai Tao Nho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/12/2008

Tổng Lượt Xem:  25671

69 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Massage Foot 08/01/2009
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói thư giãn & nghỉ ngơi là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người sau thời gian làm việc mệt mỏi . Chính vì vậy Chúng tôi mong muốn mang lại cho các bạn một cảm giác thư giãn thật sự bằng liệu pháp y học cổ truyền day ấn huyệt xoa bóp đôi  chân của Trung Quốc & Hàn Quốc cộng thêm dịch vụ massage toàn thân .

Nằm gần Chợ Bến Thành trên đường Lê Thánh Tôn qua khỏi ngã tư Trương Định và Lê Thánh Tôn , về phía bên tay trái bạn có thể thấy 1 cái bảng quảng cáo hình cái nhà , 2 mặt của cái bảng quảng cáo có hình 2 bàn chân & chữ Foot Massage ở phía dưới , bảng quảng cáo này được đặt ở phía ngoài . Bảng này hình cái nhà có nghĩa là chúng tôi mong muốn bạn đến đây như bạn về nhà được thoải mái - thư giãn sau khi làm việc mệt mỏi . Đó là chúng tôi Vietnam Health Club .

Vietnam Health Club gồm có những dịch vụ sau :
    * Massage Foot có 2 kiểu : massage Trung Quốc & massage Hàn Quốc .
    * Massage Body .

Hiện tại , bạn vẫn có thể hưởng thêm các dịch vụ miễn phí như : xông ướt - xông khô - tắm hồ thủy lực khi bạn massage chân .

Giá cả dịch vụ dành cho Foot Massage :
- 180.000 / 70 phút 
- Free : + Xông ướt - Xông khô - Tắm hồ thủy lực 
              + Khăn lạnh - Mứt gừng - Trái cây  
              + Tivi LCD .
- Đã bao gồm tiền bo ( tip ) ..
- Thời gian dành cho tất cả các dịch vụ về massage chân có thể lên đến 1h30 kèm xông ướt - xông khô - tắm thủy lực .

Giá cả dịch vụ dành cho Body Massage :
- 120.000 / 70 phút
- Thời gian dành cho tất cả các dịch vụ về massage body có thể lên đến 2h kèm xông ướt - xông khô - tắm thủy lực .
- Tiền bo ( tip ) tùy vào khách hàng .
- Khách hàng vui lòng thanh tóan tiền tại quầy .

    Vietnam Health Club xin cám ơn những lời đóng góp ý kiến từ những lời bình của các Địa cũng như đã đến và thử dịch vụ . Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện để đến với chúng tôi các Địa sẽ thư giãn một cách đúng nghĩa .

   Qua lời bình các Địa để cám ơn Chúng tôi xin dành :
------------------->>>>>>> 50 Coupon giảm giá giá trên 1 hóa đơn .
Khi các Địa đến KARAOKE APPLE SỐ 753 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH F.26 Q.BÌNH THẠNH .
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lăng Ông Bà Chiểu 27/12/2008
Góc Ngã Ba Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Có thể vì là đạo phật nên cả nhà tôi rất thích ăn chay và đi chùa vào mỗi mồng 1 và 15 mỗi tháng ....và điều đó không ngoại trừ bản thân tôi . Tôi cảm thấy yên bình khi bước vào một nơi linh thiêng và cổ kính .

Khi tôi chỉ đến Lăng ông Lê Văn Duyệt chỉ mới vỏng vẹn chưa quá 5 đầu ngón tay nhưng tôi cảm nhận được sự linh thiêng của Lăng ông .

Nhớ lại lúc Mẹ tôi sắp mổ tôi sắp mổ , nghe bác sỹ nói 1 chín , 1 mười ...tôi như ngồi trên đống lửa vậy ....pùn..pùn...đi lang thang và vào đây để cầu nguyện . Chỉ biết thành tâm cầu nguyện .....và rồi mẹ qua khỏi ...tôi đã ăn chay 1 tháng...( có thể nói ăn chay 1 tháng là quá nhiều đối với tôi ...nhưng tôi thành tâm ăn và cầu nguyện...) . Sự kiện không vui giữ gia đình Chị tôi ...và tôi cũng đã cầu nguyện.....và mọi việc cũng đã bắt đầu trở nên tốt đẹp ...tôi vui vì điều đó ! 

Nhớ lần đầu tiên , tôi lơ ngơ bước vào ...thiệt là không biết đi đường nào , vì lăng đang sửa chửa....cứ lọng cọng . Đi bộ được một khoản tôi vào cái sân lớn ...bước vào trong thấy một cái trang vừa vừa...tiến sâu vào là hình ông Lê Văn Duyệt ở giữa ....1 cái hồ lớn ở giữa có nuôi cá ...ý con cá thật là lớn...tôi nhìn xung quanh và cảm nhận ở đây lâu năm lắm rồi....cổ kính nhưng an bình ....tôi cảm thấy tâm hồn mình bình yên ....tôi thích cảm giác này....
Dù công việc có busy ...nhưng tôi cũng cố gắng thu xếp để đi đến đây ....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bánh Canh Cua 27/12/2008
484 Vĩnh Viễn, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Lâu rồi mới đến đây nhưng hôm nay mama lại dẫn mình đây , mình cũng đã no lắm rồi ( vì mình ăn chay mà hiccc) . Nhin mama ăn mà phát thèm nhưng úi...nhìn người ta đem 1 tô bánh canh mà .....hihi hấp dẫn ghê ...thử đếm coi có những gì cua nhìu...nhìu...+ hành nhìu...nhìu + bánh canh nhìu ..nhìu....cái gì cũng nhìu...nhìn thấy mà ''đã'' ...nhưng cái tô hơi nhỏ hiccc...hình như ''bị'' lên giá ...

Mình thấy ở đây rất sạch sau 1 thời gian trở lại...càng ngày càng ngon...mama nói vậy đó !

Lần sau sau khi không ăn chay nữa mình sẽ ghé lại....

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu