Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
luna_moon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/9/2009

Tổng Lượt Xem:  12658

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Bàu 09/09/2009
66/7 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chà, luna đi qua PNT nhìu rùi mà bây giờ mới có dịp ghé QUÁN BÀU nà , tại cái tên nghe nhớ nhà quá...thì ra đây là địa bàn cháo lươn mới của dân 37 đây mà, thế là vô thử xem có ngon như ở NGHỆ AN nhà luna k thui. gần sân bay tân sơn nhất cũng có 1 quán bán cháo lươn nghệ an nhưng chỉ bán cháo lươn thui k được phong phú như ở đây .vô quán để thử menu của quán còn để nghe tiếng nghệ nữa chứ ,nghe mà thấy nhớ nhớ. nhìu bạn đến đây ăn ko quen vì đồ ăn của miền trung hơi mặn nhưng đó k là si nhê gì của luna hết ăn mặn quen rùi mà. mấy người phục vụ ở đây nhiệt tình lắm cũng đúng với tính tình của người miền trung.mấy món trong menu của quán thì luna cũng đã ăn hết rùi chỉ vì đây là những món của dân nghệ. thấy ở đây ăn cũng được cũng giống hương vị quê nhà , giá cả ở đây cũng ổn ổn đấy.... nhưng mà có 1 điểm nho nhỏ là món cháo lươn của quán sao lại ko có nước màu nấu của lươn thế làm ăn k thấy vị cay đâu hết..làm như thế là k đúng rùi đó . trừ quán nửa điểm nà...lần tới đến là phải khắc phục đó nha......
      Bạn nào chưa ăn thử cháo lươn của dân 37 thì đến thưởng thức xem món đó ngon hay k nhé...thử 1 lần xem sao...hihi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 08/09/2009
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tớ đến cf Trầm nhìu rùi nhưng lần nào cảm giác cũng rất tuyệt .khi nhìn từ ngoài vào k ai nghĩ đó là quán cf đâu...khi vào trong mới biết được ở đó tuyệt ntn.đi trên con đường nho nhỏ rùi mở chiếc cửa gỗ ra là 1 không gian khác lạ so với không khí bên ngoài .tớ cảm giác như ngôi nhà ở giữa hồ nước vậy,có rất nhìu cá nữa chứ.tớ thường hay ngồi ở bên dưới ít khi lên trên lắm,ở bên dưới ngồi được nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua lớp kính thật tuyệt. tớ hay ngồi trong góc để wan sát mọi người nói chuyện thấy hay hay ý...ở tầng dưới trang trí rất đẹp,có nhìu đèn hình thù rất hay.quán k mở đèn quá sáng cũng k quá tối đủ để phù hợp với không gian bên dưới đó mà thui để phù hợp với những đôi ty,hay những người bùn bùn muốn đến để trầm ngâm hay là những người như tớ đến chỉ vì thích đến để ngắm cảnh...hihi...tớ k nói thêm nhìu nữa đâu,mọi người đến thử 1lần là biết tớ nói có đúng hay k thui mà...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 08/09/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tình hình là hôm nay tớ đi học về thấy cái bụng nó kiu hoài sẵn tiện đi wa PĐP với lại nghe mấy nhỏ bạn bảo vô thử wán trà sữa Dynamic mà xem tuyệt lắm đấy,tụi nó còn bảo có nhiù món ngon ngon nữa chứ nghe thấy đã thèm rùi.thế là tớ quyết định thử ghé cùng nhỏ bạn thân xem lời đồn đại thế nào ấy mà. lúc mới đứng ngay trước quán tớ thấy cũng không có cảm tình lắm như mọi người nói đâu, là vì do nhìn thấy quán nho nhỏ và chật chội k giống các quán khác chút nào cả. Tớ đi vào quán khi đã có 1 anh bảo vệ gửi xe dùm tớ rùi_thấy mà nhiệt tình với khách quá đi. tầng trệt hình như là nơi quán giữ xe và pha chế thì phải. tớ đi lên tầng 1 với 1 chị nv (nhìn xinh ghê) được chị bảo cất dép vào tủ ko lại thất lạc bi giờ...tớ bước vào phòng...úi giời ơi...chẳng có mống nào hết tuy là lúc đó khoảng gần 7h ,ngoài mấy bộ bàn ghế gỗ và..ồ,1 tủ truyện tranh nà(tớ kết cái này nà nhưng hôm nay k lại lục đâu) .tớ và nhỏ bạn nhìn xung quanh 1 lúc rùi ngồi xuống bàn .ở đây trang trí nhìn kute phết nhỉ nhìn giống như ở ngoài đường vậy,otoo nà,cột đèn nà,tùm lum thứ nà..mấy bộ bàn ghế nhìn giống ở quán Mr Bầu ghê nhưng quán đó lại là quán cf k phải trà sữa như ở đây  .2đứa gọi 2 cái pizza thấy ăn cũng ổn ổn và 2 ly trà sữa thơm&bạc hà pha cũng giống các quán khác thôi,chắc tại uống nhìu loại quá nên bi giờ uống cái nào cũng giống cái nào,2đứa vừa ăn vừa nói chuyện xì xèo nhưng bùn cái là lúc đó k có ai hết,được cái là nhạc ở đây mở nghe cũng được cái tai,k quá to cũng k quá nhỏ.ngồi được 30p thì xực hết all vì đói quá mà...bùn bùn quá thế là xuống tính tiền lun.à mà,ở đây nv phục vụ cũng được k có làm phiền khách,mà tớ cũng chưa lên được lầu trên nữa chắc lần sau tới thử lên xem sao...hôm sau đến sẽ chọn cái giờ nhìu người tới thử xem không khí ầm ĩ ntn để đập phá 1 bữa hoành tráng với tụi bạn nà...hẹn gặp lại 1 lần gần gần nhất nhé Dynamic......
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu